Fabregas quyết tâm hạ Chelsea

Thứ Ba, 24/11/2009 10:41 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH Online) - Mặc dù đang chuẩn bị cho trận đánh với Standard Liege ở Champions League giữa tuần này, nhưng Cesc Fabregas quan tâm hơn đến cuộc đụng độ với Chelsea vào cuối tuần.

Cesc Fabregas và các đồng đội mới phải trải qua trận thua đầy thất vọng trước Sunderland trên sân khách với tỷ số 0-1. Kết quả này đã khiến họ bị mất vị trí thứ 2 vào tay Manchester United. Dù sao, Arsenal vẫn còn cơ hội làm lại, khi họ vẫn đá ít hơn một trận so với đội đương kim vô địch.


Fabregas tin Arsenal sẽ đánh bại Chelsea

Tuy nhiên, cuối tuần này, Arsenal sẽ có một trận đấu hứa hẹn còn khó khăn gấp nhiều lần so với cuộc so tài ở sân Ánh sáng vừa qua. Đó là việc họ sẽ phải tiếp Chelsea trên sân nhà Emirates, đội bóng đang xếp ở vị trí dẫn đầu trên bảng xếp hạng và đang có một phong độ rất ấn tượng.

Đây chắc chắn sẽ là một cuộc đối đầu mà HLV Wenger cùng các học trò sẽ phải thi đấu tập trung hơn rất nhiều. Nó không chỉ mang tính điểm số, mà còn là cuộc đụng độ giữa hai đội bóng hùng mạnh nhất của thủ đô London. Mặc dù vậy, Cesc Fabregas tỏ ra rất bình thản và cho rằng, Arsenal hoàn toàn có thể đánh bại Chelsea và xa hơn là sẽ về đích ở vị trí dẫn đầu.

"Chelsea là một trong những đội bóng mạnh nhất châu Âu hiện nay. Nhưng chúng tôi sẽ phải thắng và đã sẵn sàng cho việc đó." Fabregas nói. "Tôi tôn trọng họ nhưng cũng biết phải làm thế nào để có được chiến thắng."

"Các cầu thủ Chelsea đã chơi với nhau trong một thời gian rất lâu và rất hiểu ý nhau. Các bạn có thể thấy điều đó trong lối đá của họ. Tuy nhiên, nếu Arsenal chơi với một phong độ tốt nhất, chắc chắn chúng tôi sẽ đánh bại họ và với một trận đấu còn trong tay, Arsenal đang có cơ hội rất lớn để leo lên vị trí số 1 trên bảng xếp hạng."

Đúng là nếu chơi với phong độ tốt nhất thì Arsenal có thể đánh bại bất cứ đội bóng này. Nhưng rõ ràng là từ đầu mùa giải đến nay, không phải lúc nào người ta cũng được thấy "những đứa trẻ của Wenger" đá với phong độ tốt nhất. Hy vọng là trong cuộc đối đầu với Chelsea sắp tới, họ sẽ thể hiện được điều này một cách xuất sắc.

Hải Anh (Tổng hợp)

0 thích.

Bình luận (21)

avatar đội bóng
Dirk Kuyt, Patrice Evra hoặc Fabregas đều hùng hổ tuyên bố và đều là bại tướng.
Paul  (podex@podex.com) (08:04 25/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Tôi nghĩ Hoa Hùng cũng có lý,1 cầu thủ lớn phải có được những danh hiệu như vô địch Cl EU WC..dù F4 đang là thủ lĩnh của arsenal nhưng mấy năm nay đâu có được danh hiệu nào đâu.Chúng ta cũng thấy tại sao Henry (cầu thủ có thể nói là hay nhất trong lịch sử arsenal), R9 hay Ibra...đều sang những clb lớn để có tìm kiếm danh hiệu C1 đấy thôi.Dù sao tôi thấy F4 cũng là cầu thủ rất tài năng
nth  (nth1410vn@yahoo.com) (11:13 25/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Cảm ơn Cesc! hy vọng anh làm được điều anh nói! Và MU sẽ có cơ hội phả hơi nóng vào gáy Chelsea! Sang năm mới, MU lại đầu bảng! Cuối mùa MU lại nâng cúp!
cafeden  (cafeden@live.com) (09:52 25/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Ơ, hóa ra là mình nhầm, trận Arsenal và Chelsea đá trên sân Emirates à. Thảo nào Fab nổ to thế
Thùy Linh  (mr_milan1980@yahoo.com) (08:17 25/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
F4 đang dần trưởng thành tại Ars, có thể nói môi trường Ars đã biến anh thành sao. Hoa Hùng thiếu khách quan rồi, F4 đang thành công vậy chắc gì sang Barca đã hay, nơi có Xavi, Iniesta (các công thần) đang chơi tốt trên hàng tiền vệ, F4 sang để ngồi dự bị à!.SS
nguyễn lê  (lechat4@yahoo.com.vn) (11:23 24/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
to HoaHung: dù có dành tình cảm cho 1 đội bóng thì cũng nên nhận định khách quan về đối thủ. Biết mình biết ta trăm trận trăm thắng. F4 còn trẻ đã làm linh hồn cho lối chơi của Ars. Nói chưa lớn không biết ý bạn lớn là lớn cỡ nào ??
ACM  (lamhuutin@yahoo.com) (09:44 24/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
- Tôi thì tôi nghĩ Fabregas chưa sánh được với cầu thủ trước đây của ASN là :Vieira từ tính thủ lĩnh với đầy chất thép, cho đến nhãn quan chiến thuật .Từ khi Viera ra đi hàng tiền vệ của ASN rất dể đổ vỡ ở những thời khắc quyết định.Điều đó được minh chứng bằng các mùa giải đã qua.Viera thì cũng ở dạng tầm tầm , thì F4 ở đâu??? Tôi nghĩ chỉ là THÌ TƯƠNG LAI thôi.Còn về tại sao lại nên về BACA , REAM , Hay Ac MILAN... ? Vì đây là những nơi đưa những tài năng , hoặc các cầu thủ có tiềm năng trở thành những cầu thủ thật sự lớn. Điều này tôi nghĩ các bạn biết rõ , có cần tôi nêu ra dẫn chứng không các bạn ?
HOA HÙNG  (v_huyhoahung@yahoo.com) (09:22 24/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@Hoa Hùng : Phát biểu đầy mâu thuẫn. Nói F4 là cầu thủ không chịu lớn rồi lại nói chỗ của anh ta là Barca, Real hay Milan???? F4 là một cầu thủ trẻ nhưng đã là nhạc trưởng, là động lực của Arsenal từ vài mùa bóng mà lại nói anh ta thiếu tính ổn định ????? Thiếu tính dũng cảm theo bạn hiểu là thế nào ???? Có phải là do F4 dùng dằng không muốn chuyển sang Barca. F4 chưa muốn chuyển vì chính Arsenal là bệ phóng đưa tài năng của anh ấy lên tầm thế giới và anh ấy yêu mến Arsenal, Wenger… Chính vì thế nên chúng ta yêu mến F4, ko phải mẫu cầu thủ tham tiền mà quên tất cả. Nếu sau này F4 có chuyển đi thì cũng ko ai chê trách được anh ấy. Vả lại Arsenal cũng đâu phải là CLB kém cỏi gì trên thế giới, luôn trong top 10 cả về trình độ, thành tích lẫn khả năng thương mại trên! @Thuỳ Linh: Chưa rõ thì không nên bình luận !
Duy Vũ  (vu_duy_trong_hp@yahoo.com) (08:52 24/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@Thùy Linh: Trận Arsenal-Chelsea đá trên sân Emirates nhé.Đã không biết thì đừng có nói kẻo người ta cười cho
huyenpham  (huyenphamdr@yahoo.com) (08:23 24/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
- trận cầu giữa ASN và Chelsea còn xa mà xem chùng không khí bình luận đã rất sôi nổi .Kể cả trong và ngoài sân bãi.Thật là vui .Về Fabregas tôi có vài suy nghĩ và đánh giá sau: Suy cho cùng thì Fabregas cũng là một cầu thủ không chịu lớn .Vì sao ? Bởi lẽ anh ta thiếu( hoặc là chưa có ) tiêu chí quan trọng nhất để trở thành một siêu sao đích thực .Đáy chính là : Đức tính dũng cảm , điều này thể hiện rất rõ trong những thời khăc mà ASN cần anh ta nhất, thiếutính ổn định trong xuốt mùa giải hoặc giả ở những thời khắc cụ thể của một trận đấu .Hai trận bán kết ở CL mùa vừa qua là một ví dụ điển hình. và năm nay cũng không khá khẩm hơn gì. Mặt khác ta phải nhìn thẳng vào sự thật rằng chổ đứng của anh ta không nằm lại ở CLB cỡ ASN .Chỗ của Fabregas là ở tầm Các CLB như BACA,REAM , hay AC MILAN.Biết vậy mà anh ta cứ chần chừ , không quyết.Việc đi ở dùng rằng không có lợi cho cả đôi đường ,ở lại tôi xem hình như anh ta đá không hết sức. Thôi thì dũng cảm quyết một lần cho xong .Về trận cầu giữa ASN và CHELSEA tôi nghĩ ASN không có cửa thắng. Chelsea đang rất ở định và thoải mái tư tưởng , lại thêm một huấn luyện viên lão luyện trong những trận đấu lớn ASN làm sao mà qua được .Là FAN MU tôi muốn kết quả hoà , nhưng lý trí mách bảo tôi Chelsea sẽ thắng.
HOA HÙNG  (v_huyhoahung@yahoo.com) (08:12 24/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

ars - 5/26/2012 11:44:27 AM
cái hay của arsenal là xây SVD mới và bản sắc.cái dở của real là bán sân tập,cắm cẩu thủ vay tiền,còn bản sắc bao giờ cho đến ngày xưa?
T Tung - 5/25/2012 10:19:37 PM
Với thể hình cao 1m63, tôi nghĩ không lên gọi Quốc Phương lên tuyển.
Bảo Chi Lâm - 5/26/2012 11:45:09 AM
Hi vọng anh làm nên bất ngờ và vào đến bán kết!
Bảo Chi Lâm - 5/26/2012 11:44:27 AM
Cuộc sống còn dài để Rafa chứng tỏ! Nhưng không nên so sánh làm gì cho khập khiễng, mỗi thời một khác và họ là người giởi nhất ở thời điểm ấy!
Phạm Minh Thông - 5/26/2012 11:37:31 AM
Tác giả nói không sai,nhưng không đội bóng,cá nhân nào có thể tồn tại và phát triển mà thiếu chữ tình.Đặc biệt với nền bóng đá VN.Chung qui chỉ có 14 đội chuyên nghiệp và chừng đó HLV thì một đội...