(TT&VH Online) - Một người nổi tiếng điềm tĩnh như Arsene Wenger hiếm khi bị kích động, nhưng ngày hôm qua, khi được hỏi về Theo Walcott, HLV của Arsenal đã phát cáu và không ngần ngại ...chửi thề.
Arsene Wenger phát cáu vì Walcott. Ảnh: Daily Mail
Khi được các phóng viên hỏi liệu Walcott có nằm trong kế hoạch của Fabio Capello tại World Cup sắp tới hay không, Wenger đã không giữ được bình tĩnh và dùng lời lẽ không đẹp với cậu học trò. Walcott hiện vẫn đang phải vật lộn với chấn thương và mới chỉ một lần ra sân trong đội hình xuất phát của Arsenal mùa này cùng 2 lần khác được vào sân từ băng ghế dự bị. Tuy vậy ở ĐT Anh, tiền vệ trẻ của Arsenal vẫn là một trong 4 sự lựa chọn của Capello cho một vị trí bên cánh phải cùng với David Beckham, Shaun Wright-Phillips và Aaron Lennon tại World Cup sắp tới.
Và chính sự xao nhãng của Walcott với Arsenal và hướng sự quan tâm tới đội tuyển đã khiến Wenger phát cáu. Chiến lược gia người Pháp cho rằng Wallcott được trả lương ở Arsenal nên anh phải tập trung sức lực cho CLB chứ không phải đội tuyển quốc gia.
“World Cup tới tận tháng 6 mới bắt đầu, chả nhẽ anh ấy sẽ nghỉ Hè từ giờ cho tới ngày 11/6 sao. Đối với tôi, mùa bóng lớn nhất là với Arsenal chứ không phải World Cup. Chúng tôi không trả lương cho các cầu thủ để họ đi đá World Cup, mà để họ phục vụ cho đội bóng”, Wenger giận dữ.
“Walcott không được thi đấu nhiều trong năm nay, đó không phải là lỗi của anh ấy nhưng anh ấy được trả lương hàng tuần để thi đấu cho CLB. Hãy chơi tốt ở CLB đã trước khi nghĩ tới World Cup. Nếu anh có một mùa giải nghèo nàn, anh sẽ chơi tồi tại World Cup, còn nếu anh chơi tốt anh sẽ có cơ hội để chiến thắng. Nếu anh không làm được bất kỳ điều gì có ích cho đội bóng, nghĩa là anh không tôn trọng HLV của mình. Hãy làm như Patrick Vieira và Emmanuel Petit, họ vô địch World Cup sau khi đã vô địch Premier League và Cúp FA”, Wenger tỏ ra gay gắt.
MV (Tổng hợp)