Nửa xanh Manchester: Trả giá vì hàng thủ

Thứ Hai, 23/11/2009 12:08 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Man City đang di chuyển với tốc độ của một chiếc xe lu trên hành trình chinh phục tham vọng của mình. Và trở lực đáng kể nhất đối với họ chính là phong độ kém cỏi một cách bất ngờ ở hàng phòng ngự.

Trái với thời điểm một năm trước, Man City hiện nay có một đội hình khá ưng ý (về lý thuyết), nhất là ở hàng phòng ngự. Trong suốt hơn 1 thập kỷ qua, Shay Given là một trong những thủ thành xuất sắc và có phong độ ổn định nhất ở Premier League. Kolo Toure đã có 7 năm chinh chiến và là một hòn đá tảng ở Arsenal, trong khi Joleon Lescott đã được rất nhiều ông lớn săn đón trước khi đặt chân tới Eastland. Nhưng thực tế lại rất khác so với sự kỳ vọng. Đến thời điểm này, có thể khẳng định rằng sự yếu kém nơi hàng thủ chính là nguyên nhân dẫn đến màn trình diễn nhạt nhòa của Man City thời gian qua.

Hàng thủ sa sút là nguyên nhân chính khiến Man "xanh" đang "khủng hoảng hòa"

Trong số chuỗi 6 trận hòa liên tiếp vừa qua, chỉ có chuyến làm khách đến sân Birmingham là Man City ra về với tỷ số 0-0. Ở 5 trận còn lại, Shay Given đã phải 9 lần vào lưới nhặt bóng, tức là trung bình gần 2 bàn/trận. Con số ấy rõ ràng trái ngược hoàn toàn với giai đoạn đầu mùa, khi thầy trò Mark Hughes không để lọt lưới một bàn thua nào sau 3 vòng đầu. Trước khi quật ngã đại gia Arsenal 4-2, họ đã giành chiến thắng thuyết phục trên sân Blackburn, đã kiếm được 6 điểm một cách lạnh lùng trước Wolverhampton và Portsmouth (cùng 1-0).

Nhưng các CĐV Man City dường như đã hơi huyễn hoặc về cuộc cách mạng về chất nơi hàng phòng ngự của họ. Thực tế thì họ đã giữ sạch lưới trước những đội bóng quá yếu và sa sút (Wolves và Portsmouth đang xếp thứ 19 và 20, còn Blackburn thứ 15). Khi gặp những đối thủ mạnh hơn thế, những điểm yếu đã lộ ra. Thất bại 3-4 trong trận derby Manchester là một minh chứng. Cái cách mà Man City trắng tay vào phút bù giờ ở Old Trafford đã khiến Mark Hughes hoảng hồn. Nhưng tâm lý sợ thua hơn là quyết thắng đã khiến Man City trải qua 6 trận hòa liên tiếp, ngang với kỷ lục cách đây... 96 năm. Và điều đáng buồn là hàng thủ của họ không vì thế mà rút ra được những bài học kinh nghiệm.

Vẫn cần thêm sao

Cả Kolo Toure và Joleon Lescott đều là những chiến binh dày dạn kinh nghiệm và đẳng cấp đã được khẳng định ở Premier League. Nhưng thật thất vọng là ở thời điểm này, họ lại không mang đến một cảm giác an tâm. Cả hai đều đã bộc lộ sự thiếu chắc chắn và gặp khó khăn trước những đường bóng bổng. Trong những bàn thua của Man City, sai lầm của hàng phòng ngự không hẳn nằm ở những đường chuyền sai địa chỉ do thiếu ăn ý. Có những bàn thua không thể đổ lỗi cho sự thiếu hiểu nhau trong phối hợp mà đơn thuần là sai lầm cá nhân của họ.

Về điểm yếu trong đối phó với bóng bổng thì lỗi lầm không chỉ thuộc về cặp trung vệ mà còn đòi hỏi khả năng phòng ngự của những hậu vệ biên nữa. Có thể tạm yên tâm ở hành lang phải với Zabaleta và Micah Richard, nhưng cánh trái của đội bóng này thì đang đặt ra những dấu hỏi lớn. Wayne Bridge, cầu thủ chuyên dự bị ở Stamford Bridge đã bộc lộ nhiều hạn chế về chuyên môn sau khi bị gí cho cái mác ngôi sao. Khả năng chọn vị trí của anh này không tốt, chơi đầu kém, trong khi tham gia tấn công thì chưa thực sự hiệu quả.

Từ giờ cho đến hết năm, Man City sẽ chỉ còn 7 trận đấu nữa, và đó là những cơ hội cuối cùng cho Bridge, Lescott và cả Toure nữa thể hiện mình với Mark Hughes. Gần như chắc chắn Man City sẽ phải mang về những nhân tố đẳng cấp hơn trong kỳ chuyển nhượng mùa đông sắp tới. Mark Hughes đã từng theo đuổi Terry nhưng bất thành, và mục tiêu mà ông hướng tới sẽ là những ngôi sao từ xứ Catalan. Ở vị trí trung vệ, thủ quân Barcelona Carles Puyol đang được nhắm tới, còn vị trí hậu vệ trái thì Eric Abidal có thể là một thương vụ khá hợp lý.

 

Hòa, hòa nữa, hòa mãi…

06/10/09 Aston Villa-Man City 1-1

18/10/09 Wigan-Man City 1-1

25/10/09 Man City-Fulham 2-2

01/11/09 Birmingham-Man City 0-0

07/11/09 Man City-Burnley 3-3

21/11/09 Liverpool-Man City 2-2

28/11/09 Man City-Hull ?-?

 
T.Cương
0 thích.

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

ars - 5/26/2012 11:44:27 AM
cái hay của arsenal là xây SVD mới và bản sắc.cái dở của real là bán sân tập,cắm cẩu thủ vay tiền,còn bản sắc bao giờ cho đến ngày xưa?
T Tung - 5/25/2012 10:19:37 PM
Với thể hình cao 1m63, tôi nghĩ không lên gọi Quốc Phương lên tuyển.
Bảo Chi Lâm - 5/26/2012 11:45:09 AM
Hi vọng anh làm nên bất ngờ và vào đến bán kết!
Bảo Chi Lâm - 5/26/2012 11:44:27 AM
Cuộc sống còn dài để Rafa chứng tỏ! Nhưng không nên so sánh làm gì cho khập khiễng, mỗi thời một khác và họ là người giởi nhất ở thời điểm ấy!
Phạm Minh Thông - 5/26/2012 11:37:31 AM
Tác giả nói không sai,nhưng không đội bóng,cá nhân nào có thể tồn tại và phát triển mà thiếu chữ tình.Đặc biệt với nền bóng đá VN.Chung qui chỉ có 14 đội chuyên nghiệp và chừng đó HLV thì một đội...