HLV Wenger "chê" hàng công của Arsenal

Thứ Hai, 23/11/2009 13:26

(TT&VH Online) – HLV Wenger đã “mắng” các tiền đạo của Arsenal là “thiếu khát vọng thi đấu và sự sắc bén cần có” sau khi “Pháo thủ” để thua trên sân The Light của Sunderland.

Do vắng tiền đạo Van Persie và Nicklas Bendtner, Arsenal đã phải sử dụng một hàng công chắp vá trong trận đấu với Sunderland. Tiền đạo Eduardo, nguời được trao trọng trách dẫn dắt hàng công, đã thi đấu khá thất vọng.  
HLV Wenger không hài lòng với hàng công của Arsenal

HLV Wenger nhận định: “Hàng công của Arsenal thi đấu thiếu sắc nét, cũng như khát vọng thi đấu để vượt qua những cầu thủ phòng ngự của Sunderland. Chúng tôi đã không tận dụng được những khoảng trống do hàng phòng ngự của họ tạo ra. Nếu muốn ghi bàn, bạn phải vòng ra sau những hậu vệ. Chúng tôi đã thi đấu khá bế tắc. Chúng tôi thực sự thất vọng vì đây là một trận đấu rất quan trọng. Đáng lẽ chúng tôi không được phép thua và chúng tôi phải lường trước được sự nguy hiểm của Sunderland”.

“Đây là một chiến thắng của Sunderland. Họ phòng ngự rất quyết liệt với khát khao chiến thắng và họ đã chiến đấu cho từng đường bóng. Họ thi đấu giống như đây là một trận chung kết. Họ đã tìm mọi cách để ngăn chúng tôi triển khai lối chơi. Đôi khi, họ đã chơi quyết liệt quá mức cần thiết nhưng đây là một phần của trận đấu”, HLV Wenger cho biết thêm.

Dù phải chạm trạn với Chelsea, đội đang dẫn đầu giải ngoại hạng, trong vòng tới nhưng “Giáo sư” vẫn khá tự tin khi phát biểu rằng “Trận đấu tới là trận đấu quan trọng mà chúng tôi phải thắng. Nhưng đó là trận đấu ở Champions League, chứ không phải trận đấu với Chelsea”.

Ngoài ra, HLV Wenger cũng đã xác nhận rằng “Pháo Thủ” đang tiến hành đàm phán về hợp đồng mới với bộ ba cầu thủ là trung vệ Gallas, tiền đạo trẻ C. Vela và tiền vệ Rosicky.
 
Anh Hiển (Tổng hợp)
0 thích.

Bình luận (5)

avatar đội bóng
Đúng không nên bình luận gì thêm. Chỉ tiếc Arsenal sao ít sút xa từ ngoài vòng 16m50 và đôi lúc không nên cầu toàn quá khi đưa bóng vào cầu môn đối phương
Quang Vinh  (vinhhaiha@gmail.com) (08:11 24/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
"Tháng 11 đen tối" đã đến. Lửa của hàng công đã bị tắt vì sự vắng mặt của Robin. F4 là một cầu thủ chuyền bóng giỏi nhưng để là một đầu tàu của đội bóng thì Fab còn cần nhiều hơn thế. Sự quyết liệt, tính máu lửa trên sân F4 còn kém Viera và xa hơn nửa là Tonny Adam thuở nào. Mới 1/3 quảng đường thôi chúng ta có thể thua ở một vài trận đánh nhỏ nhưng hãy hi vọng chúng ta sẽ thắng trong cuộc chiến năm nay. Chúng ta có quyền hy vọng Tổng tư lệnh của ARS sẽ tìm ra một người chỉ huy tốt cho khẩu đội pháo trẻ.
Én bạc  (nam78@ymail.com) (08:00 24/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
ÔI ,Hắt hiu quá !Các bạn arsenal đâu cả rồi.
KT  (khoaitaythoi2004@yahoo.com) (06:32 23/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@ KT: có lẻ các fan của Arsenal hầu như "hoàn toàn đồng ý" với GS Wenger nên không bình luận gì thêm. Đơn giản vậy thôi. Xin nhường lời cho fan của các đội khác để trang bình luận có những lời bình phẩm "khách quan" hơn!
Nguyen Long  (nlongdhh@gmail.com) (08:06 23/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
comment thế nào nhỉ!? hay là comment theo kiểu này nhé: "trọng tài Alan Wiley đã không nghiêm khắc đối với các cầu thủ chơi rắn của Sunderland, hay ông này bù giờ 4 phút là không đủ để Arsenal gỡ hòa... " hoặc là điệp khúc "đường dài mới biết ngựa hay"... Lại một trận đấu xuất sắc của Steve Bruce và Sunderlan khi đối mặt với 4 đại gia. Một trận thua xứng đáng đối với các pháo thủ, dù rằng một hòa thì có vẻ hợp lý hơn . Một trận thua để nhìn lại mình. Điều quan trọng là chấp nhận thất bại, chứ chẳng phải thua rồi đổi lỗi do cái này, hòa do cái nọ như kiểu của các fan....thường hay la ó. fan của ai không cần phải nói ra nhé.
superFab04  (thanhanit@gmail.com) (12:15 24/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 13/2/2012: Cái chết của Whitney Houston - Những đồn đại kinh hoàng

Đọc TT&VH ngày 13/2/2012: Cái chết của Whitney Houston - Những đồn đại kinh hoàng

Trong bối cảnh giới chức Mỹ công bố rất ít thông tin về nguyên nhân khiến Whitney Houston đột tử, vô số tin đồn, giả thuyết, phỏng đoán hiện đang hình thành quanh cái chết của diva này.

Bạn đọc thảo luận

tuan_inter - 2/13/2012 10:54:10 PM
Đồng ý,mùa 03-04 là Porto của Mou vô địch mà
Văn Sỹ Làng - 2/13/2012 6:34:42 PM
Thực sự thì cũng đáng tiếc cho Lê Nguyễn Quỳnh Anh. Với chất giọng còn hơi "THÔ" của tuổi 15 chưa đúng với kỳ vọng và quảng cáo của mẹ em, giá như ngoài các ngôn ngữ Anh, Ý, Nga, Hoa, Việt, ... em...
Đông Hà - 2/13/2012 9:27:49 PM
Mà kể cả trong những trận EC, nếu Barca có thua cũng chẳng mấy người trách. Trách sao được chứ ? Thắng thua có nghĩa lý gì nếu phải rời xa sân cỏ vĩnh viễn nếu chỉ sau một trận đấu (!!!???)
giải trí - 2/13/2012 2:09:51 PM
@realfan: Thế anh phân biệt chủng tộc thì anh có "Dám thừa nhận việc làm sai" chưa?!
MessY - 2/13/2012 7:45:45 PM
Lo gì, Liverpool đuổi thì đã có Barca đón. Barca đang rất cần những người như anh đó Suarez ạ