22h00 ngày 21/11, Chelsea-Wolverhampton: Khởi động chờ Arsenal

Thứ Bảy, 21/11/2009 10:57 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Ngăn cách giữa họ là một chiếc hố sâu hoắm về vị thế, đẳng cấp, lực lượng và phong độ. Chelsea là ứng cử viên vô địch, còn Wolvehampton là ứng cử viên…xuống hạng. Chelsea vừa trải qua sáu trận bất bại liên tiếp trên mọi đấu trường (thắng năm, hòa một), trong khi nếu gục ngã nốt trước “The Bleus”, Wolverhampton sẽ “kỷ niệm” hai tháng toàn thua trên mọi mặt trận, kể từ chiến thắng gần nhất trước Fulham vào ngày 20/09…

Chelsea 2009 đang hướng tới phiên bản của một Chelsea bách chiến bách thắng dưới thời Jose Mourinho. Hai bí quyết để xây đắp chức vô địch: vững chắc ở tuyến phòng ngự (“The Blues” đang có hàng thủ tốt nhất giải với chỉ tám lần thủng lưới)  và luôn biết cách chiến thắng trên sân nhà (Chelsea toàn thắng sáu trận mùa này ở Stamford Bridge). Ancelotti có thể “cách mạng” đội bóng theo triết lý bóng đá của ông, nhưng con đường để thành công thì luôn tồn tại những “chìa khóa” đôi khi bất di bất dịch.


Không có lý do gì để Chelsea mất điểm trước Wolverhampton

Chiến thắng gây tranh cãi trước MU ở vòng trước, một “sản phẩm” copy của những thắng lợi trong các trận cầu lớn của Chelsea-Mourinho, đã chứng tỏ rằng quỹ đạo của “The Blues” dưới thời Ancelotti đang đi đúng hướng.  Một tuyến phòng ngự chắc chắn đem đến tâm lý yên tâm, sức mạnh sân nhà luôn là điểm tựa trong mọi hoàn cảnh. Tất cả đem đến sự ổn định, và sự ổn định là phẩm chất tối thượng của một nhà vô địch. Wolvehampton đã “đến” vào đúng thời điểm Chelsea có được sự giao thoa giữa rất nhiều thế mạnh đang đạt độ “chín” ấy.

12 Nếu giành trọn ba điểm trước Wolveehampton, Chelsea sẽ có chiến thắng thứ 12 liên tiếp trên sân nhà trên mọi mặt trận, vượt qua kỷ lục 11 trận được xác lập năm 2006, dưới thời Mourinho

Không có lý do gì để mất điểm trước một đối thủ đang ngập sâu trong khủng hoảng như thế, nhưng vấn đề thực sự của Chelsea không chỉ gói gọn trong 90 phút trước Wolverhampton. Đối thủ ấy chỉ là bài “test” rất nhỏ trước một loạt những thử thách lớn về sau. Trong nửa tháng tới, Chelsea phải đá ba trận sân khách liên tiếp trước những địch thủ sừng sỏ trên hai mặt trận Premier League và Champions League. Ở châu Âu là trận đấu phân tranh ngôi đầu bảng D với Porto, và ở giải quốc nội là cuộc chạm trán với Arsenal và Man. City.


Đó mới là những mục tiêu chính của thầy trò Ancelotti. Bước ngoặt đầu tiên của mùa giải đến sau thắng lợi 1-0 trước MU, nhưng những khúc cua liên tiếp phía trước vẫn ẩn chứa đầy những hiểm họa. Khoảng cách năm điểm với Arsenal và MU (cùng 25 điểm) chưa thể gọi là an toàn, khi cả hai ứng viên ấy đều sở hữu lịch thi đấu nhẹ nhàng hơn hẳn Chelsea trong giai đoạn trước mắt. Nếu vượt qua được hai con sóng liên tiếp đánh đến ấy, có thể nói một phần ba bức tranh về một mùa giải thành công cho “The Blues” đã dần hoàn thiện.

Dự đoán: 3-0

An Ngọc Linh

Đội hình dự kiến:

Chelsea: Cech- Ivanovic, Carvalho, Terry, Ferreira-Essien, Ballack, Deco, J Cole-Anelka, Drogba.

Wolverhampton: Hennessey-Zubar, Berra, Craddock, Stearman-Edwards, Castillo, Henry, Milijas, Doyle, Ebanks-Blake

Đối đầu
27/03/04 Chelsea-Wolverhampton    5-2
20/09/03 Wolverhampton-Chelsea    0-3

Phong độ

Chelsea
08/11/09  Chelsea-Man Utd 1-0
03/11/09 Atl. Madrid-Chelsea 2-2
31/10/09 Bolton-Chelsea 0-4
28/10/09 Chelsea-Bolton 4-0
24/10/09 Chelsea-Blackburn 5-0 

Wolverhampton
07/11/09 Wolves - Arsenal 1-4
31/10/09 Stoke - Wolves 2-2
24/10/09 Wolves - Aston Villa 1-1
17/10/09 Everton - Wolves 1-1
03/10/09 Wolves - Portsmouth 0-1


0 thích.

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

ars - 5/26/2012 11:44:27 AM
cái hay của arsenal là xây SVD mới và bản sắc.cái dở của real là bán sân tập,cắm cẩu thủ vay tiền,còn bản sắc bao giờ cho đến ngày xưa?
T Tung - 5/25/2012 10:19:37 PM
Với thể hình cao 1m63, tôi nghĩ không lên gọi Quốc Phương lên tuyển.
Bảo Chi Lâm - 5/26/2012 11:45:09 AM
Hi vọng anh làm nên bất ngờ và vào đến bán kết!
Bảo Chi Lâm - 5/26/2012 11:44:27 AM
Cuộc sống còn dài để Rafa chứng tỏ! Nhưng không nên so sánh làm gì cho khập khiễng, mỗi thời một khác và họ là người giởi nhất ở thời điểm ấy!
Phạm Minh Thông - 5/26/2012 11:37:31 AM
Tác giả nói không sai,nhưng không đội bóng,cá nhân nào có thể tồn tại và phát triển mà thiếu chữ tình.Đặc biệt với nền bóng đá VN.Chung qui chỉ có 14 đội chuyên nghiệp và chừng đó HLV thì một đội...