Arsenal: Lời nguyền tháng 11

Thứ Sáu, 20/11/2009 21:44 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH cuối tuần) -  Đây là tháng chẳng mấy khi đem lại điều gì tốt lành cho Arsenal. Họ thường có những kết quả dở tệ trong quãng thời gian này mà một phần vì tình trạng chấn thương, thiếu hụt lực lượng. Nỗi ám ảnh đó đang lặp lại với Arsene Wenger khi danh sách bệnh binh cứ kéo dài dằng dặc. Mà đây lại là thời điểm đã lâu lắm rồi, người ta mới nhìn các pháo thủ như một ứng cử viên thực sự.

Arsenal đang bay bổng từ đầu mùa giải với phong độ không chỉ làm đông đúc cuộc đua đến vinh quang mà thậm chí, trên phương diện thống kê và…giả thiết, nếu họ duy trì được hiệu suất ghi bàn khủng khiếp hiện nay thì hoàn toàn có thể trở thành đội đầu tiên trong lịch sử Premier League vượt mốc 100 bàn/mùa giải. Nhưng, đó cũng chỉ là một mệnh đề “Nếu…” mà thôi. Và “Giáo sư” Wenger cũng không bận tâm về chuyện 100 bàn hay không mà quan trọng nhất, liệu có chấm dứt được nỗi buồn trắng tay ở giải Ngoại hạng đã 5 năm nay hay không?

Liệu Arsenal còn có thể cười vui?

Trong những năm thất vọng đó, hình ảnh quen thuộc ở Emirates là sức trẻ, là hy vọng và thường đồng nghĩa là lời an ủi về tương lai. Và khi bắt đầu rộ lên ngờ vực về tương lai dường như quá xa vời thì cũng là lúc mà “Giáo sư” bất ngờ đem lại được hy vọng rằng ngày mai đó đang đến từ ngày hôm nay. Thực tế, mùa Hè qua, ít ai chờ đợi ở Arsenal một hình ảnh sáng sủa như lúc này.

Tuy nhiên, niềm vui đó của The Gunners đang biến thành nỗi hồi hộp. Giai đoạn khốc liệt Giáng sinh, được coi là bài test khắc nghiệt nhất cho các tham vọng vô địch, sắp đến. Mà tháng 11 thì vẫn nghiệt ngã như thường với Arsenal. Đầu tháng, Wenger mới buộc miệng nhắc về truyền thống xui xẻo này: “Tháng 11 luôn là tháng xấu cho chúng tôi vì tình trạng chấn thương. Hy vọng, các cầu thủ về tham dự loạt trận quốc tế sẽ quay lại an lành”. Hy vọng đó đã không thành!

Kieran Gibbs trở thành cái tên xui xẻo mới nhất trong danh sách bệnh binh giờ đã lên tới con số xui xẻo không kém là 13 người ở Emirates. Hậu vệ trái này bị nghi vỡ xương bàn chân khi về phục vụ cho ĐT U-21 Anh và may mắn là kết quả kiểm tra tại Arsenal cho thấy Gibbs chỉ bị chấn thương nhẹ, thậm chí kịp bình phục cho trận đại chiến với Chelsea cuối tháng này. Đó là điều an ủi cho “Giáo sư” bởi vị trí hậu vệ trái đang khủng hoảng khi Armand Traore lẫn Gael Clichy cũng trong danh sách tập tễnh.

Gibbs là cầu thủ Arsenal thứ 4 dính chấn thương trong loạt trận quốc tế vừa qua, bên cạnh Robin van Persie, Abou Diaby và Aaron Ramsey. Phần còn lại của đội ngũ bệnh binh này là Nicklas Bendtner, Theo Walcott, Denilson, Lukasz Fabianski, Carlos Vela, Jack Wilshere, Johan Djourou. Trong số đó, cái tên duy nhất có khả năng tham dự chuyến làm khách tới Sunderland cuối tuần này chỉ là Traore mà thôi.

Bài toán mô hình

Trong số những chấn thương trên, đáng lo ngại nhất là trường hợp van Persie. Dù kịch bản xấu nhất nghỉ trọn mùa của chân sút này đã may mắn không xảy ra song ít nhất, Arsenal vẫn vắng anh 6 tuần lễ. Van Persie đang tìm đến cả những phương pháp điều trị “độc” như massage bằng…nhau thai bò. Nhưng trong khi chờ đợi, Wenger sẽ phải có phương pháp điều trị riêng cho virus chấn thương chung đang ám ảnh Arsenal.

Vắng Robin van Persie, Arsenal sẽ gặp rất nhiều khó khăn

Lời nguyền tháng 11 thực ra không quá nghiêm trọng cho Arsenal trong năm nay bởi lịch thi đấu khá thưa vì 2 tuần qua là quãng thời gian cho lượt trận quốc tế. Không kể vòng bảng Champions League đang rất ổn thỏa với họ, Arsenal chỉ phải chơi 3 trận trong tháng 11 này mà khởi đầu đã là chiến thắng dễ dàng 4-1 trước Wolves. Tuy nhiên, câu chuyện còn lại và xa hơn thế lại hiểm hóc khôn lường.

Cuối tuần này, họ làm khách trước Sunderland, đội bóng đang chơi rất lên chân thời gian gần đây và đặc biệt là cuối tháng, Arsenal phải tiếp đón Chelsea trong trận derby London rực lửa. Đó sẽ là 90 phút không chỉ trị giá “6 điểm” mà còn là phép thử cho tham vọng thực sự của The Gunners. Xa hơn là giai đoạn Giáng sinh gian nan, là một loạt các trận đấu khó khăn trong tháng 12 như chuyến đi tới Anfield hay đụng độ với một Aston Villa đang mơ lật đổ trật tự “tứ đại gia”. Rồi cuối tháng 1, đầu tháng 2 là 3 trận đại chiến liên tiếp với M.U, Chelsea và Liverpool trong vẻn vẹn 10 ngày.

Chính vì thế, hụt hẫng lúc này sẽ kéo theo nhiều hậu quả nghiêm trọng về tâm lý và phong độ. Điểm mạnh nhất mà Arsenal thể hiện trong giai đoạn qua là sự phong phú trong khả năng tấn công. Bán đi Emmanuel Adebayor, lối chơi của The Gunners dường như lại càng đa dạng hơn nhờ một lực lượng đông đảo những cầu thủ có khuynh hướng sáng tạo. Nổi bật trong đó chính là van Persie, một phát hiện của Arsenal mùa giải này. Trước đây, van Persie thường chơi bên cánh trái nhưng đang rất thành công trong vai trò trung tâm của một hàng công 3 người. Trong 11 trận gần nhất, van Persie đóng góp tới 8 bàn cho Arsenal chưa kể những đường kiến thiết đầy hiệu quả mà Wenger tán tụng là “cậu ấy có thể trở thành chân chuyền hay nhất cũng như chân sút tốt nhất của Premier League”.

Mất hai chân sút chính van Persie lẫn Bendtner (cộng thêm cả chân sút phụ Vela), Wenger sẽ phải tiến hành nhiều điều chỉnh cho mô hình 4-3-3 thoáng đạt đã đem lại 55 bàn trong 19 trận qua. Mô hình này được hỗ trợ bởi một loạt những tiền vệ tấn công tốt như Andrey Arshavin, Tomas Rosicky, Samir Nasri, Theo Walcott và ngay cả Emmanuel Eboué cũng bùng nổ khi được giao phạm vi hoạt động rộng rãi. Thực ra, trong tay “Giáo sư” vẫn còn nhiều học trò đủ sức thay thế những người phải ngồi ngoài. Ví dụ như lấp chỗ van Persie tại SVĐ Ánh Sáng cuối tuần này có thể sẽ là Eduardo da Silva. Nhưng Silva cũng phải đang tìm lại phong độ sau gần 1 năm dưỡng thương. Trường hợp Walcott cũng vậy. Chính vì thế, một lựa chọn có phần lạ lẫm nhưng hợp lý cho Arsenal lúc này là đưa Arshavin vào vai trò trung tâm của hàng công 3 người. Thường thì ở Premier League, người dẫn dắt hàng công ít khi có chiều cao thấp bé tầm như Arshavin. Song Arsenal cũng không phải là đội có nhiều những đường bóng bổng.

Cái khó cho Wenger và Arsenal trong giai đoạn này không phải là làm sao duy trì được lối chơi trơn tru, tiếp tục một phong cách “đẹp” và hiệu quả khi nhiều lựa chọn hàng đầu không thể ra sân. Đây là lúc mà họ cần thể hiện được cả bộ mặt…xấu xí! Điều quan trọng nhất sẽ là kết quả. Để có thể là một nhà vô địch trong cuộc đua khắc nghiệt như Premier League, nhiều lúc cần cả những chiến thắng nhọc nhằn đẫm mồ hôi. Khả năng điều chỉnh của Wenger ở thời điểm thử thách hiện tại sẽ mang tính quyết định cho tham vọng cả mùa giải. Hãy cùng chờ xem điều đó vào cuối tuần này, và đặc biệt là ở cuối tháng, khi Arsenal đụng độ với Chelsea!

Vòng 13

Thứ Bảy (21/11), 19h45: Liverpool - Man. City; 22h00: Birmingham - Fulham, Burnley - Aston Villa, Chelsea - Wolves, Hull City - West Ham, Sunderland - Arsenal.

Chủ nhật (22/11), 00h30: M.U - Everton, 19h30: Bolton - Blackburn; 22h00: Tottenham - Wigan; 23h00: Stoke - Portsmouth.
 
Vũ Anh
0 thích.

Bình luận (2)

avatar đội bóng
Mùa giải này, Wenger đã cân đối hơn giữa những cầu thủ trẻ và những người có kinh nghiệm. Ví dụ như Gaslas, Arshavin, Amulia, Rocsicky, Eboue và thậm chí cả Van Persie cũng không còn trẻ nữa. Qua đó đã có sự khởi đầu ấn tượng hơn, dù Persie bị chấn thương, nhưng tôi vẫn tin rằng Wenger đã có một tập thể mạnh và sự điều chỉnh hợp lý đủ sức đương đầu với những khó khăn để không chỉ vượt qua "lời nguyền" của tháng 11 mà còn cả những giai đoạn khó khăn nhất của mùa giải. Đó có thể là dịp giáng sinh và tháng 2, tháng 3 của năm 2010. Kinh nghiệm của các đội bóng lớn cho thấy, khi đang thi đấu thăng hoa và ổn định, thì họ ngại nhất là lỗ hổng hàng phòng ngự( cầu thủ chủ chốt ở chốt chặn phải nghỉ dài hạn) chứ không phải là những khiếm khuyết ở hàng công.
Dương Ngọc Ánh ( Lạng Sơn)  (ngocanh@gmail.com) (08:11 21/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Lời nguyền tháng 11 đã linh nghiệm , thật là đen cho Arsenal .Này nhé van bị chấn thương ," tượng đài " thì bị kéo đổ và phủ bụi .Rất mong các chàng pháo thủ vượt qua được cái "ÁCH" này , vẫn bay cao , bay xa như cánh buồm gặp gió lộng.
Van Thanh  (vuvanthanh_th@yahoo.com) (10:19 20/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

ars - 5/26/2012 11:44:27 AM
cái hay của arsenal là xây SVD mới và bản sắc.cái dở của real là bán sân tập,cắm cẩu thủ vay tiền,còn bản sắc bao giờ cho đến ngày xưa?
T Tung - 5/25/2012 10:19:37 PM
Với thể hình cao 1m63, tôi nghĩ không lên gọi Quốc Phương lên tuyển.
Bảo Chi Lâm - 5/26/2012 11:45:09 AM
Hi vọng anh làm nên bất ngờ và vào đến bán kết!
Bảo Chi Lâm - 5/26/2012 11:44:27 AM
Cuộc sống còn dài để Rafa chứng tỏ! Nhưng không nên so sánh làm gì cho khập khiễng, mỗi thời một khác và họ là người giởi nhất ở thời điểm ấy!
Phạm Minh Thông - 5/26/2012 11:37:31 AM
Tác giả nói không sai,nhưng không đội bóng,cá nhân nào có thể tồn tại và phát triển mà thiếu chữ tình.Đặc biệt với nền bóng đá VN.Chung qui chỉ có 14 đội chuyên nghiệp và chừng đó HLV thì một đội...