Ferdinand rời xa MU hết năm 2009

Thứ Năm, 19/11/2009 09:36 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH Online) - Manchester United sẽ không có sự phục vụ của Rio Ferdinand cho đến khi năm 2010 bắt đầu.

Từ mùa giải năm ngoái, Rio Ferdinand đã gặp phải một chấn thương lưng và thường xuyên không có được một thể lực tốt nhất. Đến năm nay, trung vệ người Anh lại gặp thêm một chấn thương cổ nữa. Mặc dù vậy Ferdinand vẫn cố thi đấu cho cả ĐTQG lẫn CLB.


Ferdinand thường xuyên phải thi đấu cùng chấn thương

Tuy nhiên, những sự cố gắng của cầu thủ này không mang lại kết quả tốt đẹp, khi mà anh thường xuyên mắc phải những sai lầm (phần lớn là do vấn đề về thể lực), dẫn đến những bàn thua không đáng có của đội nhà. Chính vì vậy, Ferdinand đã quyết định sẽ tạm nghỉ thi đấu một thời gian để có được một sức khỏe hoàn hảo trước khi trở lại với những trận đấu đỉnh cao.

Cách đây một tuần, Rio Ferdinand có dự định sẽ trở lại sân cỏ vào tháng 12 tới. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra sức khỏe và nhận được lời khuyên của các bác sỹ, trung vệ này đã quyết định sẽ dành nhiều thời gian hơn nữa cho việc nghỉ ngơi. Theo đó, anh sẽ không xuất hiện trong đội hình của Manchester United ít nhất là hết năm 2009.

Trận đấu cuối cùng mà Rio Ferdinand chơi cho MU cho đến thời điểm này là trận thua 0-2 trước Liverpool. Trong trận đấu đó, Rio là người đã mắc lỗi trong pha cản phá Fernando Torres để cầu thủ này băng lên hạ gục thủ môn Van der Sar, mở tỷ số cho trận đấu. Cũng chính vì điều này mà trung vệ người Anh đã phải nhận không ít sự chỉ trích của người hâm mộ.

Sự thiếu vắng Rio Ferdinand ở hàng phòng ngự chắc chắn sẽ khiến Sir Alex cảm thấy không yên tâm. Trong những năm qua, cậu học trò người Anh này đã đóng góp rất nhiều cho sự xuất sắc trước khung thành của đội nhà. Tuy nhiên, ông cũng được an ủi phần nào khi người đá cặp với Ferdinand là Vidic đã hồi phục chấn thương và nhiều khả năng sẽ ra sân thi đấu cuối tuần này.

Hải Anh (Tổng hợp)

0 thích.

Bình luận (16)

avatar đội bóng
Chính vì những ông như ông "MU" cm ở dưới kia mà các anti càng ngứa mặt và quăng tạ MU.1 fan bóng đá nói chung và MU nói riêng ko bao h tự nhận đội bóng mình yêu thích là vô đối và coi thường các đội bóng khác cả
kiss  (yeu_la_kiss_87@yahoo.com) (11:50 19/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
đọc bài của Dubi mà buồn cười, ở đời thành công chưa chắc đã bị ghét, nếu không phải thành công theo kiểu Henry (còn nóng hổi).
George  (georgevn@gmail.com) (06:36 19/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@MU : ko phải fan MU xin đừng ném những câu kích bác bài xích thế , anh em trên này quá rõ nay rồi , ko cần thế , bộ muốn kích antifan cãi lộn để lấy niềm vui sướng à
Bi7  (boythethao1088@yahoo.com) (02:06 19/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Dubi: Chuẩn không cần chỉnh.
vaio  (ngbalong@yahoo.com) (12:31 19/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Thế mới hay chứ. Xem như MU chấp các đội khác một cầu thủ đấy. Đá thế cho các đội khác đỡ ghen tị nhé! Mà thực ra, dù có mất Ferdinand, thì Chel, Ars, Liv cũng làm gì có cơ hội?
MU  (binhminh.nguyen84@gmail.com) (11:48 19/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Ngẫm đi nghĩ lại, thấy ... trời vẫn chưa tối đen như mực với ManU . Khi nào mà cứ thua liên tục, hòa điệp khúc và thắng nhỏ giọt thì mới phải quyết tâm tập chạy bộ đường trường để khỏe hơn, đi cùng ManU cho tới cuối hành trình. Dạo này nhiều cầu thủ không riêng gì của ManU bị chấn thương quá. Tội nghiệp thật, đã lỡ chọn nghề đá bóng thì phải chấp nhận quy luật "thương tích đầy mình" thôi. Mong tất cả các anh mau bình phục để cuộc so tài giữa các đội mới đáng xem từng giây nha .
Trâu Núi  (phanholan.dha@gmail.com) (11:37 19/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@nguyen hoang ha: - Vậy thì Barca nên cho Valdes nghỉ thi đấu để khỏi phải thua những bàn thua do chủ quan như trong trận gặp Rubin Kazan. Số bàn thua sẽ giảm đi nhiều và Barca chẳng phải chật vật mà không biết liệu có sống sót qua vòng bảng hay không.
Nguyễn Tuệ  (nguyentranductue@yahoo.com.vn) (11:24 19/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Oi Dubi viet hay qua,cho diem 10 luon.Rat sang tao va hai huoc nhung lai chinh xac ve noi dung.Dong y 2 tay luon
quannhigia  (kithuatso259@yahoo.com) (10:47 19/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
To Dubi: Người ta cũng ghét những trọc phú lắm đấy bạn
abu  (abus.vn@gmail.com) (10:42 19/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
quá hay! Ủng hộ Dubi
huyle  (lecong_huy@yahoo.com) (10:35 19/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

ars - 5/26/2012 11:44:27 AM
cái hay của arsenal là xây SVD mới và bản sắc.cái dở của real là bán sân tập,cắm cẩu thủ vay tiền,còn bản sắc bao giờ cho đến ngày xưa?
T Tung - 5/25/2012 10:19:37 PM
Với thể hình cao 1m63, tôi nghĩ không lên gọi Quốc Phương lên tuyển.
Bảo Chi Lâm - 5/26/2012 11:45:09 AM
Hi vọng anh làm nên bất ngờ và vào đến bán kết!
Bảo Chi Lâm - 5/26/2012 11:44:27 AM
Cuộc sống còn dài để Rafa chứng tỏ! Nhưng không nên so sánh làm gì cho khập khiễng, mỗi thời một khác và họ là người giởi nhất ở thời điểm ấy!
Phạm Minh Thông - 5/26/2012 11:37:31 AM
Tác giả nói không sai,nhưng không đội bóng,cá nhân nào có thể tồn tại và phát triển mà thiếu chữ tình.Đặc biệt với nền bóng đá VN.Chung qui chỉ có 14 đội chuyên nghiệp và chừng đó HLV thì một đội...