Gerrard trở lại, HLV Benitez trút mối âu lo

Thứ Tư, 18/11/2009 08:01 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH Online) – HLV Rafa Benitez đã đón nhận tin vui liên tiếp khi thủ quân Gerrard và tiền đạo trẻ Ngog đã có thể trở lại thi đấu trong trận chiến cuối tuần với Man City.

Thủ quân Gerrard đã phải nghỉ thi đấu trong vài tuần qua do chấn thương háng. Việc thiếu Gerrard đã khiến “The Kop” thất bại trên sân của Fulham tại giải ngoại hạng và Lyon tại Champions League. Trong khi đó, tiền đạo trẻ Ngog đã bị vỡ mũi khi trở về thi đấu cho tuyển U21 Pháp.

Gerrard ăn mừng bàn thắng ghi vào lưới Birmingham

Tuy nhiên, HLV Benitez đã xác nhận rằng cả hai cầu thủ nêu trên đã sẵn sàng cho trận đấu với Man City, đối thủ cạnh tranh trực tiếp suất dự Champions League năm sau, trên sân nhà Anfield. Ông nói: “Gerrard đang phục hồi tốt. Cậu ấy đã có thể tập luyện trọn một buổi. Nếu tiếp tục như vậy, cậu ấy có thể ra sân thi đấu. Fernando Torres đang tập luyện với các chuyên gia y tế nên tôi nghĩ cậu ấy vẫn chưa thể ra sân. Về tiền đạo trẻ Ngog, tôi nghĩ cậu ấy đã đủ điều kiện thi đấu”.

Trong trận đấu với Birmingham, Gerrard đã giữ lại được một điểm cho Liverpool nhờ quả đá phạt 11m trong những phút cuối. Tuy nhiên, tiền vệ của Tam Sư đã tiết lộ rằng anh vẫn chưa đạt được thể lực tốt nhất. Anh nói: “Tôi cảm thấy rất mệt sau trận đấu đó. Tôi thực sự chưa sẵn sàng quay trở lại (trong trận gặp Birmingham). Tôi nghĩ đó là do tôi đã tập luyện không đầy đủ trong ba tuần vừa qua. Tôi mất hai hay ba ngày để hồi phục sau trận đấu đó. Nhưng tôi đã trải qua đợt tập luyện tăng cường thể lực trong mùa bóng vừa qua và hiện tôi cảm thấy tốt hơn nhiều. Tôi nóng lòng được thi đấu với Man City”.

Gerrard cũng thừa nhận rằng anh cảm thấy khó chịu khi phải ngồi ngoài những trận đấu quan trọng với Man United, Lyon, cũng như với Sunderland, Arsenal và Fulham. “Đây là một trong những giai đoạn tồi tệ nhất trong sự nghiệp thi đấu của tôi. Tôi đã bỏ lỡ những trận đấu trong màu áo Liverpool và tuyển Anh do chấn thương. Thật không thoải mái khi chứng kiến đội nhà tiếp đón Man United, hay tới làm khách tại Champions League. Nhưng hiện tôi cảm thấy tốt hơn nhiều, tôi cảm thấy mạnh mẽ hơn và câu hỏi hiện giờ là khi nào tôi lấy lại được phong độ đỉnh cao của mình. Đó là điều quan trọng nhất”, Gerrard bộc bạch.

Anh Hiển (theo Daily Mail)

0 thích.

Bình luận (2)

avatar đội bóng
Mùa này đá với MU có cần Gerrard đâu mà vẫn thắng 2 bàn không gỡ cơ mà, MC cũng như MU thôi.
DuyUSA  (truongsontruongsa@gmail.com) (09:32 18/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Có thì cũng chưa chắc đã làm nên chuyện. Đầu mùa tới giờ đơn cử gặp Tot, Aston, Chelsea có thiếu ma nào đâu mà vẫn thua tan tác. Dù sao cũng chúc mừng Liverpool và mong họ qua cơn bĩ cực để chí ít cũng có cái vé Europa năm sau 9ể mà fan Liver lấy làm vui
Duy  (duy@yahoo.com) (08:26 18/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

ars - 5/26/2012 11:44:27 AM
cái hay của arsenal là xây SVD mới và bản sắc.cái dở của real là bán sân tập,cắm cẩu thủ vay tiền,còn bản sắc bao giờ cho đến ngày xưa?
T Tung - 5/25/2012 10:19:37 PM
Với thể hình cao 1m63, tôi nghĩ không lên gọi Quốc Phương lên tuyển.
Bảo Chi Lâm - 5/26/2012 11:45:09 AM
Hi vọng anh làm nên bất ngờ và vào đến bán kết!
Bảo Chi Lâm - 5/26/2012 11:44:27 AM
Cuộc sống còn dài để Rafa chứng tỏ! Nhưng không nên so sánh làm gì cho khập khiễng, mỗi thời một khác và họ là người giởi nhất ở thời điểm ấy!
Phạm Minh Thông - 5/26/2012 11:37:31 AM
Tác giả nói không sai,nhưng không đội bóng,cá nhân nào có thể tồn tại và phát triển mà thiếu chữ tình.Đặc biệt với nền bóng đá VN.Chung qui chỉ có 14 đội chuyên nghiệp và chừng đó HLV thì một đội...