(TT&VH Online) - Mặc dù chưa đến Barcelona nhưng Robinho đã phải nhận một "gáo nước lạnh" từ phía thủ quân của đội bóng này.
Cho đến lúc này, những tin đồn về việc Robinho sẽ đầu quân cho Barcelona vào mùa Đông tới càng ngày càng có cơ sở. Đích thân tiền đạo người Brazil cũng chưa bao giờ giấu giếm ý định được chia tay Manchester City để thi đấu cho đội ĐKVĐ châu Âu của mình.

Robinho chưa đến Barca đã bị... hắt hủi
Trong khi đó, HLV Mark Hughes vẫn khăng khăng khẳng định rằng, không hề có chuyện ông sẽ để Robinho ra đi vào tháng 1 tới. Chiến lược gia người xứ Wales cho biết, đó chỉ là những lời đồn đại vô căn cứ, còn Robinho vẫn rất gắn bó với Manchester City.
Tuy nhiên, kể cả Robinho có muốn đầu quân cho đội chủ sân Nou Camp hay không thì cầu thủ này cũng nên xem lại, vì dù cho điều đó chưa thành hiện thực thì anh đã không nhận được sự chào đón của một trong những người rất quan trọng ở Barcelona, đó là thủ quân Carles Puyol.
Theo như trung vệ người Tây Ban Nha, Barcelona đã đủ những cầu thủ tấn công vào loại siêu sao, và không cần thiết phải bỏ tiền ra để đưa thêm một cái tên nữa về chơi ở vị trí này cho... chật chỗ.
"Tiền đạo người Brazil là một cầu thủ rất giỏi, nhưng chúng tôi đã có rất nhiều cái tên ấn tượng ở vị trí này như Thierry Henry hay Andres Iniesta. Họ cũng có thể chơi dạt sang hai bên cánh. Tôi nghĩ Barca đang có một đội hình hoàn hảo." Puyol nói.
Không hiểu Robinho sẽ suy nghĩ ra sao về điều này, khi mà việc chuyển đến thi đấu cho Barcelona của anh mới chỉ là trong dự định đã bị nhận một sự từ chối khéo của một trong những người mà anh muốn được sát cánh cùng trong tương lai.
Hải Anh (Tổng hợp)