Liverpool khủng hoảng: Benitez sai lầm từ đâu?

Chủ Nhật, 15/11/2009 13:35 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Trong vòng 1 tháng 10 ngày qua, Liverpool đã thể hiện phong độ của một đội bóng thuộc nhóm cầm đèn đỏ khi chỉ thắng 1/9 trận. Cuộc khủng hoảng không hề có dấu hiệu sớm kết thúc khi chặng đường phía trước của Liverpool cực kỳ gian nan. Vậy đâu là nguyên nhân khiến Liverpool của Benitez khủng hoảng nặng nề như hiện nay ?

1. Từ xoay tua đến phụ thuộc


Đã có thời, Benitez cực kỳ ưa thích xoay vòng cầu thủ. Chiến thắng 2-0 của Liverpool trước Fulham hồi tháng 11/2007 là lần đầu tiên ông giữ nguyên 11 cầu thủ sau 100 trận liên tiếp chơi với đội hình khác nhau. Nhưng ở mùa giải này là một bức tranh hoàn toàn khác. Jose Reina, Lucas Leiva, và Dirk Kuyt đã chơi toàn bộ các trận đấu ở Premier League mùa này. Emiliano Insua mới nghỉ 1 trận. Glen Johnson và Jamie Carragher chưa hề vắng mặt cho tới khi bị chấn thương và nhận án treo giò.

2. Đội bóng... 2 người

Và dĩ nhiên, không ai nghi ngờ vị trí tối thượng của Steven Gerrard và Fernando Torres trong sơ đồ chiến thuật của chiến lược gia người TBN. 14 tháng trước, họ từng quật ngã M.U, dù vắng cả Gerrard lẫn Torres. Nhưng ở mùa này thì khác. Khi mất đi chân sút trụ cột và người đội trưởng mẫu mực của mình, Liverpool chỉ còn là một đội bóng tầm thường, mà thất bại trước Sunderland là một minh chứng. Những Carragher, Kuyt, Reina và Mascherano đã không thể trở thành những người hùng khi cần thiết. Gương mặt ấy hoàn toàn khác với Chelsea hay M.U, vốn luôn sở hữu những cầu thủ sẵn sàng tỏa sáng từ băng ghế dự bị.

3. Mua sắm cực tệ

Liverpool không thể áp dụng thường xuyên chính sách xoay vòng nữa bởi đó là hệ quả của một chính sách mua bán tốn kém (229 triệu bảng) nhưng lại kém hiệu quả. Trong hơn 5 năm dưới thời Benitez, đã có 76 cầu thủ tới Anfield, trong đó phân nửa không được nếm mùi ở đội một. Có thể kể ra hàng loạt cái tên theo dạng ấy như Dani Pacheco, Krisztian Nemeth, Daniel Sanchez Ayala, Mikel San Jose, Peter Gulacsi, những người đã không được may mắn như Emiliano Insua. Và có những cầu thủ cũng ra đi im lìm như khi họ tới (Godwin Antwi, Besian Idrizaj chẳng hạn, bạn có biết họ?).


Benitez không phải là một chuyên gia tâm lý mà vụ Alonso là một minh chứng

4. Không phải chuyên gia tâm lý

Cái cách mà Benitez đối xử với Alonso là một minh chứng cho sự khô khan, thậm chí là bạc bẽo, đối với một cầu thủ mà đáng ra ông phải trân trọng. Từng tuyên bố bán Alonso để lấy chỗ cho Gareth Barry (nhưng bất thành), rồi sau đó quyết tâm đẩy tiền vệ người TBN sang Real Madrid, dù rằng anh đã có một mùa giải tuyệt vời. Tất nhiên, vẫn phải thừa nhận rằng dưới bàn tay Benitez, những Gerrard, Torres, Carragher, Alonso, Reina và Mascherano, đã bước lên đỉnh cao sự nghiệp, song cách hành xử của Benitez rõ ràng khiến họ không thể yên tâm.

5. Đánh giá tiền đạo rất kém

Benitez đã đưa tên tuổi Torres lên một tầm cao mới, nhưng ông vẫn cực kém trong việc đánh giá tài năng của các chân sút. Keane là một máy làm bàn ở Spurs nhưng im hơi lặng tiếng đến đáng ngạc nhiên tại Anfield, Bellamy thi đấu trồi sụt ở Liverpool, nhưng lại chơi rất hay ở West Ham, và phần nào là Man City sau này. Trong khi đó, một cầu thủ thi đấu cực tệ như Voronin, chả hiểu sao vẫn được giữ lại.

6. Coi trọng châu Âu hơn Premier League

Danh tiếng của Benitez nổi lên khi đưa Valencia và Liverpool lên ngôi ở cúp châu Âu, và cũng chính vì điều đó mà ông tỏ ra coi trọng đấu trường này hơn là giải nội địa. Đó là điều mà các liverpudlian không hài lòng chút nào bởi vô địch Premier League là giấc mơ mà họ theo đuổi suốt 2 thập kỷ qua.
 

7. Liverpool không tiến bộ

Ở mùa giải cuối cùng dưới thời Houllier (2003-04), Liverpool chỉ giành 60 điểm, kém Arsenal 30 điểm, Chelsea 19 điểm và M.U 15 điểm. Mùa đầu tiên của Benitez kết thúc với số điểm 58, kém Chelsea 37 điểm, Arsenal 25 điểm, và M.U 19 điểm. So với thời điểm này năm ngoái, Liverpool kém tới 19 điểm. Lại một viễn cảnh xấp xỉ 60 điểm vào tháng 5/2009?

Tuấn Cương
0 thích.

Bình luận (5)

avatar đội bóng
Mùa giải năm ngoái bùng nổ mà còn thế, năm nay chắc Liv chỉ còn cách chờ các ông lớn tự bắn vào chân mình thôi! Nhưng cũng chưa hết hy vọng đâu, với cái cách mà CRonaldo bị chấn thương vừa rồi, có lẽ ông Benitez (hay các ông chủ Mỹ) có cầu cứu phù thủy nào hay sao ấy Ars mất khẩu pháo mới thông nòng Van Persie, Chelsea mất con voi chiến Drogba, Lampard, MU thì phong độ chưa thấy cải thiện mấy! ..Hmmm... Cố lên Liverpool, "kì tích" sẽ tới với các bạn !
cafeden  (cafeden@gmail.com) (09:40 16/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Đừng bàn luận xem Benitez nên mua ai,bỏ ai vì đó không phải trò quản lý bóng đá.Mỗi HLV có phong cách riêng của mình,nhưng dường như Benitez không thực sự hợp với EPL.Liverpool nên có nhiều ngôi sao hơn và ngay cả với đội hình hiện tại vẫn có thể chơi đẹp hơn nhiều.Sự bảo thủ của Benitez làm cho Babel không lớn được.Tực sự cũng khó hiểu Johnson được mua với giá cao như thế để làm gì..?
cook  (violetterubjk@gmail.com) (09:36 16/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Ai lại so sánh Riquelme và Alonso nhỉ. Vị trí khác nhau, trình độ của Alonso cũng còn lâu mới bằng Riquelme.
Tuấn  (phanthanhtuan67@gmail.com) (04:55 16/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Còn một cái tên cực tệ nữa là Kyriakos. Không hiểu sao Benitez lại rước anh ta về nhỉ ?Bạn hãy xem kỷ lại các trận đấu có Kyriakos tham gia thì thấy rỏ, phòng ngự thì kém cỏi, không đủ sức bật để kèm các tiền đạo khéo léo, chỉ chuyền ban qua lại hết sức vô hồn và không bao giờ phát động tấn công được. Glen Jonhson thì ham tấn công, nhưng lại là lỗ hổng cho LIV không có ai bù đắp được. Vậy mà Ben đã bán đi Abeloa, thật đáng tiếc và sai lầm.vậy thì thua hoài là đúng rồi.
Paulo  (info@erreers.com) (06:36 15/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Theo tôi sai lầm lớn nhất của Benitez là vấn đề con người, đó cũng là nguyên nhân chính của cuộc khủng hoảng hiện nay. Mùa giải trước Gerard (G8) và Torres (T9)đã có một mùa giải bùng nổ. Beni cần phải nhận ra rằng đó khả năng ghi bàn của G8 và T9 không thể tiếp tục trong mùa giải này. Từ đó cần có những bổ sung cần thiết cho đội bóng. Ngược lại, liver chỉ có hai cầu thủ mới là Aquilani và Jonhson. Nếu nói liver ko có tiền thì cũng không đúng. Với số tiền mua "thương binh" Aquilani, Liver có thể mua một tiền đạo Huntelar (15 triệu) và một tiền vệ Van der Vaart (8 triệu), và cả hai đều có thể thi đấu ngay, chứ không phải ngồi chơi hơn hai tháng như Aquilani. Thật sự tôi thấy liver không cần phải mua Jonhson. Với Aberloa đá hậu vệ phải mùa trước thì liver cũng đã có một hàng thủ chắc chắn rồi. Ngoài ra Aberloa dù không suất sắc thì cũng có thể chơi tròn vai tất cả các vị trí ở hàng thủ. Số tiền đó Liver có thể mua được hai cầu thủ nữa. Một cầu thủ chất lượng tốt mà giá rẻ, dễ mua là Riquelme. Tôi không hiểu tại sao Beni không nghĩ tới nhỉ. Tài năng của Riquelme cũng tương đối bằng Alonso, và quan trọng là Riquelme đá cặp cùng với Mascherano tại đội tuyển Achentina trước khi Maradona lên nắm quyền. Sự ăn ý từ trước giúp ích rất nhiều cho Liver.
Trần Trung Hiếu  (hieu_mcvn@yahoo.com) (02:10 15/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

ars - 5/26/2012 11:44:27 AM
cái hay của arsenal là xây SVD mới và bản sắc.cái dở của real là bán sân tập,cắm cẩu thủ vay tiền,còn bản sắc bao giờ cho đến ngày xưa?
T Tung - 5/25/2012 10:19:37 PM
Với thể hình cao 1m63, tôi nghĩ không lên gọi Quốc Phương lên tuyển.
Bảo Chi Lâm - 5/26/2012 11:45:09 AM
Hi vọng anh làm nên bất ngờ và vào đến bán kết!
Bảo Chi Lâm - 5/26/2012 11:44:27 AM
Cuộc sống còn dài để Rafa chứng tỏ! Nhưng không nên so sánh làm gì cho khập khiễng, mỗi thời một khác và họ là người giởi nhất ở thời điểm ấy!
Phạm Minh Thông - 5/26/2012 11:37:31 AM
Tác giả nói không sai,nhưng không đội bóng,cá nhân nào có thể tồn tại và phát triển mà thiếu chữ tình.Đặc biệt với nền bóng đá VN.Chung qui chỉ có 14 đội chuyên nghiệp và chừng đó HLV thì một đội...