Số phận các HLV ở Premier League: Thời điểm lý tưởng để... sa thải HLV

Chủ Nhật, 15/11/2009 12:10 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Khi mùa giải đã đi được một phần ba chặng đường có lẽ cũng là thời điểm thích hợp nhất để các ông chủ những đội bóng ở Premier League bắt đầu cân nhắc lại mục tiêu và đưa ra những quyết định nhân sự mà họ có thể cho là cần thiết để nếu không phải là vực dậy đội bóng, thì ít ra cũng không ngăn nó tiếp tục lún sâu vào khủng hoảng.

Hàng loạt chiếc ghế lung lay

Nhắc đến khủng hoảng, người chịu áp lực lớn nhất vào thời điểm này có lẽ HLV Rafael Benitez ở Liverpool. Đội bóng áo đỏ chỉ thắng 1 trong 9 trận gần nhất kể từ cuối tháng 9. Họ đang đứng trên bờ vực ở vòng bảng Champions League, đã bị Arsenal loại khỏi Cúp Carling và hiện kém Chelsea 11 điểm ở Premier League sau 12 vòng. Một phần ba chặng đường đã đủ dài để kiểm nghiệm những gì các chiến lược gia làm được và chưa làm được. HLV người TBN chẳng thể đổ lỗi cho vận may, dù quả thật rất nhiều cầu thủ của ông dính chấn thương.


Chiếc ghế của Benitez đang bị lung lay dữ dội

"Nóng" không kém Benitez là Phil Brown ở Hull City. Dù vừa lật ngược tình thế để thắng Stoke 2-1 vào ngày 7/11, đội bóng sọc vàng đen mới có 11 điểm ở mùa này với 3 chiến thắng trong 12 trận đã đấu. Trong 40 trận gần nhất ở mọi giải đấu, Brown mới có 8 chiến thắng và có vẻ như tân chủ tịch của Hull, Adam Pearson, không còn nhiều kiên nhẫn. Một số nhà cái thậm chí đã thôi nhận cược ở hạng mục Brown - HLV Premier League đầu tiên bị sa thải. Những người có thể thay thế ông là cựu HLV West Ham và Charlton Alan Curbishley, Gareth Southgate, Paul Jewell, Slaven Bilic và, thật thú vị, Darren Ferguson, con trai của Sir Alex Ferguson.

Ở Man City, đội bóng đã chi hơn 120 triệu bảng ở mùa Hè vừa qua, các ông chủ Ả rập chưa có hành động gì cho thấy họ sẽ thay thế Mark Hughes. Nhưng nếu cứ liên tiếp mất điểm trước các đối thủ nhỏ như trong thời gian qua (chuỗi 5 trận hòa), bỏ lỡ bao cơ hội tăng tốc trong cuộc đua lọt vào tốp 4, Hughes khó có thể trụ lâu ở chiếc ghế mà lắm HLV hàng giỏi thèm khát.

Gianfranco Zola cũng được nhắc đến khi West Ham vẫn chưa thể thoát ra khỏi khu vực cầm đèn đỏ. Thất bại trên sân nhà trước Everton ngày 8/11 khiến họ mới có 2 chiến thắng sau 12 trận. Ngoài ra, còn có Paul Hart, HLV đội bét bảng Portsmouth và Alex McLeish, người dù đang làm tốt công việc, nhưng không được ông chủ mới của Birmingham là Carlos Yeung ưa thích.

Không thiếu người thay thế

4: Thời điểm này của mùa trước, đã có đến 4 HLV mất việc. Mùa này, chưa có ai bị sa thải.

Việc tìm ra người thay thế trong một cuộc “thay ngựa giữa dòng” cũng có thể không quá khó như mọi người vẫn nghĩ. Champions League sẽ sớm kết thúc trong vòng nửa tháng tới, đồng nghĩa với việc một số HLV có thể phải chia tay với công việc của mình nếu như đội bóng của họ không đạt mục tiêu. Ngoài ra, cũng cần nhớ rằng vòng loại World Cup 2010 đã bước vào những trận đấu cuối cùng. Không chỉ ở châu Âu, nơi các HLV hàng đầu như Guus Hiddink gần như chắc chắn sẽ ra đi nếu đội bóng của họ bị loại, tại châu Phi, những lựa chọn như Alain Giresse (HLV Gabon) hay Paul Le Guen (Cameroon) cũng rất đãng xem xét. Đó là chưa kể những người vẫn đang ngồi chơi xơi nước như cựu HLV Inter Milan Roberto Mancini, HLV của ĐT Đức trước đây Jurgen Klinsmann (2 ông chủ Liverpool từng liên hệ), những người không cam lòng với vị trí hiện tại như Frank Rijkaard (Galatasaray) hoặc muốn tìm một thử thách khác như Jose Mourinho, tất cả đều là những chiến lược gia hàng đầu.


Trong bối cảnh đó, thật ngạc nhiên là cho đến tận giữa tháng 11 này, vẫn chưa có HLV nào ở Premier League phải thu dọn đồ đạc. Cùng kỳ năm ngoái, 4 người đã lâm vào cảnh thất nghiệp. Luật mới ở giải Ngoại hạng yêu cầu đền bù cho các HLV bị sa thải nếu như hai phía, người thuê lao động và người sử dụng lao động, không đạt được sự đồng thuận chắc chắn có vai trò không nhỏ trong sự ổn định hiện giờ. Luật trên được nhà chức trách thông qua sau khi Kevin Keegan và Alan Curbishley thắng trong hai vụ kiện đòi bồi thường với Newcastle và West Ham.

Trần Trọng

Phil Brown dẫn đầu cuộc đua

Cuộc đua ở đây là cuộc đua sa thải HLV và trong danh sách của nhà cái Paddy Power, Phil Brown của Hull City đang dẫn đầu, với tỷ lệ 4/5 (đặt 5 ăn 4). Đây là điều hợp lý vì Hull City đang thi đấu tồi tệ, tân Chủ tịch Adam Pearson của CLB để lộ ý định thay thế Brown. Rafa Benitez, đứng thứ 2 với tỷ lệ 7/2 (đặt 2 ăn 7), cũng rơi vào tình trạng tương tự nhưng HLV người TBN này vẫn nhận được sự ủng hộ của CĐV Liverpool. Kế đến là Paul Hart của đội bóng bét bảng Portsmouth, Gianfranco Zola của West Ham.

TỶ LỆ CỤ THỂ CỦA PADDY POWER

HLV/CLB/Tỷ lệ

Phil Brown/ Hull City 4/5
Rafa Benitez/ Liverpool 7/2
Paul Hart/ Portsmouth 7/1
Gianfranco Zola/ West Ham 8/1
Alex McLeish/ Birmingham 11/1
Gary Megson/ Bolton 12/1
Mark Hughes/ Man City 12/1
Harry Redknapp/ Tottenham 20/1
Mick McCarthy/ Wolves 22/1
Sam Allardyce/ Blackburn 33/1
Martin O Neill/ Aston Villa 33/1


0 thích.

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

ars - 5/26/2012 11:44:27 AM
cái hay của arsenal là xây SVD mới và bản sắc.cái dở của real là bán sân tập,cắm cẩu thủ vay tiền,còn bản sắc bao giờ cho đến ngày xưa?
T Tung - 5/25/2012 10:19:37 PM
Với thể hình cao 1m63, tôi nghĩ không lên gọi Quốc Phương lên tuyển.
Bảo Chi Lâm - 5/26/2012 11:45:09 AM
Hi vọng anh làm nên bất ngờ và vào đến bán kết!
Bảo Chi Lâm - 5/26/2012 11:44:27 AM
Cuộc sống còn dài để Rafa chứng tỏ! Nhưng không nên so sánh làm gì cho khập khiễng, mỗi thời một khác và họ là người giởi nhất ở thời điểm ấy!
Phạm Minh Thông - 5/26/2012 11:37:31 AM
Tác giả nói không sai,nhưng không đội bóng,cá nhân nào có thể tồn tại và phát triển mà thiếu chữ tình.Đặc biệt với nền bóng đá VN.Chung qui chỉ có 14 đội chuyên nghiệp và chừng đó HLV thì một đội...