Dư âm trận Liverpool-Birmingham 2-2: Đã quá đủ với Benitez?

Thứ Tư, 11/11/2009 10:12 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Ai cũng có thể trách móc Benitez. Ngay cả những người yêu thích HLV người TBN của Liverpool nhất cũng có thể, bởi lẽ người đầu tiên sút tung lưới đội chủ sân Anfield tối hôm qua cho Birmingham là một người cùng tên với Rafael Benitez: Christian Benitez.

Tuy nhiên, đến bao giờ thì các CĐV áo đỏ mới quay sang chỉ ngón tay sang phía người thực sự chịu trách nhiệm về chuỗi trận đáng buồn hiện giờ của họ? Chẳng lẽ không có ai tự hỏi phải chăng HLV được yêu mến từng đưa họ đến với niềm vui tưởng chừng bất tận tại Istanbul 5 năm về trước đã cạn kiệt ý tưởng? Có lẽ phải đợi đến sau trận gặp Manchester City cũng ở Anfield vào tuần tới chăng?

Cuộc khủng hoảng trầm kha của Liverpool chưa có dấu hiệu kết thúc

Benitez là một HLV giỏi, như ông đã chứng minh ở TBN, và cả ở Anh, nhưng một trận hòa đầy may mắn trước Birmingham, còn phải viện đến quả phạt đền đầy tranh cãi do David Ngog mang về, sau chuỗi 6 thất bại trong 7 trận gần nhất, có lẽ đã quá đủ để là lời xác nhận cuối cùng về tương lai của HLV người TBN ở Anfield. Đội bóng áo đỏ đã để mất 2 điểm nữa (chính xác hơn là giành được 1 điểm) trước một đối thủ sẽ hoàn toàn hài lòng nếu như chỉ trụ hạng thành công. Đó là còn chưa kể việc bị loại khỏi Champions League gần như đã là chắc chắn.

11: Sau 12 vòng Premier League mùa này, Liverpool đã bị đầu bảng Chelsea bỏ xa đến 11 điểm

Thật ra thì đội chủ nhà đã có những cơ hội của họ và Benitez, trong cơn tuyệt vọng, chắc chắn phải nhắc đến. Pha cứu thua tuyệt vời của Joe Hart từ chối bàn thắng của Yossi Benayoun và quả đánh đầu mà Steven Gerrard đưa bóng cách khung thành trong gang tấc, hay khi Lucas Leiva tưởng chừng như đã ghi bàn với cú sút chân trái. Tuy nhiên, việc phải chia điểm với một đội Birmingham đã là bài trắc nghiệm cuối cùng với Bentiez trước những CĐV tuyệt đối trung thành của ông ở Anfield.

Rất kích động và được củng cố thêm sức mạnh với sự trở lại của Glen Johnson ở vị trí hậu vệ phải, Liverpool vào trận ấn tượng. Sau khi tuyển thủ Anh có pha đi bóng đặc trưng của anh bên cánh phải dẫn tới bàn mở tỷ số của Ngog cho đội chủ nhà ở phút 13, mọi chuyện tưởng như đã êm đẹp trở lại với đội chủ sân Anfield.

Sau bàn thắng đó, các CĐV ở Anfield lại ca vang tên Benitez và HLV người TBN đáp lại bằng cách ra hiệu cho họ tạo những đợt sóng người trên các khán đài. Johnson lại tiếp tục khủng bố cánh phải Birmingham, liên tiếp vượt qua Liam Ridgewell và James McFadden, nhắc cho tất cả mọi người nhớ tại sao anh có giá đến 18 triệu bảng và vẫn là trung tâm trong mọi kế hoạch của HLV Fabio Capello ở ĐT Anh. Thế nhưng, cuộc vui ngắn chẳng tày gang, Benitez nhanh chóng phải chê trách các hậu vệ của ông.

Cạn kiệt nhân lực và ý tưởng

Cách mà Liverpool để Birmingham ghi bàn gỡ hòa ở phút 27 thật sự đáng xấu hổ. McFadden tạt bóng vào để Roger Johnson đánh đầu cho Scott Dann trước khi Benitez đưa bóng vào lưới Pepe Reina ở cự ly gần. Đó là bàn thắng đầu tiên của ngôi sao người Ecuador cho Birmingham và thật trớ trêu, nó có thể là bàn thắng khiến HLV cùng họ với anh tại Liverpool mất ghế.

Bị chọc giận, đội chủ nhà lại tràn lên, tìm cách áp đặt thế trận. Javier Mascherano và Lucas lần lượt bỏ lỡ các cơ hội trước khi Gerrard xuất hiện trong hiệp 2, còn các CĐV áo đỏ thì tin chắc rằng chiến thắng đang đến rất gần. Nhưng khi đội trưởng của Liverpool chưa kịp đổ mồ hôi, từ việc phải làm người chiến thắng, Gerrard lại bị bắt phải vào vai kẻ cứu tinh với việc Jerome nâng tỷ số lên thành 2-1 cho đội khách.

Bên ngoài sân, Benitez hò hét đến khản giọng, nhưng ông chẳng thể thay đổi được gì nhiều. Cạn kiệt nhân lực và ý tưởng, HLV người TBN đành bó tay chờ đợi một thất bại nữa mà lẽ ra sẽ chấm dứt sự nghiệp của ông tại Anfield. Thế nhưng, vận may đã đến sau pha ngã đầy tranh cãi của Ngog trong vòng cấm địa. Tuy nhiên, nếu cứ dựa vào vận may để có được 1 điểm trên sân nhà trước những đối thủ như Birmingham thế này thì liệu Benitez còn có thể được chấp nhận ở Merseyside bao lâu nữa?
 

Khủng hoảng bao giờ kết thúc?

Trong vòng 1 tháng 10 ngày qua, Liverpool đã thể hiện phong độ của một đội bóng thuộc nhóm cầm đèn đỏ khi chỉ thắng 1/9 trận. Chiến thắng duy nhất là trước M.U ở Anfield trong khi họ đã bị đánh bại bởi Fiorentina, Chelsea, Sunderland, Lyon (2 lần), Arsenal và Fulham.

Cuộc khủng hoảng không hề có dấu hiệu sớm kết thúc khi chặng đường phía trước của Liverpool cực kỳ gian nan. Premier League vòng tới, Liverpool sẽ đối đầu với đội bóng đang ôm mộng đánh bật họ khỏi tốp 4 là Man City. Những trận kế tiếp ở Premier League là derby Merseyside ở Goodison Park của Everton, chuyến làm khách đầy cạm bẫy đến Blackburn và trận tiếp Arsenal ở Anfield. Tại Champions League là 2 trận đấu có thể trở nên vô nghĩa với Debrecen và Fiorentina.

Ngày Giải Trận Kết quả

29/09 CL Fiorentina-Liverpool 2-0

04/10 PL Chelsea-Liverpool 2-0

17/10 PL Sunderland-Liverpool 1-0

20/10 CL Liverpool-Lyon 1-2

25/10 PL Liverpool-M.U 2-0

28/10 LĐ Arsenal-Liverpool 2-1

31/10 PL Fulham-Liverpool 3-1

04/11 CL Lyon-Liverpool 1-1

09/11 PL Liverpool-Birmingham 2-2

CHẶNG ĐƯỜNG PHÍA TRƯỚC

21/11 PL Liverpool-Man City ?-?

24/11 CL Debrecen-Liverpool ?-?

29/11 PL Everton-Liverpool ?-?

05/12 PL Blackburn-Liverpool ?-?

09/12 CL Liverpool-Fiorentina ?-?

13/12 PL Liverpool-Arsenal ?-?

Trần Trọng

0 thích.

Bình luận (8)

avatar đội bóng
Beni phải ra đi là đúng. Trong thời gian Beni cầm quân, Live chưa đạt được thành tích gì đáng kể ngoài "nhặt" được chiếc cup CL do Milan tự "đánh rơi". Trong trận chung kết CL với Milan năm 2005 Live chỉ chơi bóng đúng 6 phút. Trước và sau 6 phút đó là những màn chơi cù nhầy đáng ghét.
Hô răng  (lemlolem@gmail.com) (06:26 11/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Quan điểm của tôi thi ko nên để Benitez ra đi,năm nay là năm Liver gặp rất nhiều khó khăn:lực lượng quá mỏng + chấn thương của nhiều trụ cột.Dù có thay HLV thì các cầu thủ phải làm quen với chiến thuật mới đấy là chưa kể còn nhiều cầu thủ ủng hộ Benitez nữa=>để Benitez đi Liver có thể sẽ khủng hoảng hơn nữa
nth  (nth1410@yahoo.com) (04:22 11/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
như vậy là đã 6 năm kể từ ngày benitez bước chân xuống anfiled và xây dựng một đế chế cho riêng mình trên pháo đài anfiled truyền thống,6 năm qua,tất cả :từ những người lính trên sân cỏ đang chiến đấu bảo vệ từng cm mặt sân anfiled cho đến nhưng thần dân trung thành của vương quốc liverpool đều ủng hộ tuyệt đối đối cho triều đại của benitez.6 năm liv dưới triều đại của ông,đạ làm nên biết bao điều thần kì,từ đêm huyền diệu ở ixtambum đưa liv trở thành ông vua mới của châu Au năm 2005,đánh dấu sự phục hưng sau 20 năm suy tàn trên chiến trường cựu lục địa,cho đến cú vô lê dũng mãnh của gerrad đưa liiv vượt qua wesham trên chấm penenty ở thánh địa wemly giúp liv mang vào phòng truyền thống chiếc cúp lâu đời nhất thế giới năm 2006.Rồi 2 trận tranh siêu cúp liv eu962 giành thắng lợi như để tái khẳng định sự thành công của benitez khi ở anfiled.Đó 2 năm đầu đầy ngọt ngào với những chiếc cúp tuyệt vời đó,nhưng...những năm kế tiếp đó dường như triều đại tưởng như đã chắc chắn bằng những danh hiệu thuyết phục đó dường như đang lung lay,đang dần dần đi xuống.Ở đấu trường dnah giá nhất châu âu,liv vẫn là 1ông kẹ của giải,vẫn còn đó hình bóng của ông vua đấu cúp,nhưng danh ko đi liền với tiếng.Thành tích của liv ở cúp c1 ngày càng đi xuống:vô địch,chung kết thất bại,ban1 kết,tứ kết,còn bây giờ dang ngấp nghé đi xuống sân chơi uefa.Ở đấu trường nội địa,giấc mơ 20 năm vẫn mãi chỉ là giấc mơ cho dù có những lúc liv tiến rất sát đến ngôi vương(mùa 2008-2009).Nhưng đến mùa giải hiện nay,mùa giải mà rất nhiều liverpooldian mong chờ khoảnh khắc gerrad và đồng đội nâng cao chức vô địch.Nhưng benitez đã dập tắt khoảnh khắc đó,dẫu biết rằng trong trái tim ông cũng chẳng muốn như thế.Lực bất tòng tâm ,biết làm ji hơn.màu giải năm nay 12 vòng đấu đã qua mà liv đã thua 5 trận,hòa 1,thua đội đầu bảng chel đến 11d.Mới nhất là hòa mà như thua trước bir ngay ở thánh địa anfield nhờ pha ngã giả vờ của n'gog.hãy tưởng tượng xem có đội nào vô địch khi để thua 5/11 trận ko.kể từ khi pl ra đời vẫn chưa có đôi nào như thế.liệu liv có dám chống đối lại lịch sử ko khi ngay mùa trước họ chỉ thua có 2 trận. Liverpool thời gian qua không còn là một đội bóng lớn, từ phong độ, hình ảnh, bản lĩnh và đẳng cấp. Đá 9 trận, chỉ thắng 1, hòa 2 và thua 6. Không đội bóng nào ở Premier League có phong độ yếu kém như thế, dù là các đội đang cầm đèn đỏ như Portsmouth (thắng 3, hòa 1/6 trận), Wolves (thắng 1, hòa 3/8 trận) hay West Ham (thắng 1, hòa 3/6 trận). vâng với liệu liv có còn bản lĩnh của 1 đôi bóng lớn ko,thành tích bết bát vừa qua lỗi ko phải là hoàn toàn ở benitez,nhưng ông là người đứng mũi chịu sào,ông phải biết chịu trách nhiệm.
thái khang  (thaikhang_nsthaikhang@yahoo.com.vn) (02:32 11/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
muốn thấy liver đứng dậy và làm sống dậy trở lại cuộc đua,để hợp sức cùng ARS và CHEL lật đổ MU. @hoai nam: Cảm ơn bạn đã nói ra điều mà MU fan chúng tôi luôn nghĩ. Nhưng có thể bạn vẫn còn thiếu đó là :MU > < Chesky + Asrnal +Liverpool + FA + HĐ trọng tài +...Anti-fan #
The Man  (phongpt@yahoo.com) (12:36 11/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Hồi trước, trong thế kỷ XX tui là fan của Liverpool và cả MU nữa. Từ khi "anh Ben" về cầm quân tui vẫn là fan của Liverpool trên đấu trường Châu Âu (ở đấu trường EPL tui đã chuyển sang làm fan của Arsenal từ năm 1996, khi GS Wenger về huấn luyện. Trận đấu CK Cúp C1 khi AC Milan dẫn 3-0 trong H1, vẫn bị gỡ 3-3 và thua Liverpool trong loạt sút luân lưu 11m tôi vẫn là fan của The KOP! Theo dõi Liverpool suốt gần 10 năm qua tôi có thể tạm nhận xét rằng: anh Ben chỉ giỏi "đấu Cúp"! Năm nay, nếu the KOP bị loại ở vòng bảng European CL, và lọt ra khỏi nhóm Big Four ở EPL thì chắc chắn mấy ông chủ người Mỹ sẽ nói với anh Ben rằng : "Hết bài rồi, xin mời anh đi!". Một nhận xét có phần cay đắng đối với CLB mà mình từng yêu mến nhưng biết nói sao cho thật lòng đây?
Nguyen Long  (nlongdhh@gmail.com) (12:35 11/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Tôi là 1 fan của Arsenal.kết quả trận đấu thất sự gây thất vọng,hòa với birmingham không có gì quá hổ thẹn,nhưng đó lại là giọt nước tràn ly,đánh vào lòng tự trọng của những người hâm mộ The Kop,nên 1 thất bại xẽ khó chấp nhận.nó xẽ làm liver bị tụt lai cuộc đua ở giải ngoai hạng,và cả CL.tuy là 1 cổ đông viên của ARS nhưng mình cũng dành rất nhiều tình cảm cho Liver,về cái cách mà họ đã làm sống lại cuộc đua vô địch mùa trước,về tinh thần quả cảm mà benitez truyền cho mỗi 1 cầu thủ.chúng ta luôn thấy 1 liver không bao giò đầu hàng và buông xuôi,mình muốn thấy liver đứng dậy và làm sống dậy trở lại cuộc đua,để hợp sức cùng ARS và CHEL lật đổ MU. thất bại của Liver do nhiều nguyên nhân,cần phải được mổ xẻ để nhìn nhận và đổi thay.nhưng xin đừng sa thải benitez,liver đã ngã nhưng xẽ đứng dậy,và mình tin rằng chỉ có benitez mới làm được điều đó. hãy cho benitez cơ hội,và chờ ngày The kop trở lại. BENITEZ,CHÚNG TÔI TIN ÔNG.LIVER CHÚNG TÔI CHỜ ĐỢI CÁC BẠN.
hoai nam  (nam1001a2@yahoo.com) (11:44 11/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Báo chí dạo này dập Liver nhiều quá,càng tạo áp lực lên đội bóng thôi.Ko hiểu sao chuỗi 5 trận hoà ManC thì chẳng ai đả động đến nhỉ chi ra cả núi tiền mà cũng chỉ đến thế nữa là Liver tăng cường ít mà chấn thương mùa này qá nhiều
KhoiSteven  (final_fantasy_15_2@yahoo.com) (11:35 11/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Benitez hãy ra đi khi "còn có thể"!
van trung  (mansecret01@yahoo.com) (11:11 11/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

ars - 5/26/2012 11:44:27 AM
cái hay của arsenal là xây SVD mới và bản sắc.cái dở của real là bán sân tập,cắm cẩu thủ vay tiền,còn bản sắc bao giờ cho đến ngày xưa?
T Tung - 5/25/2012 10:19:37 PM
Với thể hình cao 1m63, tôi nghĩ không lên gọi Quốc Phương lên tuyển.
Bảo Chi Lâm - 5/26/2012 11:45:09 AM
Hi vọng anh làm nên bất ngờ và vào đến bán kết!
Bảo Chi Lâm - 5/26/2012 11:44:27 AM
Cuộc sống còn dài để Rafa chứng tỏ! Nhưng không nên so sánh làm gì cho khập khiễng, mỗi thời một khác và họ là người giởi nhất ở thời điểm ấy!
Phạm Minh Thông - 5/26/2012 11:37:31 AM
Tác giả nói không sai,nhưng không đội bóng,cá nhân nào có thể tồn tại và phát triển mà thiếu chữ tình.Đặc biệt với nền bóng đá VN.Chung qui chỉ có 14 đội chuyên nghiệp và chừng đó HLV thì một đội...