Man City “dội gáo nước lạnh” vào tham vọng của Barca

Thứ Tư, 11/11/2009 19:02 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH Online) – Phát biểu từ Abu Dhabi tối qua, GĐĐH Gary Cook khẳng định Man City không hề có ý định chuyển nhượng Robinho cho Barca, dù trong thời gian vừa qua báo chí TBN và Anh đã liên tục đưa tin rằng tiền đạo người Brazil và đội bóng xứ Catalonia đã đạt được những thỏa thuận bước đầu.

“Chúng tôi chưa bao giờ có kế hoạch gặp gỡ Barca để thảo luận về Robinho và sẽ không bao giờ làm việc đó. Tôi nghĩ mọi người đang cố gắng dựng chuyện khi nói rằng Robinho sẽ rời Man City. Chúng tôi muốn nói chuyện với anh ấy trong tuần này, nhưng là về việc anh ấy có đủ điều kiện thi đấu cho Man City trong trận đấu sắp tới hay không”, Cook khẳng định.
 
Robinho sẽ không rời Man City. Ảnh: Getty
 
Với động thái này từ phía Man City, khả năng Robinho gia nhập Barca vào tháng 1/2010 tới là rất thấp và nhiều khả năng tiền đạo người Brazil vẫn sẽ ở lại sân City of Manchester sau mùa giải này.

Cũng liên quan tới hai đội bóng này, ngày hôm nay, tiền vệ trụ của Barca, Yaya Toure vừa thẳng thừng từ chối cơ hội thi đấu cho gã nhà giàu Man City khi chê đội bóng này chưa đủ tầm.

Dimitri Seluk, người đại diện của Toure thừa nhận rằng tiền vệ người Bờ Biển Ngà đang muốn rời Barca sau khi không được đá chính thường xuyên trong thời gian gần đây và tiết lộ rằng có rất nhiều đội bóng lớn đang quan tâm tới thân chủ của mình. Seluk không tiết lộ tên tuổi cụ thể nào, nhưng từ nước Anh, HLV Mark Hughes của Man City đã đặt Toure vào trong tầm ngắm từ lâu và coi tiền vệ này là một trong những mục tiêu hàng đầu nhằm củng cố lực lượng. Tuy vậy, theo Seluk, Toure sẽ không tái ngộ với ông anh Kolo Toure tại Man City vì chê đội bóng này chưa đủ tầm.

“Nếu Toure rời Barca, anh ấy sẽ không tới Man City, bởi anh ấy muốn ký hợp đồng với một đội bóng lớn hơn. Nếu Barca không muốn giữ Toure, tôi có thể liệt kê ra 8 đội bóng, và một vài trong số đó là những CLB hàng đầu thế giới muốn có anh ấy”, Seluk tiết lộ.

Seluk cũng nói rõ ràng rằng thân chủ của mình đang cảm thấy chán ngấy với chính sách xoay vòng của Pep Guardiola ở Barca và muốn ra đi.“Chúng tôi hiểu rằng ở bất kỳ đội bóng lớn nào cũng cần có chính sách xoay vòng, nhưng tại sao người bị xoay vòng nhiều nhất lại là Toure chứ không phải một người khác. Tại sao Seydou Keita được chơi tới 10 trận trong khi anh ấy chỉ có 4?”, Seluk cho hay.

MV (Tổng hợp)

0 thích.

Bình luận (1)

avatar đội bóng
Lại là trò "mèo vờn chuột" của Hughes. Lỡ mua tay Robinho với giá cắt cổ , nay bán rẽ quá thì tiếc, giữ lại thì là của ôi. Chưa bao giờ Robinho ra sân với tinh thần thi đấu tích cực. So với Shau, philip hoặc Ireland, thì Rob chưa là gì....
Paulo  (info@nbstexpart.com) (12:55 12/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

ars - 5/26/2012 11:44:27 AM
cái hay của arsenal là xây SVD mới và bản sắc.cái dở của real là bán sân tập,cắm cẩu thủ vay tiền,còn bản sắc bao giờ cho đến ngày xưa?
T Tung - 5/25/2012 10:19:37 PM
Với thể hình cao 1m63, tôi nghĩ không lên gọi Quốc Phương lên tuyển.
Bảo Chi Lâm - 5/26/2012 11:45:09 AM
Hi vọng anh làm nên bất ngờ và vào đến bán kết!
Bảo Chi Lâm - 5/26/2012 11:44:27 AM
Cuộc sống còn dài để Rafa chứng tỏ! Nhưng không nên so sánh làm gì cho khập khiễng, mỗi thời một khác và họ là người giởi nhất ở thời điểm ấy!
Phạm Minh Thông - 5/26/2012 11:37:31 AM
Tác giả nói không sai,nhưng không đội bóng,cá nhân nào có thể tồn tại và phát triển mà thiếu chữ tình.Đặc biệt với nền bóng đá VN.Chung qui chỉ có 14 đội chuyên nghiệp và chừng đó HLV thì một đội...