Bóng đá Anh

Obertan muốn trở thành Ronaldo mới của M.U

11/11/2009 14:03 GMT+7 Google News

(TT&VH Online) – Tân binh G. Obertan đang khát khao trở thành một C. Ronaldo mới của Manchester United.

Ngôi sao trẻ người Pháp thi đấu khá ấn tượng sau khi được HLV Ferguson sử dụng trong khoảng 20 phút cuối các trận đấu giữa Man United với CSKA Moscow, Blackburn và Chelsea vừa qua. Trong khi tiền vệ cánh Nani vẫn chưa thể hiện được những phẩm chất giống người đồng hương C. Ronaldo, cầu thủ đã chuyển sang chơi cho Real Madrid và Valencia đang dần khẳng định mình bên hành lang cánh phải của “Quỷ Đỏ”. Nhiều CĐV M.U hy vọng rằng Obertan có thể thi đấu hiệu quả trên diện rộng như Ronaldo trước đây.
 
Liệu Obertan có lấp được chỗ trống của ngôi sao Ronaldo?

Phát biểu trên tạp chí Inside United, Obertan nói: “Tại sao tôi lại không đặt mục tiêu giành lấy vị trí chính thức trong đội? Tôi có thể cần một năm để hoàn thành mục tiêu này, nhưng tôi tin là mình sẽ làm được. Đầu tiên, tôi cần là một phần của Man United và thi đấu vài phút trong mỗi trận. Sau đó, tôi phải tập luyện chăm chỉ và chứng minh giá trị của mình cho HLV. Tôi đã không tin rằng mình có thể chuyển tới chơi cho một CLB lớn như Man United sớm tới vậy. Nhưng hiện tôi đã sẵn sàng cho thử thách mới”.

“Sau bốn tháng dưỡng thương, tôi thực sự nóng lòng bắt đầu sự nghiệp tại Man United. Tôi muốn là một phần của đội bóng này và được thi đấu. Tôi luôn yêu thích bóng đá Anh. Khi còn ở Pháp, tôi thường xem giải ngoại hạng vào cuối tuần. Theo tôi, đây là giải đấu hay nhất Châu Âu.Về năng lực của mình, tôi thấy mình có tốc độ nhanh và tôi thích một đối một với các hậu vệ”, Obertan khẳng định.

Sau đó, cựu cầu thủ của Bordeaux tiết lộ rằng Man United đã theo đuổi anh từ bốn năm trước và anh cảm thấy rất tự hào khi gia nhập đội bóng chủ sân Old Trafford. Dù cảm thấy còn nhiều điều bỡ ngỡ trong những ngày đầu ở Man United nhưng Obertan rất cảm kích tình cảm của người hâm mộ dành cho anh. Obertan bày tỏ: “Tôi cảm thấy rất tự hào. Thật hạnh phúc khi các CĐV hát vang tên bạn. Nó giống như là bạn luôn có một lực lượng ủng hộ phía sau. Điều này giúp tôi tự tin hơn rất nhiều. Tôi cảm thấy lo ngại đôi chút khi chơi trận đấu đầu tiên cho M.U, nhưng nhờ các CĐV tôi đã tự tin hơn khi thi đấu”.
 
Trà My (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm