Đá muộn vòng 12 Premier League: Birmingham xuất sắc cầm chân Liverpool
10/11/2009 07:23 GMT+7
(TT&VH Online) – Liverpool suýt chút nữa đã phải nếm mùi
thất bại ngay trên sân nhà Anfield trước Birmingham
nếu không có cú sút phạt 11m thành công của đội trưởng S. Gerrard.
Đội chủ nhà khởi đầu trận đấu với Birmingham mà không có sự phục vụ của bộ đôi
Torres và Gerrard, trong khi trung vệ Carragher cũng không thể thi đấu do chiếc
thẻ đỏ đã nhận trong trận đấu với Fulham. Với đẳng cấp vượt trội và được chơi
trên sân nhà, Liverpool là đội nhập cuộc tốt hơn.
Hành lang cánh phải của “The Kop” với bộ đôi G. Johnson và Benayoun thi đấu khá
ăn ý trong 45 phút đầu tiên.
Pha ngã vờ của tiền đạo trẻ N'Gog. Ảnh: AP
Sau những pha lên bóng khá dũng mãnh, Liverpool
cũng đã có được bàn thắng mở tỷ số từ rất sớm. Phút 13, tiền đạo trẻ N’Gog đã tận
dụng thành công pha lộn xộn trước khung thành thủ môn J. Hart để ghi bàn thắng
thứ 2 cho Liverpool trong mùa bóng năm nay. Nhờ
bàn thắng mở tỷ số, các cầu thủ Liverpool thi đấu rất tự tin trong những phút
sau đó và Kuyt đã có cơ hội nâng tỷ số lên 2-0 cho “The Kop” nhưng cú sút của cầu
thủ người Hà Lan đã đi chệch khung thành trong gang tấc.
Tuy nhiên, sự hớ hênh của hàng thủ một lần nữa khiến Liverpool phải trả giá. Birmingham đã nhanh chóng ghi được hai bàn thắng
trước khi hiệp 1 kết thúc. Phút 26, tiền vệ Benitez tận dụng rất tốt pha đá phạt
của McFadden để băng vào đánh đầu san hòa tỷ số cho đội khách. Sau đó, tiền đạo
Jerome đã có pha solo từ giữa sân trước khi tung ra cú sút trái phá làm rung lưới
thủ môn Reina lần thứ hai trong trận đấu này ở phút 45.
Đến lúc này HLV Benitez buộc phải sử dụng quân bài quan trọng
nhất của mình là thủ quân Gerrard. Ngay sau khi vào sân, Gerrard đã giúp lối chơi
của Liverpool có hồn và sáng tạo hơn. Phút 48,
thủ quân của “The Kop” có pha kiến tạo đẹp mắt cho Lucas nhưng cú sút của tiền
vệ người Brazil
này đã không thể vượt qua thủ môn Hart. Liverpool
sau đó vẫn duy trì sức ép cực lớn lên khung thành đội khách và phải tới phút 71,
“The Kop” mới có được cơ hội san bằng tỷ số.
Tiền đạo trẻ N’Gog một lần nữa trở thành “người hùng” của Liverpool trong trận đấu này. Trước sự truy cản của tiền
vệ Lee Carsley, N’Gog đã chủ động ngã để kiếm về cho Liverpool
quả 11m. Và trọng tài đã không phát hiện thấy pha “ngã vờ” của tiền đạo trẻ này.
Đội trưởng Gerrard đã thực hiện thành công cú sút phạt luân lưu san hòa tỷ số
2-2 cho Liverpool. Dù đã rất cố gắng nhưng Liverpool không thể tìm kiếm được bàn nâng tỷ số lên 3-2
trong những phút cuối.
Như vậy là Liverpool vẫn chưa
thể tìm được chiến thắng để chấm dứt mạch trận hòa và thua trong thời gian qua.
Trận hòa này không chỉ khiến tham vọng vô địch giải ngoại hạng của Liverpool ngày càng trở nên xa vời mà còn khiến chiếc ghế
của HLV Benitez tại sân Anfield lung lay dữ dội.
Cầu thủ ghi bàn: N'Gog
13’, Gerrard 71’ - Benitez 26’, Jerome 45’