Deco coi thường hàng công của MU

Thứ Sáu, 06/11/2009 19:12 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH Online) - Đã bắt đầu có những cuộc "khẩu chiến" trước trận thư hùng giữa Chelsea và Manchester United sẽ diễn ra vào cuối tuần này.

Tưởng rằng không khí trước trận đấu giữa hai đội bóng đang dẫn đầu giải Ngoại hạng Anh sẽ yên bình cho đến khi diễn ra, nhưng Deco là người đã "khởi động" cho những cuộc "khẩu chiến" hứa hẹn sẽ rất đáng theo dõi trong hai ngày tới. Theo đó, tiền vệ người Bồ Đào Nha cho biết, hàng công của Chelsea chắc chắn mạnh hơn nhiều so với Manchester United.

Deco tin Drogba chính là sự khác biệt lớn nhất giữa hai hàng công của Chelsea và MU

"Sự khác biệt lớn nhất giữa Manchester United và Chelsea chính là hàng công." Deco nói. "Drogba đang có một phong độ vô cùng ấn tượng và chắc chắn cậu ấy sẽ là nỗi khiếp sợ của đội khách trong trận đấu sắp tới."

Có vẻ như Deco không hề quan tâm đến sự năng nổ của Wayne Rooney, đặc biệt là sự hưng phấn của cầu thủ này sau khi chính thức có con trai đầu lòng hôm giữa tuần qua. Thêm vào đó, sự xuất hiện của Dimitar Berbatov cũng không khiến Deco phải bận tâm.

Thật ra Deco có cơ sở để tin vào Drogba, khi mà cầu thủ người Bờ Biển Ngà đã có 9 bàn thắng trong mùa giải năm nay, nhiều hơn Wayne Rooney 2 bàn và có một khoảng cách khá xa với Dimitar Berbatov, khi tiền đạo người Bulgarie mới chỉ có được 4 lần lập công từ đầu giải đến nay.

Chính vì tự tin với hàng công của Chelsea, Deco cũng tin rằng đội nhà sẽ giành chiến thắng trước Manchester United đồng thời tạo được lợi thế rất lớn với đối phương khi khoảng cách khi đó sẽ là 5 điểm.

"Khoảng cách 5 điểm với MU khi tháng 11 bắt đầu sẽ là một lợi thế vô cùng lớn đối với chúng tôi trên con đường tìm kiếm chức vô địch ở mùa giải năm nay." Deco nói tiếp. "Trong khi đó, MU sẽ phải gặp rất nhiều khó khăn trong những trận đấu tiếp theo."

Như vậy là Deco đã bắt đầu "khai hỏa", không biết những "cái đầu nóng" bên phía Manchester United sẽ "phản pháo" ra sao?. Đây chắc chắn sẽ là những "gia vị" rất ấn tượng trước khi trận đấu được chờ đợi nhất vòng 12 giải Ngoại hạng Anh bắt đầu.

Hải Anh (Tổng hợp)

0 thích.

Bình luận (22)

avatar đội bóng
Flower nói chuyện như mới coi đá banh năm nay để xem ro gặp terry thế nào , cứ để tối nay sẽ rõ , @dù có sao fan Mu cũng chả sợ năm nay MU đã có 1 khởi đầu trơn nhất trong các năm rồi , cuối mùa sẽ vinh danh kẻ lạnh lùng và khôn lanh nhất
Bi7  (boythethao1088@yahoo.com) (12:39 08/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Drogba nguy hiểm, nhưng Deco có lẽ không thèm quan tâm đến việc Drogba rất ít khi ghi bàn vào lưới MU. 2 năm nay, trong các trận đấu ở EPL, Chelsea chỉ ghi được 1 bàn vào lưới MU và đã thủng lưới 5 bàn. Drogba có thể ghi nhiều bàn thắng hơn Rooney hay Berbatov. Nhưng trong 1 mùa bóng mà ngay cả Bent hay Defoe cũng đang cạnh tranh ngôi vua phá lưới, thì việc này cũng không có gì là lạ. Chelsea cũng chỉ mới gặp Liverpool như đối thủ mạnh thật sự; và họ đã có những thất bại muối mặt trước Wigan và Villa. Nói chung, Chelsea đang có nhiều lợi thế hơn MU vào thời điểm này. Nhưng, "biết người biết ta, trăm trận trăm thắng". Deco chỉ mới biết ca ngợi "ta", mà không thèm tôn trọng "người", thì sẽ phải coi chừng.
Nguyễn Tuệ  (nguyentranductue@yahoo.com.vn) (11:37 07/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Fan MU trước trận đấu lớn nào cũng to còi, sau trận chả thấy vào í ới gì. Có í ới thì cũng đổ tại ông này, ông kia. Chán. Rooney gặp Terry thì thế nào nhỉ Trận này ko dám tưởng tượng tỉ số. Chia buồn, rất chia buồn với fan MU
P L's Fan  (jamebond2001@yahoo.com) (10:54 07/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Anelka+ Drogba= 1/2 Rooney.
fan  (asdg@yyahoo.com) (10:35 07/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Nói thật là trong thời điểm này, mặc dù là Fans của MU nhưng mà cửa từ hoà đến thắng là dành cho...Chelsea. Với phong độ hiện tại thì Chelsea rất khó để thua, nếu MU mà có ghi bàn trước thì cũng khó giữ được lợi thế trước hàng công của Chelsea. Hàng tiền vệ của Chelsea rất khỏe và cực kỳ cơ động, gây sức ép rất tốt trước một hàng phòng thủ...tả tơi và hàng tiền vệ chưa được...khỏe của MU, MU chỉ có cửa thắng khi ghi bàn dẫn trước ở phút thứ 90 mà thôi. Nhưng cho dù có thua thì cũng không có vấn đề gì vì nếu xét kỹ thì MU đã gặp Ars, Man city, Liv, những đối thủ khó nhằn hết rồi..., chỉ còn chelsea mà thôi. Trong khi đó thì chelsea mới chỉ gặp Liv mà chưa gặp hết các đội còn lại mà..."Xét một cách toàn...cục" thì không phải là tự an ủi hay lạc quan tếu nhưng phải khẳng định rằng PL mà này vẫn sẽ là của MU thôi, với các đội bóng nhỏ thì MU đá dễ hơn nhiều, mặc dù đôi khi thắng theo kiểu quá "già rơ" và hơi...chụp giật (quan điểm riêng thôi).
Ngoc  (ngoc.vimax@gmail.com) (08:47 07/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Lực lượng Chelsea ăn đứt MU , không có gì phải bàn cải.
Flower  (quoclinh@yahoo.com) (06:49 07/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Chelsea sẽ thắng vì MU nếu nói là trông cậy vào những ông già cũng đúng mà nói MU giờ còn kém hơn những đứa trẻ nhà Wenger cũng đúng. Chả hiểu người ta lấy cơ sở gì để đề cao MU, HLV thì già rồi lẩm cẩm rồi, chỉ đạo chiến thuật dở (trận thua Barce, livepool...), còn lại thì thật ra cũng chỉ thuộc dạng thường thường bậc trung mà thôi, có gì đáng sợ, đá trận được trận không; hậu về thì đá như trẻ con? Năm nay, MU khó mà vào top 4...
thanhson  (thanhsonpress@yahoo.com) (04:19 07/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
coi thường cũng đúng thôi,chỉ mình rooney thì làm ăn được gì
phùng thế hoàng  (thehoanghn@gmail.com) (12:53 07/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Việc ss số bàn thắng của Voi rừng với Roony và Berba của tgỉa cần phải chỉnh lại: Mọi người phải thừa nhận mỗi cầu thủ MU, trừ tm Van, đều đá vị trí kép, ko hoàn toàn như vị trí trong sơ đồ, ví như Roony anh là một tiền vệ công 60%, Berba là tiền đạo cắm 80% thôi bởi có khi anh đá như một tv trung tâm phân phối bóng, Evra đá như hệt Robecto Caclot... Deco mới lấy lại phong độ, nổ dữ ghê, coi chừng nói trước bước ko qua. Tôi vẫn cho rằng 2 HLV lão luyện, căn cứ vào cục diện EPL bây giờ, lực lượng của mình, tham vọng ở EPL và ECL (hai ông như nhau mà), sẽ ko để 2 đội căng sức ra đá lấy chết. Đây sẽ là trận đấu rình rập, ai sơ hở bị đối phương khai thác sẽ bại trận, nên thắng thua chỉ cách biệt 1 bàn, hoặc hòa 2-2. Hãy chờ xem!.
Nguyễn Lê  (lechat4@yahoo.com.vn) (12:38 07/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
cứ coi thường đi rồi sẽ biết như thế nào...
fanmu  (tung@yahoo.com) (11:54 06/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

ars - 5/26/2012 11:44:27 AM
cái hay của arsenal là xây SVD mới và bản sắc.cái dở của real là bán sân tập,cắm cẩu thủ vay tiền,còn bản sắc bao giờ cho đến ngày xưa?
T Tung - 5/25/2012 10:19:37 PM
Với thể hình cao 1m63, tôi nghĩ không lên gọi Quốc Phương lên tuyển.
Bảo Chi Lâm - 5/26/2012 11:45:09 AM
Hi vọng anh làm nên bất ngờ và vào đến bán kết!
Bảo Chi Lâm - 5/26/2012 11:44:27 AM
Cuộc sống còn dài để Rafa chứng tỏ! Nhưng không nên so sánh làm gì cho khập khiễng, mỗi thời một khác và họ là người giởi nhất ở thời điểm ấy!
Phạm Minh Thông - 5/26/2012 11:37:31 AM
Tác giả nói không sai,nhưng không đội bóng,cá nhân nào có thể tồn tại và phát triển mà thiếu chữ tình.Đặc biệt với nền bóng đá VN.Chung qui chỉ có 14 đội chuyên nghiệp và chừng đó HLV thì một đội...