Chelsea: Ai cản được Drogba?

Thứ Năm, 05/11/2009 13:35 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Anh rời sân với tiếng chửi. Nhưng anh trở lại với “Big Bang”. Danh tiếng, hình ảnh của anh đã bị hoen ố. Nhưng thể lực, sức cán lướt và khả năng ghi bàn của anh lại trở nên khủng khiếp hơn. Câu hỏi cho mọi đối thủ của Chelsea (và Bờ Biển Ngà): hàng thủ nào có thể chặn đứng Drogba?

Chelsea suýt mất một “sát thủ”

Ngày 6/5/09, Stamford Bridge, Chelsea - Barca. Đó là đêm mà anh bất chấp tất cả. Anh gí mặt sát ống kính truyền hình, mắt anh trợn lên như muốn “ăn tươi nuốt sống” người ta. Tay thì chỉ, miệng thì chửi. Anh chửi trọng tài. Rồi chửi UEFA (Platini thừa biết có mình trong đó). Chửi rất tục tĩu. Ngày hôm sau, báo chí Anh một mặt chỉ ra những quyết định sai lầm và có hại cho Chelsea của trọng tài người Na Uy Tom Henning Ovrebo, nghi ngờ những hành động mờ ám của UEFA, mặt khác kêu gọi Chelsea bán anh ngay lập tức như một sự trừng phạt thích đáng.

Drogba đang "vào phom"

Người ta cho rằng Chelsea không bao giờ có thể xây dựng được danh tiếng của một CLB lớn nếu tiếp tục chứa chấp những cầu thủ hành động như thể đang ở đầu đường xó chợ. Bất cứ người Chelsea nào cũng cảm thấy bất bình vì bị Barca loại một cách tức tưởi. Nhưng không ai hành động hổ thẹn như Drogba (và sau đó là Bosingwa). Ballack tưởng chừng đã bóp cổ Ovrebo ngay trên sân nhưng sau đó đã kiềm chế. Đó chính là sự khác biệt giữa Drogba và các cầu thủ chuyên nghiệp khác. Sự thiếu chuyên nghiệp của Drogba từng hại Chelsea trước đó, với chiếc thẻ đỏ ở hiệp phụ trong trận CK Champions League tại Moskva, để rồi sau đó chiếc Cúp danh giá và mơ ước của Abramovich đã lọt vào tay M.U.

Trước đó nữa, anh bí mật liên hệ với phía Milan và kêu gào trên các mặt báo rằng cảm thấy ngột ngạt ở Chelsea kể từ khi Mourinho ra đi. Có quá nhiều lý do để Chelsea “giải tán” Drogba. Trừ một điều: họ không thể tìm đâu ra một tiền đạo có sức hủy diệt đáng sợ như anh. Vì lý do này, Jose Mourinho quyết giữ anh ở lại Stamford Bridge dù hình ảnh anh lén lút gặp PCT Milan Adriano Galliani xuất hiện sờ sờ trên các mặt báo. Vì lý do này, Guus Hiddink không hề trừng phạt anh vì scandal trong đêm 6/5 ấy. Vì lý do này, Carlo Ancelotti đã thuyết phục BLĐ Chelsea đừng bán anh, thậm chí trao cho anh bản hợp đồng mới. Hai HLV đã không coi trọng tài năng của Drogba, Avram Grant và Felipe Scolari, đã thất bại trên sân cỏ và bị sa thải.

Phong độ đỉnh cao

Chuyến làm khách ở Atletico Madrid rạng sáng qua là trận Champions League đầu tiên của Drogba sau án treo giò 3 trận vì scandal hồi tháng 5. Anh đã im hơi lặng tiếng trong phần lớn thời gian của trận đấu nhưng chỉ cần 6 phút để hủy diệt hàng thủ Atletico. Cú đúp ở Tây Ban Nha đã nâng tổng số bàn thắng của Drogba lên con số 12 từ 13 trận cho Chelsea mùa này. Tổng cộng, tiền đạo người Bờ Biển Ngà đã ghi đến 106 bàn cho Chelsea trong hơn 5 mùa qua và anh chưa muốn dừng lại ở đây: “Tôi cảm giác mình còn trẻ dù đã ở tuổi 31. Tôi sẽ làm mọi thứ để phá vỡ kỷ lục của Bobby Tambling”. Chân sút huyền thoại Bobby Tambling ấy đã ghi 202 bàn trong 11 năm (từ 1959 đến 1970) khoác áo Chelsea.

Như vậy, Drogba còn cách thành tích ấy đến gần 100 bàn. Một khoảng cách rất lớn nhưng có lẽ ít ai nghi ngờ khả năng Drogba phá vỡ kỷ lục. Và chẳng mấy người nghi ngờ “cảm giác còn trẻ” của Drogba khi chứng kiến phong độ đỉnh cao của anh thời gian qua. Mùa giải mà Drogba ghi bàn nhiều nhất là mùa 2006-2007, với 33 bàn từ 60 trận khác nhau. Nhưng ngay cả ở mùa ấy, Drogba cũng không thi đấu thăng hoa suốt nhiều tháng liền như hiện tại.

11 trận gần đây cho Chelsea và BBN, ở các giải Premier League, Champions League, Cúp Carling và VL World Cup, Drogba chỉ một lần không xuất hiện trên bảng điện tử. Đó là trận thắng Liverpool 2- 0 ở Stamford Bridge. Nhưng ở trận ấy, anh đã trở thành nỗi kinh hoàng đối với hàng thủ Liverpool, đã thực hiện 2 đường chuyền để Anelka và Malouda ghi bàn. Mùa này, khi thi đấu, Drogba luôn có mặt trong các bàn thắng của Chelsea, hoặc trực tiếp ghi bàn hoặc đóng vai trò kiến thiết. Ai cản được Drogba? Câu hỏi ấy sẽ dành cho M.U. Chủ nhật, ngày 8/ 11, Chelsea - M.U.
Drogba còn hơn Torres?
 
Một cuộc tranh cãi dữ dội ở Premier League: Ai là tiền đạo xuất sắc nhất, Drogba hay Torres? Drogba đã để lại dấu ấn trong các trận đấu của Chelsea mùa này, dù chiến thắng hay thất bại. Dường như hễ ra sân là Torres ghi bàn, dù đối thủ có yếu như Hull City hay mạnh như M.U. Drogba bỏ lỡ nhiều cơ hội trông thấy nhưng biết cách tự tạo thêm cơ hội và ghi bàn. Hễ cơ hội đến là Torres nổ súng nhưng anh thuộc mẫu tiền đạo chớp thời cơ hơn là đóng góp cho lối chơi toàn đội. Drogba đã ghi 9 bàn ở Premier League và đóng góp đến 8 đường chuyền quyết định. Torres hiện dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới Premier League với 10 bàn nhưng chỉ 1 lần đóng vai trò kiến thiết. Mỗi người một phong cách. Hoàn cảnh, lối chơi của Chelsea và Liverpool lại khác nhau.

 
DROGBA MÙA 2009-2010

Ngày Giải/ Trận/ Bàn/ Kiến thiết

03/11/09 CL Atletico-Chelsea 2-2/ 2/ 0

31/10/09 PL Bolton-Chelsea 0-4/ 1/ 1

28/10/09 LĐ Chelsea-Bolton 4-0/ 1/ 0

24/10/09 PL Chelsea-Blackburn 5-0/ 1/ 1

17/10/09 PL Villa-Chelsea 2-1/ 1/ 0

04/10/09 PL Chelsea-Liverpool 2-0/ 0/ 2

26/09/09 PL Wigan-Chelsea 3-1/ 1/ 0

20/09/09 PL Chelsea-Spurs 3-0/ 1/ 1

12/09/09 PL Stoke-Chelsea 1-2 /1/ 0

29/08/09 PL Chelsea-Burnley 3-0/ 0/ 1

23/08/09 PL Fulham-Chelsea 0-2/ 1/ 1

18/08/09 PL Sunderland-Chelsea 1-3/ 0/ 1

15/08/09 PL Chelsea-Hull City 2-1/ 2/ 0

09/08/09 CS Chelsea-M.U 2-2/ 0/ 1

 
Đức Lộc
0 thích.

Bình luận (7)

avatar đội bóng
Chelsea không chỏ có Drogba à còn có cả Alenka. Đây là một bộ đôi sát thủ nguy hiểm đối với mọi hàng hậu vệ. Kể cả khi Vidic và Ferd còn ở thời kỳ đỉnh cao phong độ cũng phải kiêng dè. Tuy nhiên, trong bóng đá không phải là cứ mạnh hơn là thắng. Một trận thắng phụ thuộc nhiều yếu tố và may mắn (chiếm một phần lớn trong đó). Cho dù MU chơi không thuyết phục như mùa giải trước thì vẫn là đối thủ đáng nể. Hướng tới trận Super Sunday. Chúng cả nhà có trận cầu đã mắt.
Trai đất cảng  (vinh_hsp@yahoo.com) (11:16 06/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Chi co the la Heniken!
cool  (so4qtcl@yahoo.com) (12:35 06/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
hay gì mà hay,giành được bóng thì chạy như trâu,còn tranh chấp không lại thì.....té ngã rồi la lói,fan chelsea cũng phải công nhận điều này nếu nhìn nhận khách quan,vidic chỉ cần tránh được cái bẫy của kẻ ăn vạ này là ok.manu vẫn hơn chelsea 1cái đầu.
duy.manu  (duy.cristi@yahoo.com) (07:28 05/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Drogba ne! ghi khoang 2ban vao luoi mu thoi nhe.thua nhieu lai toi nghiep ho!!!
tuankan  (anhchangkinhcan254@yahooo.com.vn) (05:47 05/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Một bài viết quá xuất sắc. Anh Đức Lộc nên tăng cường những bài viết về nhân vật như thế này
Đức Tuấn  (tienminh98@yahoo.com) (03:38 05/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Duoi su dan dat cua Ancelotti dung la Drogba dang phat huy het tai nang cua minh,tran toi gap MU cung la co hoi de kiem chung kha nang cua Drogba
nth  (nth1410vn@yahoo.com) (03:17 05/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ bị "vua" xử ép là hắn chửi. Bắt đầu chửi trời. Có hề gì? Trời có của riêng nhà nào? Rồi hắn chửi đời. Thế cũng chẳng sao: đời là tất cả nhưng chẳng là ai. Tức mình hắn chửi ngay tất cả U-fà. Nhưng cả U-fà ai cũng nhủ, "Chắc nó trừ mình ra!" Không ai lên tiếng cả . Tức thật! Ồ! Thế này thì tức thật! Tức chết đi được mất!...
kass  (buingocchien@gmail.com) (02:01 05/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

ars - 5/26/2012 11:44:27 AM
cái hay của arsenal là xây SVD mới và bản sắc.cái dở của real là bán sân tập,cắm cẩu thủ vay tiền,còn bản sắc bao giờ cho đến ngày xưa?
T Tung - 5/25/2012 10:19:37 PM
Với thể hình cao 1m63, tôi nghĩ không lên gọi Quốc Phương lên tuyển.
Bảo Chi Lâm - 5/26/2012 11:45:09 AM
Hi vọng anh làm nên bất ngờ và vào đến bán kết!
Bảo Chi Lâm - 5/26/2012 11:44:27 AM
Cuộc sống còn dài để Rafa chứng tỏ! Nhưng không nên so sánh làm gì cho khập khiễng, mỗi thời một khác và họ là người giởi nhất ở thời điểm ấy!
Phạm Minh Thông - 5/26/2012 11:37:31 AM
Tác giả nói không sai,nhưng không đội bóng,cá nhân nào có thể tồn tại và phát triển mà thiếu chữ tình.Đặc biệt với nền bóng đá VN.Chung qui chỉ có 14 đội chuyên nghiệp và chừng đó HLV thì một đội...