Gerrard gián tiếp "chỉ trích" Benitez

Thứ Năm, 05/11/2009 08:32 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH Online) - Thủ quân của Liverpool cho rằng, một trong những lý do dẫn đến chuỗi thành tích kém cỏi của đội bóng trong mùa giải năm nay là sự thiếu vắng Xabi Alonso.

Steven Gerrard đã vắng mặt trong trận đấu với Olympique Lyon ở vòng bảng Champions League đêm qua, đồng thời không giúp được nhiều cho đội nhà trong thời gian gần đây do chấn thương kéo dài.

Có vẻ như Gerrard đang gián tiếp chỉ trích Benitez về sự ra đi của Alonso

Phát biểu về những kết quả nghèo nàn của Liverpool, Gerrard cho rằng nguyên nhân chính là do sự ra đi của Xabi Alonso trong mùa Hè vừa qua. Gerrard khẳng định, Alonso chính là một trong những cầu thủ đá cặp tuyệt vời nhất của anh từ trước đến nay.

"Ở Liverpool vẫn còn rất nhiều những tiền vệ tài năng và đang thi đấu khá tốt. Tuy nhiên, Alonso là một cầu thủ vô cùng xuất sắc, cậu ấy ở một đẳng cấp rất cao. Chúng tôi đã phải chịu một sự thiếu vắng đáng kể khi cậu ấy ra đi." Gerrard nói.

"Alonso rất giỏi trong việc bảo vệ khung thành từ xa và cũng rất hiệu quả mỗi khi lên tham gia tấn công. Có thể nói cậu ấy là mộ trong những tiền vệ hay nhất mà tôi từng được sát cánh. Tôi rất tiếc là Alonso đã không còn ở Liverpool nữa, nhưng tôi không thể làm được điều gì để ngăn chặn điều đó."

Rõ ràng Gerrard đang gián tiếp chỉ trích HLV Rafael Benitez, vì chính chiến lược gia người Tây Ban Nha là người đã đồng ý để Alonso ra đi. Đúng hơn là Benitez đã có ý định bán Alonso từ hồi mùa giải năm ngoái để có tiền đưa về sự phục vụ của Gareth Barry. Chính vì điều này dẫn đến việc Alonso tỏ ra bất mãn và quyết tâm ra đi ở mùa Hè năm nay.

Hiện nay, Steven Gerrard đang gặp phải chấn thương háng nghiêm trọng và có thể sẽ phải trải qua một cuộc phẫu thuật sau đây ít ngày.

Hải Anh (Tổng hợp)

0 thích.

Bình luận (5)

avatar đội bóng
Liver bây giờ xem ra đã không còn niềm tin vào nhau nữa rùi. thật đáng buồn. Dành được 1 trong 9 điểm tối đa chắc là các fan buồn lắm. Thôi thì phấn đấu xuống ERPL đá cho vui vậy. Đừng có nói thầy như vậy chứ SG8. Đội hình thiếu chiều sâu và hàng thủ không chắc làm sao đá được CL.
dũng tạ  (taanhdung6868@gmail.com) (04:28 05/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Tôi thấy giờ không phải là lúc chúng ta bình luận và đánh giá, điều quan trọng là hiện tại Liver phải lấy lại tinh thần để vượt qua các trận còn lại. Và phải đá với tinh thần như một trận chung kết.
Tiểu Tâm  (immense_sky195@yahoo.com.vn) (02:27 05/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Gerrard có chỉ trích ai đâu? Để Xabi ra đi là 1 sai lầm của Benitez, nhưng mà cũng do tình thế thôi. Ban đầu muốn bán Xabi để mua Barry (rõ ràng là Barry sẽ đá cặp với Gerrard tốt hơn), nhưng thất bại vì thiếu tiền, chẳng những ko mua đc Barry còn làm Xabi giận. Cho nên sau đó đành bán Xabi cho Real (Rafa ko muốn bán, Xabi thì vẫn yêu LiverBird, chứ ko còn yêu Rafa , trong khi Real thì có tiền). Sau khi bán Xabi thì lại thất bại chỗ Barry lần nữa, cũng vì tiền, mua đc Aquillani thì chưa dùng đc. Benitez cũng là con người, cũng có quyền phạm sai lầm, anh hùng cũng cần phải gặp thời mà . Cho đến trước khi Aquillani hoàn toàn khỏe mạnh, tôi sẽ ko bình luận Benitez thành công hay thất bại, chỉ sợ có người đã vôi bình luận từ bây giờ rồi!
baixinho  (tuubui811812@yahoo.com) (02:02 05/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Xin Gerrard đừng chỉ trích ai cả, trong lúc này các anh cần đoàn kết để lấy lại niềm tin của NHM. Tình hình Liv hiện khó khăn quá, với đội hình tối qua thì chưa chắc thắng MU chứ đừng nói đến Lyon. Có thể năm nay trắng tay, nhưng Liver vẫn là đội bóng đáng yêu nhất PL bên cạnh sự lì lợm của Chel, sự hoa mỹ của Ars. Vô địch làm gì nếu khôgn dựa vào sức mình.
abu  (abus.vn@gmail.com) (09:13 05/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Gerrard nói đúng. Lỗi là do Benitez không phải là con người bao dung. Alonso đá hay như vậy nhưng chỉ vì lòng tự phụ mà Benitez đã quyết tâm tổng cổ anh ta bằng được. Bây giờ thì Benitez đang phải trả giá cho hành động thiếu khôn ngoan của mình. Đội hình Liv đang đẹp là thế, năm ngoài suýt vô địch, mà Ben đã biến nó thành một đội hạng 2. Chỉ con 3 phút giữa mà cũng không bảo vệ nổi chiến thắng 1-0 trước Lyon. Là người hâm mộ Liv, tôi rất buồn nhưng còn làm gì được đây?
Lệ Quyên  (tl_quyen02@yahoo.com) (09:06 05/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

ars - 5/26/2012 11:44:27 AM
cái hay của arsenal là xây SVD mới và bản sắc.cái dở của real là bán sân tập,cắm cẩu thủ vay tiền,còn bản sắc bao giờ cho đến ngày xưa?
T Tung - 5/25/2012 10:19:37 PM
Với thể hình cao 1m63, tôi nghĩ không lên gọi Quốc Phương lên tuyển.
Bảo Chi Lâm - 5/26/2012 11:45:09 AM
Hi vọng anh làm nên bất ngờ và vào đến bán kết!
Bảo Chi Lâm - 5/26/2012 11:44:27 AM
Cuộc sống còn dài để Rafa chứng tỏ! Nhưng không nên so sánh làm gì cho khập khiễng, mỗi thời một khác và họ là người giởi nhất ở thời điểm ấy!
Phạm Minh Thông - 5/26/2012 11:37:31 AM
Tác giả nói không sai,nhưng không đội bóng,cá nhân nào có thể tồn tại và phát triển mà thiếu chữ tình.Đặc biệt với nền bóng đá VN.Chung qui chỉ có 14 đội chuyên nghiệp và chừng đó HLV thì một đội...