Liverpool khủng hoảng: Benitez bên bờ vực

Thứ Tư, 04/11/2009 10:15 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - 10 cầu thủ trong đội hình chính thức chấn thương, đã đưa ra sân hàng phòng ngự rẻ tiền nhất Premier League, thua 6 trong 7 trận gần nhất, Liverpool chưa bao giờ lâm vào tình cảnh tồi tệ như thế này kể từ khi HLV Rafael Benitez đến Anfield 5 năm về trước.

Không chỉ là vận rủi

Có lẽ Benitez không thể ngờ rằng một trong những quyết định khiến ông nuối tiếc nhất ở mùa giải này là loại Philipp Degen khỏi danh sách đăng ký tham dự Champions League hồi đầu mùa. Chính sách chuyển nhượng sai lầm cộng thêm vận rủi đã khiến HLV người TBN phải đưa ra sân ở Fulham hàng phòng ngự rẻ tiền nhất, tính theo giá trị, tại Premier League vào cuối tuần trước, nếu không kể đội bóng đã 33 năm nay mới trở lại hạng đấu cao nhất: Burnley. Chiến thắng hiếm hoi trước M.U trong chuỗi ngày đen tối hóa ra chỉ là một thứ hiệu ứng “bong bóng xà phòng” vỡ tan ngay sau thất bại không thể biện minh ở Craven Cottage.

Chiếc ghế HLV của Benitez đang lung lay dữ dội

Những người chỉ trích đặt dấu hỏi về việc quá ưu tiên cho chuyến làm khách tới Lyon và rút Fernando Torres ra khỏi sân trong trận đấu ở Tây London từ phút 63. Tin tức sau đó về việc tiền đạo người TBN có thể phải trải qua một cuộc phẫu thuật cho thấy Benitez không còn lựa chọn nào khác. Tuy nhiên, nỗi lo không chỉ là ở hàng tiền đạo. Với việc hầu hết các cầu thủ đá chính sẽ vắng mặt do chấn thương hay đang bị ốm, cụ thể là 10 người nếu tính cả Martin Kelly, Benitez không có lựa chọn nào khác tại Fulham. Ông phải dùng đến trung vệ dự bị hạng tư Sotorios Kyrgiakos và hậu vệ phải dự bị hạng ba, Degen, ở Craven Cottage.

Cộng thêm cầu thủ trẻ Emiliano Insua bên cánh trái và đội phó trưởng thành tại Liverpool Jamie Carragher, cả hàng phòng ngự của đội bóng áo đỏ có trị giá tổng cộng là 2,5 triệu bảng. Mọi chuyện đã chuyển biến theo hướng không thể xấu hơn với Benitez. Sau chiến thắng trước M.U, đội chủ sân Anfield bước vào trận gặp Aresnal ở Cúp Carling vào giữa tuần trước với tâm trạng thoải mái. Họ chào đón màn ra mắt của hợp đồng trị giá 20 triệu bảng Alberto Aquilani sau gần 3 tháng chấn thương. Ngay cả đội trưởng Steven Gerrard cũng được đánh giá có thể ra sân trong trận đấu với Fulham. Benitez như đã nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm. Nhưng chỉ 48 giờ sau đó, tất cả hy vọng tắt ngấm và cuộc khủng hoảng trở nên trầm trọng hơn bao giờ hết.

Mua sắm quá tồi

MẤT 20 TRIỆU BẢNG NẾU SA THẢI BENITEZ!
 
Đó sẽ là một trong những lý do khiến Liverpool khó lòng sa thải HLV người Tây Ban Nha nếu như đội bóng vùng Merseyside tiếp tục thua trong trận đấu rạng sáng mai. Theo báo chí Anh,nếu sa thải Benitez vào thời điểm này thì Liverpool sẽ phải đền bù hợp đồng cho cựu HLV của Valencia tới 20 triệu bảng. Benitez mới ký hợp đồng mới với Liverpool hồi tháng 3 năm nay sau chiến thắng 4-0 trước Real Madrid ở vòng 1/8 Champions League mùa trước. Khi đó, Benitez đã ký một hợp đồng mới có giá trị đến tháng 6/2014, và sau khi ký xong hợp đồng, ông đã tuyên bố mục tiêu của Liverpool mùa này là giành chức vô địch lần đầu tiên kể từ năm 1990. Thế nhưng, Liverpool đã thua tới 5 trận ở Premier League và giấc mộng vô địch gần như đã tan biến khi họ kém đội đầu bảng Chelsea tới 9 điểm. Benitez tới sân Anfield từ năm 2004 và giúp Liverpool giành chức vô địch Champions League năm 2005, Cúp FA năm 2006, lọt tiếp vào trận CK Champions League năm 2007, nhưng thua Milan
Ngoài chữ ký kỷ lục của Liverpool, Torres, 26 triệu bảng, mọi quyết định của Bentiez trên thị trường chuyển nhượng liên quan tới các tiền đạo đều là những thất bại, dẫn đến việc ông không thể tìm được ai thay thế chân sút đồng hương. Không chỉ trong các thương vụ mua cầu thủ, ngay cả quyết định bán đi những người như Robbie Keane, hay trước đó, Craig Bellamy, và trước nữa, Michael Owen, đều để lại sự tiếc nuối sâu sắc với các CĐV áo đỏ. Bản hợp đồng chỉ có thời hạn 6 tháng của Keane tại Anfield có lẽ là trường hợp điển hình nhất trong chính sách mua bán khó hiểu của Liverpool. Chân sút người Ireland, đã và hiện lại đang chứng tỏ rằng anh là một tiền đạo rất hiệu quả ở Premier League trong màu áo Tottenham, bị sử dụng một cách tùy tiện và sai lầm.

Các thúc ép về tài chính cộng thêm sở thích riêng của Benitez buộc Keane phải ra đi vào kỳ chuyển nhượng mùa đông và hẳn không ít các CĐV áo đỏ ước gì họ vẫn còn một tiền đạo như thế ở Craven Cottage cuối tuần rồi. Degen, Kyrgiakos và Andriy Voronin, những người chơi tệ hại trong trận đấu đó, không hề ngẫu nhiên, cũng chính là các sai lầm tiêu biểu nhất của Benitez trên thị trường chuyển nhượng. Degen, hậu vệ phải lành lặn duy nhất của Liverpool, không có trong danh sách đăng ký cho trận đấu ở Lyon, là một hợp đồng chuyển nhượng tự do từ Borussia Dortmund. Voronin cũng đến Anfield mà Liverpool không tốn một đồng nào.

Còn Kyrgiakos có mặt tại vùng Merseyside trong một vụ mua sắm khẩn cấp của Benitez khi Daniel Agger chấn thương hồi đầu mùa và đã bỏ qua những cầu thủ tuy chưa phải ngôi sao, nhưng quen thuộc với Premier League hơn rất nhiều như Michael Turner hay Matthew Upson, một phần vì thiếu tiền do đã tập trung nguồn lực cho Aquilani và Glen Johnson. Giờ đây, có lẽ HLV người TBN và các CĐV áo đỏ chẳng còn biết làm gì hơn ngoài việc cầu nguyện cho Lyon sẽ lỏng chân và một ngày may mắn như ở Istanbul gần 5 năm về trước sẽ lặp lại.
Torres và Gerrard có thể phải lên bàn mổ
 
HLV Rafael Benitez sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi ông chuẩn bị cho trận làm khách ở Lyon tối nay trước tin tức những chấn thương của Fernando Torres và Steven Gerrard nặng hơn dự kiến và bộ đôi trụ cột của đội bóng áo đỏ có thể phải lên bàn mổ. Benitez đã xác nhận chính thức rằng đội trưởng Gerrard sẽ không thể đến Pháp tối nay sau khi không hồi phục kịp chấn thương cơ khiến anh vắng mặt 2 tuần qua. “Gerrard không có cơ hội nào ra sân được”, Benitez nói. “Anh ấy đang bình phục, đã được tiêm thuốc, nhưng chúng tôi phải đợi hai ba ngày nữa xem phản ứng thế nào”. Cuối tuần này, các bác sĩ của đội sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về việc Gerrard có phải phẫu thuật hay không. Torres, vẫn đến Lyon, đã bị sa ruột kể từ khi trở về phục vụ cho ĐT TBN tháng trước. Tiền đạo 25 tuổi, chỉ chơi một tiếng đồng hồ ở Fulham vào thứ Bảy, có thể không ra sân tập bình thường được và nhiều khả năng cũng phải phẫu thuật, theo các báo cáo của bộ phận y tế Anfield. Giống như Gerrard, Martin Kelly, Martin Skrtel, Nabil El Zhar và Albert Riera cũng không thể đến sân Gerland vì chấn thương trong khi Glen Johnson, Daniel Agger, Fabio Aurelio và David Ngog phải trải qua một cuộc kiểm tra thể lực trước trận đấu tối nay. Còn Alberto Aquilani, hợp đồng trị giá 20 triệu bảng đến Anfield từ Roma vào mùa hè, tối đa cũng chỉ có thể ngồi dự bị ở trận gặp Lyon. Johnson dính một chấn thương bắp chân tuần trước và thông tin ban đầu nói anh sẽ vắng mặt “bốn hoặc năm ngày”. Agger là người có nhiều cơ hội ra sân nhất trong trận đấu mà Liverpool buộc phải thắng. Trong những diễn biến khác, thủ thành Pepe Reina nói anh sẽ sớm gia hạn hợp đồng với Liverpool trước khi năm mới bắt đầu. Ngoài ra, đội bóng áo đỏ cũng đã có văn bản gửi LĐBĐ Anh FA yêu cầu cứu xét chiếc thẻ đỏ dành cho Philipp Degen ở Craven Cottage. Liverpool có lẽ sẽ không kiện cáo trường hợp thẻ đỏ của Jamie Carragher dù sau trận đấu Benitez có nói đội phó của ông đã vào trúng bóng trước khi khiến Bobby Zamora ngã ngay trước vòng cấm.
 
* BÊNH VIỆN LIVERPOOL
 
Steven Gerrard: chấn thương cơ, có thể phải phẫu thuật
 
Glen Johnson: bắp chân, một tuần
 
 Albert Riera: dây chằng, 6 tuần
 
Martin Skrtel: mắt cá, 2 tuần
 
Daniel Agger: lưng, vài ngày
 
Fabio Aurelio: bắp chân, một tuần
 
Nabil El Zhar: đầu gối, 4 tháng
 
Alberto Aquilani: cúm, vài ngày
 
Martin Kelly: mắt cá, một tháng
 
David N’Gog: mắt cá, vài ngày

Thùy Vy

0 thích.

Bình luận (2)

avatar đội bóng
Chẳng ai gọi Benitez là ông già gân cả vì biệt hiệu đó là của sir Alex. Kết quả của Liv mùa này là do hệ quả của việc luôn dựa dẫm vào 2 ngôi sao F.T và S.G .Từ lúc Ben có ý định bán Xabi tôi đã thấy là sai lầm rồi vì ngoài Gerrard thì Xabi là cầu thủ hay nhất trong hàng tiền về của Liv
Akira  (nguyenngocbinh1985@yahoo.com) (02:53 04/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Sân Gerland đêm nay có thể là "mồ chôn" The Kop và danh tiếng của ông già gân R.Bennitez.Chắc bây giờ ông già gân mới thấm và hối hận bán đi Alonso là bán đi 70%sức mạnh và bán luôn tính ổn định lối chơi của The Kop.Đêm nay chắc chắn rất khó có điều kỳ diệu xảy ra trên sân Gerland,ông R.Benitez và các Fan hâm mộ Liverpool đừng hy vọng hão huyền vì thời cơ để Lyon tái lập thành tích hạ gục The Kop hai lần liên tiếp trong một mùa giải Champion League không phải dể.Lyon sẻ làm tất cả để nâng cao thương hiệu của mình và nếu may mắn The Kop chỉ sẻ rời sân với một diểm trong tay để tranh chấp một vé ở EUFA Cup.
Duy Nghĩa  (nghiasau@ymail.com) (11:45 04/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

ars - 5/26/2012 11:44:27 AM
cái hay của arsenal là xây SVD mới và bản sắc.cái dở của real là bán sân tập,cắm cẩu thủ vay tiền,còn bản sắc bao giờ cho đến ngày xưa?
T Tung - 5/25/2012 10:19:37 PM
Với thể hình cao 1m63, tôi nghĩ không lên gọi Quốc Phương lên tuyển.
Bảo Chi Lâm - 5/26/2012 11:45:09 AM
Hi vọng anh làm nên bất ngờ và vào đến bán kết!
Bảo Chi Lâm - 5/26/2012 11:44:27 AM
Cuộc sống còn dài để Rafa chứng tỏ! Nhưng không nên so sánh làm gì cho khập khiễng, mỗi thời một khác và họ là người giởi nhất ở thời điểm ấy!
Phạm Minh Thông - 5/26/2012 11:37:31 AM
Tác giả nói không sai,nhưng không đội bóng,cá nhân nào có thể tồn tại và phát triển mà thiếu chữ tình.Đặc biệt với nền bóng đá VN.Chung qui chỉ có 14 đội chuyên nghiệp và chừng đó HLV thì một đội...