Với việc chia điểm đầy may mắn trước Birmingham ở St Andrews trong trận đấu muộn cuối tuần qua, Manchester City đã có trận hòa thứ 4 liên tiếp ở Premier League.

Vòng 11 Premier League:Thứ Ba, 03/11/2009 10:20     In
(TT&VH) - Với việc chia điểm đầy may mắn trước Birmingham ở St Andrews trong trận đấu muộn cuối tuần qua, Manchester City đã có trận hòa thứ 4 liên tiếp ở Premier League.

Đã xuất hiện những nghi ngờ về khả năng chen chân vào tốp 4 của Man Ciy. Chứng kiến 90 phút ở St Andrews, những người cực đoan thậm chí có thể cho rằng đội bóng áo xanh chẳng có gì thay đổi so với mùa trước ngoài một vài cầu thủ đắt tiền hơn, nhưng chỉ thuần túy là những cá nhân đơn lẻ. Cả Carlos Tevez, Gareth Barry, Nigel de Jong hay Roque Santa Cruz đều không giúp gì cho đội khách trước một Birmingham đầy quyết tâm và không hề e ngại trước đối thủ bị đánh giá cao hơn. Thực ra, đội chủ nhà lẽ ra xứng đáng với một chiến thắng.

Man City chia điểm đầy may mắn trước Birmingham ở St Andrews

Ông chủ mới người Hong Kong Carson Yeung đã thể hiện rất nhiều cảm xúc, phần lớn là sự tiếc nuối, ở khu ghế VIP trong trận dự khán chính thức đầu tiên với đội bóng của ông, nhất là sau khi James McFadden đá hỏng quả penalty ở phút 56. Đó có lẽ cũng là tình huống đáng kể nhất của trận đấu khép lại với người duy nhất đáng nhận một lời khen bên phía Man City là thủ thành Shay Given. Hughes đã không cho thấy ông có một kế hoạch B thích hợp trong tình huống các tiền đạo bế tắc. Mà thật ra, cũng chẳng rõ kế hoạch A của đội bóng áo xanh tại St Andrews là gì. Họ thất bại trong việc áp đặt thế trận, không thể chứng tỏ quyết tâm của một đội bóng ôm tham vọng trở thành thế lực lớn của Premier League.

200 triệu bảng đã được các ông chủ Trung Đông vung ra trên thị trường chuyển nhượng đáng lẽ phải mang lại những kết quả hơn thế này rất nhiều. Thậm chí ngay cả khi nhóm bộ tứ đang chơi bóng với phong độ đáng phàn nàn và thua trận nhiều hơn thường lệ, những gì Man City thể hiện cho thấy cơ hội của họ vẫn là rất mong manh. Trong chuỗi 4 trận hòa liên tiếp vừa qua, chỉ một điểm giành được trước Aston Villa ở Villa Park là còn chấp nhận được. Còn lại, trước Birmingham, Wigan và đặc biệt là Fulham trên sân nhà, đó không phải là 3 điểm giành được, mà là 6 điểm đã mất đi.

Một điều đáng báo động nữa với Hughes là Man City đang ngày càng tỏ ra phụ thuộc vào Emmanuel Adebayor, người không rõ vì lý do gì đã vắng mặt ở St Andrews. Giống như Liverpool khi không có Torres, hàng tấn công của đội bóng áo xanh, với ba tiền đạo có trị giá tổng cộng lên tới 70 triệu bảng là Tevez, Craig Bellamy và Stan Cruz, ít nhất là gấp đôi toàn bộ đội hình Birmingham, hoàn toàn bất lực trước các hậu vệ của HLV Alex McLeish. Còn quá sớm để nhắc đến tương lai của HLV Mark Hughes. Nhưng có lẽ, Dải ngân hà màu Xanh cần một vị thuyền trưởng “đặc biệt”, đủ ảnh hưởng và kinh nghiệm để xây dựng một đội bóng thật sự gắn kết và quan trọng hơn, ra sân là để tìm kiếm những chiến thắng.

KẾT QUẢ VÒNG 11

Arsenal - Tottenham 3-0

Bolton - Chelsea 0-4

Burnley - Hull City 2-0

Everton - Aston Villa 1-1

Fulham - Liverpool 3-1

Portsmouth - Wigan 4-0

Stoke City - Wolves 2-2

Sunderland - West Ham 2-2

M.U - Blackburn 2-0

Birmingham - Man City 0-0

LỊCH VÒNG TỚI

Thứ Năm, ngày 5/11, 02h45: West Ham - Aston Villa (đấu bù)

Thứ Bảy, ngày 7/11, 22h00: Aston Villa - Bolton, Blackburn - Portsmouth, Man City - Burnley, Tottenham - Sunderland.

Chủ nhật, ngày 8/11, 00h30: Wolverhampton - Arsenal. 20h30: Hull - Stoke. 22h00: West Ham - Everton, Wigan - Fulham. 23h00: Chelsea - Man Utd

Thứ Ba, ngày 10/11, 03h00: Liverpool - Birmingham.

 
Trần Trọng
Bình luận (4)