Gerrard mang "sợ hãi" đến cho Benitez

Thứ Ba, 03/11/2009 08:03

(TT&VH Online) - Tiền vệ người Anh nhiều khả năng sẽ không có mặt trong trận đấu với Lyon ở vòng bảng Champions League lần này.

Liverpool đang trải qua chuỗi ngày tồi tệ trong lịch sử của mình. Họ thất bại 6 trên 7 trận liên tiếp vừa qua và điều này khiến HLV Rafael Benitez đang đứng trước nguy cơ bị sa thải. Một phần nguyên nhân dẫn đến phong độ nghèo nàn của The Kop trong thời gian qua là việc thủ quân Steven Gerrard của họ không thể thi đấu.

Thiếu Gerrard, Benitez đang lo cho tương lai của mình?

Tiền vệ người Anh đã phải ngồi ngoài xem các đồng đội thi đấu do gặp phải một chấn thương háng. Gerrard được hy vọng sẽ trở lại thi đấu khi đội nhà gặp Lyon ở vòng bảng Champions League đêm nay. Tuy nhiên, gần như chắc chắn cầu thủ này không thể có mặt.

Trước một trận đấu phải thắng mà không có sự phục vụ của Gerrard, đồng nghĩa với việc phong độ của Liverpool cũng như lối đá của đội bóng này sẽ không có nhiều thay đổi. Hơn ai hết, HLV Benitez biết rằng tương lai mờ mịt đang chờ ông ở phía trước. Chỉ cần hòa trước Lyon là coi như cơ hội đi tiếp của Liverpool ở Champions League đã hết.

"Gerrard sẽ không thể đến Lyon được. Không có bất cứ một cơ hội nào để cậu ấy ra sân trong trận đấu này. Trong khi đó, Aquilani cũng đang bị ốm. Dù đã có thể tập luyện nhưng cậu ấy vẫn hơi yếu một chút." HLV Benitez phát biểu.

Trên thực tế, chiến lược gia người Tây Ban Nha đang ở vào tình cảnh vô cùng khó khăn, khi không chỉ Gerrard, mà có tới 12 cầu thủ khác sẽ không thể thi đấu với Lyon do chấn thương. Có thể kể đến một số cầu thủ khá quan trọng như Martin Skrtel, Albert Riera, Daniel Agger, Glen Johnson , Fabio Aurelio, David N'Gog. Có vẻ như mọi chuyện đều đang chống lại Benitez.

Hải Anh (Tổng hợp)

0 thích.

Bình luận (1)

avatar đội bóng
Mặc dù ủng hộ Benitez nhưng theo tôi ông phải chịu trách nhiệm về công tác chuẩn bị cho mùa giải này, đặc biệt là về thể lực. Từ đầu giải hầu như chưa trận nào thấy toàn bộ đội hình Liv sung sức. Giờ đây Liv chỉ mong vào top 4 mà thôi.
LFC Fan  (pnp247@yahoo.com.au) (11:08 03/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 13/2/2012: Cái chết của Whitney Houston - Những đồn đại kinh hoàng

Đọc TT&VH ngày 13/2/2012: Cái chết của Whitney Houston - Những đồn đại kinh hoàng

Trong bối cảnh giới chức Mỹ công bố rất ít thông tin về nguyên nhân khiến Whitney Houston đột tử, vô số tin đồn, giả thuyết, phỏng đoán hiện đang hình thành quanh cái chết của diva này.

Bạn đọc thảo luận

tuan_inter - 2/13/2012 10:54:10 PM
Đồng ý,mùa 03-04 là Porto của Mou vô địch mà
Đông Hà - 2/13/2012 9:27:49 PM
Mà kể cả trong những trận EC, nếu Barca có thua cũng chẳng mấy người trách. Trách sao được chứ ? Thắng thua có nghĩa lý gì nếu phải rời xa sân cỏ vĩnh viễn nếu chỉ sau một trận đấu (!!!???)
giải trí - 2/13/2012 2:09:51 PM
@realfan: Thế anh phân biệt chủng tộc thì anh có "Dám thừa nhận việc làm sai" chưa?!
MessY - 2/13/2012 7:45:45 PM
Lo gì, Liverpool đuổi thì đã có Barca đón. Barca đang rất cần những người như anh đó Suarez ạ
changhiu - 2/13/2012 10:12:43 PM
MU & Ferguson quan trọng hóa vấn đề quá! Maradona cũng đâu có bao giờ bắt tay Pele, không lẽ cũng là phân biệt chủng tộc sao?cách hành xử và phát ngôn của MU & Ferguson không phù hợp.