Liverpool khủng hoảng: Bất lực

Thứ Hai, 02/11/2009 13:14 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Những gì đã xảy ở thất bại 1-3 trước Fulham đã thể hiện sự bất lực của Rafael Benitez khi đối mặt với cuộc khủng hoảng toàn diện.

Ở Craven Cottage đêm thứ Bảy, Liverpool ra sân mà không có Steven Gerrard, Glen Johnson, Martin Skrtel, Fabio Aurelio, Daniel Agger và, tất nhiên, Alberto Aquilani. Theo kế hoạch của Benitez, trừ Skrtel, 5 người kia cùng với Torres, Carragher và Reina sẽ tạo nên bộ khung của Liverpool mùa này. Mất họ, không có gì lạ khi Liverpool hóa thành một đội bóng tầm thường, một đội bóng hạng hai. Phải thừa nhận, Benitez và Liverpool quá “đen”. Tháng 10 vừa qua chính là tháng khốc liệt nhất của họ ở mùa này nếu xét về lịch thi đấu. Khởi đầu là Chelsea và ai cũng hiểu Stamford Bridge đáng sợ như thế nào. Kế đến là Sunderland, đội bóng suýt đánh bại M.U tại Old Trafford trước đó.

Một mình Torres không thể lúc nào cũng "cứu" được Liverpool

Rồi Lyon, vốn luôn là đối thủ khó chịu ở các vòng đầu tiên của Champions League. Kình địch M.U tìm đến Anfield khi phía sau là thành tích 11 trận bất bại liên tiếp. Hồi giữa tuần là Arsenal tại Emirates. Và đêm thứ Bảy là Fulham. Cần nhắc lại rằng, Fulham đã thắng 11 trận Premier League ở sân nhà mùa trước, xếp ngang hàng với Arsenal và Chelsea, chỉ kém Liverpool (12) và M.U (16). Arsenal bị đánh bại tại Craven Cottage ngay từ vòng 2. Chelsea bị cầm hòa 2-2 trong một trận đấu mà Fulham là đội mở tỷ số. Cũng tại Craven Cottage, M.U thua tâm phục khẩu phục 0-2. Nhưng trong tháng 10 ác mộng ấy, Liverpool lại rơi vào cuộc khủng hoảng lực lượng trầm trọng.

Từ sau chuyến làm khách đến Chelsea, Gerrard và Torres chưa một lần gặp nhau trên sân đấu. 5 trận gần đây, Gerrard chỉ đá 24 phút còn với Torres là 128 phút. Aurelio chỉ đá 5 trận Premier League còn với Agger là 3 trận ở mọi giải đấu. Hậu vệ trị giá 18 triệu bảng Johnson chỉ đá 1/4 trận gần nhất và trận ấy Liverpool đã chiến thắng (M.U 2-0). Với Aquilani, bản hợp đồng có giá 20 triệu bảng từ Roma, thì vỏn vẹn 14 phút kể từ khi tìm đến Anfield. Các trụ cột cũ không đá. Các tân binh được chờ đợi rất nhiều không ra sân. Benitez không bất lực mới lạ. Sự bất lực của ông thể hiện rõ nét nhất ở việc mạo hiểm sử dụng Torres trong 2 trận Premier League vừa qua. Tiền đạo người Tây Ban Nha chưa hoàn toàn bình phục chấn thương và như lời thú nhận của chính Benitez, Torres có thể sụp đổ trên sân ở bất kỳ thời điểm nào và hậu quả (cho Liverpool và Torres) sẽ rất khôn lường.

Nhưng ông đành phải dùng Torres bởi anh là niềm hy vọng duy nhất, là người duy nhất có thể đóng vai trò vị cứu tinh và soi đường cho Liverpool trong đêm tối khủng hoảng. Khi Torres đã ghi bàn, ông phải rút anh ra ở thời điểm cảm thấy hài lòng với kết quả. Tại Craven Cottage, Benitez có lẽ hài lòng với tỷ số 1-1 khi Torres rời sân ở phút 63. Có lẽ, hiếm HLV nào có thể giúp Liverpool chơi tốt với tình trạng lực lượng như thế. Nhưng Benitez lại không thể biện minh. M.U vẫn bám sát Chelsea, thi đấu thành công tại Champions League dù thiếu vắng hàng loạt trụ cột. Trận thắng Blackburn, M.U thi đấu mà không có cặp trung vệ Rio - Vidic, 4 tiền vệ là Fletcher, Park, Giggs và tất nhiên cả Hargreaves.

Sự khác biệt lớn nhất giữa M.U và Liverpool nằm ở băng ghế dự bị. CĐV Liverpool chắc chắn rất đau lòng khi nhìn vào danh sách dự bị của Liverpool ở Craven Cottage, với những gương mặt có lẽ không xứng đáng dự bị ở Fulham như Damien Plessis, Peter Gulacsi, Nathan Eccleston, Daniel Sanchez Ayala. Đó là lỗi lớn nhất của Benitez khi ông đã ở Liverpool hơn 5 năm. Các CĐV Liverpool có mặt ở Craven Cottage đã huýt sáo Benitez khi ông thay Torres bằng Babel. Lần đầu tiên trong hơn 5 năm dẫn dắt Liverpool, Benitez bị chính CĐV đội nhà huýt sáo và chỉ trích. Đó là dấu hiệu rất tiêu cực về tương lai của HLV người Tây Ban Nha. Giờ đây, không còn ai đứng về phía ông.
 

Một tháng thảm họa

29/09/09 Fiorentina-Liverpool 0-2

04/10/09 Chelsea-Liverpool 2-0

17/10/09 Sunderland-Liverpool 1-0

20/10/09 Liverpool-Lyon 1-2

25/10/09 Liverpool-M.U 2-0

28/10/09 Arsenal-Liverpool 2-1

31/10/09 Fulham-Liverpool 1-3

...Và khép lại mùa giải?

04/11/09 Lyon-Liverpool ?-?

 
ĐL
0 thích.

Bình luận (6)

avatar đội bóng
To Tuấn Minh: Bạn mong Liv và Tott đẩy Mu ra khỏi top 4 à? Đặt hy vọng sai địa chỉ rồi.
Manchester United  (pumpum99vn@yahoo.com) (11:20 03/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@MU-1999, Arsenal-2007: Tôi nghĩ bạn chỉ nói đúng trong trường hợp của MU. Bất kỳ ai thay thế Sir Alex cũng sẽ chịu áp lực rất lớn từ cái bóng của ông. Còn về Arsenal, không hẳn là vì họ không có ngân sách chuyển nhượng mà đúng hơn là trong vài mùa bóng gần đây, ông Wenger luôn từ chối sử dụng ngân sách chuyển nhượng cho các cầu thủ đã thành danh. Mỗi mùa bóng, Arsenal đều bán đi một vài trụ cột. Vậy thì số tiền ấy biến đi đâu? Ông Wenger đã từng thẳng thắn trả lời rằng ông không muốn mua các cầu thủ đã thành danh dù cho ngân sách chuyển nhượng có tăng lên. Còn về trường hợp của Liverpool. Vì sao Liverpool lại có tuyến dự bị mỏng manh? Câu trả lời chỉ có thể nằm ở chính Benitez. Theo như 1 thống kê tôi vừa đọc được, trong nhóm Big Four, số tiền Benitez tiêu xài cho chuyển nhượng chỉ kém Chelsea; và Liverpool lỗ nhiều nhất trong việc chuyển nhượng. Vậy thì không thể nói là họ phải hài lòng với những gì họ có. Chính ra là chính họ đã chọn lựa như thế này.
Nguyễn Tuệ  (nguyentranductue@yahoo.com.vn) (11:22 02/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Đã có bao giờ các bạn tự hỏi những người có thể thay thế SAF ở MU, Giáo Sư ở Arsenal hay HLV Benitez tại Liverpool? Ngoại trừ Chelsea với núi tiền của tỉ phú Abrahamovic có thể đáp ứng đòi hỏi chính sách chuyển nhượng một cách dễ dàng cho HLV thì cả 3 đại gia còn lại của Big 4 sẽ dễ dàng thành công cùng các HLV khác với tình trạng hiện tại của CLB? Người tiếp quản MU sẽ bị đè bởi cái bóng của SAF, người thay thế Giáo Sư loay hoay thế nào với vỏn vẹn vài triệu bảng trong ngân sách chuyển nhượng còn các HLV tiếp theo ở Liverpool sẽ làm tốt hơn HLV Benitez với đội hình dự bị mỏng manh hiện tại? Đôi lúc cũng nên bằng lòng với những gì mình có!
MU-1999, Arsenal 2007  (givay1989@yahoo.com) (10:05 02/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Thật buồn vì Liverpool đá tồi quá. Mặc dù là fan Arsenal nhưng tôi luôn mong muốn Liverpool thi đấu tốt. Mùa này bên cạnh Arsenal, tôi ủng hộ Liverpool và Tot, hi vọng họ sẽ đè Mu ra khỏi Top 4. Hi vọng Liverpool sẽ nhanh chóng lấy lại được hình ảnh của mình.
Tuấn Minh  (minhtuanhk@yahoo.com) (07:25 02/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Nếu không có điều kỳ diệu xảy ra thì sau khi The Kop đến sân Emirates thì Asenal đã tiển đưa Lữ Đoàn Đỏ ra khỏi Carling Cup,kế tiếp trên sân Gerland chắc Lyon cũng cố gắng tiển nốt Liverpool ra khỏi sân chơi Champion League.Chiếc ghế nóng tại sân Anfield một lần nữa lại được đặt dấu hỏi?Phải chăng đã đến lúc triều đại R.Benitez sẻ"sụp đổ"ngay tại thánh địa Gerland???
Duy Nghĩa  (nghiasau@ymail.com) (04:04 02/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Dù không phải là một fan của Liverpool. Nhưng vẫn luôn cầu mong cho đội bóng này có mặt ở top 4 vào cuối mùa giải. Thú thật, đa số các fan chưa quen với hình ảnh nhóm tứ đại gia bị phá vỡ. Vote 1 phiếu cho việc Ben râu ra đi
superFab  (thanhanit@gmail.com) (02:37 02/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

ars - 5/26/2012 11:44:27 AM
cái hay của arsenal là xây SVD mới và bản sắc.cái dở của real là bán sân tập,cắm cẩu thủ vay tiền,còn bản sắc bao giờ cho đến ngày xưa?
T Tung - 5/25/2012 10:19:37 PM
Với thể hình cao 1m63, tôi nghĩ không lên gọi Quốc Phương lên tuyển.
Bảo Chi Lâm - 5/26/2012 11:45:09 AM
Hi vọng anh làm nên bất ngờ và vào đến bán kết!
Bảo Chi Lâm - 5/26/2012 11:44:27 AM
Cuộc sống còn dài để Rafa chứng tỏ! Nhưng không nên so sánh làm gì cho khập khiễng, mỗi thời một khác và họ là người giởi nhất ở thời điểm ấy!
Phạm Minh Thông - 5/26/2012 11:37:31 AM
Tác giả nói không sai,nhưng không đội bóng,cá nhân nào có thể tồn tại và phát triển mà thiếu chữ tình.Đặc biệt với nền bóng đá VN.Chung qui chỉ có 14 đội chuyên nghiệp và chừng đó HLV thì một đội...