M.U tiếp tục bám đuổi Chelsea: Bình thường nhưng chiến thắng

Thứ Hai, 02/11/2009 11:03 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Không quá thăng hoa. Không giàu cảm xúc. Không bùng nổ dữ dội. Trong trận đấu bình thường nhất, M.U vẫn có thể dập tan sức kháng cự của đối thủ và giành chiến thắng.

Đó là lý do họ vẫn bám sát Chelsea dù bản thân không còn mạnh như trước đây. Có thể ở thời điểm này, những mancunian vẫn còn đang hả hê với cú ngã đau đớn của Liverpool, đội từng hạ gục M.U 2-0 tuần trước, ở Craven Cottage. Song nếu nhìn vào những chiến thắng đầy thuyết phục của hai đội còn lại trong Tứ đại gia là Chelsea (4-0 trước Bolton) và Arsenal (3-0 trước Tottenham), thì hẳn họ sẽ không khỏi chạnh lòng. Trước đội bóng từng thua trắng Chelsea 0-5, gục ngã trước Arsenal với tỷ số một set tennis (2-6), và đang bị dịch cúm H1N1 đe dọa, M.U đã trải qua gần 1 tiếng chìm trong bế tắc, dù cuối cùng thì họ cũng kiếm được một trận thắng cần thiết (2-0) để xua đi nỗi buồn Anfield.

MU khởi động cho "đại chiến" với Chelsea bằng cách hạ Blackburn 2-0

Pha làm bàn mở tỷ số của Dimitar Berbatov xứng đáng được coi như một tuyệt tác về cách thức thực hiện: khống chế một nhịp, xoay lại 180 độ để sút tung lưới đối phương. Với khả năng che chắn rất tốt, tiền đạo người Bulgaria thường xuyên có những pha xử lý đẹp mắt và hiệu quả trong tư thế... quay lưng với khung thành đối phương. Còn bàn ấn định chiến thắng của Rooney là kết quả của một pha tấn công sắc sảo, mà “số 10” đã dứt điểm cực nhanh từ đường tạt của Evra. Nhưng chừng ấy chưa đủ để xóa đi ấn tượng về một đội bóng tấn công thiếu ý tưởng trong suốt hiệp một cũng như những phút đầu của hiệp hai. Quả thật, những ai chứng kiến hiệp một của trận đấu M.U - Blackburn có thể sẽ phát chán.

Với tư cách chiếu trên, đồng thời là chủ nhà, M.U thật dễ dàng chiếm thế áp đảo, trong khi Blackburn, với những bất lợi về con người và kém cỏi về đẳng cấp, chỉ biết chịu trận là chính. Ấy thế mà trong suốt 45 phút hiệp một, không có một bàn thắng nào được ghi khi trái bóng cứ đến vòng cấm địa là bật ra. Có hai lý do giải thích hiện tượng này. Thứ nhất, hàng thủ Blackburn đã chơi kín kẽ và bọc lót cho nhau tốt, và thứ hai, tuyến giữa của M.U đã không hoàn thành nhiệm vụ cung cấp bóng cho hàng tấn công. Trong khi Carrick và Anderson không mất nhiều sức để khống chế khu trung tuyến thì đôi cánh của M.U lại gây thất vọng thực sự với những pha chạy chỗ hết sức “tối” và tung ra những đường chuyền vô hồn. Nani tiếp tục lối chơi rườm rà, thiếu hiệu quả và đã trở thành nạn nhân của những cú vào bóng ác ý hơn là tạo đột biến từ bên cánh trái. Còn ở bên cánh phải, Valencia chỉ gây ấn tượng về sự khỏe, hơn là khéo.

Phía trước là Chelsea

Cuối tuần này sẽ có một cuộc đại chiến nữa của M.U khi họ phải hành quân tới Stamford Bridge để chạm trán đội đầu bảng Chelsea. Và rõ ràng với những gì đã thể hiện của cả hai đội, hẳn ít ai dám tin vào một kết quả khả quan cho thầy trò Ferguson. Chelsea đang chơi một thứ bóng đá hủy diệt và hấp dẫn dưới thời Ancelotti, còn M.U thì đang phải gồng mình lên trước những khó khăn chủ quan và khách quan. Từ Liverpool tới London rất có thể sẽ là sự tiếp nối của những nỗi buồn. Một khác biệt của M.U so với mùa giải trước chính là sự sa sút đến khó hiểu của hàng phòng ngự. Kể từ sau chiến thắng 1-0 trước Birmingham ở lượt trận mở màn, M.U đã không giữ sạch lưới trên sân nhà ở 4 vòng đấu liên tiếp (trước Arsenal, Man City, Tottenham và Bolton).

Điều ngạc nhiên là ở trận đấu mà cả Vidic và Rio Ferdinand đều vắng mặt vì lý do sức khỏe, và phải chơi với cặp trung vệ thế vai Evans, Brown, M.U lại giữ sạch lưới khi tiếp Blackburn. Bộ đôi này đã chơi không tồi, song nên nhớ rằng hàng tấn công của Chelsea không hề yếu đuối và kém bản lĩnh như Blackburn. Ở Anfield, Rio Ferdinand từng bị biến thành một gã hề trước tốc độ, khả năng tỳ đè và dứt điểm của Fernando Torres. Điều tương tự hoàn toàn có thể xảy ra với Drogba, một chân sút cực khỏe và chơi không kém phần ma mãnh. Rõ ràng việc chiến thắng, và giữ sạch lưới trước một đội bóng cỡ Blackburn không thể là bài test thích hợp cho trận đại chiến Chelsea – M.U cuối tuần này.
 
TUẤN CƯƠNG
0 thích.

Bình luận (13)

avatar đội bóng
to BUBU: Những lời như của bạn MU đã nghe hết năm này qua năm khác rồi. Chỉ có điều, đến gia đoạn cuối mùa giải, những đội phải cố trụ lại ở top 4 lại thường là Arsenal và trước đó là Liver. Trong khi đó thì MU lại vô địch 3 năm liên tiếp. Thực tế đó đã diễn ra nhiều năm rồi.
Manchester United  (pumpum99vn@yahoo.com) (11:27 03/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
tai sao lai noi rang la manchseter chi dua vao phong do ca nhan thoi nhi dong y la trong mua giai nam nay mu ko co duoc ket qua tot trong nhung tran dau cua top 4 nhung ho van dang duy tri duoc mot vi tri rat tot tren bang xep hang thu hoi la ngoai cheslsea ra nhung doi nhu liverpool du da thang duoc mu roi hunglai de thua tran sau nhung mu van co the gianh duoc chien thang phong do chi la nhat thoi dang cap moi la mai mai tran dau voi chelsea se rat kho khan nhung manchester se lam het suc de co duoc ket qua tot nhat
nguyen minh duc  (ducuro19996@yahoo.com) (10:05 03/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
To Van Thanh: Chắc chắn rồi, điều đấy càng chứng tỏ các pháo thủ trẻ đã biết tận dụng sai lầm của đối thủ. Họ không còn mất tập trung nữa, thật đáng mừng. Bàn thắng hoàn toàn hợp lệ bởi trọng tài cho Arsenal hưởng phép lợi thế, nhưng mấy chú gà Tot lại đứng ngây như trời trồng. Đúng là các cầu thủ trẻ đã biết cách tập trung hơn sau từng trận đấu.
Trai đất cảng  (vinh_hsp@yahoo.com) (12:59 03/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
To Trai đất Cảng : tôi nghĩ bàn thắng thứ BA của ASN mới ĐẸP Hơn.
Van thanh  (vuvanthanh_th@yahoo.com) (08:07 02/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Nhìn cách đá của Mu thì nói chung, mục tiêu trụ lại top 4 là khả dĩ nhất với họ. Đẳng cấp mà người ta vẫn nói đến ở Mu, thực ra chỉ dựa vào phong độ cá nhân. Khi Ronaldo mà đi, Mu lại trở lại đúng với hình ảnh của họ, thiếu sức chiến đấu và nghèo ý tưởng. Mùa này chỉ có Chelsea và Arsenal là chứng tỏ được đẳng cấp thực sự của họ. Sau những chiến thắng và hòa đầy may mắn vừa rồi, có lẽ Mu sẽ không còn trụ được thêm nữa, kể từ sau trận gặp Chelsea tới đây.
BUBU  (traitimvietnam022@yahoo.com) (07:31 02/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
ManU đang trong giai đoạn cải tổ đội hình nên có nhiều vấn đề. Chúng ta còn nhiều thời gian để chứng kiến mọi thứ tốt dần lên
fanmanutd#  (pjvn_lknight@yahoo.com) (06:11 02/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Bài báo soi xét ManU kỹ và nghiêm khắc. Xem ra thì ai cũng muốn quỷ phải là người hay nhất, mạnh nhất và đáng sợ nhất. Nhưng tôi không bao giờ đòi hỏi quá cao ở ManU, vì làm gì có ai hoàn hảo đâu mà đòi? Cứ liệu sức mình mà vượt qua khó khăn, thì há gì trăm núi ngàn sông cách trở? Hiện tại, Chelsea tỏ ra rất mạnh nếu xét về tỷ số của 3 trận vừa qua. Còn ManU thì không được như vậy, khiêm tốn hơn nhiều. Nói trên giấy tờ, thì Chelsea đang thắng ManU. Nhưng hãy để thực tế trả lời, vì yếu tố Bất Ngờ của bóng đá. Chờ xem, cuối tuần này, ai mới đích thực là Người Dẫn Đầu ? Nhưng tôi nghĩ đó là trận đấu hay của cả 2 đội vì danh dự của cả 2 bên, không ai chịu nhường ai đâu.
Trâu Núi  (phanholan.dha@gmail.com) (04:29 02/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
thất bại để chiến thắng, quỷ của chúng ta là vậy. Quỷ cần những khoảng lặng để vươn lên Chúc cho quỷ tiếp tục chiến thắng
daocun  (tambi_ddc@yahoo.com) (04:08 02/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Vẫn không đẹp bằng bàn của Cesc F4
Trai đất cảng  (Vinh_hsp@yahoo.com) (03:42 02/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
MU đã trải qua 3 mùa bóng với cùng một cách: họ khởi đầu chậm chạp, thi đấu đôi lúc khiến người xem nhàm chán, và luôn tạo ấn tượng rằng họ đang bế tắc và khủng hoảng... Nhưng đây mới là lúc mà bản lĩnh và sự già dặn của 1 đội bóng như MU được thể hiện. Sir Alex chắc chắn sẽ không thể để Chelsea kéo rộng khoảng cách thành 5d vào thời điểm mà MU đã để thua 2 trận. Có thể ông sẽ đưa ra đội hình vừa phải ở trận gặp CSKA Moscow nhằm dồn toàn lực cho trận đấu với Chelsea. Hy vọng là sau thất bại trước tuyến tiền vệ chơi rắn và thể lực của Liverpool, Sir Alex sẽ không sử dụng Scholes và Giggs từ đầu mà dùng những cầu thủ có khả năng tranh chấp tốt hơn.
Nguyễn Tuệ  (nguyentranductue@yahoo.com.vn) (01:56 02/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

ars - 5/26/2012 11:44:27 AM
cái hay của arsenal là xây SVD mới và bản sắc.cái dở của real là bán sân tập,cắm cẩu thủ vay tiền,còn bản sắc bao giờ cho đến ngày xưa?
T Tung - 5/25/2012 10:19:37 PM
Với thể hình cao 1m63, tôi nghĩ không lên gọi Quốc Phương lên tuyển.
Bảo Chi Lâm - 5/26/2012 11:45:09 AM
Hi vọng anh làm nên bất ngờ và vào đến bán kết!
Bảo Chi Lâm - 5/26/2012 11:44:27 AM
Cuộc sống còn dài để Rafa chứng tỏ! Nhưng không nên so sánh làm gì cho khập khiễng, mỗi thời một khác và họ là người giởi nhất ở thời điểm ấy!
Phạm Minh Thông - 5/26/2012 11:37:31 AM
Tác giả nói không sai,nhưng không đội bóng,cá nhân nào có thể tồn tại và phát triển mà thiếu chữ tình.Đặc biệt với nền bóng đá VN.Chung qui chỉ có 14 đội chuyên nghiệp và chừng đó HLV thì một đội...