Man United yêu cầu các CĐV "nhã nhặn" hơn với HLV Wenger

Thứ Hai, 02/11/2009 20:58

(TT&VH Online) – Man United sẽ viết một bức thư tới những người hâm mộ của đội bóng này nhằm yêu cầu họ chấm dứt những bài hát nhạo báng nhằm vào HLV Wenger của Arsenal.

Một trong những bài hát nhạo báng nhằm vào HLV Wenger đã được các cổ động viên của “Quỷ Đỏ’ hát vang trong trận đấu giữa Man United và Arsenal hồi tháng Tám vừa qua. Trong trận đấu này, HLV Wenger đã bị đuổi khỏi sân sau khi thể hiện sự tức giận về một quyết định của trọng tài. Sau đó, nhiều cổ động viên trên sân Old Trafford đã la ó cũng như có thái độ thù địch khi “Giáo sư” người Pháp đi vào đường hầm.

HLV Wenger trong trận đấu giữa Arsenal và Man United mới đây

Người phát ngôn của Man United bày tỏ: “Vấn đề này đã xảy ra một vài lần. Chúng tôi không chấp nhận những bài hát nhạo báng như vậy. Chúng tôi từng yêu cầu các cổ động viên chấm dứt hành động này trong quá khứ, nhưng kết quả thu lại chẳng được gì”.

Giám đốc điều hành của Man United, David Gill sẽ đưa vấn đề nêu trên ra thảo luận trong diễn đàn sắp tới của các cổ động viên M.U như một trong những nhiệm vụ ưu tiên cần giải quyết và sẽ chỉ thị cho các thành viên trong BTC thực hiện biện pháp mạnh mẽ hơn nếu họ nghe thấy bất cứ cổ động viên nào cố tình phớt lời yêu cầu của đội bóng.

Trong khi đó, HLV Ferguson, người đã cải thiện mối quan hệ với HLV Wenger trong thời gian gần đây, cũng đã lên án những bài hát nhạo báng chiến lược gia người Pháp của cổ động viên Man United. Ông miêu tả các bài hát này là “ngớ ngẩn” và hối thúc “cảnh sát có biện pháp kịp thời”.

 

HLV Ferguson trước đây đã gửi một thông điệp tới các cổ động viên về những bài hát nhạo báng. Thông điệp có nội dung: “Man United và các cổ động viên biết rõ rằng cácg bài hát nhạo báng đã tăng dần lên trong những năm qua. Họ cũng hiểu được sự nhạy cảm của những bài hát đó. Tôi hoàn toàn không chấp nhận những bài hát như vậy. Có nhiều thứ cần nghĩ tới và tận hưởng một trận đá bóng, thay vì phỉ báng người khác”.


Trà My (Tổng hợp)

0 thích.

Bình luận (20)

avatar đội bóng
Ngày 29t8, tôi đến Old Trafford để xem trận MU - Arsenal. Ngay từ ga Picadily, nhà ga chính của Manchester, tôi đã nghe thấy fan của Arsenal hát thế này: Pround to have Arshavin, f**k Adebayor. Đến lúc Arshavin sút xa ghi bàn mở tỷ số. Khu đội khách lại vang lên bài này. Họ hát thế để ca ngợi Arshavin nhưng tiện mồm chửi Ade luôn. Khổ thân Ade, chỉ vì đứng chung với Arshavin mà tự nhiên bị chửi vang cả sân. Tôi kể chuyện này để nói rằng, các fan có vô số bài hát để hạ thấp đối thủ. Đó cũng là 1 nét văn hóa bóng đá của người Anh. Tôi có 1 bài hát nghe rất buòn cười tên là Manchester Rule. Trong đó ca sĩ f**k hết, từ Chelsea, Peter Kenyon, Liver, McManaman. Man City đến AC Milan hay Bayern Munich v...v. Tôi yêu MU nên chỉ sưu tầm các bài hát về đội này. Tôi đoán các đội khác cũng có những bài hát tương tự. Nghe nói ở Anh, fan BĐ ở London là dữ nhất vì ngoài việc đánh nhau với các đội ở thành phố khác, họ còn có nhiều dịp để đánh nhau với fan cùng thành phố. West Ham chẳng hạn
Manchester United  (pumpum99vn@yahoo.com) (12:16 04/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Bài báo này rất thú vị nên tôi xin "bình lựng" tiếp. Ở CLB Arsenal trước đây, khi CĐV khích bác và chế nhạo Adebayor thì HLV Wenger cũng đã lên tiếng bênh học trò và yêu cầu CĐV chấm dứt những lời lẻ và hành động không đẹp đối với Ade! Nhưng nhiều CĐV ở London đâu có chịu nghe lời GS! Cho nên mới biết rằng không phải riêng gì ở Việt Nam, ở bên Anh muốn làm "fan chân chính" cũng không phải dễ chút nào! Quay trở lại bài báo của Trà My tôi xin nói, ngay cả HLV Ferguson cũng xem các bài hát này là “ngớ ngẩn” và hối thúc “cảnh sát có biện pháp kịp thời" Trước đây Sir Alex cũng đã gửi một thông điệp đến các CĐV của MU : “Man United và các cổ động viên biết rõ rằng các bài hát nhạo báng đã tăng dần lên trong những năm qua. Họ cũng hiểu được sự nhạy cảm của những bài hát đó. Tôi hoàn toàn không chấp nhận những bài hát như vậy. Có nhiều thứ cần nghĩ tới và tận hưởng một trận đá bóng, thay vì phỉ báng người khác”. Những lời khuyên quá chí lý phải không các bạn? Thế cho nên, một lần nữa tôi phải cảm thán: "Yes, Sir! Ngài luôn luôn nói đúng!"
Nguyen Long  (nlongdhh@gmail.com) (08:48 03/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Đọc bài tổng hợp của Trà My thấy hiểu thêm về Bóng đá Anh. Khi người phát ngôn của MU nói rằng : “Vấn đề này đã xảy ra một vài lần. Chúng tôi không chấp nhận những bài hát nhạo báng như vậy. Chúng tôi từng yêu cầu các cổ động viên chấm dứt hành động này trong quá khứ, nhưng kết quả thu lại chẳng được gì", thì hiểu rằng fan của MU (ở bên Anh) có "truyền thống nhạo báng người khác bằng bài hát" từ lâu lắm rồi! Mong sao "một thiểu số fan MU ở Việt Nam" (tôi nhấn mạnh ở cụm từ "một thiểu số") cũng học hỏi được điều này từ fan MU chính hiệu (ý muốn nói là fan đang ở thành phố Manchester)! Dù sao khích bác bằng cách "cất tiếng hát" cũng nghe vui tai hơn là "cất tiếng chửi bậy!"
Nguyen Long  (nlongdhh@gmail.com) (03:01 03/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Đừng cay cú như thế hỡi các CĐV MU, trong bóng đá có thắng có thua và còn có cả may mắn nữa. Trận đó nếu không có may mắn trọng tài trợ giúp thì MU làm sao thắng được. Muốn thưởng thức bóng đá trọn vẹn thì hãy khách quan một tí, thì mới biết cái hay cái dở
AV  (vinhhaiha@gmail.com) (12:12 03/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Emanuel Adebayor đúng là Emanuel Adebayor
KienNT  (thanhkien@rocketmail.com) (11:33 03/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
thử hỏi việc các cdv la ó một người đã rời khỏi đội bóng của mình vì tiền hay la ó 1 người thi đấu không tốt(Eboue) phụ lại sự kỳ vọng của họ thì có gì là lạ trong bóng đá. Còn việc cư xử đi ngược lại với sự tiến bộ của loài người như những gì diễn ra trên sân Old Tranfford thì khó chấp nhận lắm
KienNT  (thanhkien@rocketmail.com) (11:28 03/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@phananh : F4 của Ars là trùm nhổ nước miếng và lí lịch dày cộm đó bạn , còn các cầu thủ được Ars đào tạo thì cứ xem Adebayor , ít ra các cầu thủ MU ra đi còn để lại 1 phần tình yêu với MU
Bi7  (boythethao1088@yahoo.com) (10:24 03/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
To abu: Bác có biết Sir Alex phát biểu những lời trên là khi nào ko, từ sau trận đấu với Arsenal đấy bạn. Còn về phần Sir Alex có phát biểu như thế nào thì cũng chỉ vì học trò, vì đội bóng thôi các bác ah, đừng nói Sir Alex sợ FA, sợ trọng tài, nhưng cũng giống như mỗi người chúng ta ông sợ những người không chấp nhận mình sai thôi. Còn các bác đem so sánh trình độ văn hóa của CĐV thì hãy xem lại đi ở đâu là không có thành phần xấu và tốt, Adebayor làm như vậy là ko tốt nhưng hãy xem những CĐV của Arsenal đã làm gì với anh ta nào , lại là tại sân của MC nửa chứ. Chúc các bác có nhiều bình luận hay và khách quan, chứ đừng chém gió quá để người khác lại hỏi về trình độ hiểu biết về bóng đá của mình.
thien tan  (thientan068@yahoo.com) (09:41 03/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Sau những sức ép của công luận và FA, Fer đang cố tỏ ra mình là người lịch thiệp nhằm khoả lấp dư luận, nhưng sẽ chẳng ai quên những phát biểu theo kiểu gọi là "đấu võ mồm" của Fer trước đó. Hy vọng những ngày cuối cùng của Fer ở MU sẽ lịch sự hơn với đối thủ.
abu  (abus.vn@gmail.com) (08:04 03/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
trong các đội ngoại hạng, arsenal là đội ứng xử văn hóa nhất
phananh  (turiori@yahoo.com) (07:59 03/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đã đến lúc Barca phải đánh thức lòng kiêu hãnh, để Champions League trở thành bi kịch như Liga.

Bạn đọc thảo luận

Babup - 2/15/2012 5:14:47 AM
thiếu xa vi cái là iniesta mất điện ngay,ông mẹt xi trận này thì được cái dọa dồ là giỏi,may mà cuối trận có cái bàn danh dự không ngày mai lại vênh mặt lên vì vẫn kiến tạo đều
lavangroi - 2/14/2012 7:00:21 PM
@kaiki: Tôi U52 và công tác ở ngành tài chính, văn học tôi không giỏi vì ngày xưa phải chạy lo mấy cái sổ gạo nên không có điều kiện ăn học cao, nhưng tôi tính toán cũng không tồi lắm. Mong rằng diễn...
J.G - 2/15/2012 5:04:41 AM
"Trong mùa giải mà Barca giành cú ăn ba 2008-09, vai trò của Busquets thực sự nổi bật" Nhà báo phán một câu như đúng rồi. Mùa đó cậu ta chỉ dự bị cho Y.Toure, thậm chí quyết định gạt người thép...
nhatubantre - 2/15/2012 2:31:54 AM
VFF còn đang lo tìm Tổng thư ký ko xong kia kìa, ai mà muốn tham gia vào cơ cấu lãnh đạo VFF thời điểm này chứ??? Hơn nữa nếu VPF là một tổ chức kém, tồi, thì sao 2 phó chủ tịch của VFF lại sang VPF...
NHU - 2/14/2012 7:19:09 PM
to Yến Thanh: viết rất hay!!! Có câu "anh hùng thì phải tạo được thời thế". Chú MOU nhà ta thì "thời thế tạo anh hùng", ngôn ngữ bình dân là "hay không bằng hên"HAHAHA