Vòng 11: Chelsea khẳng định sức mạnh, Liverpool lại "dính đòn đau"

Thứ Bảy, 31/10/2009 23:55 | In trang nàyIn bài viết

(TT&&VH Online) - Chiến thắng nhẹ nhàng trước Bolton đã giúp Chelsea củng cố ngôi đầu bảng và là bước đệm quan trọng cho chuyến làm khách trên sân của Athletico Madrid tuần sau, cũng như trận quyết chiến với Man United ở vòng tới.


Sự trùng hợp của lịch thi đấu đã khiến Bolton và Chelsea chạm trán nhau tới hai lần chỉ trong vòng ba ngày. Trên sân nhà Stamford Bridge, các cầu thủ Chelsea đã đánh bại Bolton 4-0 ở Cúp Carling hồi giữa tuần. Có lẽ khoảng thời gian ngắn này chưa đủ để Bolton “hoàn hồn”, cũng như làm tan bớt dư vị chiến thắng của “The Blues”.


"Voi rừng" đã cày nát hàng phòng ngự Bolton - Ảnh Reuters

 

Với lợi thế tâm lý cùng đẳng cấp hơn hẳn, các cầu thủ Chelsea giành quyền kiểm soát thế trận ngay từ những phút đầu tiên. Các đợt lên bóng của đội khách tưởng chừng như rất đơn giản nhưng luôn ẩn chứa nhiều nguy hiểm. Cánh trái của Bolton liên tục bị hai cầu thủ của Chelsea là Anelka và Ivanovic khai thác. Phút 14, Anelka tung ra một cú sút ở góc hẹp, nhưng đã không chiến thắng được thủ môn Jaaskelainen và ngay sau đó, thủ môn người Phần Lan này đã tung người đấm bóng sau cú đánh đầu hiểm hóc của Drogba.

 

Trái với phong cách phòng ngự chắc chắn mà HLV Mourinho từng áp dụng cho Chelsea trước đây, “The Blues” của HLV Ancelotti hiện nay là đội bóng biết triển khai tấn công hợp lý và đầy toan tính. Phải thi đấu trên sân khách và trước một đội bóng thi đấu khó chịu và lỳ lợm như Bolton, các cầu thủ Chelsea chủ động triển khai tấn công chậm nhưng chắc nhằm giảm sự hưng phấn của đội chủ nhà, đồng thời tạo ra sức ép lớn để đối phương tự mắc lỗi. Và ý đồ của đội khách đã thành công khi trung vệ Cahill xử lý bóng cẩu thả để Drogba cướp được ngay trong vòng cấm địa ở phút 20. Tuy nhiên, “Voi Rừng” đã thất bại khi đối mặt với thủ môn Jaaskelainen. Không lâu sau, các cầu thủ Chelsea cũng đã có dịp ăn mừng bàn thắng… hụt. Phút 30, từ pha lộn xộn trong vòng cấm địa của Bolton, hậu vệ phải Ivanovic tung ra 2 cú sút liên tiếp. Bóng đã đi vào lưới Bolton, nhưng lại không được công nhận do… Ballack đã rơi vào thế việt vị trước đó. 

 

Sau quãng thời gian “ru ngủ” đội chủ nhà, Chelsea bất ngờ đẩy nhanh tốc độ trong những phút cuối của hiệp 1 hòng tìm kiếm bàn thắng mở tỷ số. Và trong tình huống tấn công cuối cùng của hiệp 1, tiền đạo Drogba đã bị hậu vệ Samuel phạm lỗi trong vòng cấm địa. Tiền vệ Lampard đã thực hiện thành công quả phạt đền 11m mở tỷ số cho đội khách. Về phía đội chủ nhà, cơ hội có điểm trước Chelsea càng trở nên khó khăn hơn khi chỉ còn thi đấu với 10 người (Samuel đã phải nhận thẻ đỏ sau tình huống phạm lỗi với Drogba).

 

Bolton đã gây bất ngờ khi nhập cuộc trong hiệp 2 tốt hơn đội khách. Cầu thủ Gadner sau khi được HLV Megson tung vào sân thi đấu khá năng nổ và luôn là người lĩnh xướng những đợt tấn công của đội chủ nhà. Nhận thấy sự “vùng lên” của Bolton, các cầu thủ khách đã chủ động đẩy cao đội hình nhằm dồn ép lại đội chủ nhà. Với những cầu thủ có chất lượng vượt trội cùng tâm lý thoải mái, Chelsea dễ dàng giành lại được thế trận. Từ phút thứ 53, khung thành của thủ môn Jaaskelainen liên tục bị đe dọa. Đầu tiên là hai pha băng xuống đối mặt thủ môn người Phần Lan trong tư thế thoải mái của Drogba và sau đó là cút sút dội xà của Lampard. Cuối cùng, hàng phòng ngự của Bolton cũng đã bị khuất phục. Phút 61, Deco đã nâng tỷ số lên 2-0 từ đường chuyền kiến tạo của Anelka. Bàn thắng này là sản phẩm của một pha phản công nhanh mẫu mực, qua đó dập tắt những hy vọng của Bolton về bàn san hòa.


Hàng phòng ngự Chelsea thi đấu khá nhàn hạ trong trận đấu này - Ảnh AP

 

Có vẻ như sau những “tai nạn” trên sân DW của Wigan và Upton Park của Aston Villa, Chelsea đã xóa được cái dớp thiếu may mắn mỗi khi thi đấu xa nhà. Chelsea của HLV Ancelotti giờ đây không chỉ cực mạnh trên sân nhà mà còn là một “con cáo” trên sân đối phương. Bốn chiến thắng liên tiếp ở ba mặt trận, ghi được tổng cộng hơn 17 bàn và giữ sạch lưới trong những trận đấu này. Những con số này cho thấy chiến lược gia người Italia đang dẫn dắt “The Blues” đi đúng hướng với triết lý bóng đá tấn công dựa trên nền tảng phòng ngự vững chắc của mình.


Dù rất cố gắng trong nhưng Bolton không những không tìm được bàn rút ngắn tỷ số mà còn bị thua thêm. Phút 82, ttrước áp lực của hậu vệ Ivanovic, trung vệ Knight lóng ngóng đá bóng về khung thành nhà... nâng tỷ số lên 3-0 cho Chelsea. Tưởng như trận đấu đã kết thúc thì Drogba lại một lần nữa "nhấn chìm" các cầu thủ chủ nhà. Phút 90, Drogba thoải mái đối mặt với thủ môn của Bolton trước khi tung ra cú sút hiểm nâng tỷ số lên 4-0 cho Chelsea. Như vậy là thầy trò HLV Ancelotti đã có được chiến thắng nhẹ nhàng thứ hai trước Bolton trong vòng chưa đầy một tuần. Đây sẽ là bước đệm quan  trọng cho chuyến làm khách trên sân của Athletico Madrid tại vòng bảng Champions League vào giữa tuần tới cũng như trận quyết chiến sắp tới với Man United.  


Trong khi đó, Liverpool đã bất ngờ để thua trước Fulham trong vòng đấu này. Dù đang có được tâm lý khá tốt sau trận thắng trước Man United, nhưng “The Kop” một lần nữa khiến người hâm mộ thất vọng. Phút 24, từ pha tạt bóng bên cánh trái, tiền đạo Zamora băng vào thoải mái đệm bóng mở tỷ số cho Fulham. Liverpool đã kịp cân bằng tỷ số trước khi hiệp 1 kết thúc. Cú sút volley đẹp mắt của Torres ở phút 42 đã mang về bàn san hòa tỷ số cho đội khách. Nhưng cách phòng ngự thiếu tập trung của các hậu vệ Liverpool lại một lần nữa bị trừng phạt. Phút 73, tiền đạo Nevland đã nhanh chân đệm bóng nâng tỷ số lên 2-1 cho Fulham. Trận đấu kết thúc với tỷ số 3-1 nghiêng về phía Fulham khi Dempsey là cầu thủ cuối cùng bên phía chủ nhà "kết liễu" Liverpool ở phút 87. 

 
* Đội hình ra sân:

 

+ Bolton: Jaaskelainen - Samuel, Ricketts, Cahill, Knight – Basham (Robinson 46’), Muamba (M. Davies 65'), Cohen, Yong (Gadner 46’), Davies - Elmander

+ Chelsea: Cech - Belletti, Terry, Carvalho, Ferreira - Essien, Ballack, Lampard, Deco - Anelka, Drogba.

Cầu thủ ghi bàn: Lampard 46’, Deco 61’, 91, Knight (phản lưới nhà) 82'
 

Kết quả các trận đấu khác:

Burnley – Hull City :2-0 (Alexander 20’, 77’)
Everton – Aston Villa: 1-1 (Bilyaletdinov 45’, Carew 46’)
Portsmouth – Wigan: 4-0 (Dindane 35’, 65’, 90’; Piquionne 45’)
Stoke – Wolves: 2-2 (Elokobi phản lưới 17’, Etherington 44’, Craddock 46’, 64’)
Sunderland – West Ham: 2-2 (Reid 39’, Richardson 76’ ; Franco 30’, Cole 36’)



Anh Hiển
0 thích.

Bình luận (33)

avatar đội bóng
@hongsun: bạn có thể xem lại trận Chel-Liv để tham khảo, xem xem Chel ứng phó (đá chậm mà chắc) thế nào. không phải lúc nào phổi bò cũng hay, và các cầu thủ Chel, và HLV đủ kinh nghiệm để hiểu điều đó.
George  (georgevn@gmail.com) (05:29 02/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
chỉ có một người nói đúng, đó là Chel$ea thắng 1-0 còn đáng lo, chứ cứ thắng 4-0 thế này thì Chel$ea chỉ có đứt. Các anh chị em ở đây tưởng là MU chỉ thắng được 1-0 thôi à. Chel$ea đá đẹp vào nữa đi, càng đẹp càng tốt. Còn Lampard không có vấn đề về thể lực à???? Nhìn Gerrard đi, cày hết, cày tuốt, bây giờ tuột cả gân rồi kia kìa.
hongsun  (hongsunftu46@gmail.com) (01:16 02/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Nào thì tán về Chelsi & một chút. Chel đang cần 1 cái cup CL hoặc PL, đó là điều ông chủ Nga (có tí máu Isarel) mong mãi, nên ông cho vời Ancelotti. Ngay từ đầu mùa tôi đã nói, Ance là HLV có tài hl các đội bóng đã thành danh với dàn cầu thủ đã chín (sắp nẫu)độ tuổi tb ~30. Nhìn vào độ tuổi đó ko ai dám nói đội bóng sẽ thành công 4-5 năm liền. Thế nên AC đã nẫu (bây giờ ta thấy họ đang nẫu như thế nào rồi đấy)thì ông bỏ ra đi. Bây giờ ta thấy anh chàng Chelsi cũng i sì AC 3 năm trước đây, Ance ôm luôn, chính hợp ý ta mà. Nhưng Ancelotti ko tính hết các vấn đề: - 2010 là năm chẵn, có 2 giải lớn là WorldCup và Châu Phi. - Giải Anh dài lắm: 38 trận PL + cúp FA + LeageCup + 7 trận CL nếu vào đến Chung kết. Cộng lại ra một con số phát nản luôn. - Tự dưng lại nảy ra lệnh cấm chuyển nhượng 2 năm cua FIFA, chỉ có thể trì hoãn mà ko trốn được. Từng đó vấn đề, Ance có thể buông 2 cup Anh, cầu cho các ct chủ chốt ko chấn thương (khó lắm) thì Chelsi có thể kiếm được 1/2 cái CL or PL. Mau mà xác định đúng mục tiêu đi, kiếm lấy 1 trong 2 cái thôi, ko thì mùa 2010-2011 trắng tay đấy vì lúc đó các ông 30 của Chelsi đã thêm 1 tuổi nữa, án phạt 2 năm sẽ có hiệu lực. Ôi!!! Chel lại đi theo con đường ăn xổi mất thôi. Ancelotti ko tạo cho đội bóng có nền tảng lâu dài, chỉ cần thành tích trước mắt, nhìn gương AC của ông đó. Ở AC bây giờ toàn những ông già đá bóng, trận hay trận dở, các ct trẻ chưa biết đá bóng, hlv Leonardo đang xoay tróng cả mặt chắc rồi cũng phải buông thôi.
Nguyễn Lê  (lechat4@yahoo.com.vn) (01:21 02/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Ngay xua Chel da toan thang cach biet 1 ban cung bi che, gio da tran nao cung thang gion gia ma van che thi ko hieu 1 so nha "binh loan vien" cua chung ta danh gia 1 doi bong dua tren tieu chi gi nua
DUC HOAN  (hoan@yahoo.com) (09:27 01/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@hồng lĩnh: nếu bạn đọc lại bài của tôi và bài của hongsun trước đó thì hiểu thôi. Fan MU dạo này tự tin mình có khả năng, và cho mình cái quyền dự đoán tương lai, nên tôi cũng học tập 1 chút ấy mà. Hi vọng bạn hiểu
George  (georgevn@gmail.com) (06:21 01/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Gửi hongsun: chân thành cảm ơn bởi lâu lắm rồi diễn đàn mới lại có một người như bác bình luận về bóng đá. Nếu ko phải là Chelsea mà là đội mà bác hâm mộ thắng liên tiếp 4 trận và cũng ghi 17 bàn thì ko biết giờ này bác đang nói gì nhỉ. Chắc là đang tán dương đội nhà lên tận mây xanh?. Bác bảo Lampard cố lết đến khung gỗ. Vậy chẳng hoá ra cái biệt danh "người không phổi" của anh ta là trò hề à?. Mặt khác hiện nay chính Lampard đanh là cầu thủ giữ kỷ lục về số trận thi đấu liên tục ko nghỉ (ko tính đến thủ môn). Tóm lại thể lực ko fải là yếu tố mà anh ta thiếu. Thứ hai, bác nói Chelsea ko biết xoay vòng nhưng thực tế là từ đầu màu đến giờ ở khắp các mặt trận vị trí hậu vệ và tiền vệ của Chelsea quay vòng khá nhiều. ivanovic, belletti, ferrera, alex vẫn được ra sân chứ ko hoàn toàn dự bị, cả malouda, deco, kalou, J.cole cũng vậy. Ví dụ cụ thể như riêng trận ở cúp liên đoàn với bolton vừa rồi gần như toàn bộ thủ môn, hậu vệ và tiền vệ của Chelsea đều ko phải là cầu thủ đá chính, riêng tiền đạo chỉ có Drogba đá nhưng là từ băng ghế dự bị. Nói tóm lại là nếu bác "ghét" Chelsea thì cứ nói thẳng ra chứ đừng có bình luận một cách "vụng về" như thế kẻo người ta cười cho Còn nữa, sao diến đàn hôm nay chả thấy mọi người bình luận vấn đề chuyên môn mấy mà đa phần thấy một số Fan Mu nhảy vào "nói xấu" Liverpool". Chắc ko thể bỏ qua dịp "trả đũa" sau trận thua tuần trước?
Fan Bóng Đá  (qtkd_k44@yahoo.com) (04:48 01/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
ứơc gì cầu thủ nào của liv cũng dc như torres, gerrad tì iv là vô đối rồi.Nói vậy để làm gi,điều đó nói lên ngoài gerrad và torres thì các cầu thủ còn lại của liv chẳng ai đáng giá.Sự mất cân đối nghiêm trọng trong đội hình là nguyên nhân chính giải thích cho phong độ hien nay của liv.Ko hiểu sao Bennitez toàn ham của rẻ. Ông đâu phải là wenger. Thà cứ mua những cầu thủ chất lượng vào thì liv đã có chiều sâu đội hình,dư sừc cạnh tranh trên nhiều mặt trận. sau trận thua FULLHAM trongv khi các đối thủ chiến thắng, 1 fan lạc quan nhất cũng ko ám tin liv sẽ lên ngôi vương,nhất là khi đội hình ngày càng như thế này.Các xem càng thấy thất vọng với các cầu thủ của liv.caraghrer thì luống tuổi,stiken thì đánh mất phong đô.Ager ko biết bao giờ mới lớn,những hậu vệ,trung vệ còn lại ko dám đạt trọn niềm tin.Tuyến tiền vệ từ lúc mất alonso thì đi xuống hẳn,ko còn là cầu nối ,mạch lạc giữa hàng công,hàng thủ,khả năng kiểm soát.điều tiết thế trận kém,thiếu sáng tạo,1 mình gerrad ko thể cầm trịch nổi tuyến giữa,cho du anh có là tiền vệ đa năng cỡ nào,benyaun thì lúc hay lúc dở,macherano tròn vai thiếu cố gắng,nóng tính,aulorio xuất thân là 1 hậu vệ,kuyt năng nổ,nhiệt huyết nhưng thiếu sáng tạo và dứt điểm kém.aquylani ko biết ntn.Hàng công ngoài torres thì chẳng dám tin tưởng ai.Đó là đội hình chính thức,chứ đội hình dự bị còn thê thảm nữa,vào sân chỉ biết chạy.cầu chúa cho liv qua dc giai đoạn này
thái khang  (thaikhang_nsthaikhang@yahoo.com) (04:45 01/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Cụ Gioges hài hước thật. Giai đoạn 1 có 19 vòng, đã đá được 11 vòng còn lại 8 vòng. Hiện Che hơn MU 2 điểm, cụ nói hết GĐ1 Che hơn MU 20 điểm, như vậy MU sẽ thua 6/8 trận còn lại . Hình như cụ đang nuôi trong nhà con tưởng bở.
Hoàng Hồng Lĩnh  (hhl4774@yahoo.com.vn) (04:32 01/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@ George : Ông này hài hước thế . Quả thật đáng ngại nhất cho Chelsea vì luôn thắng tưng bừng với 1 đội hình già cỗi. Tôi chỉ sợ Chel khi họ liên tục thắng 1-0 thôi chứ cứ tưng bừng thế này thì mấy mà hết sức. Lại còn Khi CAN khởi tranh nữa chứ, mất Esien+Mikel cầy ải, mất Drogba ghi bàn lúc ấy mới cần Chel thể hiện đẳng cấp
Akira  (nguyenngocbinh1985@yahoo.com) (04:08 01/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Mùa bóng này Liverpool chỉ còn là cái bóng mà thôi. Trận gặp MU hôm trước tuy LIV thắng nhưng luôn bị dồn vào thế phòng ngự với số đông cầu thủ bên phần sân nhà. Bàn thắng mở tỷ số chỉ là sự xuất sắc của cá nhân cá nhân Torres trong một tình huống rót bóng từ sân nhà. Bàn thắng thứ hai chỉ là điều tất yếu phải đến. Trong trận đó cá nhân Torres đã là hơn 60% sức mạnh của LIV. Trong những năm gần đây, những trận cầu giữa MU và Chelsea mới là những trận cầu kinh điển của PREMIER LEAGUE.
MU's Fan  (36b.chuvanan@gmail.com) (03:23 01/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

ars - 5/26/2012 11:44:27 AM
cái hay của arsenal là xây SVD mới và bản sắc.cái dở của real là bán sân tập,cắm cẩu thủ vay tiền,còn bản sắc bao giờ cho đến ngày xưa?
T Tung - 5/25/2012 10:19:37 PM
Với thể hình cao 1m63, tôi nghĩ không lên gọi Quốc Phương lên tuyển.
Bảo Chi Lâm - 5/26/2012 11:45:09 AM
Hi vọng anh làm nên bất ngờ và vào đến bán kết!
Bảo Chi Lâm - 5/26/2012 11:44:27 AM
Cuộc sống còn dài để Rafa chứng tỏ! Nhưng không nên so sánh làm gì cho khập khiễng, mỗi thời một khác và họ là người giởi nhất ở thời điểm ấy!
Phạm Minh Thông - 5/26/2012 11:37:31 AM
Tác giả nói không sai,nhưng không đội bóng,cá nhân nào có thể tồn tại và phát triển mà thiếu chữ tình.Đặc biệt với nền bóng đá VN.Chung qui chỉ có 14 đội chuyên nghiệp và chừng đó HLV thì một đội...