Arsenal-Tottenham 3-0: "Pháo thủ" dễ dàng "bắn hạ" Tottenham

Thứ Bảy, 31/10/2009 21:36 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH Online) – Trận derby London đã không diễn ra hấp dẫn như người ta mong đợi khi Tottenham chơi quá tệ và dễ dàng bị Arsenal đánh bại 3 bàn không gỡ trong một thế trận mà đội chủ nhà chơi áp đảo từ đầu đến cuối. Những người lập công cho "Pháo thủ" là Van Persie (cú đúp) và thủ quân Fabregas.

Tin vui cho Arsenal là sau một thời gian dài phải nhường chỗ cho tài năng trẻ người Italia, Vito Mannone vì chấn thương, thủ môn kỳ cựu Manuel Almunia đã kịp bình phục để tham dự trận derby London với Tottenham. Trong khi đó, bên phía đội khách, Bentley lần đầu tiên xuất hiện ở đội hình xuất phát kể từ tháng 1/2009. Do chân sút số một Jermain Defoe bị treo giò, Peter Crouch được ra sân ngay từ đầu bên cạnh thủ quân Robbie Keane trên hàng công của Tottenham.

Do đã quá hiểu nhau, những phút đầu tiên hai đội thi đấu khá thận trọng và không có tình huống nào thật sự nguy hiểm về phía khung thành của cả hai bên. Phải đến phút 14, trận đấu mới có tình huống nguy hiểm đáng kể đầu tiên. Clichy cướp được bóng trong chân đối phương và đột phá bên cánh trái trước khi chuyền cho Arshavin đang băng lên bên cánh phải, nhưng cú dứt điểm của cầu thủ người Nga lại đi quá nhẹ và không khó để thủ thành Gomes bắt gọn.


Van Persie ghi bàn mở tỷ số cho Arsenal

Dù không thật sự áp đảo, nhưng Arsenal mới là chiếm thế chủ động trên sân, trong khi đó, Tottenham dù bố trí tới 5 tiền vệ ở giữa sân (Keane chơi gần như một tiền vệ), nhưng vẫn không kiểm soát được bóng. Các tiền vệ của đội khách thường xuyên để mất bóng và họ đã suýt phải trả giá sau một pha bóng lơ là của Bentley ở phút 20. Từ tình huống mất bóng của Bentley, Arshavin có cơ hội dứt điểm bên cánh trái, bóng bật ra đúng tầm băng vào của Fabregas, nhưng cú đệm bóng ngay trong vòng cấm sau đó của thủ quân Arsenal lại không thắng được phản xạ xuất thần của thủ thành Gomes. Chỉ 10 phút sau, lại xuất phát từ một sai lầm của các cầu thủ đội khách, lần này là hậu vệ trái Assou-Ekotto, Van Persie dứt điểm thiếu chính xác ở cự ly gần sau đường chuyền của Fabregas. Trong tình huống này, lẽ ra tiền đạo người Hà Lan phải căng ngang cho đồng đội băng lên thay vì dứt điểm ở góc hẹp. Phút 37, Arsenal có sự thay đổi người đầu tiên khi Bendtner buộc phải rời sân do chấn thương để nhường chỗ cho Eduardo.

Tưởng như hiệp 1 sẽ kết thúc với tỷ số hòa 0-0 nhạt nhẽo đúng như diễn biến của trận đấu, nhưng bất ngờ đã diễn ra khi Arsenal liên tiếp có hai bàn thắng chỉ trong vòng một phút từ 42 đến 43. Phút 42, từ một pha phối hợp nhanh bên cánh phải giữa Fabregas và Sagna, bóng được căng ngang trước vòng cấm Tottenham để Van Persie chạy cắt mặt trung vệ King đệm bóng tung lưới Gomes, mở tỷ số cho đội chủ nhà. Chưa hết, ngay trong tình huống giao bóng sau đó của các cầu thủ Tottenham, Fabregas đã cướp được bóng và thực hiện một màn solo ngoạn mục từ giữa sân trước khi sút tung lưới Gomes, nhân đôi cách biệt cho Arsenal trong sự sững sờ của đội khách. Một bàn thắng rất đẹp của tiền vệ người Tây Ban Nha.


Fabregas đã có một bàn thắng tuyệt đẹp vào lưới Tottenham

Dù đang dẫn trước hai bàn, nhưng các cầu thủ Arsenal vẫn nhập cuộc rất nhanh trong hiệp hai hòng tìm kiếm bàn thắng gia tăng cách biệt. Liên tiếp trong những phút đầu hiệp hai, lần lượt Diaby hay Eduardo có cơ hội ngon ăn để dứt điểm nhưng đều không thành công. Cơ hội nguy hiểm đầu tiên của Tottenham trong hiệp 2 là cú sút phạt khá khó chịu của Bentley nhưng thủ môn Almunia đã xuất sắc cản phá.

Thi đấu lấn lướt trước đối thủ, Arsenal không mất nhiều thời gian để có thêm bàn thắng sau một tình huống khá bất ngờ. Phút 60, Eduardo bị một cầu thủ đội khách phạm lỗi, trọng tài biên đã phất cờ khiến cầu thủ hai bên dừng cả lại, tuy nhiên Sagna đã rất nhanh căng ngang cho Van Persie dứt điểm tung lưới Gomes, sau khi quan sát thấy trọng tài cho Arsenal được hưởng phép lợi thế.


Arsenal (phải) dễ dàng đánh bại Tottenham nhờ phong độ tệ hại của đối thủ

Dù dẫn trước 3-0, nhưng Arsenal thi đấu chưa thật sự xuất sắc, nhất là những tình huống phối hợp cuối cùng tỏ ra khá cẩu thả. Có thể nói, thế trận áp đảo mà “Pháo thủ” tạo nên trước đối phương phần lớn là do các cầu thủ đội khách thi đấu quá yếu kém. Giành chiến thắng dễ dàng trước Tottenham, Arsenal tạm thời vượt qua M.U để giành lấy vị trí thứ hai trên BXH.

* Đội hình ra sân:
 
Arsenal (4-3-2-1): Almunia; Sagna, Vermaelen, Gallas, Clichy; Diaby, Fabregas, Song, Arshavin (Eboue 78’); Van Persie (Ramsey 86’), Bendtner (Eduardo 37’).

Tottenham (4-5-1): Gomes; Bassong, Corluka (Hutton 86’), Assou-Ekotto, King; Huddlestone (Bale 56’), Bentley, Palacios, Jenas; Keane (Pavlyuchenko 65’), Crouch.

Bàn thắng: Van Persie 42’, 60’; Fabregas 43’

MV
0 thích.

Bình luận (30)

avatar đội bóng
Đội nào vô địch không phải chỉ mạnh hơn mà còn "may mắn" (phán quyết của trọng tài trong từng trận đấu) quyết định. Về khoản này thì quả thật cả Arsenal và Chelsea đều không thể so sánh với MU. Tiếc thay, lịch sử chỉ nhớ đến nhà vô địch chứ không chỉ rõ những sai lầm thô thiển của các trọng tài.
MU-1999 & Arsenal 2007  (givay1989@yahoo.com) (08:55 01/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Anh bạn Duc Hoan có vẻ vui tính, hay nói sự thật quá
Trai đất cảng  (vinh_hsp@yahoo.com) (08:42 01/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Hahaha ... Bao Thanh Thiên mà "tiên tri" như vậy thì phải cần Triển Chiêu bảo vệ trước cơn bão thịnh nộ từ các fans của MU lẫn Chelsea rồi. Bảo trọng nhé! Lo rằng Bao Hắc Tử khó "tòan thây" phen này rồi ...
Ong Do Gan  (tannguyentvc6@yahoo.com) (07:57 01/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
MU rat manh,toi tin chac nam nay MU se vo dich,neu giai dau ko co ARS va CHEL nhung van de la van con 2 chuong ngai vat nay =>nam nay MU se thanh nha cuu vo dich
DUC HOAN  (hoan@yahoo.com) (06:37 01/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@ Hoàng Hồng Lĩnh: "Tiên tri" nghĩa là phỏng đoán dựa trên những đấu hiệu, cơ sở nào đó, chứ không đồng nghĩa với lời vô căn cứ nhé bạn. BTT này cũng có đôi lần thấy cái sự "tiên tri" của mình cũng có phần đúng đó chứ. . Vì thế, hy vọng (chứ không khẳng định) rằng Arsenal sẽ có danh hiệu lớn trong mùa giải này. Lịch thi đấu cho đến trước Giáng Sinh như BTT phân tích, có phần thuận lợi để Arsenal hòan tòan đủ khả năng chiếm ngôi đầu. Và với sự trưởng thành của The Young Gunners qua từng trận, thì Arsenal sẽ đá càng ngày càng hay hơn. Điều này là điểm thuận lợi mà duy nhất chỉ có với Arsenal. MU và Chelsea không thể có được vì 2 đội này càng đi trên chặng đường dài thì các trụ cột lớn tuổi sẽ càng đuối sức mà thôi. "Tiên tri" là cảm tính nhưng cũng phải có cơ sở. BTT hòan tòan có niềm tin vào lần "tiên tri" này. ><
Bao Thanh Thiên  (tannguyentvc6@yahoo.com) (06:31 01/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Đêm hôm qua Pháo đã NỔ vang Trời , tung cả "xác áo " , hoan hô hoan hô ASN , đẹp quá /
van thanh  (vuvanthanh_th@yahoo.com) (06:21 01/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Asernal vô địch! Sau 2 trận hoà, mới thắng 1 trận mà đã tính đến vòng thứ 39 roài. Nếu vậy phải nổ năm nay ASR làm cú ăn 4 luôn thể: CL, PL, FA, Carling.S
Hoàng Hồng Lĩnh  (hhl4774@yahoo.com.vn) (04:14 01/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
thank bao thanh thiên một cái nhé ! những gì BTM tính cũng là điều Bằng tôi nghĩ đến. The Gunners đang vào guồng . nói thật việc Arsenal đang ở vị trí bám đuổi như thế sẽ tốt hơn cho việc cán đích cuối cùng. mùa này mình tin arsenal sẽ có danh hiệu lớn.
ars.duybang  (ars.phamnguyen@yahoo.com.vn) (02:26 01/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
H.Resknapp thẩn thờ,R.Keane cúi đầu buồn bã rời sân,các chú gà Spurs loạn choạng chạy lung tung để né tránh trước các nòng súng săn của dàn pháo trẻ The Gunness,chỉ có may mắn và sự chủ quan của các pháo thủ Asenal mới giúp Tottenham không...vỡ trận.3-0 Asenal đã phá vỡ tham vọng lật đổ của Tottenham trong trận derby thành London,Spurs cũng tạm xa hy vọng vào Top 4 bây giờ người hâm mộ chỉ còn chờ dàn pháo thủ trẻ Asenal tiếp tục khai hỏa để hạ gục AZ Alkmaar vào tối thứ 3 chính thức cất chiếc vé 1/16 Champion League vào trong tuí để rồi ung dung,bày binh bố trận diệt nốt Man Xanh và"Adebayo"ở Carling Cup ca khúc khải hoàng.
Duy Nghĩa  (nghiasau@ymail.com) (12:48 01/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Bao Mỗ tập làm "tiên tri" cho chặng đường tới của Arsenal, dù biết rằng sẽ có nhiều ý kiến không đồng tình: Vòng 12: Arsenal chỉ đến làm khách trên sân của Wolverhampton. Khả năng cao Arsenal sẽ lấy được trọn vẹn 3đ, để có 25đ/11 trận (còn một trận bù và khả năng Arsenal lấy thêm 3đ ở trận bù này là khả thi để có số điểm tạm tính là 28đ/12 trận). Trong khi đó, ở vòng 12, Chelsea sẽ tiếp MU. Như vậy, kết quả nào của trận đấu này sẽ có lợi nhất cho Arsenal? - Nếu hòa --> Chelsea sẽ 28đ, MU 26đ. - Chelsea thắng --> 30đ và MU vẫn là 25đ - MU thắng --> 28đ và Chelsea vẫn là 27đ. Rõ ràng ở mùa bóng hiện tại, đối thủ của Arsenal cho chức vô địch EPL là cả Chelsea và MU. Như vậy, kết quả có lợi nhất cho Arsenal là MU sẽ thắng Chelsea. Khi đó, Arsenal sẽ lên đầu bảng do hiệu số thắng bại cao nhất. Vòng 13 sẽ khá nhẹ nhàng cho cả 3 đội để lấy được trọn 3đ. Vòng 14, Arsenal sẽ tiếp Chelsea trên Thánh địa Emirates. Và khả năng sẽ có một trận từ hòa đến thắng cho Arsenal để tiếp tục ở vị trí đầu bảng. Arsenal còn hành quân đến Anfield để gặp Liverpool ở vòng 16. Hy vọng một trận hòa. Như vậy, trong 7 trận đấu tới, Arsenal sẽ có thêm 19đ. MU sẽ có 4 trận trên sân khách và 3 trận trên sân nhà. Sẽ rất khó có được hơn 15đ. Chelsea thì sẽ có 4 trận trên sân nhà và 3 trận trên sân khách, tuy nhiên sẽ gặp vấn đề lực lượng do CAN nên khả năng sẽ không đạt hơn số điểm 17đ. Khi Thiên Thần đã ngự trị tại Thánh Đường Emirates, Chúa sẽ ban phép lành cho Arsenal để không phải gặp xui rủi nữa. Tràn đầy niềm tin Arsenal sẽ tiếp tục thăng hoa và đạt danh hiệu EPL trong mùa giải này.
Bao Thanh Thiên  (tannguyentvc6@yahoo.com) (12:13 01/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

ars - 5/26/2012 11:44:27 AM
cái hay của arsenal là xây SVD mới và bản sắc.cái dở của real là bán sân tập,cắm cẩu thủ vay tiền,còn bản sắc bao giờ cho đến ngày xưa?
T Tung - 5/25/2012 10:19:37 PM
Với thể hình cao 1m63, tôi nghĩ không lên gọi Quốc Phương lên tuyển.
Bảo Chi Lâm - 5/26/2012 11:45:09 AM
Hi vọng anh làm nên bất ngờ và vào đến bán kết!
Bảo Chi Lâm - 5/26/2012 11:44:27 AM
Cuộc sống còn dài để Rafa chứng tỏ! Nhưng không nên so sánh làm gì cho khập khiễng, mỗi thời một khác và họ là người giởi nhất ở thời điểm ấy!
Phạm Minh Thông - 5/26/2012 11:37:31 AM
Tác giả nói không sai,nhưng không đội bóng,cá nhân nào có thể tồn tại và phát triển mà thiếu chữ tình.Đặc biệt với nền bóng đá VN.Chung qui chỉ có 14 đội chuyên nghiệp và chừng đó HLV thì một đội...