22h00 ngày 31/10, Fulham – Liverpool: Bộ mặt nào ở Craven Cottage?

Thứ Bảy, 31/10/2009 13:14 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Hy vọng vô địch Premier League của Liverpool đã hồi sinh sau chiến thắng 2-0 ấn tượng trước M.U trên sân nhà Anfield ở vòng 10.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia bóng đá ở Anh vẫn hoài nghi rằng phải chăng chiến tích tuần trước chỉ là một trận đấu xuất thần khi đội bóng áo đỏ vùng Merseyside đã bị dồn vào thế chân tường. Tại Craven Cottage tối nay, HLV Rafael Benitez và các học trò sẽ phải chứng minh điều ngược lại.

Mùa giải này, cũng như những mùa giải trước đó của chiến lược gia người TBN tại Anfield, Liverpool thường xuyên thể hiện hai bộ mặt khác nhau. Những lúc bị dồn vào chân tường và tưởng như không còn lối thoát, họ bỗng vùng lên với tất cả quyết tâm, lòng can đảm và cả kỹ năng chơi bóng để làm nên những chiến thắng có thể gọi là phi thường. Tuy nhiên, vào những thời điểm tưởng như cần phải tăng tốc và đá văng các chướng ngại trên đường đến chức vô địch thì họ lại vấp ngã.
 
Liverpool (đỏ) thường xuyên thể hiện hai bộ mặt khác nhau

Trận đấu với Fulham, do đó, sẽ là bài thử nghiệm có ý nghĩa quan trọng với Benitez và các học trò không thua kém cuộc đọ sức cùng đội đương kim vô địch bảy ngày trước đó. Sự khó khăn đối với HLV người TBN còn nằm ở chỗ đội bóng của ông vẫn còn rất nhiều việc phải làm tại đấu trường châu Âu sau 2 thất bại liên tiếp và trận đấu quyết định đầy cam go với Lyon trên sân khách vào giữa tuần sau. Không như những mùa trước, tại Champions League mùa này, cảm hứng dường như đã cạn kiệt với đội bóng áo đỏ.

Họ lấy lại rất nhiều tự tin sau chiến thắng trước M.U, nhưng cú vấp trước Arsenal vào giữa tuần ở Cúp Carling, dù không làm Benitez bận tâm nhiều, vẫn là một dấu hiệu không tốt cho tuần lễ khó khăn trước mắt. Cho đến thời điểm này, không ai, bao gồm cả những CĐV áo đỏ lạc quan nhất, dám chắc chắn về ba điểm tại một nơi nhiều bất trắc như Craven Cottage.

Vấn đề không chỉ là những nhân sự mà Benitez sẽ mang theo trong chuyến du đấu đến London, với mối lo về trận đấu với Lyon vẫn lởn vởn trong tâm trí. Cả Steven Gerrard lẫn Fernando Torres có lẽ sẽ không thể căng sức ra cho hai trận đấu cách nhau ba ngày trong tình trạng thể lực của họ hiện giờ. Nếu vắng một trong hai trụ cột đó, khó thể đoán trước đội khách sẽ thể hiện bộ mặt nào trước một Fulham vốn nổi tiếng khó đá trên sân nhà. Đội bóng đã chơi hay hơn M.U và không hề xao lãng sau chiến thắng 2-0 thuyết phục để tiếp tục tiến lên, hay đội bóng chỉ cần thua thêm một trận nữa là có khởi đầu tồi tệ nhất trong nửa thế kỷ qua?

Có lẽ chính Benitez cũng không biết được điều đó dù rằng, với những tính toán đường dài, rất có thể ông sẽ không quá mạo hiểm cho trận đấu ở London khi mà Liverpool có thể chờ đợi vận may hay sự sa sút của đối thủ để chiến thắng, chưa kể ngay cả nếu bại trận trước Fulham, thì mùa giải vẫn còn rất dài với đội bóng áo đỏ. Nhất là khi tuần sau trên đất Pháp đã là trận đấu sống còn với họ ở Champions League.

Dự đoán: 0-2

* Lực lượng

Fulham: Johnson và Davies sắp trở lại. Murphy và Etuhu chấn thương.

Liverpool: Mascherano trở lại sau án treo giò. Torres đã bình phục. Riera và Gerrard chưa thể ra sân. Aquilani sẽ ngồi dự bị.

* Đội hình dự kiến

Fulham: Schwarzer - Paintsil, Hangeland, Hughes, Konchesky - Duff, Greening, Baird, Dempsey - Kamara, Zamora.

Liverpool: Reina - Johnson, Carragher, Agger, Aurelio - Kuyt, Mascherano, Lucas, Babel - Benayoun - Torres.

Trần Trọng

0 thích.

Bình luận (7)

avatar đội bóng
Từ khi R.Benitez về làm HLV, và nhất là từ khi Liv rơi vào tay 2 ông chủ người Mỹ, tôi chuyển qua làm "fan chân phụ" của The Kop! Tôi cũng thấy buồn khi Liv thua 1-3 tại Craven Cottage! Bàn thắng đẹp của Torres chỉ an ủi một phần nổi buồn mà thôi! Thế nên, chỉ biết ngước mặt lên trời mà than rằng : "Ôi, thời oanh liệt nay còn đâu!"
Nguyen Long  (nlongdhh@gmail.com) (10:55 02/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@ Nguyen Le: quả thật, qua trận đấu vùa qua, chẳng còn gì để hy vọng vào Liverpool nữa. BTT là fan của Arsenal, nhưng cũng cảm thấy thất vọng với màn trình diễn tồi tệ của Liverpool trận đấu này.
Bao Thanh Thiên  (tannguyentvc6@yahoo.com) (07:50 01/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Liv đã thua vì vậy bạn BTT sẽ phải cân nhắc lại về "thực lực" của Liv đấy. Liv thua chính về thực lực + sự thiếu tính sáng tạo.
Nguyễn Lê  (lechat4@yahoo.com.vn) (12:36 01/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Trước trận đấu với MU tuần rồi, BTT tôi có nhận định rằng chỉ cần Liverpool chơi đúng sức mình thì chiến thắng sẽ đến. Với thực lực và đẳng cấp vốn có, Liverpool hòan tòan có thể làm chủ trận đấu và quyết định cục diện cũng như kết quả. Vì thế, hòan tòan đồng ý với comment của ABU, chiến thắng vừa qua của Liverpool là điều bình thường khi MU cũng không còn mạnh mẽ như mùa giải trước. Tin rằng, đêm nay, Liverpool sẽ bắt đầu cho giai đọan tăng tốc để nhanh chóng trở lại với vị thế vốn dĩ của mình. Tỉ số có thể là 2-1 cho Liverpool.
Bao Thanh Thiên  (tannguyentvc6@yahoo.com) (06:14 31/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Hy vọng tối nay Fernando Torres lại có "đặc sản" cống hiến cho người hâm mộ!
Nguyen Long  (nlongdhh@gmail.com) (05:03 31/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Tác giả đã "quá tay" khi cho rằng chiến thắng của Liv trước MU là phi thường, thật ra điều này là bình thường, rất bình thường. Trận này Liv sẽ thắng, thắng đậm. Việc Liv bị loại khỏi Carling Cup là tín hiệu tốt lành, vì họ sẽ rảnh chân chinh phục mục tiêu cao hơn.
ABU  (abus.vn@gmail.com) (01:57 31/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Dù có đôi chút lo lắng ,thì vẫn tin là Liv sẽ chiến thắng Walk Onnnnnnnnnnn and onnnnnn
liver  (toan_bku_2006@yahoo.com) (01:56 31/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

ars - 5/26/2012 11:44:27 AM
cái hay của arsenal là xây SVD mới và bản sắc.cái dở của real là bán sân tập,cắm cẩu thủ vay tiền,còn bản sắc bao giờ cho đến ngày xưa?
T Tung - 5/25/2012 10:19:37 PM
Với thể hình cao 1m63, tôi nghĩ không lên gọi Quốc Phương lên tuyển.
Bảo Chi Lâm - 5/26/2012 11:45:09 AM
Hi vọng anh làm nên bất ngờ và vào đến bán kết!
Bảo Chi Lâm - 5/26/2012 11:44:27 AM
Cuộc sống còn dài để Rafa chứng tỏ! Nhưng không nên so sánh làm gì cho khập khiễng, mỗi thời một khác và họ là người giởi nhất ở thời điểm ấy!
Phạm Minh Thông - 5/26/2012 11:37:31 AM
Tác giả nói không sai,nhưng không đội bóng,cá nhân nào có thể tồn tại và phát triển mà thiếu chữ tình.Đặc biệt với nền bóng đá VN.Chung qui chỉ có 14 đội chuyên nghiệp và chừng đó HLV thì một đội...