Arsenal - Tottenham, đêm mai: Bao giờ hết mong manh?

Thứ Sáu, 30/10/2009 13:17 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Ở Emirates cuối tuần này, nhiều khả năng Arsenal sẽ lại sẵn sàng cùng Tottenham tạo nên một màn trình diễn "điên rồ" nữa. Cơn mưa bàn thắng có lẽ sẽ làm phấn khích tinh thần của những ai yêu bóng đá tấn công cống hiến. Nhưng với Arsenal, một cú vấp tương tự trong cơn mưa thắng như trận đấu đối mùa trước sẽ là thảm họa.

Đúng thời điểm này một năm về trước, cũng tại Emirates, Arsenal đã đánh mất 2 điểm trong một trận hòa không tưởng 4-4 trước Tottenham. Sau khi cựu cầu thủ của họ, David Bentley, ghi một bàn thắng tuyệt đẹp từ khoảng cách 40 và mở tỷ số cho Tottenham, Arsenal đã vùng lên để cân bằng tỷ số 1-1, rồi vươn lên dẫn 2-1 đầu hiệp và đến phút 64 là 3-1 với pha làm bàn của Adebayor. Darren Bent mang lại tia hy vọng cho chủ nhà khi rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3 ở phút 67 nhưng chỉ 1 phút sau đó, van Persie lại tạo ra khoảng cách 2 bàn. Đến phút 88, tỷ số đã là 4-2 cho Arsenal và 60 nghìn khán giả ở Emirates đã chuẩn bị các màn ăn mừng cho chiến thắng trước đối thủ truyền kiếp. Nhưng thảm họa đã ập xuống ở những phút cuối cùng. Jenas rút ngắn tỷ số xuống 3-4 ở phút 89 trong khi Lennon ghi bàn gỡ hòa ở phút 90+3.

Arsenal (áo trắng) đã sẵn sàng cùng Tottenham tạo nên cơn mưa bàn thắng ở Emirates

Trận hòa ấy đánh dấu cột mốc tụt dốc của Arsenal, khiến họ phải hứng chịu 4 thất bại từ 5 trận Premier League trong tháng 10, trong đó có 2 trận thua tủi hổ trước Stoke City (1-2) và Man City (0-3). Sau tháng 11, Arsenal đã bị loại khỏi cuộc đua giành chức VĐ và đối mặt với cuộc cạnh tranh khốc liệt từ Aston Villa cho vị trí thứ 4.

Một năm sau, Arsenal đã thay đổi được gì? Dường như không quá nhiều. Niềm hy vọng thoắt ẩn thoắt hiện từ những chiến thắng vang dội theo kiểu tennis. Emirates lại nói về tương lai tươi sáng khi các cầu thủ tuổi "teen" gây ấn tượng mạnh ở Cúp Carling. Nhưng sự mong manh đã che phủ lên tất cả. Ở sân Upton Park cuối tuần trước, một lần nữa các Pháo thủ trẻ đã ném chiến thắng vào sọt rác, bị gỡ hòa 2-2 sau khi dễ dàng dẫn 2 bàn trong hiệp 1.

Không biết bao nhiêu lần, không biết mùa thứ mấy liên tiếp, Arsenal được ví như pha lê. Đẹp đó. Long lanh đó. Quyến rũ đó. Nhưng rồi lại dễ vỡ. Khi đội bóng đang thăng hoa tột bậc trong giai đoạn đầu, họ phải hứng chịu 2 thất bại liên tiếp ở thành Manchester. Khi Wenger đang nghĩ về cơ hội chiếm ngôi đầu, những họ trò của ông lại ném đi 2 điểm rất đáng trách ở Upton Park.

Có thể các CĐV của Arsenal thường lấy tính cống hiến của đội bóng ra làm tấm lá chắn cho những thất bại, nhưng Wenger thì không bao giờ. Với ông, vẻ đẹp và sự kỳ diệu từ những viên ngọc thô không thể bù đắp được những nỗi đau thất trận. Nếu như Wenger đơn thuần chỉ trở thành một ông giáo giỏi đối với các cậu bé, thì điều đó cũng đồng nghĩa với việc Arsenal sẽ không bao giờ trở lại thời hoàng kim.

Công bằng mà nói, trong nhóm bộ tứ, Arsenal chính là những người đã luôn làm mọi điều có thể để vượt lên chính mình, trong bối cảnh thường xuyên không có được những chuẩn bị tốt nhất cho mỗi mùa bóng. Sự rủi ro đi kèm với vẻ đẹp từ sức trẻ là điều có thật, nhưng vẫn còn quá nhiều thứ khác đã ảnh hưởng tới họ. Hành trình gian khổ ấy đã tạo ra một cảm giác bao phủ: Một Arsenal chỉ đẹp thôi sẽ không thể vô địch.

Các CĐV ở Emirates vẫn ngây ngất với từng chiến thắng, vẫn cảm thấy đầy tự hào khi chứng kiến những chàng trai của mình làm xám mặt mọi đối thủ. Nhưng còn chức vô địch? Sự thật là không ai muốn nói tới nó một cách hào hứng, và cũng chẳng có bất cứ chuyên gia nào dám gắn món quà đó cho Arsenal. Không chỉ vì thói quen ngã gục trước bình minh của họ, mà lý do chính vẫn là sự mong manh của chiếc bình pha lê tuyệt đẹp mà Wenger đã tạo nên.

Ở phương diện nào đó, Arsenal vẫn là một đội bóng thật đặc biệt. Nơi đó, người ta luôn đặt một niềm tin bất diệt về sức sáng tạo và khả năng của một HLV đã 5 năm tay trắng. Vì sao vậy? Đơn giản, vì ngay cả khi Wenger có nói về những điều mà cả thế giới bóng đá đều không hiểu, thì ở Emirates, đó vẫn là những ý tưởng đáng khâm phục và trân trọng.

Nhưng chưa ai quên rằng, trong cuộc họp đại cổ đông cuối mùa trước, Wenger đã nói về một danh hiệu trong năm nay.

LỊCH VÒNG 11

Thứ Bảy, ngày 31/10, 19h45: Arsenal - Tottenham. 22h00: Bolton - Chelsea, Burnley - Hull, Everton - Aston Villa, Fulham - Liverpool, Portsmouth - Wigan, Stoke - Wolves, Sunderland - West Ham.

Chủ nhật, ngày 1/11, 00h30: Man Utd - Blackburn. 23h00: Birmingham - Man City.
 
Yến Thanh
0 thích.

Bình luận (31)

avatar đội bóng
Hoan hô Ho Nam mai viết hay quá thật là tuyệt bút .Tiểu thư đã đưa bài thơ (Xíh Bích hoài cổ) của thi hào Tô Đông Pha đặt vào hoàn cảnh của giáo sư Wenger giỏi lắm , ông xứng đáng được là hình ảnh trong bài thơ này.đoạn văn nhiều cẳm xúc, văn viết như thơ rất gợi , rất tình . bạn thuỳ Linh :bạn luận chiến thật sắc sảo tuy nhiên đấy chỉ là lý trí .Cuộc sống tình cảm là món quà kỳ diệu nhất mà tạo hoá va cuộc sống ban cho con người ; nên mình lý trí thì cuộc sống sẽ buồn biết bao nhiêu.bạn có đồng ý với tôi không ?
Dem trang  (demtrangtinhyeu_tm_189@yahoo.com) (02:21 31/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Các fan Arsenal có buồn không khi đã 4 năm qua những chiếc cúp không một lần được trao cho Arsenal? Có!Buồn lắm chứ!Sau mỗi thất bại của đội bóng lại là một đêm dài. Suy nghĩ nhiều và thấy yêu Arsenal hơn sau mỗi thất bại. Cái cảm giác mà chiến thắng và những chiếc cúp không bao giờ mang lại."Cuộc sống có lúc,dòng sông có khúc" mà,có cái này thì phải biết hi sinh thứ khác thôi.Sự đánh đổi không phải bao giờ cũng công bằng.Các fan Arsenal có bao giờ cảm thấy "nhục nhã" sau mỗi thất bại của đội nhà không?Không!Chưa từng và không bao giờ.Tôi sẽ cảm thấy nhục nhã khi không sống bằng sức lao động chân chính của mình.Tôi sẽ cảm thấy nhục nhã khi thất bại vì đã không cố gắng.Tôi sẽ cảm thấy hổ thẹn khi cười nhạo tình cảm chân thành của người khác.Arsenal đã chiến đấu hết mình,đã thất bại,liên tiếp thất bại.Các fan Arsenal thấy buồn vì thất bại nhưng thấy vui vì những gì đội bóng đã làm và vẫn con đường đó,đã đi,đang đi và sẽ tiếp tục đi.
Vũ Minh Thành  (mai_chi_co_em2661990@yahoo.com) (12:34 31/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@ van thanh : cảm ơn bạn đã nêu câu hỏi về cụm từ "bóng đá không toan tính" mà tôi đã sử dụng. Nay tôi xin nói thêm cho rõ. "Toan tính" ở đây tôi dùng với nghĩa không có tính tích cực, "toan tính" ở đây không đồng nghĩa với "tính toán". Nếu xét về khía cạnh kinh doanh, bóng đá chuyên nghiệp ở Châu Âu nhất định phải "tính toán" để các ông chủ không bị phá sản. Nếu xét về khía cạnh chuyên môn, "tính toán" là điều mà HLV giỏi phải xem xét để trải quân trên các mặt trận suốt cả mùa bóng, sao cho đạt hiệu quả cao nhất có thể. Xin quay lại với cụm từ "không toan tính", ở đây có thể hiểu gần-gần với cụm từ "vô tư". Hay nói nôm na qua tiếng Anh hiểu nó cũng xêm-xêm như từ "fair-play" cũng tạm OK. Nếu đội bóng nào không "bán độ" cho Nhà Cái cá-cược, không "dàn xếp tỉ số" để cứu đội này-dìm đội kia...thì đó là "bóng đá không toan tính" của tôi đấy bạn ạ! Theo tôi hiểu, ở Giải Ngoại Hạng Anh đa số các đội bóng đều "fair-play", cho nên mới thu hút được người hâm mộ trên toàn thế giới! Hy vọng bạn vanthanh cùng đồng cảm và chia sẻ ý kiến này. Thân ái!
Nguyen Long  (nlongdhh@gmail.com) (10:36 31/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Vẽ đẹp của ARS giống như một tiểu thư đài các kiêu sa. vì bởi nàng đẹp nên biết bao người phải thương thầm nhớ trộm. Lúc kỳ vọng nàng sẽ đáp lại tình yêu thì nàng lại cho ta xuống tầng địa ngục, lúc niềm tin cho nàng đã cạn kiệt thì nàng lại thắp lên những tia hi vọng mới cho ta! ARS ôi! Ta vừa cảm ơn lại vừa trách ông trời đã trao trái tim ta cho nàng! dù nàng có làm tim ta bao lần phải vỡ thì con én này vẫn mãi bay theo nàng mà thôi! @HONAMAI: Bài viết rất hay tuy nhiên bối cảnh cũng như nhân vật chưa được phù hợp lắm. Lưu Bị hỏa thiêu Tân Giả thì Viên Thiệu đã tiêu rồi! Gán Lưu Bị cho LIV thì không được hợp lý cho lắm (về tính cách ) mong mạn có những bài viết thật hay!
Én bạc  (nam78@ymail.com) (09:45 31/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
đại ca có lời ngợi khen HONAMMAI muội muội, muội đem chuyện tam quốc phân tranh để luận bàn thế sự như vậy thì muội đúng là võ lâm cao thủ trong chốn giang hồ đây. đại ca rất thích đoạn muội dùng hình ảnh Triệu Tử Long mặt đẹp như ngọc, môi đỏ như son, vóc dáng khôi ngô kỳ vĩ để so sánh với Fernando José Torres một mình tả xung hủ đột trong vòng vây hậu vệ MU đá bại MU để giải cứu Liverpool trong một đêm Anfield rực lửa. muội đem gò Bác Vọng so sánh với anfield, bên dưới thì dũng tướng tả xung hữu đột bên trên thì dân binh hò hét vang trời,sir Alex dẫn binh tháo chạy tới hơn 10 dặm ngoảnh mặt nhìn lại vẫn thấy gò Bác Vọng ( anfiled) lửa vẫn cháy sáng ngút trời... quá hay muội muội ạh ! đại ca không có khả năng dẫn chuyện như muội nhưng đại ca hiểu những gì muội viết. một lần nữa cám ơn muội và mong muội chóng khoẻ để có những bài viết hay hơn nữa.
o0o_TàĐạo_o0o  (o0o_tadao_o0o@yahoo.com.vn) (09:07 31/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Các fan Arsenal có buồn không khi đã 4 năm rồi vắng bóng những chiếc cúp?!Có chứ,buồn lắm chứ!Sau mỗi thất bại của đội bóng lại là một đêm dài.Suy nghĩ nhiều rồi lại hiểu ra rằng mình yêu Arsenal hơn sau những thất bại,thứ mà những chiến thắng,những danh hiệu chẳng thể nào mang lại.Các fan Arsenal có "nhục nhã" không khi chứng kiến đội nhà thất bại?!Không!Không hề!Tôi sẽ cảm thấy mình "nhục nhã" khi đi ăn mày trong khi mình có sức lao động.Tôi cảm thấy "nhục nhã" khi thất bại vì mình không cố gắng.Tôi cảm thấy "nhục nhã" khi nhận thấy mình đang cười nhạo vào tình cảm chân thành của người khác!Arsenal đã chiến đấu,đã thất bại.Buồn có,nhưng "nhục nhã" thì chưa hoặc không bao giờ!Tôi không đọc Tam Quốc nên chẳng hiểu mấy,chỉ thấy đoạn cuối bạn HONAMMAI viết rất hay.Cảm ơn bạn!
Vũ Minh Thành  (mai_chi_co_em2661990@yahoo.com) (08:12 31/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@ Thu_Hương: mạn phép thay mặt cho Nguyen Long, HoNamMaicảm ơn bạn. Hy vọng những fans nữ như Bạn, HoNamMai, Lê Vân Arsenal sẽ tiếp tục mang những ngọn gió mát đến diễn đàn này thêm phong phú và thi vị.
Bao Thanh Thiên  (tannguyentvc6@yahoo.com) (12:20 31/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@ HONAMMAI : lâu quá không thấy tiểu muội xuất hiện để luận "Tam quốc diễn nghĩa Anh quốc túc cầu trận!". Nay thấy tiểu muội xuất hiện thật là vui mừng khôn xiết! Chúc mừng tiểu muội đã vượt qua trọng bệnh! Mong tiểu muội bảo trọng để giữ gìn sức khỏe nhé! @ KT : cảm ơn bạn đã nhận xét. Tôi rất thích xem các Giải bóng đá thiếu niên nhi đồng đủ mọi lứa tuổi phát trên VTV3. Nhiều khi còn khoái xem hơn một số trận ở V-League nữa đấy!
Nguyen Long  (nlongdhh@gmail.com) (11:43 30/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
To NGUYEN LONG : "Bóng đá không toan tính" ??? nghĩ là bóng đá coi nhẹ trí tuệ ư ? Trong tất cả những yếu tố cấu thành lên vẽ đẹp thì trí tuệ là một điều quan trọng nhất , đẹp nhất. To Thuỳ linh :Điều gì làm bạn "Hăng " đến vậy?Đành rằng 5 năm qua ASENAL chỉ dành được mỗi cúp FA , nhưng còn nhiều đội khác bỏ ra hàng đống tiền nhưng hàng chục năm cũng không dành được một chút danh hiệu nào . To Bao Thanh Thiên :Bạn quả là đáng mặt nam nhi , và lại còn rất đáng yêu nữa .Tình thì đẹp , thơ thì hay , nhưng ...hơi "con Cóc " nhảy vào không đúng chỗ .Nói vậy bạn đừng giận nhé hihihi. To HO Nam Mai :Tiểu thư viết tài quá , như một bức hoạ theo trường phái Bạch Miêu .Một vài nét chấm phá trắng đen trên nền giấy trắng, để vẽ nên một bức tranh lớn, nhiều nội dung .bạn đưa vào bài thơ của Thi sĩ Tô Đông Pha được làm bài hát cho phim :Tam quốc Diễn Nghĩa vào trong bài viết và kết thúc câu chuyện lâm ly , bi hùng quá .chúc bạn vui và tiếp tục có những bài viết như vậy trên diễn đàn của TT&VH.
Van Thanh  (vuvanthanh_th@yahoo.com) (11:28 30/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
to HOA HUNG : bạn nói fan Arsenal ko có gì để bấu víu ngoài những điều tự hào về lối chơi đẹp ư? Bạn nhầm rồi đấy , đã là 1 fan Arsenal thì có rất nhiều điều để tự hào không chỉ vì 1 lối đá đẹp mắt vì một tinh thần cao thượng. Mà chúng tôi còn tự hào vì có 1 Giáo sư tài đức vẹn toàn, tự hào vì một quá khứ vẻ vang với chiến tích 49 trận bất bại, tự hào vì có một Herbert Chapman vĩ đại đã làm nên một quá khứ oai hùng . Xin thưa khi những đại gia khác của bóng đá Anh bây giờ như ManU , Liv và tất nhiên là cả Chelsea chưa là gì thì Arsenal của chúng tôi dưới sự dẫn dắt của Herbert Chapman đã có một thập niên 30 được coi là clb xuất sắc nhất thế giới. Tôi không phải là một người hoài cổ , cũng không sống bằng quá khứ nhưng là 1 fan Arsenal thì tôi luôn tự hào vì những gì đội bóng của mình đã làm được trong quá khứ và triết lý đẹp hiện tai. Tự hào vì Arsenal là đội bóng được 2 đời Nữ hoàng Anh yêu quý dù là trong giác ngủ , v.v và v.v
KienNT  (thanhkien@rocketmail.com) (10:52 30/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

ars - 5/26/2012 11:44:27 AM
cái hay của arsenal là xây SVD mới và bản sắc.cái dở của real là bán sân tập,cắm cẩu thủ vay tiền,còn bản sắc bao giờ cho đến ngày xưa?
T Tung - 5/25/2012 10:19:37 PM
Với thể hình cao 1m63, tôi nghĩ không lên gọi Quốc Phương lên tuyển.
Bảo Chi Lâm - 5/26/2012 11:45:09 AM
Hi vọng anh làm nên bất ngờ và vào đến bán kết!
Bảo Chi Lâm - 5/26/2012 11:44:27 AM
Cuộc sống còn dài để Rafa chứng tỏ! Nhưng không nên so sánh làm gì cho khập khiễng, mỗi thời một khác và họ là người giởi nhất ở thời điểm ấy!
Phạm Minh Thông - 5/26/2012 11:37:31 AM
Tác giả nói không sai,nhưng không đội bóng,cá nhân nào có thể tồn tại và phát triển mà thiếu chữ tình.Đặc biệt với nền bóng đá VN.Chung qui chỉ có 14 đội chuyên nghiệp và chừng đó HLV thì một đội...