Chelsea thắng đậm Bolton: Ancelotti theo bước Mourinho?

Thứ Sáu, 30/10/2009 12:54 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Trong khi những đại gia trong nhóm bộ tứ như M.U, Liverpool và Arsenal chỉ coi Cúp Carling như sân chơi cho những cầu thủ trẻ và dự bị thì Chelsea tỏ ra “máu me” hơn cả. Cứ nhìn cái cách họ vùi dập Bolton 4-0 ở vòng 4, có thể thấy tân HLV Carlo Ancelotti muốn theo bước Mourinho, chinh phục giải đấu này để làm bàn đạp cho thành công.

Ghi bàn, ghi bàn và ghi bàn

Lần thứ 3 trong vòng 1 tuần, Chelsea trút những cơn mưa gôn vào lưới đối phương. Từ Champions League (Atletico Madrid) đến Premier League (Blackburn), và bây giờ là Cúp Carling (Bolton), đoàn quân của Ancelotti đã ghi được tới 13 bàn thắng, và chưa để thủng lưới một lần nào. Đó rõ ràng là một màn trình diễn ấn tượng và mang dáng dấp của một nhà vô địch thực sự

Cỗ máy Chelsea đã vào guồng quay "chóng mặt"

Tại Stamford Bridge, Ancelotti đã cất Cech, Terry, Lampard và Anelka, cũng như chỉ tung Essien và Drogba vào sân trong hiệp hai. Có nghĩa là Chelsea đã xuất phát với phân nửa là dự bị, trong khi đối thủ của họ mang đến Stamford Bridge một đội hình tương đối mạnh. Ngoại trừ thủ thành người Oman Ali Al Habsi bắt chính thay cho Jaaskelainen, những gương mặt còn lại đều rất quen thuộc tại Premier League. Nhưng Chelsea vẫn thắng, thậm chí thắng đậm, bởi họ đang sở hữu một cỗ máy đã vào guồng và tinh thần cực kỳ hứng khởi.

Đội hình ấy, dù không có Cech và Terry, nhưng vẫn chắc chắn với một Alex đang tìm lại phong độ đỉnh cao sau quãng thời gian nghỉ vì chấn thương và Hilario quyết tâm thể hiện mình. Không có Lampard và Anelka, Chelsea vẫn giàu sức tấn công với cảm hứng từ Joe Cole, cầu thủ không ghi bàn thắng nào, nhưng xứng dáng được bầu là người chơi hay nhất. Và Ancelotti cũng không hài lòng với một tỷ số. Đó là lý do tại sao sau khi dẫn 2-0 ở hiệp một, Ancelotti vẫn tung nốt cả Essien và Drogba vào sân, để rồi chính tiền đạo người Bờ Biển Ngà ấn định chiến thắng 4-0.

“Chelsea quá tuyệt. Chúng tôi có thể ghi bàn từ bất cứ vị trí nào”, tiền vệ Malouda hồ hởi. Từ đầu mùa, Chelsea đã ghi được tổng cộng 37 bàn thắng sau 16 trận, và số cầu thủ lập công thì lên đến 10 người. Đó sẽ là một thách thức lớn với CLB nào muốn phong tỏa các phương án tấn công của đội bóng áo xanh.

Liệu pháp tinh thần

Dĩ nhiên, Carling Cup chưa bao giờ là ưu tiên hàng đầu của Chelsea. Cái đích mà họ vươn tới, suốt nửa thập kỷ qua, là tháng Năm, với ánh hào quang từ Premier League và cao quý hơn nữa là Champions League. Kết thúc vào cuối tháng Hai, Cup Carling là danh hiệu được trao sớm nhất ở mùa giải bóng đá Anh. Chức vô địch giải đấu này sẽ là một sự khích lệ tinh thần to lớn đối với các cầu thủ cho cuộc đua đến những mục tiêu cao hơn.

Nhưng nếu chỉ mang liệu pháp tinh thần hơn là lợi ích thực tế, liệu Cúp Carling có xứng đáng để Chelsea theo đuổi? Có thể Ancelotti sẽ nghĩ khác nếu như trong trận đấu vừa qua, người bị chấn động não và phải đợi kết quả chụp X-quang là Drogba, hoặc Essien, chứ không phải thủ môn dự bị Hilario. Đến khi đó, ông mới hiểu được mất mát mà Chelsea có thể phải nhận, nếu theo đuổi quá nhiều đấu trường. Nên nhớ, Chelsea đang là đội bóng có tuổi đời bình quân cao nhất Premier League, mà ở thời điểm ấy, “virus CAN” còn lấy đi 4 cầu thủ quan trọng là Essien (Ghana), Mikel (Nigeria), Drogba và Kalou (Bờ Biển Ngà). Ngoài ra còn phải kể đến án phạt cấm chuyển nhượng 2 năm, dù rằng họ đang cố gắng khiếu nại để shopping vào mùa đông.

Dù sao thì đến thời điểm này, Ancelotti cũng đang đi đúng hướng. Dưới thời của ông, Stamford Bridge đã lấy lại hình ảnh của một pháo đài kiên cố với 9 trận thắng liên tiếp, ghi 25 bàn, thủng lưới 1. Và khác với thời Mourinho, Chelsea của Ancelotti đang chơi với sự hứng khởi của bóng đá tấn công chứ không phải một tư duy quá ư thực dụng nữa. Đó là điều khiến họ thêm quyến rũ hơn.
 
Tuấn Cương
0 thích.

Bình luận (8)

avatar đội bóng
Như một CM tôi đã nhận định : Trong các HLV đã và đang làm HLV ở EPL thì chỉ có 3 người là có thể trở thành VĨĐẠI sau SIX AF .Đó là :MOURINHO , ANCE, BENITEZ .Việc so sánh họ ai hơn ai thật sự là khó khăn và khập khiễng .Bởi hoàn cảnh của họ không ai giống ai .Nói về MOU và NCE thôi cũng đã là khác biệt rất lớn rồi , dù hai ông điều làm HLV của CHELSEA .Nhưng theo tôi MOU xuất sắc hơn ANCE một chút .Hãy xem CHELSEA của ông khi đấy hùng mạnh làm kinh hoàng bao đội bóng ơqr Châu âu như thế nào mặc dù ông không đưa CHELSEA vào được chung kết .và chính ông đã làm thay đổi diện mạo của giải EPL với triết lý : Chiến thắng là đẹp nhất !Mặt khác ông đã rất thành công khi làm HLV ở POTTO một đội bóng khiem nhường dành cúp CL.Và bây giờ INTE vẫn đang thống trị ITALI .ANCE dù VĐ 2 CL nhưng ông không phải là chuyên gia đường dài.MILAN dưới thời ông ở ITALI phập phù lắm chỉ 1 lân VĐ ITALI .Mong rằng CHELSEA sẽ không vậy , mặc dù giữa 2 đội có cùng điểm chung là :GIÀ.
HOA HUNG  (v_huyhoahung@yahoo.com) (10:16 30/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@BaoTT: đúng là BaoTT, việc gì cũng rõ ràng. Cứ phải “so sánh” mới được sao? Bình luận làm gì? Điều gì xãy ra thì cứ để xãy ra! Xem đá bóng cho “nó đã” mới là chính yếu!
dolongdao  (dolongchiton@yahoo.com) (08:49 30/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
1. Ance rời AC tới Chel mùa 09/10 cho thấy “Carlo khác biệt với Jose ở chổ”: Ance có ở lại SA thì cũng chẳng thể làm tốt hơn so với mùa SA 08/09, thôi thì đi cho xong. 2. Hai HLV khác nhau nên tạo ra 2 lối đá khác nhau trên cùng 1 đội bóng là việc hiển nhiên: - Nếu so bàn thắng thì Chel-Ance nhiều hơn. Vậy Chel-Mou ghi nhiều bàn thắng là việc “đã ít khi làm được”. - Nếu so bàn bại thì trong 10 vòng đầu: mùa đầu tiên 2004/2005 Chel-Mou lọt lưới 2 bàn; mùa đầu tiên 2009/2010 Chel-Ance lọt lưới 8 bàn, nếu hết mùa bóng thì không biết con số này dừng ở đâu? 16, 24, hay 30 bàn “lọt lưới”?. Vậy, giữ “ít thủng lưới” là “thứ bóng đá” mà Ance cũng “đã ít khi làm được” so với thời Mou-Chel! 3. Không phải W.Zinga “tội nghiệp” mà Ance sớm rời SA là “may mắn” hơn W.Zenga! 4-0 so với 5-3, ai “tội nghiệp” hơn? Có cần phải “kích thích” Mou không? Bởi vậy: A > B, B > C, C > A => A > B > C > A > B > C > A ………..(to be continued) ??? cho tới khi nào “Stop”??? Mỗi người có ưu-khuyết khác nhau, sao cứ phải đi “SO SÁNH” 2 HLV hòai làm chi vậy nhỉ? Thời nay so sánh hết rồi thì đời sau lấy gì mà so sánh? OẢI THẾ! Cứ nói “Chel mùa này tấn công nhiều nên ghi nhiều bàn hơn” thế là xong! Vậy chẳng hay sao?
minhtri  (minhtri2270@yahoo.com.vn) (08:39 30/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
liệu Cúp Carling có xứng đáng để Chelsea theo đuổi? Có thể Ancelotti sẽ nghĩ khác nếu như trong trận đấu vừa qua, người bị chấn động não và phải đợi kết quả chụp X-quang là Drogba, hoặc Essien, chứ không phải thủ môn dự bị Hilario. Đến khi đó, ông mới hiểu được mất mát mà Chelsea có thể phải nhận, nếu theo đuổi quá nhiều đấu trường. Nên nhớ, Chelsea đang là đội bóng có tuổi đời bình quân cao nhất Premier League, mà ở thời điểm ấy, “virus CAN” còn lấy đi 4 cầu thủ quan trọng là Essien (Ghana), Mikel (Nigeria), Drogba và Kalou (Bờ Biển Ngà). Ngoài ra còn phải kể đến án phạt cấm chuyển nhượng 2 năm, dù rằng họ đang cố gắng khiếu nại để shopping vào mùa đông. .Đó là 1 nhận định hoàn tonà chính xác.Nếu chel cứ tham lam rùi sẽ có ngày mang hậu quả.
thái khang  (thaikhang_nsthaikhang@yahoo.com.vn) (08:38 30/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Phải hiểu rằng Carlo cần phải có danh hiệu nào đó cho Chelsea để chứng tỏ mình. Đó là điều duy nhất tác giả muốn nói đến sự giống nhau giữa Ancelotti và Mourinho. Carling Cup chính là mục tiêu khả thi và dễ dàng nhất để Ancelotti đạt được. Nhưng thực sự cũng chẳng dễ dàng khi đội hình U-20 của Giáo Sư cũng đang khao khát thể hiện mình tại sân chơi này. Khó đóan trước kết quả giữa kinh nghiệm và sức trẻ. Just let it be, then, wait and see until next year.
Bao Thanh Thiên  (tannguyentvc6@yahoo.com) (06:02 30/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
"Ancelotti theo bước Mouronho ư?" -Hổng dám đâu! Không đời nào có chuyện đó đâu! Ông Ancelotti mà nghe được câu này là ổng nổi giận đấy! Hồi còn ở Italia, Carlo Ancelotti đã từng công khai khích bác "Mr Special" rồi! Việc ông thầy người Ý nhận lời huấn luyện đội Chelsea cũng cốt để mọi người thấy "Carlo khác biệt với Jose" ở chổ nào! Phải nói là dưới thời Mourinho, Chelsea có quá nhiều trận thắng 1-0. Thời đó xem Chelsea đá riết như vậy ông Abramovich cũng thấy chán. Nay Ancelotti đã đem cho ông chủ người Nga rất nhiều những giây phút sảng khoái với thứ bóng đá hoành tráng 4 sao và 5 sao! Nói đó là thứ "sexyfootball" thì chưa dám chắc, nhưng rõ ràng đó là thứ bóng đá mà Mourinho đã ít khi làm được ở Chelsea! Hình như bị "kích thích" bởi đồng nghiệp Carlo, rạng sáng nay Inter của Jose đã "nện" Palermo tới 5-3! Thật tội nghiệp cho Walter Zenga!
Nguyen Long  (nlongdhh@gmail.com) (01:38 30/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Đường dài mới biết ngựa hay,hãy chờ sau dịp giáng sinh rồi sẽ thấy thế nào mới thục sư là cỗ máy lớn đã vao guồng.(MU vô địch)
quannhigia  (kithuatso259@yahoo.com) (01:34 30/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Thực chất ngày trước Chelsea của Mourinho luôn là đội ghi bàn không nhiều nhất thì cũng là nhiều nhì EPL . Người ta cảm thấy Chelsea thực dụng là vì Chelsea khi đó quá mạnh so với phần còn lại của EPL , tuyến tiền vệ của họ bóp nghẹt mọi đối thủ , còn tuyến phòng ngự thì khi đó quá chắc chắn , kể cả qua đc hậu vệ thì vẫn còn 1 Cech phong độ đỉnh cao . Ghi bàn vào lưới Chelsea là rất khó vào thời điểm bấy giờ , lại thêm các phát biểu cá tính và chơi trội của Mourinho nên nhiều người cố gán ghép cho Chelsea khi ấy cái lối chơi "không đẹp mắt" . Thực dụng thì đúng ( thực dụng là 1 điều tốt mà ) nhưng "không đẹp" , hay có người còn gán cho thành " lối đá phòng ngự ", " ghi 1 bàn về bảo vệ gôn " ... thì quả thật buồn cười , người ta nói thế mà quên hoặc cố tình quên rằng những Robben , Duff, Cole ,Lampard , Drogba ... ở phía trên đã làm khổ các hàng phòng ngự EPL ra sao . Bây giờ , tuyến tiền vệ thì vẫn giữ được khả năng áp đặt lối chơi ( chỉ không còn 1 Makelele tận tụy thu hồi bóng ) nhưng tuyến phòng ngự đã không còn quá chắc chắn , hàng hậu vệ hay lúng túng với những quả bóng bổng , Cech ra vào hay bất hợp lí ( kể từ sau vụ va chạm ở đầu ) , vì vậy chuyện ghi bàn vào lưới Chelsea bây giờ là không khó , kể cả với những đội như Hull , Stoke , Wigan ... , thế nên người ta mới để ý đến sức tấn công của Chelsea , và rồi cũng dần bỏ cái mác của Mourinho đi .
Maradona  (maradonahnh@gmail.com) (01:29 30/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

ars - 5/26/2012 11:44:27 AM
cái hay của arsenal là xây SVD mới và bản sắc.cái dở của real là bán sân tập,cắm cẩu thủ vay tiền,còn bản sắc bao giờ cho đến ngày xưa?
T Tung - 5/25/2012 10:19:37 PM
Với thể hình cao 1m63, tôi nghĩ không lên gọi Quốc Phương lên tuyển.
Bảo Chi Lâm - 5/26/2012 11:45:09 AM
Hi vọng anh làm nên bất ngờ và vào đến bán kết!
Bảo Chi Lâm - 5/26/2012 11:44:27 AM
Cuộc sống còn dài để Rafa chứng tỏ! Nhưng không nên so sánh làm gì cho khập khiễng, mỗi thời một khác và họ là người giởi nhất ở thời điểm ấy!
Phạm Minh Thông - 5/26/2012 11:37:31 AM
Tác giả nói không sai,nhưng không đội bóng,cá nhân nào có thể tồn tại và phát triển mà thiếu chữ tình.Đặc biệt với nền bóng đá VN.Chung qui chỉ có 14 đội chuyên nghiệp và chừng đó HLV thì một đội...