HLV Ferguson than thở về trận giao hữu Anh-Brazil

Thứ Sáu, 30/10/2009 14:11 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH Online) – Sir Alex Ferguson đã bày tỏ ý kiến của ông về việc LĐBĐ Anh quyết định tổ chức trận đấu giao hữu của Anh với Brazil ở tận Doha vào tháng tới.

Đội bóng của HLV Capello sẽ phải di chuyển khoảng 6.500 km để đá giao hữu với Brazil tại Doha, Qatar vào ngày 14/11. Đó sẽ là thời điểm mà Man United của HLV Ferguson đang phải căng sức trên chiến trường ngoại hạng khi phải chạm trán đại kình địch Chelsea, cũng như Everton, “cái gai” đối với nhóm “Bộ Tứ”.
 
Giống như các HLV khác, Sir Ferguson luôn tìm cách bảo vệ quân của mình

Tuy vậy, HLV Ferguson đã rất khôn khéo khi không đề cập trực tiếp tới điểm đến Qatar mà chỉ than vãn về “việc tổ chức một trận đấu giiao hữu tại một quốc gia xa xôi và ít người biết tới” giữa lúc mùa giải đang diễn ra căng thẳng. Ông ám chỉ: “Bạn muốn họ (các cầu thủ) tham gia những trận đấu quốc tế quan trọng. Điều đó quan trọng với họ và tôi cũng muốn họ được thi đấu. Tuy nhiên, những trận giao hữu thì lại khác. Đó là cơn ác mộng đối với các HLV, đặc biệt là khi mùa giải đang diễn ra và các đội bóng phải căng sức trên nhiều mặt trận. Lịch thi đấu của cả mùa đã lên từ lâu và bạn lại tổ chức một trận đấu giao hữu ở một quốc gia xa xôi và ít người biết đến. Điều này thật bất hợp lý”.

Chiến lược gia người Scotland cũng khẳng định rằng những trận đấu giao hữu như vậy là hữu ích với ĐTQG khi mà World Cup 2010 sắp đến gần. Nhưng ông tin rằng một vài HLV ĐQTG không muốn quân của mình tham gia vào những trận đấu “vô bổ” như vậy. Ông cũng đặt câu hỏi về những mục đích của FA khi lên lịch tổ chức các trận giao hữu. “Tất cả các HLV quốc tế đều có nhiệm vụ cần làm và chúng tôi ủng hộ điều đó, đặc biệt là khi họ cần những trận đấu giao hữu để chuẩn bị cho những cuộc chiến quan trọng ở Euro, hay World Cup. Tôi nghĩ một vài trong số họ thực tế có thể thực hiện được nhiệm vụ mà không cần tới những trận giao hữu như vậy. Nhưng các LĐBĐ thường cảnh báo họ rằng đó là những chuyến đi tốt đẹp, những ngày nắng ấm và trong một vài trường hợp, những chuyến đi này mang lại được một khoản tiền khá ổn” , HLV Ferguson khẳng định.
 
Anh Hiển (Theo Mirror)
0 thích.

Bình luận (9)

avatar đội bóng
>>> BBT: Bao Thanh Thiên cũng "soi" rất kỹ về thời gian?! Mong nhận được nhiều comment giao lưu của BTT với các bạn! Thân!.
Bao Thanh Thiên  (tannguyentvc6@yahoo.com) (05:25 31/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
>>>BBT: Bao Thanh Thiên hình như rất nóng ruột?
Bao Thanh Thiên  (tannguyentvc6@yahoo.com) (04:40 31/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Đấy là lời than phiền chung cho các đội chứ ko chỉ riêng gì MU. Đi tuyển càng nhiều thì càng khổ thôi Chel à, chưa nói CAN sắp tới nữa. Hãy tập trung vào cái thiết thực đi, vỗ ngực quá lại đau tim đấy.
TRan Minh  (directmars@gmail.com) (10:57 31/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Trận đấu "vô bổ" ư? Là HLV sao Ferguson lại có thể nhận định như vậy? Có thể không thật sự cần thiết cho vài cá nhân riêng lẻ nào đó, nhưng nhìn rộng hơn, tòan diện hơn thì hòan tòan khác. Có lẽ Ferguson chưa từng làm HLV cấp đội tuyển nên chưa hiểu hết sự cần thiết của những trận giao hữu này đối với bản thân HLV khi mỗi năm chỉ có được vài cơ hội tập trung, lắp ghép quá nhiều ngôi sao riêng lẻ thành một tập hợp thông hiểu nhau, gắn kết nhau về cả tinh thần và lối chơi? Trong khi HLV CLB như Alex thì có được điều kiện thuận lợi hơn nhiều để thực hiện việc này hàng ngày, hàng tuần với một đội ngũ "cùng ăn, cùng ở" với nhau vậy mà khi ra thi đấu vẫn còn không ít chệch chọac? Đã là CLB hàng đầu thì đương nhiên phải có nhiều tuyển thủ hơn các CLB bậc trung khác. Việc lo ngại cho chấn thương khiến sứt mẻ lực lượng thì đâu chỉ mình Alex. Và đã ngồi vào ghế HLV thì phải thấy trước điều này để chấp nhận nó khi đó là một phần của cuộc chơi. Sẽ có người tán đồng Alex có quyền nói lên ý kiến của mình. Đúng vậy !!! Nhưng chỉ tiếc là ý kiến phiến diện khi chỉ nghĩ đến quyền lợi của mình mà quên sự cảm thông cho đồng nghiệp và sâu xa hơn nữa đã không nghĩ đến hàng triệu, hàng tỉ người dân, người hâm mộ luôn kỳ vọng vào đội tuyển quốc gia của mình sẽ chơi tốt nhất mà những trận giao hữu sẽ góp phần đạt được điều đó?. Bóng đá có thể ví von như một món ăn để chúng ta thưởng thức. Món ăn này ngon là do được làm từ nhiều thành phần nguyên liệu, trong đó có những trận giao hữu như thế này. Những phát biểu của HLV là những gia vị tất yếu để tăng thêm hương vị cho món ăn. Nhưng đôi khi cũng có những thứ gia vị tạo ra điều ngược lại khiến cho khi thưởng thức, chúng ta phải ngửa mặt lên trời và buông ra tiếng thở dài "tiếc thay ..." ###
Bao Thanh Thiên  (tannguyentvc6@yahoo.com) (06:27 31/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Cái quan trọng ở đây là Chelsea có cả 1 đội quân hùng hậu đông dân nhất Premier League, Lampard chấn thương còn Deco; Terry và Asley chấn thương còn đầy rẫy người khác thay thế (đa phần là dùng tiền mua về). Còn MU, Foster bắt kinh thế mà MU vẫn cắn răng dùng vì Van bị gãy ngón tay(mới khỏi). Rio chấn thương thì ai thay thế, R10 chấn thương thì ai ghi bàn + lãnh đạo hàng công? Mà thực thì Chelsea cũng chỉ có từng đó tuyển thủ Anh (mấy ông như Turnbull... chắc chẳng ai để ý bao giờ), giả sử mà FA ra luật 5+6 thì Chelsea "chết" chắc. Mu chẳng lo vì Owen, R10, Carrick, Schole, Hargreeves, Rio, Brown, Neville, Welbeck, Foster... họp lại cũng đủ 1 đội hình chính gốc Anh rồi. Chứ ở giải ngoại hạng Anh mà cứ đi dựa hơi Drogba (BBN- có 1 cú ra chân rất "đẳng cấp" trong trận thua 0-3 MU năm ngoái) hay Alnelka thì khó coi quá?.
Duy  (duy@yahoo.com) (10:48 30/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Khổ thân bạn Duy phải bênh MU. MU có ai trong đội hình chính?. Foster thì ai dám cho vào bắt. Carrick thì khó mà được đá chính. Rio Ferdinand thì dạo này phong độ phập phù, chưa chắc đã có suất đá chính. Trong khi Chelsea thì chắc suất cả 3 vị trí Terry, Lampard và Ashley Cole (bạn quên anh này à?). Mang một anh què cả 2 năm nay ra để cố nhét vào thì bạn quá hài hước
Peregrino  (tuquyetthang@yahoo.com) (10:01 30/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Rooney, Ben Foster, Rio, Carrick, (nếu ko chấn thương thì cả Owen Hargreeves) đấy bạn. Arsenal có ai nào? Walcot? Liverpool có mỗi Gerrard mà chấn thương mất rồi, Chelsea được mỗi Lampard với Terry. Rốt cục nhiều nhất vẫn là MU, chỉ khổ thân ông Alex
Duy  (duy@yahoo.com) (07:04 30/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Sao không nói là MU không có càu thủ nào trong đội tuyển Anh và Braxin luôn nhỉ. Vậy R10 + Rio + crich + Adeson thì sao nhỉ
nguyễn trường sơn  (thu_phuong995@yahoo.com) (05:53 30/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
MU có mỗi Roo trong ĐTQG Anh, lo gì. Chel và Liv có một đội cầu thủ trụ cột ĐTQG Anh và Bra kìa, ko lo thì thôi
abu  (abus.vn@gmail.com) (03:56 30/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

ars - 5/26/2012 11:44:27 AM
cái hay của arsenal là xây SVD mới và bản sắc.cái dở của real là bán sân tập,cắm cẩu thủ vay tiền,còn bản sắc bao giờ cho đến ngày xưa?
T Tung - 5/25/2012 10:19:37 PM
Với thể hình cao 1m63, tôi nghĩ không lên gọi Quốc Phương lên tuyển.
Bảo Chi Lâm - 5/26/2012 11:45:09 AM
Hi vọng anh làm nên bất ngờ và vào đến bán kết!
Bảo Chi Lâm - 5/26/2012 11:44:27 AM
Cuộc sống còn dài để Rafa chứng tỏ! Nhưng không nên so sánh làm gì cho khập khiễng, mỗi thời một khác và họ là người giởi nhất ở thời điểm ấy!
Phạm Minh Thông - 5/26/2012 11:37:31 AM
Tác giả nói không sai,nhưng không đội bóng,cá nhân nào có thể tồn tại và phát triển mà thiếu chữ tình.Đặc biệt với nền bóng đá VN.Chung qui chỉ có 14 đội chuyên nghiệp và chừng đó HLV thì một đội...