Carling Cup: Khi số áo gấp 3 lần số tuổi

Thứ Tư, 28/10/2009 13:20

(TT&VH) - Có lẽ, Arsenal của trận tiếp West Brom là đội bóng có tổng số áo lớn nhất trong lịch sử Cúp Carling. Ở đội hình xuất phát, Senderos (6) là cầu thủ duy nhất có số áo nhỏ hơn 10. Thêm Silvestre (18), Ramsey (16) và Wilshere (19), tổng cộng có 4 người mang số áo dưới 20. Hơn nửa đội hình (6 người) dùng áo số 30 trở lên.

Bắt chính trong khung gỗ là thủ môn người Ba Lan Wojciech Szczesny, với số áo 53. Ở phía trên, cặp tiền đạo Sanchez Watt và Gilles Sunu lần lượt có số áo 54 và 51. Ở băng ghế dự bị, Carlos Vela (12) là cầu thủ duy nhất dùng số áo dưới 30. Tổng số áo của 18 cầu thủ có mặt ở Emirates hôm ấy: 606. Tính trung bình: 33,7. Ở Arsenal, tiền đạo người Đan Mạch Bendtner sử dụng áo số 52 và vẫn thường xuyên được đá chính. Một trong những cầu thủ quan trọng nhất, Arshavin, thì dùng áo số 23. Nhưng những chiếc áo ấy do họ tự chọn chứ không phải bị buộc phải nhận. Mùa này, Bendtner đổi từ 26 sang 52 vì số 52 có ý nghĩa rất đặc biệt với anh.

Arsenal đến với Carling Cup với những cầu thủ tuổi đời nhỏ hơn nhiều so với số áo họ mang

Arshavin thích dùng số 23 vì anh tôn thờ 2 gương mặt nổi tiếng trong làng thể thao, David Beckham và Michael Jordan. Còn những gương mặt trẻ đá trận tiếp West Brom ở trên, số áo phản ánh đúng vị trí của họ ở đội bóng. Szczesny, với số áo (53) gần gấp 3 lần số tuổi (19), chỉ được xem là “đệ” của thủ môn đồng hương Lukasz Fabianski. Mà bản thân Fabianski chưa bao giờ là sự lựa chọn số 1 trong khung gỗ Arsenal, mùa này chỉ là thủ môn thứ 3, sau Almunia và tài năng trẻ người Italia Mannone. Szczesny là sự lựa chọn thứ 4 và cuối cùng cho vị trí thủ môn ở Arsenal. Cặp tiền đạo Watt (người Anh) và Sunu (người Pháp) năm nay mới 18 tuổi nhưng tổng số áo lên đến 105.

Họ tất nhiên là những sự lựa chọn cuối cùng trên hàng công. Trước đó, họ chưa từng chơi trận nào cho đội 1 Arsenal. Nếu không có Cúp Carling, có lẽ họ không biết đến khi nào mới được khoác áo đội 1, nhất là khi tuyến trên của Arsenal đã có hàng loạt chân sút đã thành danh và đầy triển vọng, với những van Persie, Arshavin, Bendtner, Eduardo, Walcott và Vela. Wenger nổi tiếng sử dụng Cúp Carling làm sân chơi, nơi rèn luyện và thử lửa cho các tài năng trẻ tuổi “teen”. Nhưng trước đây, những tài năng trẻ ấy vốn đã thuộc đội hình 2, như Fabregas, Vela, Bendtner. Còn 2 mùa gần đây, Arsenal ở Cúp Carling không còn sử dụng đội hình 2 mà là đội hình 3, thậm chí là 4. Có lẽ, BTC Cúp Carling rất tức tối trước việc Wenger coi thường giải đấu này đến thế. Nhưng Wenger không phải là người duy nhất.

Nói đúng hơn, đây đã là xu hướng chung. HLV Alex Ferguson là người đầu tiên sử dụng Cúp Carling để thử lửa các cầu thủ trẻ. Mùa trước, khi M.U lọt vào trận CK với Tottenham và giành chiến thắng trên chấm 11m, ông đã nói rất thật lòng: “Chúng tôi không hề có kế hoạch danh hiệu ở giải đấu này”. Trong những năm gần đây, Chelsea là đội bóng lớn duy nhất coi trọng Cúp này và họ từng 2 lần đăng quang. Nhưng để đối phó với lệnh cấm chuyển nhượng của FIFA, Chelsea không thể không sử dụng đội hình 2 ở giải này. Trận thắng QPR 1-0 ở vòng 3, chỉ có Malouda, Mikel và Kalou là những gương mặt quen thuộc của đội 1. Cúp Carling từng được xem là nơi để các đội bóng ngoài tốp 4 tìm kiếm danh hiệu và giành vé dự Cúp UEFA (Europa League). Nhưng ngoại trừ Man City, hiếm có đội bóng khá nào coi trọng giải đấu này. Lý do rất dễ hiểu: bản thân họ giờ chẳng mặn mà gì với Europa League, giải đấu mà người ta có thể phải cần đến 17 trận để giành chức VĐ.
 
Đ.L
0 thích.

Bình luận (9)

avatar đội bóng
Chuyện Arshavin tôn thờ ai thì chỉ có Arshavin và... tác giả bài báo này biết mà thôi. Những người khác làm sao biết được, nên xin miễn bình luận nhé.
Hạnh Dzuy  (hanhdzuy@yahoo.com) (10:44 28/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Bài báo này có nhiều điều thú vị! Đọc bài báo này xong tôi bổng nghĩ ngợi "vui vui" thế này : nếu BTC Cúp Carling thấy tức tối vì xu hướng các đội bóng lớn chỉ đưa đội hình 2,3,4 ra thi đấu thì BTC nên đổi tên thành Cúp Carlsberg(phiên âm sang tiếng ta là Cất-bớt!) vừa phản ảnh chính xác cái sự cất bớt cầu thủ xịn vừa được lòng nhà tài trợ!
Nguyen Long  (nlongdhh@gmail.com) (09:18 28/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@Maradona: bạn nên nhìn lại một tí, dù gì Becks cũng có C1 còn chuyện Ars thích hay tôn thờ ai đó là chuyện cá nhân và hoàn tòan có thể, đừng đem suy nghĩ cá nhân để gán cho sự thật.
xa nhà  (xanha@gmail.com) (04:02 28/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Không hiểu tác giả nghĩ gì mà dám nói Ferguson là người đầu tiên sử dụng Carling cup để thử sức cầu thủ trẻ. Arsenal đã làm điều đó từ cách đây 3-4 mùa. Tôi dám cá tác giả là fan MU.
Tony  (vuasi@yahoo.com) (07:09 28/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Các bạn biết tại sao Maradona mang áo số 10 không??? Vì Maradona tôn thờ Pele mà lại?
hongsun  (hongsunftu46@gmail.com) (07:22 28/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@tony : tôi thấy nhà báo nói thế thì có ảnh hưởng gì đâu, chẳng động chạm đến ai mà bạn cũng cá này cá nọ tác giả là fan MU ...
Killua  (za0ldyeck_hung@yahoo.com) (08:42 28/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Bài viết không có gì đặc biệt
Vu Hoang Khanh  (vhkhanh43@yahoo.com) (02:09 28/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Arshavin mà lại phải tôn thờ Beckham á , tôn thờ MJ còn được chứ Beckham thì hơi quá . Sửa Beckham thành Lebron James may ra đúng hơn . Chắc Arshavin là fan cuồng nhiệt của NBA
Maradona  (maradonahnh@gmail.com) (02:47 28/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Tất nhiên bài báo không có gì đặc biệt quá. Nhưng có một điều RẤT đặc biệt là khi đọc ai cũng hiểu tác giả muốn nói đến mô hình đào tạo cầu thủ trẻ của Arsenal đang vận hành tốt. Nhiều cầu thủ đc đạo tạo ra có đủ phẩm chất chơi ở Premier League. Nhưng vì không chen chân đc vào đội 1 của Ars nên đang nằm chất đống tại dội hình 2, 3, 4... rồi đành phải chắt chiu những cơ hội ra sân ít ỏi ở Carling Cup để thể hiện tài năng. Có lẽ cứ để tình trạng dồn ứ tài năng như thế này thì Arsenal sắp phải bán bớt các cầu thủ đi kẻo mắc tội giam hãm tài năng. Nếu là quạt của Ars thì ai mà không vui cơ chứ? Viện dào tạo cầu thủ trẻ của Ars sắp đạt tới tầm như la Masia của Barcs roài!
SexyFootball  (favji@hotmail.com) (03:57 28/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đã đến lúc Barca phải đánh thức lòng kiêu hãnh, để Champions League trở thành bi kịch như Liga.

Bạn đọc thảo luận

cua bò dọc - 2/14/2012 12:30:23 PM
Suarez đứng thứ 4 trong danh sách , vậy mà mấy culi vẫn ra sức ủng hộ anh ta . Fan của đội "nhớn" có khác , thật là "đặc biệt"
Marca de AS - 2/14/2012 12:01:34 PM
@cuời khe khẻ:bình luận chẳng liên quan gì đến vấn đề cả...tôi ko muốn bàn về vấn đề ko liên quan đến bóng đá nhưng mà bạn có chắc là bạn hiều dc dòng nhạc thính phòng ko...
MessY - 2/14/2012 12:44:20 PM
Tôi đặc biệt đánh giá cao phát biểu của Ngài Ferguson. Nhiều người nói Mourinho sẽ kế tục chiếc ghế tại Old Trafford, nhưng nếu đưa cho Mourinho đội hình hiện tại của MU, việc đầu tiên ông ta làm...
Dark_Prince - 2/14/2012 11:43:35 AM
bạn k đọc à. 22 bàn trên chấm 11m đấy là 22 bàn từ khi khoác áo Real của Ronaldo chứ k phải 22/34. bạn hiểu k... còn vế sau thì bạn nói đúng. trong mấy mùa vừa qua thì bóng...
Huy - 2/14/2012 12:39:08 PM
Trí tưởng tượng của bạn thật đáng kinh... ngạc. Đã từng có ai đó nói với bạn bị hoang... tưởng chưa? Hay bạn đi hỏi thử bác sĩ tâm lý xem sao. Lo cho bạn quá, để nặng thì nguy hiểm lắm. Hẹn bạn đêm...