(TT&VH) - Một trận đấu đầy cảm xúc đã diễn ra ở Anfield vào cuối tuần trước, từ tấm băng-rôn đầy thách thức thay cho lời tuyên bố sau 18 chức vô địch của các CĐV khách, những quả bóng bãi biển bị ném xuống sân, hai chiếc thẻ đỏ dành cho Mascherano và Vidic cùng rất nhiều cơ hội ở cả hai phần sân. Đội chơi hay hơn cũng đã thắng một cách sòng phẳng. Tuy nhiên, ở Merseyside vào tối Chủ nhật, những người hâm mộ khó tính vẫn thấy thiếu một điều gì đó trên sân cỏ mà sự ồn ào của các CĐV Liverpool và M.U không thể thay thế được.
Đã thắng, nhưng sau đó?
HLV Rafael Benitez cùng các học trò hoàn toàn xứng đáng với 3 điểm, như chính HLV Alex Ferguson đã thừa nhận. Tuy nhiên, lẽ ra đội bóng áo đỏ của Anfield phải làm được nhiều hơn thế vào thời điểm này. Sau 5 năm dưới sự dẫn dắt của Benitez, họ lẽ ra phải tràn đầy sự tự tin trong cuộc đua đến chức vô địch Premier League, chứ không chỉ ăn mừng chiến thắng bất chợt trước một đối thủ lớn để tạm quên đi những ký ức về một mùa giải đáng chán nữa. Đó cũng đã là cách mà Benitez ra mắt tại Premier League. Trong mùa giải đầu tiên, HLV người TBN vô địch Champions League với các chiến thắng trước Juventus, Chelsea và AC Milan nhưng lại không thể xếp trên Everton ở trong nước. Bây giờ, sau khi tất cả lắng xuống, Liverpool đã chẳng tiến lên được bao xa.
Đã thắng, nhưng sau đó?
HLV Rafael Benitez cùng các học trò hoàn toàn xứng đáng với 3 điểm, như chính HLV Alex Ferguson đã thừa nhận. Tuy nhiên, lẽ ra đội bóng áo đỏ của Anfield phải làm được nhiều hơn thế vào thời điểm này. Sau 5 năm dưới sự dẫn dắt của Benitez, họ lẽ ra phải tràn đầy sự tự tin trong cuộc đua đến chức vô địch Premier League, chứ không chỉ ăn mừng chiến thắng bất chợt trước một đối thủ lớn để tạm quên đi những ký ức về một mùa giải đáng chán nữa. Đó cũng đã là cách mà Benitez ra mắt tại Premier League. Trong mùa giải đầu tiên, HLV người TBN vô địch Champions League với các chiến thắng trước Juventus, Chelsea và AC Milan nhưng lại không thể xếp trên Everton ở trong nước. Bây giờ, sau khi tất cả lắng xuống, Liverpool đã chẳng tiến lên được bao xa.

Liverpool thắng xứng đáng nhưng phía trước vẫn còn nhiều gian khó
Họ vẫn không có vẻ gì sẽ tìm ra được cách để thu hẹp khoảng cách 6 điểm với đội đầu bảng Chelsea. Tương tự như thế, đội bóng áo đỏ còn rất nhiều việc phải làm ở đấu trường châu Âu sau 2 trận thua liên tiếp và cảm hứng dường như đã cạn kiệt. Cảm hứng đã trở lại hôm qua. Nhưng rồi sau đó sẽ ra sao? Liverpool sẽ mang đội bóng nào đến Fulham thứ Bảy tuần này đây? Đội bóng đã chơi hay hơn M.U và không hề xao lãng sau chiến thắng 2-0 thuyết phục, hay đội bóng chỉ cần thua thêm 1 trận nữa là có khởi đầu tồi tệ nhất trong nửa thế kỷ qua? Có lẽ chính Benitez cũng không biết được. Cả mùa giải này, ông đã mệt nhoài vì la hét bên ngoài sân, hiếm khi nào hài lòng vì các học trò của mình không làm đủ để chiến thắng.
Không chỉ vì Rio
Những nhà ĐVKĐ M.U đã chiến đấu, và đã thất bại, khi cố chứng minh rằng việc họ để mất Cristiano Ronaldo không để lại ảnh hưởng xấu như việc Liverpool bán đi Xabi Alonso. Ngay chính các CĐV ở Old Trafford giờ cũng không thể cứ tự lừa dối mình rằng Ferguson có thể tìm ra phương án thay thế cầu thủ người BĐN và tự an ủi rằng phong độ tệ hại của Rio Ferdinand trong thời gian qua chỉ là tạm thời. Fernando Torres tất nhiên là một trong những tiền đạo xuất sắc nhất thế giới lúc này, nhưng cái cách mà anh vượt qua Ferdinand để ghi bàn mở tỷ số có lẽ khiến Franco Baldini, trợ lý của HLV ĐT Anh Fabio Capello, phải rùng mình trên khán đài.
Công bằng mà nói, bàn thắng đó không phải là lỗi hoàn toàn của một mình Ferdinand. Đường chuyền sắc bén của Yossi Benayoun xẻ vào giữa trung vệ tuyển thủ Anh và người chơi cặp với anh, Nemanja Vidic. Ferdinand đã không bắt kịp tốc độ của Torres và trận đấu trôi ra khỏi tầm kiểm soát của M.U. Nhưng dù thế nào, anh cũng không thể hiện được những phẩm chất của một trung vệ đẳng cấp thế giới. May mắn cho Ferdinand là ở ĐT Anh, anh không có một đối thủ nghiêm túc nào, ít ra là ở thời điểm này.
Tuy nhiên, Ferguson, khác với Capello, vẫn còn các lựa chọn khác, ít nhất là cầu thủ trẻ đầy triển vọng Jonny Evans hay khoản tiền lãi 60 triệu bảng bán Ronaldo trong mùa hè. Nhắc đến siêu sao người BĐN, đó là vấn đề thứ hai của Ferguson. Ông không tìm được người thay thế Ronaldo, và sẽ không bao giờ tìm được. Antonio Valencia cũng có những khoảnh khắc tỏa sáng, nhưng không bao giờ đủ và Nani chỉ là một dự bị hạng sang. Tiền vệ cánh 23 tuổi người Ecuador này đã bỏ lỡ một vài cơ hội ở Anfield mà Ronaldo chắc chắn sẽ tận dụng được. Nếu Arsenal thắng trận họ chưa đá, M.U sẽ rơi xuống thứ ba ở Premier League và khi đó mối đe dọa có lẽ sẽ trở nên hiện thực hơn với các CĐV áo đỏ.
Không chỉ vì Rio
Những nhà ĐVKĐ M.U đã chiến đấu, và đã thất bại, khi cố chứng minh rằng việc họ để mất Cristiano Ronaldo không để lại ảnh hưởng xấu như việc Liverpool bán đi Xabi Alonso. Ngay chính các CĐV ở Old Trafford giờ cũng không thể cứ tự lừa dối mình rằng Ferguson có thể tìm ra phương án thay thế cầu thủ người BĐN và tự an ủi rằng phong độ tệ hại của Rio Ferdinand trong thời gian qua chỉ là tạm thời. Fernando Torres tất nhiên là một trong những tiền đạo xuất sắc nhất thế giới lúc này, nhưng cái cách mà anh vượt qua Ferdinand để ghi bàn mở tỷ số có lẽ khiến Franco Baldini, trợ lý của HLV ĐT Anh Fabio Capello, phải rùng mình trên khán đài.
Công bằng mà nói, bàn thắng đó không phải là lỗi hoàn toàn của một mình Ferdinand. Đường chuyền sắc bén của Yossi Benayoun xẻ vào giữa trung vệ tuyển thủ Anh và người chơi cặp với anh, Nemanja Vidic. Ferdinand đã không bắt kịp tốc độ của Torres và trận đấu trôi ra khỏi tầm kiểm soát của M.U. Nhưng dù thế nào, anh cũng không thể hiện được những phẩm chất của một trung vệ đẳng cấp thế giới. May mắn cho Ferdinand là ở ĐT Anh, anh không có một đối thủ nghiêm túc nào, ít ra là ở thời điểm này.
Tuy nhiên, Ferguson, khác với Capello, vẫn còn các lựa chọn khác, ít nhất là cầu thủ trẻ đầy triển vọng Jonny Evans hay khoản tiền lãi 60 triệu bảng bán Ronaldo trong mùa hè. Nhắc đến siêu sao người BĐN, đó là vấn đề thứ hai của Ferguson. Ông không tìm được người thay thế Ronaldo, và sẽ không bao giờ tìm được. Antonio Valencia cũng có những khoảnh khắc tỏa sáng, nhưng không bao giờ đủ và Nani chỉ là một dự bị hạng sang. Tiền vệ cánh 23 tuổi người Ecuador này đã bỏ lỡ một vài cơ hội ở Anfield mà Ronaldo chắc chắn sẽ tận dụng được. Nếu Arsenal thắng trận họ chưa đá, M.U sẽ rơi xuống thứ ba ở Premier League và khi đó mối đe dọa có lẽ sẽ trở nên hiện thực hơn với các CĐV áo đỏ.
|
Sir Alex lại chỉ trích trọng tài
Mối quan hệ giữa HLV Ferguson và các vị vua áo đen đã trở thành đề tài “hot” mùa này. Trận derby Manchester là bàn thắng của Owen và 7 phút bù giờ, để rồi người ta cho rằng trọng tài (Martin Atkinson) luôn đứng về phía M.U ở Old Trafford. Nhưng cũng sau một trận đấu ở Old Trafford, Sir Alex đã chỉ trích gay gắt trọng tài Alan Wiley, cho rằng ông không đủ thể lực. Lời chỉ trích ấy của Ferguson đã “bị” những con số thống kê chứng minh là sai rõ ràng, dẫn đến cuộc tấn công toàn diện đối với HLV lâu đời nhất ở Premier League trên khắp mặt báo. Lần đầu tiên trong 23 năm ở Old Trafford, Sir Alex đã phải xin lỗi trọng tài. Xin lỗi nhưng không có nghĩa nhún nhường. Sau thất bại ở Anfield, một mặt thừa nhận chiến thắng của Liverpool là xứng đáng, mặt khác Sir Alex chỉ trích trọng tài Andre Marriner đã mắc nhiều sai lầm trong nhiều tình huống. Ông cho rằng Marriner đã lần lượt rút 2 thẻ vàng đối với Vidic là vì sức ép từ các khán đài, đã rút thẻ vô cớ Evra trong tình huống kèm Torres, để rồi hậu vệ người Pháp bị đẩy vào tình thế khó khăn trong suốt trận đấu. Ông khẳng định pha phạm lỗi của Carragher đối với Carrick xứng đáng với 1 quả penalty, tình huống Carragher ngăn cản Owen xứng đáng với chiếc thẻ đỏ vì nó ngăn cản một cơ hội ghi bàn. Sir Alex không khẳng định Marriner thiên vị Liverpool nhưng cho rằng trọng tài 38 tuổi này quá non về kinh nghiệm. Thực tế là Marriner chỉ thường xuyên điều khiển các trận đấu ở Premier League từ mùa trước và chưa từng cầm còi ở một trận đấu giữa các thành viên Big Four. Nhưng tại sao BTC Premier League vẫn trao nhiệm vụ cho Marriner? Người ta nghi ngờ rằng hàng loạt trọng tài hàng đầu ở Anh như Mike Dean, Steve Bennett và Mark Halsey đã vờ cáo ốm, đi du lịch để tránh một trận đấu mà tính chất quá căng thẳng của nó có thể hủy diệt sự nghiệp của họ. |
Trần Trọng