• Anh
    • M.U
    • Arsenal
    • Chelsea
    • Liverpool
    • Man City
    • Bảng xếp hạng
    • Lịch thi đấu
  • Tây Ban Nha
    • Real Madrid
    • Barcelona
    • Valencia
    • Atletico Madrid
    • Bảng xếp hạng
    • Lịch thi đấu
  • Italia
    • AC Milan
    • Juventus
    • Inter Milan
    • Roma
    • Bảng xếp hạng
    • Lịch thi đấu
  • Hành tinh bóng đá
    • Champions League
    • Europa League
    • Đức
    • Pháp
  • Muôn màu thể thao
    • Chuyện của sao
    • Ảnh đẹp
    • Clip vui
  • Thế giới thể thao
    • Tennis
    • F1
    • Golf
  • Bóng đá trong nước
    • ĐTQG
    • Super-League
    • Hạng nhất
    • Các giải khác
    • Diễn đàn các CLB
  • Văn hoá toàn cảnh
    • Âm nhạc
    • Phim
    • Sách
  • Giải trí
    • Người đẹp
  • Diễn đàn văn hóa
  • Xã hội
    • Pháp luật
    • Giáo dục
    • Y tế
  • Quốc tế
  • Biếm họa
  • Bùi Xuân Phái
  • Cống Hiến
  • Khoảnh khắc

Anh 

Trận Liverpool-M.U 2-0: Benitez ca ngợi học trò, Sir Alex lại chê trọng tài

Thứ Hai, 26/10/2009 01:27

  • 21h00 ngày 25/10, Liverpool - Man Utd: Liverpool cần một thất bại cay đắng
  • Trận Liverpool-M.U: Quyết chiến, nợ nần và ký ức của người trong cuộc

(TT&VH Online) - Với chiến thắng 2-0 trước Man United, Liverpool đã chấm dứt mạch thua kéo dài bốn trận đấu vừa qua, đồng thời rút ngắn được khoảng cách với những đội xếp trên.

Hai bàn thắng của tiền đạo chủ lực Torres và cầu thủ vào thay người N’gog đã quyết định toàn bộ trận đấu. Và cả hai đội đều kết thúc trận đấu này trong tình trạng thiếu người sau khi Vidic và Mascherano lần lượt bị đuổi khỏi sân.

Torres ăn mừng sau khi ghi bàn vào lưới Man United

Phát biểu sau trận đấu, HLV Benitez hào hứng: “Chiến thắng này là công sức của toàn bộ cầu thủ Liverpool, của thái độ thi đấu cũng như phẩm chất của chúng tôi. Các cầu thủ, từ thủ môn tới các cổ động viên trên sân Anfield, đã hòa thành một khối thống nhất. Màn trình diễn của các cầu thủ đã trả lời rất nhiều câu hỏi. Niềm tin của toàn đội tốt hơn nhiều người ta nghĩ, đặc biệt khi chúng tôi là một đội bóng có chất lượng và phẩm chất. Giờ đây, chúng tôi phải tiếp tục phát huy phong độ này hơn nữa. Chúng tôi không được phép thoả mãn vì sắp tới là một trận đấu lớn khác với Arsenal ở League Cúp. Bóng đá là như vậy. Tôi không cảm thấy tức giận (về những tin đồn xung quanh tương lai của chiến lược gia Tây Ban Nha này). Tôi chỉ muốn tập trung toàn bộ cho công việc. Và cách duy nhất để thay đổi mọi thứ là giành chiến thắng các trận đấu".

“El Nino” Torres đã giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Và tiền đạo người Tây Ban Nha cho rằng chiến thắng trước M.U “giúp các cầu thủ Liverpool tiếp tục nuôi hy vọng vô địch giải ngoại hạng năm nay”. Cầu thủ này nói thêm: “Tất cả các cầu thủ đều hài lòng với màn trình diễn này. Sự đoàn kết và nỗ lực luôn giúp Liverpool là một đội bóng có khả năng đánh bại bất cứ đối thủ nào”.

Trong khi đó, Sir Alex Ferguson đã có những phát biểu nhằm vào các quyết định của trọng tài chính trong trận đấu nêu trên. HLV người Scotland lên tiếng: “Việc trọng tài rút thẻ vàng đầu tiên với Vidic là quyết định tồi tệ nhất. Đúng, đấy là lỗi của Vidic. Nhưng các cầu thủ đã tiếp tục thi đấu, Vidic giành lại quả bóng và ném nó ra biên để đẩy nhanh trận đấu và đã bị phạt thẻ vàng. Chiếc thẻ này đã tạo áp lực lên cậu ấy. Ngoài ra, tình huống gây tranh cãi nhất chính là việc Carragher đã đốn ngã M. Owen. Cậu ấy rõ ràng là đã bị phạm lỗi từ phía sau. Trọng tài chính chỉ đứng cách đó khoảng năm mét và ông ta không thể lấy lý do mình bị Carragher che khuất tầm nhìn. Với tốc độ của mình, Michael đủ khả năng bứt tốc khỏi sự đeo bám của Carragher”.

“Liverpool thi đấu hay hơn và họ xứng đáng giành chiến thắng. Đây là một màn trình diễn đáng thất vọng của các cầu thủ Man United. Chúng tôi đã thi đấu không thực sự tốt”, HLV Ferguson kết luận.

Anh Hiển (Tổng hợp)

Tìm hiểu thêm:

trình diễn, trận đấu, thi đấu, hlv, united, đội bóng, cầu thủ xuất sắc, trọng tài, ca ngợi, giành chiến thắng, owen, alex, thẻ vàng, học trò, ghi bàn, phạm lỗi, cậu ấy, tiền đạo, liverpool, man united, sir alex
0 thích.
Chia sẻ: Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter Chia sẻ lên Google Chia sẻ lên yahoo Chia sẻ lên LinkHay.com Chia sẻ lên Zing Gửi bình luận In trang này

Bình luận (39)

Tất cả | Top Like | Top Dislike
avatar đội bóng
Là Fans của Arsenal và cũng có vấn đề về trọng tài trong trận đấu với Westham vừa qua, nhưng tôi không nghĩ nhiều về chuyện trọng tài mà ấm ức nữa. Trong lịch sử, MU là đội được hưởng lợi từ sự ưu ái của trọng tài. Vì thế, một khi không còn được ưu ái nữa thì sẽ có những khả năng: 1. MU sẽ gặp nhiều vất vả và khó khăn hơn mọi năm để có được chiến thắng. 2. Các fans của MU sẽ cảm thấy hụt hẫng, bực bội và phê phán gay gắt năng lực của đội ngũ trọng tài (mà thực ra đội ngũ này cũng là các trọng tài của những năm trước thôi, đâu có mới lạ gì, chỉ có điều không tiếp tục ưu ái, thiên vị MU nữa mà thôi?). Vậy thì đừng nên để câu chuyện xoay quanh cái vòng luẩn quẩn trách cứ về trọng tài nữa. Biết đâu, ngay trong trận tới, các vị này "lại quả" cho MU vài quả 11m, hay cho thêm cho MU dăm ba phút bù giờ như trận gặp MC thì các fans MU cũng lại sẽ quay sang tung hô trọng tài thôi?.
Bao Thanh Thiên  (tannguyentvc6@yahoo.com) (02:00 27/10/2009)

Trả lời
0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@batigol: - sao lại là 2 điều khác nhau? Tôi chỉ đề cập đến duy nhất 1 điều: Liverpool có thể thắng ở những trận cầu đinh, nhưng rồi lại thua dễ ở những trận đấu khác; họ không thể vô địch EPL là vì thế. - Lịch sử chỉ ghi nhớ người chiến thắng. Liverpool có thể thắng MU, nhưng MU đã 3 mùa vô địch. Vậy thì người ta sẽ chỉ nhớ MU đã 3 lần liên tiếp vô địch EPL.
Nguyen Tue  (nguyentranductue@yahoo.com.vn) (11:24 26/10/2009)

Trả lời
0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Trích dẫn:Để xem Liverpool sẽ vươn lên được đến đâu. Hay là sẽ lại tiếp tục thi đấu phập phồng để rồi trắng tay 1 mùa nữa?. Theo Tôi: Đây là 2việc khác nhau. Chỉ cần biết là hôm qua LIV hạ nhục đương kim Vô địch 2 trái. Không Vô địch nhưng toàn thắng nhà Vô địch là Sướng rồi BÀ con owii!
Batigol98  (thanghabi@yahoo.com) (02:01 26/10/2009)

Trả lời
0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
thật may là Liv thắng. Như vậy Liv sẽ ko thể sa thải R. Benitez. Tức là Liv sẽ có thêm 1 mùa trắng tay. Cảm ơn Liv nhé. Hy vọng mùa này MU lại thành 19 danh hiệu champions. Cứ khi nào MU thua 1 trong nhóm bộ tứ (Chel, Ars hay Liv), thì họ lại trở về mặt đất, sau đó họ lại trở nên đáng sợ & mạnh mẽ hơn. Năm nào trong 3, 4 mùa gần đây đều thế.
Nick Anetee  (nick.anetee@gmail.com) (01:13 26/10/2009)

Trả lời
0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Fan MU đây, MU đã thua, cơ bản do hàng tiền vệ và tiền đạo. Ngay từ đầu mùa tôi đã nói MU cần bổ sung tiền vệ chơi có sức mạnh và sáng tạo như Cantona, rõ ràng trong những trận gặp các đối thủ chơi áp sat, rắn đều thấy MU bế tắc. Gi-Pol còn những trận tỏa sáng nhưng về cơ bản các anh đã già, tốc độ, sự càn lướt kô còn, Carrick lại có chiều hướng xuống phong độ, Flet ko được đá,anh chàng Braxin trận này sao ko đá. Rio và Roony cũng xuống. Owen chưa tỏa sáng. Tại sao khi tiền đạo đang xuống phong độ, Sir Alex không cho Machenda vào đúng chỗ Roony hôm qua thì biết đâu đời sẽ khác, anh này ít xuất hiện, nhưng khi có mặt thì phải nói anh ta cũng có duyên ghi bàn đấy chứ!. Có trách Berba (có thời điểm trong trận anh phải làm hậu vệ nên mới phạm lỗi với Kuyp)và Vidic thì cũng trách ít thôi vì thế thời các anh phải thế. Hi vọng, đang được nghỉ vòng loại các ct MU sẽ phục hồi phong độ. Cơ bản là Sir Alex phải làm sao cho hàng tiền vệ mạnh mẽ hơn, sáng tạo hơn, nhìn các ct còn lại trên hàng này (Carrick, Flett, Hargree, anh chàng Braxin, anh chàng kim chi, Nani ko biết bao giờ mới lớn)khó mà đáp ứng được cả 2 tiêu chí đó, phải mua thêm Sir ạ!. Thắng lợi khi đó sẽ trở lại các fan MU yên tâm đi !!!.
Nguyễn Lê  (lechat4@yahoo.com.vn) (01:01 26/10/2009)

Trả lời
0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
"Carragher đã đốn ngã M. Owen" ?!! nghe nặng nề quá, mà Owen thì cũng đâu ít kinh nghiệm để sẵn sàng ngã. Alex đừng mãi trách thua là lôi trọng tài ra nữa.
Smiley  (kakaka@ksks.slks) (12:37 26/10/2009)

Trả lời
0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Liverpool thắng, MU thua! Đó là sự thật và sự thật thì ai cũng phải chấp nhận. - Nhưng chuyện trọng tài thì bao giờ cũng có cái để nói. Thẻ đỏ của Vidic thì không có gì để nói. Nhưng còn Mascherano thì sao? Liên tục phạm lỗi nhằm ngăn cản đối phương ghi bàn. Carragher thì cố tình kéo áo Owen khi mà Owen đã vượt qua và sẽ đối mặt Reina (chứ không như Kuyt vẫn còn cách Van der Sar nửa sân). Và cũng Carragher, vung thẳng 2 chân vào Carrick. Tôi không thiên vị MU vì thua thì nhận thua. Nhưng nếu như trọng tài bắt các pha phạm lỗi của Liverpool rát hơn thì chưa chắc những pha phạm lỗi của Berbatov và Vidic sẽ xảy ra. - Có bạn cho rằng MU chỉ là đội bóng tầm thường cỡ Tottenham!? Tôi không biết bạn có theo dõi EPL và CL 3 mùa giải vừa qua không? MU vô địch EPL 3 mùa giải; 3 mùa giải vào đến Bán kết CL, trong đó 2 mùa vào đến Chung kết và có 1 Cup vô địch. Tầm thường thế thì sao ngay cả Liverpool, Arsenal, Chelsea đều không thể lật đổ được MU? Họ đều chiến thắng MU, nhưng rồi lại thua các đội yếu hơn. Vậy thì có phải là nghịch lý không? Thắng đội mạnh thì lẽ ra phải là đẳng cấp, nhưng thua đội yếu thì gọi là gì bây giờ? Yếu có đẳng cấp àh? Đừng có chủ quan và thiếu tôn trọng MU quá! - Để xem Liverpool sẽ vươn lên được đến đâu. Hay là sẽ lại tiếp tục thi đấu phập phồng để rồi trắng tay 1 mùa nữa.
Nguyen Tue  (nguyentranductue@yahoo.com.vn) (11:48 26/10/2009)

Trả lời
0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
MU thua vì trọng tài đã ăn cướp ít nhất hai quả phạt đền và xử ép đội khách. Tôi thật sự thất vọng về trọng tài, có cảm giác tất cả (trừ fan của MU) đều ghét MU. Họ thù vì họ quá ghen tức trước thành công của MU. Tuy nhiên, họ đã lầm vì MU sẽ vẫn vô địch.
Tran Thanh Tòng  (tptro@yahoo.com) (11:36 26/10/2009)

Trả lời
0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Quả thật khi các cầu thủ MU chỉ nghĩ đến bàn thắng,Ferguson chỉ nghĩ đến chai champagne của đối thủ và các fan của MU chỉ nghĩ đến cảnh dc tung hô MU ở khắp mọi nơi khi MU hạ dc 1 đối thủ mạnh thì MU sẽ k0 đủ tỉnh táo để nhớ ra đối thủ của mình là ai!Một năm trước là Arsenal,gần nửa năm trước là Barca và hôm nay là Liverpool.
Minh  (ngminh1812@gmail.com) (11:31 26/10/2009)

Trả lời
0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Cuộc đời vẫn đẹp sao Liverpool thi đấu hay hơn và họ xứng đáng giành chiến thắng. Đây là một màn trình diễn đáng thất vọng của các cầu thủ Man United. Chúng tôi đã thi đấu không thực sự tốt”, HLV Ferguson kết luận. Đúng, chúng tôi thi đấu không thật sự thật tốt, nhất là những đối thủ ở vào bước đường cùng như Livthì cũng không có j là khó hiểu cả
midataka  (cafe_da79@yahoo.com) (11:16 26/10/2009)

Trả lời
0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Tin mới

  • “Thảm họa” Taibi: Tôi thấy bản thân mình ở De Gea (15/02/2012 06:42:00)
  • Scholes trở lại ĐT Anh tại Euro 2012? (14/02/2012 07:49:00)
  • Lampard thừa nhận sự "ngột ngạt" ở Chelsea (14/02/2012 03:59:00)
  • Nghỉ 1 tháng, Mertesacker khiến Wenger đỡ... đau đầu vì hàng thủ (14/02/2012 03:58:00)
  • Chiếc ghế HLV tuyển Anh: Redknapp không phải là một phép màu? (14/02/2012 12:56:00)
  • Man City = M.U + 2: Man City đuối về cuối? (14/02/2012 11:55:00)

Các tin đã đăng

  • "Đại chiến" Liverpool - M.U 2-0: Thầy trò Ferguson nợ thêm chồng chất (25/10/2009 10:58:24)
  • “Sự cố” mới ở Premier League: Stoke "tố" cầu thủ Chelsea tác động đến trọng tài (25/10/2009 07:05:21)
  • 22h00 ngày 25/10, Man City - Fulham: Chẳng cần Robinho (25/10/2009 10:50:06)
  • 23h15 ngày 25/10, West Ham - Arsenal: Viết tiếp khúc quân hành... (25/10/2009 10:15:49)
  • Liverpool: Chỉ biết trông chờ mỗi Torres (25/10/2009 10:02:52)
  • Góc nhìn: Tốc độ (25/10/2009 09:46:26)

Café sáng mùa đông

  • Bảng xếp hạng
  • Tỷ lệ
  • Lịch thi đấu
Xem tiếp »

Đọc nhiều nhất

  • Từ vụ Evra-Suarez: Tinh thần fair play ở đâu?
  • Ferguson: "Cho tôi dẫn dắt đội tuyển Anh đi, để tôi phá"
  • Man City = M.U + 2: Man City đuối về cuối?
  • Ferguson gọi Suarez là "nỗi ô nhục" của Liverpool
  • Capello vừa rời tuyển Anh, Rooney lập tức tiến cử người thay thế
  • FA đưa tin Capello chia tay đội tuyển Anh
  • 5 ƯCV cho chiếc ghế nóng tuyển Anh
  • Capello ra đi vì nhìn thấy “tương lai” của Tam sư?
  • FA nói dối vụ Capello từ chức?
  • Capello không nhận 1,5 triệu bảng tiền bồi thường

Thông tin tiện ích

  • Thời tiết
  • Giá vàng
  • Tỷ giá

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Các bài nổi bật trong ngày

  • Leverkusen 1-3 Barca: Alexis và Messi rực sáng, Barca đặt một chân vào tứ kết
  • Real đã bỏ xa Barca 10 điểm: Cô đơn trên đỉnh cao
  • Dustin Nguyễn: Với tôi, diễn viên là công việc sướng nhất
  • Man City = M.U + 2: Man City đuối về cuối?
  • Sẽ có mấy "Ru tình"?
  • “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”
Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đã đến lúc Barca phải đánh thức lòng kiêu hãnh, để Champions League trở thành bi kịch như Liga.

Bạn đọc thảo luận

Babup - 2/15/2012 5:14:47 AM
thiếu xa vi cái là iniesta mất điện ngay,ông mẹt xi trận này thì được cái dọa dồ là giỏi,may mà cuối trận có cái bàn danh dự không ngày mai lại vênh mặt lên vì vẫn kiến tạo đều
Leverkusen 1-3 Barca: Alexis và Messi rực sáng, Barca đặt một chân vào tứ kết
lavangroi - 2/14/2012 7:00:21 PM
@kaiki: Tôi U52 và công tác ở ngành tài chính, văn học tôi không giỏi vì ngày xưa phải chạy lo mấy cái sổ gạo nên không có điều kiện ăn học cao, nhưng tôi tính toán cũng không tồi lắm. Mong rằng diễn...
Cuộc đua Chiếc Giày Vàng: Ronaldo cho Messi và Persie “ngửi khói”
J.G - 2/15/2012 5:04:41 AM
"Trong mùa giải mà Barca giành cú ăn ba 2008-09, vai trò của Busquets thực sự nổi bật" Nhà báo phán một câu như đúng rồi. Mùa đó cậu ta chỉ dự bị cho Y.Toure, thậm chí quyết định gạt người thép...
Busquets, chìa khóa trung tuyến
nhatubantre - 2/15/2012 2:31:54 AM
VFF còn đang lo tìm Tổng thư ký ko xong kia kìa, ai mà muốn tham gia vào cơ cấu lãnh đạo VFF thời điểm này chứ??? Hơn nữa nếu VPF là một tổ chức kém, tồi, thì sao 2 phó chủ tịch của VFF lại sang VPF...
“Giỏi việc nước, đảm việc nhà”
NHU - 2/14/2012 7:19:09 PM
to Yến Thanh: viết rất hay!!! Có câu "anh hùng thì phải tạo được thời thế". Chú MOU nhà ta thì "thời thế tạo anh hùng", ngôn ngữ bình dân là "hay không bằng hên"HAHAHA
Mourinho: “Bây giờ Real được phép…mắc sai lầm”
Tổng Biên tập: Trương Lê Kim Hoa
Giấy phép số 118/GP-TTĐT ngày 15/06/2011 do Bộ Thông tin
và Truyền thông cấp
Tòa soạn 33 Lê Thánh Tông, Hà Nội
Điện thoại: 04.39331878 Fax: 04.38248600
E-mail: ttvhonline@thethaovanhoa.vn
Web-site: www.thethaovanhoa.vn
Liên hệ quảng cáo
Nguyễn Quỳnh Hoa
Điện thoại: (04) 39330097
Mobile: 0912.4191.97
Email: hoaquynh@thethaovanhoa.vn
Miền Trung
Nguyễn Hữu Quý
Điện thoại: (0511) 3849355
Mobile: 0905.5543.03
Email: ngochoa@thethaovanhoa.vn
Miền Nam
Đỗ Thị Thu Hà
Điện thoại: (08) 39303373
Mobile:0903.1226.33
Email: thuha@thethaovanhoa.vn