Để West Ham cầm chân, Arsene Wenger phàn nàn về trọng tài

Thứ Hai, 26/10/2009 10:41 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH Online) – HLV Arsene Wenger đã tỏ ra không hài lòng với những quyết định của trọng tài chính Chris Foy sau khi Arsenal của ông để West Ham cầm chân với tỷ số 2-2 dù sớm dẫn trước 2-0 trong trận đấu muộn nhất của vòng 10 Premier League.

Chơi lấn lướt và áp đảo đội chủ nhà trong hiệp 1, các học trò của HLV Wenger dễ dàng vượt lên dẫn trước 2-0 nhờ các pha lập công của Van Persie (16’) và Gallas (37’). Tuy vậy, những sai lầm trong phòng ngự đã khiến Arsenal để tuột mất chiến thắng khi bị West Ham hai lần chọc thủng lưới chỉ trong vòng 6 phút (Cole 74’, Diamenti 80’). Và theo HLV Wenger, những quyết định sai lầm của trọng tài Chris Foy đã khiến Arsenal mất điểm.
 
HLV Wenger không hài lòng với những quyết định của trọng tài chính Chris Foy
 
Chiến lược gia người Pháp đã đặt dấu hỏi cho trọng tài trong cả hai tình huống dẫn đến bàn thua của Arsenal, đó là quả phạt trực tiếp ở bàn gỡ 1-2 và quả penalty ở phút 80 sau khi Song phạm lỗi với Carlton Cole trong vòng cấm.

HLV Wenger phát biểu trên Sky Sports sau trận đấu: “Đó là một kết quả đáng thất vọng bởi chúng tôi đã có một trận đấu hay. Tôi tin rằng Arsenal không may mắn trong ngày hôm nay với những quyết định chưa thật sự chính xác của trọng tài, cũng như trước một West Ham đang phải chiến đấu để sinh tồn”.

“Chúng tôi đã gặp nhiều bất lợi trong trận đấu này, nhưng nhìn chung Arsenal đã có một trận đấu tốt và không may mắn khi không thể ghi bàn thắng thứ 3 để kết thúc trận đấu bởi chúng tôi đã có nhiều cơ hội trong hiệp 2. Và khi West Ham rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2, bất kỳ quyết định nào dù là nhỏ nhất chống lại chúng tôi, chúng tôi cũng có thể phải trả giá”, Wenger phân tích.

Với trận hòa đầy tiếc nuối trước West Ham, Arsenal đang xếp ở vị trí thứ 3 trên BXH Premier League với 19 điểm, kém đội đầu bảng Chelsea 5 điểm nhưng còn một trận chưa đá.

MV (Theo Goal)

0 thích.

Bình luận (21)

avatar đội bóng
@HoaHung: Hòa 2 trận còn hơn thua 2 trận. Bạn đừng nghĩ MU chỉ có thua 1 trận còn các trận sau thắng hết. Trận sau lại thua hoặc hòa thôi.
Trai đất cảng  (vinh_hsp@yahoo.com) (10:20 27/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
-To Dương Ngọc Ánh :bạn viết rất hay: Thua một trận còn hơn là để hoà hai trận .Đấy là điều rất hay để tạo ra sự hấp dẫn của bóng đá hiện đại.Bạn la fan nữ mà nói lên điều này , thế mà nhiều fan là nam ,sành bóng đá hoặc rất lão luyện mà vẫn còn "ngây thơ" về điều này .Chúc bạn vui .Thân HOA HUNG
HOA HUNG  (v_huyhoahung@yahoo.com) (10:43 26/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Những trận hoà mới đáng thất vọng. Hãy xem Man xanh hoà ba trận liền, và họ đã mất đi 6 điểm, dù không thua, nhưng coi như thua hai trận, vì chỉ được có ba điểm sau ba vòng đấu. Với Asenal, những mùa giải gần đây, họ cũng hoà quá nhiều trận, đặc biệt bị chia điểm với các đội bóng được đánh gía thấp hơn. Năm mùa giải không biết đến ngôi vô địch cũng là điều dễ hiểu. Giữa tuần họ cũng để AZ AhKama của Hà Lan cầm hoà vào những phút cuối rất đáng tiếc. Hãy tự trách mình trước khi trách trọng tài, vì ngay cả khi West Ham ghi bàn thứ hai, Asenal vẫn còn 10 phút để thay đổi trận đấu, nhưng họ có làm được đâu. Xem Asenal thi đấu mùa này, tôi vẫn có cảm giác họ chưa thực sự sẵn sàng cho những trận đấu lớn, căng thẳng, cân não ở một mùa giải dài. Có lẽ lại phải đợi các đối thủ chính tự yếu đi hay sa sút phong độ thì Asenal mới vô địch đươc??? Nói như vậy tôi cũng rất buồn vì tôi là một fan nữ rất trung thành và yêu lối đá quyến rũ của Asenal.#
Dương Ngọc Ánh ( Lạng Sơn)  (ngocanh@gmail.com) (09:21 26/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Tối hôm qua không xem được trận Westham-Arsenal vì khuya quá đài TH địa phương không tiếp vận các đài TH khác! Sáng dậy xem bản tin VTV1 thì tiếc cho Arsenal quá! Cơ hội để vươn lên chiếm lĩnh vị trí thứ 2 đã bị bỏ qua! Giữa tuần gặp AZ Alkmaar dẫn 1 trước bàn thì bị gỡ vào giờ chót, cuối tuần gặp West Ham dẫn 2 bàn suốt hiệp 1 đến khi qua hiệp 2 cũng bị gỡ lại 2 bàn...Cứ cái "đà" này nếu Giáo sư chỉ "quan tâm đến công tác trọng tài" mà không thèm "chấn chỉnh hàng hậu vệ" thì trận tới Arsenal có dẫn trước 3 bàn thì nguy cơ 3-3 vẫn hoàn toàn có thể xảy ra @ Nguyễn Việt Hoàng: thơ Bút tre của bạn ngày càng hay! Phát huy nhé
Nguyen Long  (nlongdhh@gmail.com) (08:55 26/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Cầm vàng mà để vàng rơi, không nên đổ lỗi cho trọng tài như thế. Bóng đá vốn là như vậy, không bao giờ hoàn hảo, Ars chỉ nên tự trách mình khi đã dẫn tới 2-0 mà vẫn để mất điểm. Trận này thầy trò ông Wenger đã chủ quan trong những phút cuối trận. Đây là lần thứ 2 trong vòng chưa đến 1tuần Ars chơi hay hơn nhưng không có được 3 điểm ( trận trước hoà 1-1 với AZ ) đều do những phút chủ quan cuối trận. Có lẽ Wenger nên điều chỉnh lại tâm lý thi đấu của các học trò hơn là chỉ trích trọng tài như vậy.
funkylove  (xantatocxuttx@gmail.com) (08:46 26/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
"Giáo sư " đang "HÁT ".Hát rằng : RƯỢU ĐÂY TA CA HÁT, ĐƠÌ NGƯỜI ĐƯỢC MẤY MƯƠI. SAO 5 NĂM RỒI CHÀNG HỔNG NÓI? ĐỂ CHO EM MÒI MỎI ĐỢI HOÀI. RƯỢU ĐÂY TA CA HÁT, MƯỜINĂM TRỜI NỮA LÀ MẤY MƯƠI...
Vanthanh  (vuvanthanh_th@yahoo.com) (08:42 26/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Quả phạt đền là lỗi do trọng tài. Song không hề phạm lỗi. Trọng tài mắt hôm đấy bị đau rồi?. Arsenal đen quá nhưng vẫn dược 1 điểm, Còn hơn MU thất bại ê chề.
Trai đất cảng  (vinh_hsp@yahoo.com) (07:49 26/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Trận này Arsenal không chịu cúng ông địa nên thua xui mà thôi. Hai quả phạt (1 là phạt đền), theo nhận định của tôi - một người không phải là quạt của Arsenal - đều không chính xác. Có vẻ dạo này đội Trọng Tài chuyển sang ủng hộ đội Chelsea thì phải!
Hạnh Dzuy  (hanhdzuy@yahoo.com) (07:31 26/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Dàn pháo thủ trẻ Asenal có thể tung các Fan hâm mộ lên tận mây xanh bằng lối chơi đẹp mắt,hiệu quả,quyến rủ nhưng dàn pháo thủ cũng có thể đưa người hâm mộ đến những bất ngờ và thất vọng.Hòa West Ham trên sân nhà,Asenal đã bỏ lỡ cơ hội đeo bám MU,Chelsea trên bảng xếp hạng nên giáo sư A.Wenger và các học trò nên tự trách mình,còn sai lầm của các trọng tài trong trận đấu đêm qua không thể phủ nhận sự nổ lực,quyết tâm của thầy trò Zola trong hiệp 2 và họ đã thành công.Nếu dàn pháo thủ trẻ Asenal mà cứ chơi và mất những điểm quý hơn vàng như thế thì..The Gunness chắc chắn vẫn phải ngước mắt nhìn các đội khác tăng tốc về đích mà không thể đeo bám...trong tuyệt vọng.
Duy nghĩa  (nghiasau@ymail.com) (06:55 26/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@ Hoa Hung : Giáo sư đang hát là : Oh, làm sao mà Liver có thể thắng được Mu thế nhỉ,Mu là vô đối cơ mà...chắc là do trọng tài đã thiên vị Liver đây
Wenger  (vuminhhoasi@yahoo.com) (04:59 26/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

ars - 5/26/2012 11:44:27 AM
cái hay của arsenal là xây SVD mới và bản sắc.cái dở của real là bán sân tập,cắm cẩu thủ vay tiền,còn bản sắc bao giờ cho đến ngày xưa?
T Tung - 5/25/2012 10:19:37 PM
Với thể hình cao 1m63, tôi nghĩ không lên gọi Quốc Phương lên tuyển.
Bảo Chi Lâm - 5/26/2012 11:45:09 AM
Hi vọng anh làm nên bất ngờ và vào đến bán kết!
Bảo Chi Lâm - 5/26/2012 11:44:27 AM
Cuộc sống còn dài để Rafa chứng tỏ! Nhưng không nên so sánh làm gì cho khập khiễng, mỗi thời một khác và họ là người giởi nhất ở thời điểm ấy!
Phạm Minh Thông - 5/26/2012 11:37:31 AM
Tác giả nói không sai,nhưng không đội bóng,cá nhân nào có thể tồn tại và phát triển mà thiếu chữ tình.Đặc biệt với nền bóng đá VN.Chung qui chỉ có 14 đội chuyên nghiệp và chừng đó HLV thì một đội...