Liverpool: Đức tin của "Quỷ"!

Thứ Hai, 26/10/2009 12:20 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) -  Không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu, Liverpool của Benitez bị đẩy vào thế đường cùng, để rồi vùng dậy mạnh mẽ để tự cứu mình. Ánh sáng đã xuất hiện cuối đường hầm, và HLV người Tây Ban Nha cũng đã thấy đèn xanh bật trên cửa thoát hiểm.

Một kịch bản hứa hẹn rất nhiều cảm xúc đã xuất hiện: Đội chủ sân Anfield bắt đầu có mặt trên vạch xuất phát. Vẫn luôn có những điều không thể lý giải nổi trên thánh đường Anfield, khi Liverpool chiến đấu và chiến thắng bằng một sức mạnh phi thường ở phía trước miệng vực. Ở Merseyside, người ta nói đó là đức tin của Quỷ! Là điều kỳ diệu đã luôn được phù phép bởi số mệnh, để nâng bước Lữ đoàn đỏ trong bóng đêm của sự thất vọng. Niềm tự hào và ý chí thép, đó là những điều chưa bao giờ mất với Liverpool, nhưng có vẻ như nó chỉ hiển hiện mỗi khi họ thực sự lâm nguy.

Một lần nữa Benitez lại thắng Ferguson

Từ đêm Istanbul huyền diệu tới Anfield bị đông nghẹt mùi thuốc súng đêm qua, Liverpool đã tái sinh theo đúng niềm tin ấy. Họ, những chiến binh kiêu hãnh nhưng luôn bước vào các trận đấu với chiếc khiên rách nát, đã chiến thắng được số phận không phải bằng sức mạnh. Mà bằng niềm tin, và những nỗ lực dường như vượt qua cả chính mình. Sẽ không ai ngạc nhiên, nếu chiến thắng trước Man Utd sẽ cứu cả mùa giải của Benitez và các học trò. Thật thế, hãy tưởng tượng nếu đội bóng của Alex Ferguson có 3 điểm, họ sẽ dìm Liverpool xuống hố sâu bất tận về cả tinh thần lẫn điểm số (10 điểm). Thay vì điều đó, hồi còi kết thúc trận đấu lại đã mở ra một câu chuyện hoàn toàn khác.

Benitez đã được cứu, còn Liverpool?

Sự có mặt của các ông chủ Mỹ trên sân Anfield chắc chắn đã tác động không nhỏ tới Benitez. Người Mỹ không bao giờ đùa với đồng tiền họ bỏ ra, và nếu như họ tận mắt chứng kiến một thảm họa nữa của Liverpool, sẽ không ai dám chắc chiếc ghế HLV trưởng có bị thiêu rụi hay không. Rất may, điều tồi tệ nhất đã không đến. Benitez đã có thể thở phào nhẹ nhõm để bắt đầu cho chiến dịch tìm sự sống ở Champions League. Nhưng còn Liverpool, họ đã được cứu sống? Câu trả lời là chưa, tất nhiên. Chiến tích trước Man Utd đã khiến tất cả phải ngả mũ trước nỗ lực của The Kop.

Nhưng nói một cách lý trí, thì vẫn còn quá sớm để tiên liệu, đây sẽ là một bước ngoặt cho cuộc lội ngược dòng ngoạn mục của Liverpool mùa này. Những bóng ma khủng hoảng vẫn còn nguyên đó. Và thậm chí, hàng loạt vấn đề cũng đã lộ diện ngay trong cuộc tẩu thoát trước M.U. Đó chính là những lỗ hổng ở hàng tiền vệ, khi Lucas và Aurelio vẫn tỏ ra những mẫu cầu thủ chỉ đơn giản biết chuyền bóng từ điểm A đến điểm B. Là sự rối loạn bắt đầu thực hiện nhiệm vụ phòng ngự từ xa. Và đặc biệt, sự yếu kém về tâm lý mỗi khi bước vào những thời khắc quyết định, dẫn đến nỗi sợ hãi khi phải đối mặt với những phút đá bù giờ. Torres đã hoàn thành nhiệm vụ, trước khi Ngog dập tắt nỗi sợ đó.

Nhưng rất có thể, mọi chuyện sẽ khác, nếu những giây phút ấy không diễn ra ở Anfield. Liverpool sẽ không thể tiếp tục đẩy mình vào thế đường cùng, để rồi lại bừng tỉnh ở một thời điểm nào đó. Chiến thắng ở một trận đấu quan trọng sẽ trở thành vô nghĩa (như mùa trước), nếu họ tiếp tục đánh mất sự ổn định trong một thời gian dài. Nhưng dù sao, tất cả những người chứng kiến đã được thấy niềm tin Liverpool trở lại. Niềm tin, thế là đủ. Tin vào điều kỳ diệu của những cánh chim Liverbird. Và tin rằng, họ sẽ không bao giờ phải đi một mình. Dù khi trời tối nhất...
 
YẾN THANH
0 thích.

Bình luận (22)

avatar đội bóng
To Hoa Hung: MU đoạt chức C1 ra sao tôi không biết vì ko xem, còn 2 chức VĐ CL thì đúng là đầy nước mắt- của đối thủ chứ ko phải của MU- bạn có nhớ hình ảnh Kufour của BM và Terry của Chel khóc nức nở khi kết thúc trận đấu ko, bạn có hiểu được cảm giác của họ, cảm giác "bị đánh cắp". Còn sau khi thua Barca năm ngoái, chả thấy CT nào của MU khóc cả, vì họ biết chắc rằng họ sẽ thua trước khi bóng lăn?. Thân ái, chúc bạn luôn cổ vũ cho đội bóng yêu thích của mình
abu  (abus.vn@gmail.com) (06:49 27/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Tac gia cua bai bao noi len rat dung cho du liver thang tran nay nhung ho con co rat nhieu van de can giai quyet ho da thuc su choi het suc quyet tam o tran nay voi 120% suc luc nhung ho thieu su o dinh ma trong 1 cuoc chien duong truong su on dinh lai quyet dinh tat ca thang Mu nhung tran sau lai thua 1 doi bong be thi cung khong giai quyet duoc van de.Liver thuc su qua phu thuoc vao T9 va G8 thieu di 2 cau thu nay Liver khong con la chinh minh dieu do la 1 diem yeu cua liver can khac phuc khong phai luc nao T9 Va G8 co phong do tot nhat chua ke den ho co the gap nhung tran thuong van de la phai giai quyet duoc su thieu vang khi 2 cau thu nay khong gop mat duoc cac cau thu du bi khong du dang cap de thay the nhung Nog hay Lucas trinh do cua ho chi o muc trung binh.Do la van de cua Ben.nhung xin cac Fan chan chinh cua Mu dung cham choc vao noi dau cua cac Fan Liver trong do co minh.Song co khuc nguoi co luc cac clb cung vay co thinh co suy ko ai co the thoat khoi quy luat do hay thuong thuc bong da 1 cach vui ve dung cay cu hay yeu va quan tam den clb cua minh hon la di phe phan hay de biu cac clb khac do la hanh dong khong dep rat khong dep. >>>BBT: Mong bạn doan chien thang (victoria_ban_than@yahoo.com) gửi những comment lần sau sẽ có dấu! Cảm ơn bạn!
doan chien thang  (victoria_ban_than@yahoo.com) (11:06 26/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Hix, Yến Thanh gãi đúng chỗ ngứa của cac Fan Liv nên được khen quá trời. Nghĩ cũng tội nghiệp (và cả khâm phục nữa) các Liv Fan thật, cứ ngóng đợi năm này qua năm khác mà chức vô địch PL chẳng thấy đâu. Ôi mong đợi ngậm ngùi!
Lý Sư Sư  (ak47vn1@yahoo.com) (09:58 26/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
-Một trận cầu nhiều cảm xúc bậc nhất của EPL đã khép lại .LVP đã chứng tỏ được bản lỉnh của một đội bóng lớn .Khi đã bị dồn vào chân tường họ đã vùng dậy mạnh mẽ ,đầy sức sống và rực lửa .Một lời cảnh cáo với tất cả ai xem thường họ.Cuộc đua tới chức VĐ EPL mới chỉ bắt đầu . -Về phần Mu :Cặp trung vệ RIO-VIDIC thì loạng choạng .tiền vệ thì CARRICH thì yếu đuối , SCHOLES thì luẩn quẩn .Tiền đạo thì ROONEY thì lờ đờ , BERBATOV thì uể oải .Những vấn đề trên Six AF có biết không?Tôi nghĩ ông biết , biết cả ngay khi trước trận đấu sảy ra và suốt cả trận đấu.VẬY THÌ TẠI SAO ông làm vậy??? Theo tôi có mấy điểm sau : Thứ nhất :thời gian qua RIO-VID vừa trở lại sau trấn thương và bị chỉ trích rất nhiều .Vì vậy đặt nièm tin vào các cầu thủ này là điều tối quan trọng về mặt tâm lý .Có thể họ để thua một trận chiến , nhưng đổi lại là chiến thắng cho cả một mùa giải trên rât nhiều mặt trận .Ông tin với đẳng cấp của họ , họ sẽ đứng dậy sau mỗi thất bại ,nhất là những trận đấu lớn.Không đặt niềm tinvào họ hiệu ứng xấu sẽ lớn hơn rất nhiều . _Thứ Hai : Six AF nghĩ rằng LVP sẽ đá quyêt liệt và vì vậy ông muốn tận dụng những pha sút xa bất thần của SCHOLES ,và khi đã chót rồi thì phải tin và chờ đọi vì ông cho rằng với kinh nghiệm cầu thủ này sẽ vượt qua khúc quanh , nhung điều này đã ko sãy ra . Còn CR thì việc đá trụ ở dưới là thế bất đắc dĩ .Còn ai hơn nữa đâu? -Thứ ba: Việc sử dụng ROONEY vừa chấn thương thì tất cả là vì OWEN , vì sao vậy ?Vì rằng để OWEN đá ngay từ đầu ở vị trí của ROONEY là một điều vô cùng mạo hiểm , rất nhiều khả năng sẽ không thành công và khi đấy thì hậu quả sẽ vô cùng lớn cho Mu và nhất là với OWEN.và vì vậy để ROONEY chưa bình phục (và thực tiễn đã cho thấy ROONEY không dám dũng mãnh như thường thấy )đá trên hàng công mà không sử dụng OWEN là một điều rất sâu sắc của Six AF.Cả 3 tuyến như vậy MU thất bại là phải , Six AF chấp nhận điều này. - Cuộc đua tới chức VĐ EPL mới chỉ bắt đầu ,LVP đã vùng lên đúng lúc , Mu sẽ lại đứng dậy như bao lần sau thất bại.CHELSEA tạm dẫn đầu , nhưng vẫn còn đó nổi lo về "GIÀ" . ASN thì vẫn mang điều đáng yêu "NGÂY THƠ" trong TY lứa đôi vào trong bóng đá .TOT , MAN Xanh thì vẫn chưa tạo xong được hình hài.Một mùa bóng đầy hấp dẫn đang chờ đón chúng ta .Mỗi người hãy giữ vững niềm tin chiến thắng về đội bóng thân yêu của mình.
Van thanh  (vuvanthanh_th@yahoo.com) (09:56 26/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
tự hào là LIVERPULDIAN...Tự hào khi được chìm đắm trong ca khúc oai hùng YOU'LL NEVER WALK AOLNE...LIVERPOOL là tập thể đặc biệt bởi họ chiến đấu ko phải chỉ là 11 người trên sân, mà ẩn sau đó là cả niềm tin lớn lao của khán giả nhà, những người ko bao giờ quay lưng với đội bóng dù cho khi đó là thảm họa trước mắt... Đêm qua YNWA lại vang vọng nhấn chìm tất cả...
kopper  (thekop65@yahoo.com) (08:38 26/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
TO ABU : Bạn viết đúng đó , nhưng chỉ đúng một phần thôi .Tôi viết là LVP và Mu đã phất cao lá cờ ANH Quốc trên đấu trường C1 nay là CL bởi những lẽ sau : MỘT là :Sau thảm hoạ trong trận chung kết cúp C1 năm 1985 giưa LVP -JUVE thì bóng đá ANH bị cấm vận ,và tới thập niên 90 mới được quay trở lại .Khi C1 chuyển thành Cl năm 1992 thì trên đấu trưòng này chỉ có MU là cất cao được tiếng nói với những trận cầu rực lửa với JUVE, DORMUL, BACA ...và đỉnh cao là chức VĐ CL của MU năm 1999 để sau 15 năm lá cờ ANH QUUỐC mới lại tung bay trên đài danh dự danh giá nhất châu lục .Khi đấy (Những năm cuối 90 , đầu những 2000) thì LVP còn đang ì ạch , CHELSEA thì chưa có danh phận , còn ASN thì là kể "Khôn nhà, dại chợ ". Hai là : Về thành tích thì LVP với 4 cúp C1 và một Cl(Năm 2005) , Mu với 1 cúp C1 và 2 Cl(Năm 1999 và 2008)thì họ chính là những người đủ tư cách nhất để nói rằng :họ chứ không ai khác đã phất cao ngọn cờ ở ANH QUỐC trên đấu trường danh giá này. thêm nữa bạn phải biết rằng trong 17 năm ở giả CL chỉ có hai lần là các CLB chưa từng đoạt cúp C1 dành được danh hiệu cao quí này là OM của Pháp , và B.Dormul của Đức .Và Chưa một CLB nào bảo vệ thành công chức VĐ điều đó nói lên việc dành chức VĐ CL là vô cùng khó .Việc MU đoạt 2 chức VĐ CL quả là một điều rất lớn lao rồi.Điều đó nói lên tầm vóc của một CLB.Tôi chưa từng được biết một CLB được gọi là vĩ đại khi chưa đoạt cúp C1 nay là CL cả . Đôi dòng tâm sự cùng bạn mục đích là giao lưa , học hỏi, trao đổi. HOA HUNG tôi không có ý gì khác .Chúc bạn vui .Thân.
HOA HUNG  (v_huyhoahung@yahoo.com) (08:14 26/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
QUỶ LÀM SAO MÀ CÓ ĐỨC TIN HẢ YẾN THANH?
Quốc Việt  (maldiniviet@yahoo.com.vn) (08:12 26/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Bài viết này của YẾN THANH tuyệt quá,hy vọng cho LIV tiếp tục chiến thắng để dc nghe nhưng bài viết mới của YT thank! 2-0 là kết quả quá tuyệt vời,và tôi nghĩ là các fanLIV xứng đáng dc tận hưởng cảm xúc chiến thắng của cả mùa giải,dù đã có lúc khó khăn nhưng nó đã qua.và bây giờ là lúc chiến đấu để chiến thắng.
thanhhai  (thanhhai_kysutuonglai@yahoo.com) (07:30 26/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Hihihi ... cũng giống như Bao Mỗ, Yến Thanh đích thị là "Fan Chân Chính" của Arsenal và là "Fan Chân Phụ" của Liverpool rồi nên những bài viết của Yến Thanh về Arsenal và Liverpool bao giờ cũng có chiều sâu về kiến thức và cảm xúc. Chưa được đọc những bài viết nào của Yến Thanh về MU cả, nhưng tin rằng nếu có cũng rất công tâm, sấu sắc đáng để xem.
Bao Thanh Thiên  (tannguyentvc6@yahoo.com) (05:25 26/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@ Monkey: Nếu là một fan Liverpool, tôi nghĩ bạn nên xem lại kiến thức trước khi nhận xét về tác giả. Trước khi Bỉ và Man Utd được gọi là Quỷ đỏ, biệt danh đó được dành cho Liverpool. Red Army là tên sau này của The Kop. Cũng như khi M.U gán thêm biểu tượng con quỷ (Red Devils) lên logo từ những năm đầu của thập niên 70. Yến Thanh có lý của mình. Thân
vô danh  (trantrong@yahoo.com) (05:16 26/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

ars - 5/26/2012 11:44:27 AM
cái hay của arsenal là xây SVD mới và bản sắc.cái dở của real là bán sân tập,cắm cẩu thủ vay tiền,còn bản sắc bao giờ cho đến ngày xưa?
T Tung - 5/25/2012 10:19:37 PM
Với thể hình cao 1m63, tôi nghĩ không lên gọi Quốc Phương lên tuyển.
Bảo Chi Lâm - 5/26/2012 11:45:09 AM
Hi vọng anh làm nên bất ngờ và vào đến bán kết!
Bảo Chi Lâm - 5/26/2012 11:44:27 AM
Cuộc sống còn dài để Rafa chứng tỏ! Nhưng không nên so sánh làm gì cho khập khiễng, mỗi thời một khác và họ là người giởi nhất ở thời điểm ấy!
Phạm Minh Thông - 5/26/2012 11:37:31 AM
Tác giả nói không sai,nhưng không đội bóng,cá nhân nào có thể tồn tại và phát triển mà thiếu chữ tình.Đặc biệt với nền bóng đá VN.Chung qui chỉ có 14 đội chuyên nghiệp và chừng đó HLV thì một đội...