Premier League: Man City lỡ nhịp

Thứ Hai, 26/10/2009 08:49

(TT&VH) - Một cảm giác buồn bã và thất vọng đã bao trùm Manchester sau lượt trận tối qua. Trong khi nửa đỏ M.U rời Anfield với thất bại 0-2 thì trên sân nhà, nửa xanh Man City không thể thắng nổi đối thủ Fulham.

Tháng trước, sân City of Manchester đã từng đón tiếp Fulham, và đội chủ nhà đã phải nhờ đến bàn thắng ở phút 111 của Kolo Toure mới có thể vượt qua vòng 3 Cúp Carling. Nhưng điều đó đã không lặp lại trong cuộc so tài tối qua, dù rằng đội chủ nhà đã dẫn trước tới 2 bàn. Sau hiệp một khá bế tắc, Man City đã gây sức ép mạnh mẽ và phát huy tác dụng ngay ở đầu hiệp hai. Phút 53, cú phá bóng thiếu dứt khoát của Bobby Zamora đã khiến Fulham phải trả giá khi Adebayor đánh đầu cận thành, và Lescott có cú dứt điểm không thể dễ dàng hơn ở cự ly... 10 cm. Ưu thế của đội chủ nhà được cụ thể hóa 7 phút sau với một bàn thắng đẹp mắt của Martin Petrov.

M.Petrov chơi khá hay nhưng không thể giúp Man City có 3 điểm

Tiền vệ người Bulgaria là người phát động tấn công, nhận cú trả bóng của Barry, xử lý một chạm nhẹ nhàng trước khi dứt điểm chân trái gọn gàng. Nhưng chỉ hai phút sau đó, Fulham đã tìm được bàn rút ngắn tỷ số khi Zamora chuộc lỗi bằng một pha đỡ ngực hoàn hảo để Damien Duff dứt điểm chìm vào góc lưới. Tỷ số mong manh ấy rõ ràng không thể khiến các CĐV chủ nhà yên tâm, và nỗi lo của họ đã trở thành sự thực ở phút 68 khi Clint Dempsey tận dụng sơ hở trong kèm người từ một tình huống đá phạt bên cánh để đánh đầu tung lưới Shay Given (mắc lỗi chính là Lescott).

Trong những phút cuối, dù rất cố gắng, song Adebayor và đồng đội cũng không thể ghi thêm bàn thắng. Trận hòa này khiến họ bỏ lỡ cơ hội bứt phá, khi mà những đối thủ cạnh tranh khác như Tottenham và Aston Villa cũng lần lượt mất điểm. Dường như thảm bại 0-5 trước Benfica ở Europa League đã có những tác động tiêu cực đến phong độ của Everton ở đấu trường trong nước và thất bại 2-3 trước Bolton tối hôm qua chính là một minh chứng. Tại Reebok, đội chủ nhà đã có bàn mở tỷ số ngay ở phút thứ 16, với pha dứt điểm chân trái của tiền vệ 21 tuổi Lee Chung-young. Và chỉ 11 phút sau, cách biệt được nhân đôi từ một sai lầm trong chống bóng bổng của đội khách. Gary Cahill đã đánh đầu thoải mái sau cú đá phạt của Matty Taylor.

Tất nhiên, không thể phủ nhận những nỗ lực của Everton, khi họ vùng lên sau đó. Từ pha phản công ở phút 32, Louis Saha đã đón đường chuyền của Lucas Neil và dứt điểm hiểm hóc từ cự ly chừng 23m. 10 phút sau giờ nghỉ, Lucas Neil lại kiến tạo để Fellaini sút chéo góc gỡ hòa cho Everton. Nhưng khi trận đấu chỉ còn vài phút thì họ lại để thủng lưới. Xuất phát từ cú phát bóng rất mạnh của Jaaskelainen, bóng đã được Lucas Neil (lại là Neil) nhả lại và Klasnic tận dụng thành công bằng một sút chìm hiểm hóc.
 
T.C

0 thích.

Bình luận (1)

avatar đội bóng
đây chính là "bản sắc riêng" của Man city, hậu vệ yếu trong chống bóng bổng, tiền đạo bế tắc trước hàng phòng ngự có sức mạnh chơi với đội hình thấp (vì Man city tỳ đè tương đối kém), và quan trọng nhất là không nhiều quyết tâm khi gặp đội bóng yếu hơn.
MC  (jsjs@kks.jss) (12:13 26/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 13/2/2012: Cái chết của Whitney Houston - Những đồn đại kinh hoàng

Đọc TT&VH ngày 13/2/2012: Cái chết của Whitney Houston - Những đồn đại kinh hoàng

Trong bối cảnh giới chức Mỹ công bố rất ít thông tin về nguyên nhân khiến Whitney Houston đột tử, vô số tin đồn, giả thuyết, phỏng đoán hiện đang hình thành quanh cái chết của diva này.

Bạn đọc thảo luận

tuan_inter - 2/13/2012 10:54:10 PM
Đồng ý,mùa 03-04 là Porto của Mou vô địch mà
Đông Hà - 2/13/2012 9:27:49 PM
Mà kể cả trong những trận EC, nếu Barca có thua cũng chẳng mấy người trách. Trách sao được chứ ? Thắng thua có nghĩa lý gì nếu phải rời xa sân cỏ vĩnh viễn nếu chỉ sau một trận đấu (!!!???)
giải trí - 2/13/2012 2:09:51 PM
@realfan: Thế anh phân biệt chủng tộc thì anh có "Dám thừa nhận việc làm sai" chưa?!
MessY - 2/13/2012 7:45:45 PM
Lo gì, Liverpool đuổi thì đã có Barca đón. Barca đang rất cần những người như anh đó Suarez ạ
changhiu - 2/13/2012 10:12:43 PM
MU & Ferguson quan trọng hóa vấn đề quá! Maradona cũng đâu có bao giờ bắt tay Pele, không lẽ cũng là phân biệt chủng tộc sao?cách hành xử và phát ngôn của MU & Ferguson không phù hợp.