Robinho ngày càng quá đáng với Man City

Thứ Hai, 26/10/2009 19:39 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH Online) - Tiền đạo người Brazil Robinho tiếp tục thể hiện sự quay lưng bất cần với đội bóng đã bỏ ra số tiền kỷ lục để đưa anh về cách đây hơn một năm.

Trong thời gian gần đây, tin về việc Robinho trở thành mục tiêu mua sắm của Barcelona vào kỳ chuyển nhượng mùa Đông sắp tới đã không còn dừng lại ở mức tin đồn. Chính đội bóng Tây Ban Nha đã thừa nhận điều này, hơn nữa Robinho cũng không hề giấu diếm ý định được chia tay đội bóng thành Manchester để trở lại Tây Ban Nha.

Robinho càng ngày càng quá đáng với man City

Nếu như Robinho chỉ đôi lần nói về điều này thì không có vấn đề gì xảy ra, nhưng đằng này, mỗi lần trả lời phỏng vấn là một lần cựu tiền đạo của Real Madrid lại khẳng định không còn tha thiết với Man City. Lần gần đây nhất cũng không phải là ngoại lệ...

"Tôi rất hạnh phúc khi biết Barcelona muốn có sự phục vụ của tôi." Robinho nói. "Được chơi bóng ở Barcelona chính là một trong những điều sẽ khiến tôi dễ dàng trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới."

Bên cạnh đó, Robinho cũng cho biết, anh không hề gặp bất cứ một vấn đề gì với Manchester City, cũng như mối quan hệ với HLV Mark Hughes. Tiền nào này cho biết, mọi chuyện chỉ đơn thuần là do anh muốn được đầu quân cho đội chủ sân Nou Camp.

"Tôi không gặp vấn đề gì với mối quan hệ với CLB, cũng như HLV. Đơn giản là tôi đang cảm thấy phong độ của mình có chiều hướng đi xuống. Chính vì vậy tôi cần phải có những sự cải thiện trong thời gian tới."

Tiền đạo của Man City cũng cho biết, anh không muốn cơ hội được tham gia VCK World Cup 2010 với ĐT Brazil sẽ bị ảnh hưởng vì phong độ không thật sự ấn tượng trong màu áo đội bóng nước Anh.

Có lẽ đây là một tin không có gì bất ngờ đối với những người hâm mộ bóng đá Anh nói chung và các CĐV của Man City nói riêng. Robinho đã quá nhiều lần nhắc đến việc muốn rời bỏ đội bóng thành Manchester ra đi.  Tuy nhiên, có vẻ như cầu thủ này càng ngày càng quá đáng với những gì mà đội bóng chủ sân City of Manchester dành cho anh.

Hải Anh (Tổng hợp)

0 thích.

Bình luận (10)

avatar đội bóng
Thật may mắn là không về Chelsea. Không tưởng tượng được mình với Balack , Lampad phải đá cùng anh bạn này thế nào.
Essien  (khongquenchibiet@yahoo.com) (12:54 27/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Mọi lời giải thích chỉ để xoa dịu sự chỉ trích của dư luận. Robinho là ví dụ điển hình nhất cầu thủ bây giờ chỉ đá bóng vì rất nhiều tiền. Màu cờ sắc áo, lòng tự trọng bây giờ đã trở nên xa xỉ.
Olala  (quy2412@gmail.com) (10:41 27/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
chẳng có gì là bất ngờ, đó là hệ quả tất yếu, và tiền không bao giờ mua được thành công.
Leonardo  (thebien2110@gmail.com) (09:59 27/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
đây là 1 hệ quả tất yếu thôi, khi cầu thủ đc mang trên mình tư tưởng "ông vua con" và luôn quá tự tin mình giỏi nhất hành tinh. Dù sao thì nhờ có thêm chút danh tiếng Robinho trong đội hình ở mùa giải trước mà MC đã dễ dàng hơn khi mời gọi các ngôi sao. Giờ để Robinho ra đi cũng ko có gì tiêc nuối, thậm chí anh vẫn còn "tác dụng phụ" hữu ích là điều khoản để đổi lấy 1 ngôi sao tương đương. Nói chung MC đã thành công với thương vụ Robinho.
MC  (aksks@kjsks.sks) (08:40 27/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Có phải Robinho đến MC chỉ vì muốn "quá cảnh " để đến Barca vì Anh không thể đến Barca trực tiếp từ Real?.
Flower  (quoclinh@yahoo.com) (08:36 27/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Với một cầu thủ chuyên nghiệp thì họ sẽ phải thi đấu hết sức mình cho đến phút cuối cùng để phục vụ câu lạc bộ và chứng tỏ hình ảnh của mình chứ không phải đứng núi này trông núi nọ. Đây là một điển hình của sự thất bại - dù ở đâu.
caxanh  (khongquenchibiet@yahoo.com) (08:06 27/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Barca vác cậu em nhõng nhẽo về để canh giờ cho bú à? Rảnh quá!
xa nhà  (xanha@gmail.com) (07:37 27/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Một kẻ chỉ thích đứng núi này trông núi nọ thì sẽ chẳng làm nên được sự nghiệp gì lớn lao. MC đã đón tiếp và tạo điều kiện cho Robinnho thế nào mà bây giờ anh phũ phàng muốn dứt áo ra đi. Với tính cách này, anh sẽ khó sống nổi ở Barca, nơi có những cầu thủ tài năng và cực kỳ trung thành. Hãy chờ xem, anh sẽ bị "đá" như cái ống lon thôi
Vu Hoang Khanh  (vhkhanh43@yahoo.com) (07:20 27/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Man City đã sai lầm vì quá vội vàng rước cái "cục nợ" này về. Nên nhớ rằng tại Real Madrid, ở những thời điểm khó khăn, Robinho tỏa sáng và cứu rỗi họ. Nhưng tính khí của Robinho thì quá trẻ con, dễ hiểu vì sao Real muốn tống cổ cậu ta càng sớm càng tốt. Vớt được 32 triệu bảng tại phút cuối của ngày đóng cửa thị trường chuyển nhượng (khi Chelsea Man City cùng nhau giành giật) là thương vụ quá thành công với Real.Thời điểm đó Robinho không còn lựa chọn nào khác là phải rời khỏi Real, nếu không muốn làm bạn với băng ghế dự bị tại Real. Bây giờ sau một năm tại Man City, cậy ấy đã nghiệm ra rằng, chơi bóng tại Anh quốc thật quá khắc nghiệt,không có đất giành cho những cái chân kỹ thuật nửa vời như Robinho.Chấn thương triền miên tại Man city trong năm qua nói lên điều đó.Robinho khôgn đủ khỏe để chơi bóng tại Anh.Đó là sự thật. Tại Man city, Robinho không đóng góp gì nhiều. Ai cũng thấy vậy. So với Shau W-Philip thì Robinho chỉ hạt cát. Vậy nên, kiếm cớ để hiềm khích với HUGHES để ra đi là cái cách và tính cách của Robinho?. Nếu Barca rước về (khoảng 1,000 bảng) thì được, còn trả hơn thì là một sai lầm. Tốt nhất Robinho đầu quân cho XMHP, may ra còn có cơ hội ra sân thường xuyên, sẽ sớm trở thành "đấng cứu thế" !!!
fan chelsea  (info@nbstexpart.com) (01:41 27/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Tôi thấy chẳng có gì là quá đáng cả, đó là điều tất yếu sẽ xảy ra thôi.
botay272  (blacksun125@gmail.com) (10:55 26/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

ars - 5/26/2012 11:44:27 AM
cái hay của arsenal là xây SVD mới và bản sắc.cái dở của real là bán sân tập,cắm cẩu thủ vay tiền,còn bản sắc bao giờ cho đến ngày xưa?
T Tung - 5/25/2012 10:19:37 PM
Với thể hình cao 1m63, tôi nghĩ không lên gọi Quốc Phương lên tuyển.
Bảo Chi Lâm - 5/26/2012 11:45:09 AM
Hi vọng anh làm nên bất ngờ và vào đến bán kết!
Bảo Chi Lâm - 5/26/2012 11:44:27 AM
Cuộc sống còn dài để Rafa chứng tỏ! Nhưng không nên so sánh làm gì cho khập khiễng, mỗi thời một khác và họ là người giởi nhất ở thời điểm ấy!
Phạm Minh Thông - 5/26/2012 11:37:31 AM
Tác giả nói không sai,nhưng không đội bóng,cá nhân nào có thể tồn tại và phát triển mà thiếu chữ tình.Đặc biệt với nền bóng đá VN.Chung qui chỉ có 14 đội chuyên nghiệp và chừng đó HLV thì một đội...