Tiết lộ về "canh bạc" Torres trong trận gặp MU

Thứ Hai, 26/10/2009 14:28 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH Online) - Trước khi trận đấu giữa Liverpool và Manchester United bắt đầu, HLV Benitez vẫn chưa đưa ra quyết định cho Torres vào sân…


Torres và Garread bị chấn thương và đều chỉ có thể tập nhẹ cùng với các đồng đội trước trận đấu với MU. Điều này gây lo lắng cho rất nhiều người, không chỉ các CĐV của đội bóng thành phố cảng, mà cả HLV Rafael Benitez, người đang phải chịu áp lực rất lớn sau khi đội nhà trải qua chuỗi trận tồi tệ nhất trong vòng 22 năm qua.


                  Torres đã đúng khi quyết định vào sân từ đầu

Chiến lược gia người Tây Ban Nha đã cho biết, ông không dám chắc chắn khả năng ra sân của Torres vì cầu thủ này vẫn chưa hồi phục hoàn toàn sau chấn thương. Sau buổi tập của các học trò, ông đã quyết định Gerrard sẽ tiếp tục phải ngồi ngoài, trong khi đó Torres sẽ thi đấu, nhưng chưa biết sẽ ra sân từ đầu hay ngồi trên băng ghế dự bị.


Tuy nhiên, chính tiền đạo người Tây Ban Nha đã đề nghị Benitez cho anh được đá chính. Là một cầu thủ của Liverpool, Torres rất hiểu tình hình của đội bóng lúc này và một chiến thắng là vô cùng cần thiết với anh cũng như các đồng đội. Chính vì vậy, mặc dù vẫn chưa hoàn toàn lấy lại được thể lực, nhưng Torres đã quyết định sẽ vào sân thi đấu. Và đề nghị của anh đã được chấp thuận.


“Vào buổi sáng, tôi quyết định Torres sẽ thi đấu nhưng chưa chắc chắn là cậu ấy sẽ ra sân từ băng ghế dự bị hay đá chính.” Benitez phát biểu. “Khi đó Torres đã nói chuyện với tôi và cậu ấy khẳng định rằng mình sẽ thi đấu được ngay từ đầu.”


“Đây là một quyết định rất khó khăn đối với tôi. Giống như Gerrard, Torres vẫn chưa tập luyện được những bài tập với cường độ cao. Nhưng khi cậu ấy đã khẳng định quyết tâm vào sân, tôi đã đồng ý.”


Và như tất cả mọi người đều biết, Fernando Torres chính là người đã ghi bàn thắng mở tỷ số của trận đấu và giúp cho đội chủ sân Anfield giải tỏa được sức ép tâm lý rất lớn trước khi tiếp đón Manchester United. Đây có thể coi là phần thưởng rất lớn đối với Benitez và các học trò, đặc biệt là chiến lược gia người Tây Ban Nha, khi ông đã quyết định đặt cược vào người học trò đồng hương của mình.


Hải Anh (Tổng hợp)

0 thích.

Bình luận (6)

avatar đội bóng
@ fan chel: tôi cũng là người phục Torres, nhưng nói Torres không tiểu xảo, không chơi xấu bao giờ? Vậy có xem trận gặp Real Madrid mùa trước không? Dĩ nhiên, tiểu xảo là không thể thiếu trong bóng đá. Torres chỉ là một cầu thủ, không phải thánh gì. Chúc mừng Liverpool. Ngả mũ trước Torres. Mãi yêu MU.
fanmanutd#  (pjvn_lknight@yahoo.com) (11:28 26/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
T9 mặc dù ko sinh ra tại LIV, nhưng trái tim a luôn dành trọn cho LIV, đó là lòng chung thủy hiếm thấy của bóng đá ngày nay...đó mới chính là mẫu cầu thủ đáng tôn trọng... LIV tự hào vì những cầu thủ luôn cống hiến hết sức mình vì tập thể... Cám ơn G8, cám ơn T9, cám ơn C23..những người luôn hy sinh lợi ích cá nhân vì những điều lớn lao hơn...
kopper  (thekop65@yahoo.com) (08:42 26/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
đúng là một nhân cách lớn, một ngôi sao lớn. luân chới đẹp , không tiểu xảo như ronaldo, không "hung hãn" như R1O, anh là một vì sao đích thực trong thế giới bóng đá bên canh như kaka hay messi,thật khâm phục torres chúc live của các bạn mãi với chiến thắng trước MU.
FAN CHEL  (HIEPKHACH_1080@YAHOO.COM) (08:31 26/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
cảm ơn anh torres,anh luôn hy sinh vì liv,cho dù anh ko sinh ra ở liv,anh ko trửơng thành từ lò đào tạo của liv,nhưng trái tim anh luôn dành cho đội bóng anh yêu mên nhất,sắc đỏ liv luôn hoà cùng dòng máu đỏ đầy nhiệt huyết trong anh.2 dòng máu đó đã truyền nghị lực,làm anh quên đi nỗi đau khi vết thưong chưa khỏi hẳn và can trừơng bứoc ra pháo đài anfiled chiến đấu chống lại MU. Niềm tin chiến thắng của ngừơi chiến sĩ đã giúp anh nổ phát súng chí mạng kết liễu đối thủ và làm sống lại niềm hy vọng, tinh thần cho binh đoàn đỏ.xin anh hãy ở lại và cống hiến trọn vẹn sự nghiệp cầu thủ của mình cho liv.hi vọng có anh liv sẽ dành dc thật nhiều danh hiệu,đề anh ko mang nỗi đau ngừơi hùng ko danh hiệu.
thái khang  (thaikhang_nsthaikhang@yahoo.com.vn) (07:28 26/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Lắng nghe lời bộc bạch của Torres sau khi trận đấu kết thúc trên ESPN mới càng cảm phục đức tính khiêm nhường và tận hiến của Torres. Một ngôi sao đích thực với một cuộc sống trầm lặng không ồn ào phát biểu phô trương ngòai đời và luôn nhẫn nhịn, chịu đựng trên sân cỏ dù trước bao nhiều sự chiếu cố, chăm sóc thái quá của hậu vệ. Anh đang dẫn đầu một cách thuyết phục danh sách vua phá lưới của EPL mà trong đó, không hề có những bàn thắng ghi từ chấm 11m. Mong rằng Torres sẽ mau bình phục và tiếp tục có thêm nhiều bàn thắng đẳng cấp cống hiến cho người xem. Thanks, Torres. I love you much. God Bless to You.
Bao Thanh Thiên  (tannguyentvc6@yahoo.com) (03:09 26/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Torres là cầu thủ tài năng và có tâm huyết với Liv. Torres luôn phát biểu anh yêu Clb Liv cũng như CĐV của họ. Đêm qua, Torres muốn được cống hiến và anh đã lập công. Tuyệt vời Torres !
Văn Hùng  (tranhung@yahoo.com) (02:47 26/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

ars - 5/26/2012 11:44:27 AM
cái hay của arsenal là xây SVD mới và bản sắc.cái dở của real là bán sân tập,cắm cẩu thủ vay tiền,còn bản sắc bao giờ cho đến ngày xưa?
T Tung - 5/25/2012 10:19:37 PM
Với thể hình cao 1m63, tôi nghĩ không lên gọi Quốc Phương lên tuyển.
Bảo Chi Lâm - 5/26/2012 11:45:09 AM
Hi vọng anh làm nên bất ngờ và vào đến bán kết!
Bảo Chi Lâm - 5/26/2012 11:44:27 AM
Cuộc sống còn dài để Rafa chứng tỏ! Nhưng không nên so sánh làm gì cho khập khiễng, mỗi thời một khác và họ là người giởi nhất ở thời điểm ấy!
Phạm Minh Thông - 5/26/2012 11:37:31 AM
Tác giả nói không sai,nhưng không đội bóng,cá nhân nào có thể tồn tại và phát triển mà thiếu chữ tình.Đặc biệt với nền bóng đá VN.Chung qui chỉ có 14 đội chuyên nghiệp và chừng đó HLV thì một đội...