Trận Chelsea - Blackburn 5-0: Thầy trò Ancelotti thắng tưng bừng

Chủ Nhật, 25/10/2009 01:20 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH Online) - Trận đại thắng 5-0 trước Blackburn đã giúp Chelsea tạm lấy lại ngôi đầu bảng từ tay Man United, qua đó gây áp lực lớn lên ĐKVĐ giải ngoại hạng trong trận quyết chiến với Liverpool.


Trận đấu với một đội bóng không được đánh giá cao như Blackburn là cơ hội không thể tốt hơn để Chelsea tạm giành lại ngôi đầu bảng từ tay Man United, đội bóng sẽ có chuyến làm khách đầy cam go tới sân Anfield của Liverpool. Không những vậy, thầy trò HLV Ancelotti chắc chắn muốn giành chiến thắng trong trận đấu này để chứng minh rằng trận thua trước Wigan, hay mới đây là Aston Villa chỉ là những “tai nạn”. Hồi giữa tuần, Chelsea đã “huỷ diệt” Atletico Madrid tới 4 bàn ngay trên sân nhà Stamford Bridge tại vòng bảng Champions League.



Pha đốt lưới nhà của Givet - Ảnh Reuters

Với lợi thế sân nhà cùng đẳng cấp vượt trội, các cầu thủ Chelsea đã giành quyền kiểm soát thế trận ngay từ những phút đầu tiên. Hàng tiền vệ của “The Blues” gần như chỉ hoạt động ở khu vực sân của Blackburn, trong khi hai hậu vệ cánh là Ivanovic và Belletti cũng rất tích cực dâng lên cao hỗ trợ tấn công. Và cũng đã có vài tình huống mà khung thành của thủ môn Robinhson được đặt trong tình trạng báo động. Ngay phút thứ 1, Joe Cole có cơ hội đánh dấu lần ra sân chính thức đầu tiên trong mùa giải năm nay bằng pha bật cao đánh đầu trong tư thế không bị ai kèm. Tuy nhiên, cú đánh đầu của tiền vệ này đã đi chệch khung thành trong gang tấc. Không lâu sau đó, đến lượt Lampard thử tài cựu thủ môn Tottenham khi tung ra một cú sút hiểm nhằm vào góc xa. Cuối cùng, các cầu thủ khách cũng không thể đứng vững nổi trước những đợt tấn công dồn dập của Chelsea. Phút 20, trong một nỗ lực cản phá đường căng ngang của Anelka, trung vệ Givet đã lóng ngóng đệm bóng thẳng vệ phía gôn nhà mở tỷ số cho Chelsea.

 

Bàn thắng mở tỷ số giúp Chelsea thi đấu càng tự tin hơn trước một Blackburn chỉ biết chống đỡ trong vô vọng. Nhờ sự cơ động của hàng tiền vệ, Chelsea giành ưu thế trước Blackburn trong cả khâu tấn công lẫn phòng ngự. Các đợt lên bóng của Chelsea thường được duy trì ở tốc độ cao và khá nhịp nhàng. Cơ hội nâng tỷ số lên 2-0 liên tục tới, nhưng Lampard, Anelka hay Drogba đã không thể dứt điểm thành công. Tuy nhiên, Chelsea suýt chút nữa đã phải trả giá ở phút 39 nếu Essien không bọc lót kịp thời sau khi Cech phán đoán sai điểm rơi của bóng.
 
Trái ngược với sự nhàn nhã của thủ môn người Séc, thủ thành Robinson của Blackburn đã phải hoạt động hết công suất trong 45 phút đầu tiên và tình huống cuối cùng của hiệp đấu này là pha cứu thua không tưởng của Robinson. Từ pha đá phạt bên cánh phải, bóng tới đà sút của Terry và thủ quân của Chelsea đã tung ra một cú vuốt bóng căng ở cự ly hơn 10m. Tuy nhiên, “người nhện” Robinson đã giúp đội nhà không bị thua thêm. 
 

Trước một trong những đội phòng thủ kém nhất giải ngoại hạng như Blackburn, Chelsea đã có 45 phút đầu thi đấu khá thuận lợi mà không gặp bất cứ trở ngại nào. Chiến thuật đánh phủ đầu của HLV Ancelotti đã khá thành công khi trong cả hiệp 1, đội bóng của HLV Sam Allardyce không có được cơ hội ghi bàn thực sự nào. Có vẻ như mạch trận thất bại trên sân khách của Blackburn sẽ tiếp tục được kéo dài sau trận đấu này.


Lampard ăn mừng bàn thắng ghi vào lưới Blackburn - Ảnh Reuters
 

Những toan tính của HLV Sam Allardyce cho hiệp 2 chưa kịp được các cầu thủ Blackburn triển khai thì Chelsea đã có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 ngay ở phút 48. Xuất phát từ pha căng ngang của Drogba bên cánh phải, bóng đập ra đúng đà sút của Lampard và tiền vệ chủ lực của Chelsea đã không bỏ lỡ cơ hội như hiệp 1. Không lâu sau đó, tỷ số đã được nâng lên 3-0 cho “The Blues”. Phút 52, tiền vệ trụ Essien tung ra một cú sút căng từ cự ly hơn 30m, bóng đi xoáy khiến thủ môn Ronbinson không thể cản phá. Tinh thần thi đấu của các cầu thủ Blackburn đã bị ảnh hưởng nặng nề sau hai bàn thua khá chóng vánh ngay đầu hiệp hai. Điều này đã được thể hiện rõ trong pha phạm lỗi thô thiển của trung vệ Nelsen đối với “Voi rừng” Drogba trong vòng cấm địa ở phút 58 và Lampard đã không bỏ lỡ cơ hội nâng tỷ số lên 4-0 cho đội nhà. Và rồi tiền đạo người Bờ Biển Nga cũng đã có được bàn thắng cho riêng mình trong trận đấu này. Từ pha đá phạt góc bên cánh trái, Drogba bật cao đánh đầu tung lưới thủ môn Robinson.


Liên tiếp trong hai trận đấu, Lampard đều "nổ súng". Có vẻ như tiền vệ chủ lực của Chelsea đã tìm lại được cái duyên ghi bàn của anh. Không chỉ có vậy, Lampard vẫn đóng vai trò rất quan trọng trong sơ đồ chiến thuật của HLV Ancelotti. Sau hàng loạt trận tỏ ra khá yếu kém trong khả năng ghi bàn, Lampard và các đồng đội đã trút bỏ tất cả "bực tức" lên Blackburn, đội bóng mới đây cũng đã để thua thảm bại tới 2-6 trước Arsenal trên SVĐ Emirates.
 
Sau trận thua ở Villa Park trước Aston Villa hồi tuần trước, hàng loạt các câu hỏi về chiến thuật hình thoi mà HLV Ancelotti áp dụng cho Chelsea từ hồi đầu mùa đã lộ diện. Tuy nhiên, những thay đổi như cách bố trí tiền vệ Joe Cole thi đấu ngay từ đầu, hay việc yêu cầu hai tiền đạo Drogba và Anelka tập trung khai thác khoảng trống giữa trung vệ và hậu vệ cánh của Blackburn trong trận đấu này đã giúp hàng tiền vệ hình thoi vận hành khá trơn tru. 


Với ba điểm trọn vẹn giành được trước Blackburn, Chelsea tạm thời vượt qua được Man United để giành lấy ngôi đầu bảng xếp hạng. Chắc chắn rằng các cầu thủ Man United sẽ phải chịu nhiều áp lực hơn trong trận đấu với Liverpool. Khán giả trên sân Stamford Brigde đã được các cầu thủ Chelsea thết đãi một bữa tiệc no nê bàn thắng và có vẻ như các cầu thủ Chelsea đang dần lĩnh hội được phong cách bóng đá tấn công từ ông thầy người Italia, vốn được ông chủ Roman Abramovich thuê về để dẫn dắt Chelsea thành một đội bóng có lối đá tấn công đẹp mắt. Sau hai trận thua thất vọng trước Wigan và Aston Villa, chiến thắng này sẽ mang tới những hiệu ứng tâm lý mới cho các cầu thủ của "The Blues" trong chặng đường cạnh trạnh chức vô địch. 

* Cầu thủ ghi bàn: Givet (phản lưới) 20’, Lampard 48', 58', Essien 52', Drogba 63'.
 
* Đội hình ra sân: 
+Chelsea: Cech; Ivanovic, Carvalho (Bruma 67'), Terry, Belletti (Ferreira 61’); Essien, Lampard, Deco, Cole (Sturridge 78'); Anelka, Drogba.

 

+Blackburn: Robinson; Jacobsen (Salgado 60’), Givet, Nelsen, Olsson; Nzonzi, Andrews; Diouf, Emerton, Pedersen (Hoileitt 69'); Roberts (Kalinic 53’).


Kết quả các trận đấu khác:

Wolves - Aston Villa: 1-1
(Agbonlahor 79’, Ebanks-Blake 83’)
 

BirminghamSunderland: 2-1

(Ridgwell 37’, Mc Fadden 48’, Dann (phản lưới) 82’)
 

Burnley – Wigan: 1-3

(Fletcher 4’, Rodallega 11’, 52’, Boyce 76’)
 

HullPortsmouth: 0-0

Tottenham – Stoke: 0-1 (Whelan 86’)


 

Anh Hiển
0 thích.

Bình luận (12)

avatar đội bóng
Toi de nghi Fifa kien quyet xu li doi Chelsea vi cac loi sau:+vi pham thuan phong mi tuc(trinh dien mot thu bong da qua sexy)+Thieu tinh than fairplay:ko cho doi khach dc 1 ban danh du, nhu the la ko...hieu khach +Gay uc che cho fan, dac biet la cac anti fan(da nhu the bao sao cac anti fan ko cay cu moi la) Vi tat ca nhung loi tren toi de nghi Fifa tru cua Chel 3 diem cong them vao so diem cua Mu (de tang tinh canh tranh cho giai dau them hap dan)
DUC HOAN  (hoan@yahoo.com) (02:10 25/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
hì,sao mà muốn thấy chel gặp manU lúc này thê để xem vận phong độ cao của chel có đủ thắng đẳng cấp của manU ko?
gấu  (ilike_andrea@yahoo.com) (01:31 25/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Chết cười với mấy đồng chí fan MU . Với thế trận như hôm qua mà còn cố tìm ra điểm may mắn của Chelsea . Bàn đầu tiên đá phản nhưng thử xem trước bàn đó và nói chung là hiệp 1 Chelsea có đáng có 4-5 bàn không ? Quả pen tưởng tượng ở đâu ra thế Chelsea áp đảo hoàn toàn như vậy Blackburn cả tận không có nổi 1 pha kết thúc ra hồn , lấy đâu ra mà phản kháng . Thắng kiểu như MU của các bạn thì cho là đẳng cấp còn thắng như này thì vẫn cho là may mắn được , đến là chịu
Maradona  (maradonahnh@gmail.com) (10:06 25/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Cong nhan la Chelsea da thuyet phuc that !! Chuc mung fan Chelsea !!
tommy  (wan_iso900@yahoo.com) (09:25 25/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Chelsea bây giờ củng biết thắng hòanh tráng kiểu ASN rồi đó.
Flower  (quoclinh@yahoo.com) (09:03 25/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Mấy bạn nói chelsea ăn may là ko đúng ,tỉ số là 5-0 sao bàn nào cũng may được,dù bàn đầu cầu thủ phản lưới nhà nhưng nếu bàn đó ko vào thì cũng bàn khác vào thôi ,còn về hai từ ăn may thì phải nhắc đến "cụ" MU. tôi rất muốn chelsea hay liver,asn cũng may được như MU lắm nhưng khó quáchelsea 2 năm liền ko may ở cup c1 ,còn MU thì trận gặp liver xuân rồi ,liver đang khủng hoảng thế kia mà,ôi may mắn quá
Hoa Hung  (mu_is_chicken@yahoo.com) (08:12 25/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
thật là ghê
Mr.Bờm  (xbloodknight@gmail.com) (07:28 25/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Wow! Chiến thắng 5 sao!Chỉ trong vòng mấy ngày, trên hai mặt trận đã có 9 bàn thắng và không để thủng lưới bàn nào thì các cầu thủ chủ sân Stamford Bridge quá hay! Chúc mừng các fan của Chelsea!
Nguyen Long  (nlongdhh@gmail.com) (07:21 25/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
công nhận chel dạo này ăn cháo ba ba, đồi mồi chưng cách thủy nhiều thật
asdfghjkl  (silence_man@yahoo.com) (07:16 25/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
1 quả phản lưới nhà giải tỏa cánh cửa đến khung thành Blackburn, 1 quả pen trong tưởng tượng chốt hạ mọi ý chí của họ nốt. Đúng là Chelsea.
Duy  (duy@yahoo.com) (06:38 25/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

ars - 5/26/2012 11:44:27 AM
cái hay của arsenal là xây SVD mới và bản sắc.cái dở của real là bán sân tập,cắm cẩu thủ vay tiền,còn bản sắc bao giờ cho đến ngày xưa?
T Tung - 5/25/2012 10:19:37 PM
Với thể hình cao 1m63, tôi nghĩ không lên gọi Quốc Phương lên tuyển.
Bảo Chi Lâm - 5/26/2012 11:45:09 AM
Hi vọng anh làm nên bất ngờ và vào đến bán kết!
Bảo Chi Lâm - 5/26/2012 11:44:27 AM
Cuộc sống còn dài để Rafa chứng tỏ! Nhưng không nên so sánh làm gì cho khập khiễng, mỗi thời một khác và họ là người giởi nhất ở thời điểm ấy!
Phạm Minh Thông - 5/26/2012 11:37:31 AM
Tác giả nói không sai,nhưng không đội bóng,cá nhân nào có thể tồn tại và phát triển mà thiếu chữ tình.Đặc biệt với nền bóng đá VN.Chung qui chỉ có 14 đội chuyên nghiệp và chừng đó HLV thì một đội...