23h15 ngày 25/10, West Ham - Arsenal: Viết tiếp khúc quân hành...

Chủ Nhật, 25/10/2009 10:15

(TT&VH) - Arsenal đang trở lại thật rồi. 4 chiến thắng liên tiếp ở Premiership cùng những màn trình diễn hảo hạng của thầy trò Wenger đang khiến CĐV nức lòng. Trước West Ham hôm nay, Pháo thủ sẽ chấp cả sức nóng ở Upton Park để viết tiếp khúc quân hành đầy lãng mạn của mình. Bữa tiệc muộn dành cho sinh nhật của Giáo sư đã sẵn sàng. Có thể không có nến và cũng chẳng champaign. Nhưng như thường lệ, món quà cho Wenger sẽ là những bàn thắng...

Wenger chưa bao giờ là người thích phô trương. Sự đơn giản và tác phong chuyên nghiệp của ông mới là điều khiến người ta khâm phục, chứ không phải bất cứ biểu hiện màu mè nào trong cuộc sống. Trong lễ kỷ niệm 13 năm dẫn dắt Arsenal, trước sự cuồng nhiệt của đám đông Emirates, Giáo sư cũng chỉ giơ tay chào như thường lệ rồi lập tức biến mất vào đường hầm. Còn trong ngày sinh nhật lần thứ 60 hôm thứ Năm vừa rồi, HLV người Pháp cũng đã phớt lờ mọi lời đề nghị tiệc tùng từ các học trò. Hôm ấy, Wenger còn bận tham dự Đại hội cổ đông, phát biểu TV Online, và theo dõi Europa League ở nhà.

Wenger là thế. Và các Pháo thủ cũng đã quen với sự nhiệt thành cùng cách làm việc cực kỳ hiệu quả của ông. Chính vì thế mà các cậu bé Gunners sẽ hiểu, cách chúc mừng người cha, người thầy của mình một cách ý nghĩa nhất, chính là chiến thắng ở Upton Park. Về mọi phương diện, thật khó tin là họ không thể làm được điều đó.


Sẽ rất ngạc nhiên nếu Arsenal không thắng trước một West Ham (trái) đang khủng hoảng

Sau 8 trận, Arsenal đã lập một kỷ lục mới ở giải Ngoại hạng về số bàn thắng: 27 bàn. Khi sự hấp dẫn trong lối chơi và bản năng sát thủ đã trở lại, Gunners sẽ là một gã khổng lồ thực thụ trong trận derby với West Ham. Không chỉ là một chiến thắng đơn thuần, mọi trái tim Pháo thủ sẽ cùng mong được thưởng thức một lễ hội của bóng đá vị nghệ thuật. Sau 12 điểm tuyệt đối vừa qua, Arsenal đã trở lại đường đua một cách dũng mãnh. Chắc chắn, họ sẽ phải thể hiện sự tập trung cao nhất để tiếp tục ca khúc khải hoàn.

Hammers chìm sâu trong khủng hoảng?

West Ham đang trải qua những chuỗi ngày tồi tệ. Sau một mùa giải được tung hô như một trong những HLV trẻ tài ba, Zola dường như đang mất phương hướng một cách trầm trọng. Sau 5 trận thua và 2 trận hoà, các CĐV của Hammers đang có cảm giác ngồi trên đống lửa. Vị trí thứ 2 từ dưới lên đã thực sự phản ảnh đúng thực lực của thầy trò Zola. Họ không chỉ thiếu lực, mà còn thiếu cả tinh thần thi đấu. Đó chính là lý do dẫn đến những thất bại vỡ mặt trước các đối thủ hạng xoàng như Wigan hay Stoke City. Và hôm nay, xét một cách khách quan, Arsenal sẽ là một ngọn núi.

Bất chấp hàng loạt ca chấn thương quan trọng, đội quân của Wenger vẫn đang bay bổng trong sơ đồ 4-3-3 đầy ngẫu hứng và huỷ diệt. Thêm một tin buồn cho West Ham: Eduardo đã có thể trở lại trên hàng công của Pháo thủ. Không còn nghi ngờ gì nữa, ngay cả những người bạo gan nhất cũng sẽ khó thể nhận định về một kết quả khả quan cho đội chủ nhà. Cái hố sâu ngăn cách về trình độ giữa đội là rõ ràng, nhưng điều đáng sợ hơn đối với West Ham vẫn là tinh thần và sự phấn khích mà Arsenal đang thể hiện. Như thường lệ, chính sự hứng khởi, chứ chưa hẳn là những yếu tố về con người hay chuyên môn, sẽ tạo nên sự khác biệt lớn trong một trận derby.

Cho dù cuộc đụng độ giữa Liverpool và Man Utd đang toả sức nóng xuống vòng đấu này, nhưng ở Upton Park vẫn sẽ có một trận đấu đáng xem. West Ham đang ở thế đường cùng, và rất nhiều người sẽ muốn kiểm chứng sự trưởng thành và khôn ngoan của Arsenal trong việc tận dụng điều đó.

Dự đoán: 1-3

Lực lượng:

West Ham: Scott Parker trở lại sau 1 trận bị treo giò. Dyer chưa rõ khả năng ra sân vì chấn thương.

Arsenal: Eduardo trở lại, nhưng Bendtner và Rosicky nhiều khả năng sẽ chưa thể bình phục.

Đội hình dự kiến:

West Ham: Green; Faubert, Tomkins, Upson, Ilunga; Noble, Behrami, Parker, Jimenez; Diamanti, Cole.

Arsenal: Mannone; Sagna, Gallas, Vermaelen, Clichy; Fabregas, Song, Diaby; Eboue, Van Persie, Arshavin.  

Đối đầu

31/01/09     Arsenal-West Ham     0-0
26/10/08     West Ham-Arsenal     0-2
01/01/08     Arsenal-West Ham     2-0
29/09/07     West Ham-Arsenal     0-1
07/04/07     Arsenal-West Ham     0-1

Phong độ

West Ham      
17/10/09     Stoke City-West Ham     2-1     
04/10/09     West Ham-Fulham     2-2     
28/09/09     Man City-West Ham     3-1     
19/09/09     West Ham-Liverpool     2-3     
12/09/09     Wigan-West Ham         1-0

Arsenal      
20/10/09    AZ Alkmaar-Arsenal    1-1
17/10/09     Arsenal-Birmingham      3-1     
04/10/09     Arsenal-Blackburn     6-2     
29/09/09    Arsenal-Olympiakos    2-0
26/09/09     Fulham-Arsenal         0-1    


Yến Thanh
0 thích.

Bình luận (19)

avatar đội bóng
@Akira: đoán đúng tỷ số nhưng thế trận hoàn toàn khác, West Ham hòa may mắn vì trọng tài biếu 1 quả phạt đền
Football Fan  (hvtdna@yahoo.com) (12:11 26/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Arsenal hoà 2-2 rồi đấy. Ông CR7 đoán chuẩn đấy chứ
Akira  (nguyenngocbinh1985@yahoo.com) (08:50 26/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
helo
long  (hoanglongqn1111@yahoo.com) (11:37 25/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Tôi thấy buồn cười quá. Một bạn tên là khoai tay nào đó viết trên diễn đàn nói về sự "cao thượng" trong bóng đá. Cái cách nghĩ của Fan Ars là khi MU gặp 1 đối thủ nào đó thì FAN Ars hay mong MU thua, tầm thường quá. Phải [cao thượng] như thế này Hãy xem các FAN của MU viết gì trong các bài dưới đây: của khoai tay: 5 năm trắng tay ,luôn lận đận ở cuối top 4 (mà thật ra là may khi A.Vila và Tot sa sut ở giai đoạn cuối ở 2 mùa giải 2006-2227, 2008-2009 nên mới trụ lại được) thì lấy mà "NỔ" đựoc . Mà nếu nói thì biết nói gì đây hỡi "Giáo sư " đáng kính ???.Vvậy nên như câu hát của người Quan Họ :'Đành lòng vậy , cầm lòng vậy". của CR7:Đừng hy vọng vào Arsenal làm gì.4 chiến thắng liên tiếp nhưng rồi lại 2,3 trận hoà hoặc thua liên tiếp.Điệp khúc này tồn tại 4 năm ròng trắng tay rồi. Tôi dám chắc rằng trận này Arsenal may mắn thì hoà,còn ko thì mất trắng 3 điểm. Thế mới biết "lòng vả cũng như lòng sung" thôi
Trai đất cảng  (vinh_hsp@yahoo.com) (08:37 25/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Tô Thanh Vân viết hay quá ! Đá đẹp mà không có danh hiệu thì lãi nhiều làm gì?.Bạn có thể hiểu được các fans chính hiệu của ArSenal mong mỏi cúp vô địch PL và UCL đến mòn mỏi không?Họ góp tiền xây sân vận động để về thứ tư , thứ năm thì liệu có vui không ?Thân
fans  (vanchungsg@yahoo.com) (08:16 25/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
ToTHANH VÂN : - Trước hết tôi phải nói thật rằng tôi cũng khâm phục "Giáo sư " WENGER , vì ông cũng lam được nhiều điều cho CLB ASN.Nhưng tôi không đòng tình với những gì bạn viết. Bạn nói rằng WENGER là người mang lại SVĐ cho ASN, bạn biết ko các cổ đông của ASn đang phải oằn mình vì khoản nợ mấy trăm triệu bảng do CLB đầu tư đấy bạn ạ. - bạn cho rằng WENGER đang thành công là đem lại lãi vài chục triệu bảng khi bán cầu thủ ; vậy thử hỏi WENGER làm HLV BĐ hay là đi khinh doanh cầu thủ? . Nếu là khinh doanh thì nhiều người trên thế giới kinh doanh lãi hơn rất nhiều lần WENGERR mang lại. Và nữa như Mu họ đầu tư mua cầu thủ nhưng họ vẫn lãi lớn hơn ASn đấy thôi.và điều quan trọng nhất là thành công trên sân cỏ thì bạn biết rõ rồi . -bạn nói rằng :MOURINHO đem danh hiệu bằng tiền , vậy thử hỏi khi ở Porto ông có thành tích như thế nào nhỉ với một đội bóng khiêm tốn hơn ASN của bạn gấp nhiều lần .hơn 13 năm WENGER chưa làm nổi điều mà MOURINHO làm được ở đội bóng ấy bạn ạ. bạn nên đọc lại lịch sủ bóng đá ? -bạn than mến ! bạn viết rằng: bất cứ FAN nào của ASN cũng coi và tôn thờ WENGER là "CHA" vậy thử hởi những Fan ASN trên 60 tuổi họ sẽ nghĩ gì khi đọc những lời bình luận của bạn. Lý trí mà bạn viết là những điều tôi vừa trao đổi thẳng thắn với bạn ư? ..
van thanh  (vuvanthanh_th@yahooo.com) (07:17 25/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Thật là buồn khi có những người bình luận hay phê phán người khác hòan tòan chỉ dựa trên cảm tính mà thiếu đi suy luận có chiều sâu cũng như tính logic. Arsenal và Wenger được cả cộng đồng bóng đá bao gồm các chuyên gia, HLV kính nể, thế mà ở đây lại có những người không nhận thấy được điều đó?. Với Wenger, Arsenal đã từng vô địch EPL trong những năm 2004, 2005 trong đó có kỷ lục bất bại trong cả mùa giải. Nếu đã tự nhận là biết thưởng thức bòng đá Anh thì không thể không biết điều này. Đừng quá nóng vội, hãy đợi thêm vài vòng nữa, sẽ thấy Arsenal lên đầu bảng ngay thôi. Wenger còn khiêm tốn khi nói 10 năm nữa, chứ bao Mỗ này tin rằng chỉ trong khỏang 5 năm thôi, Arsenal sẽ thống trị EPL.
Bao Thanh Thiên  (tannguyentvc6@yahoo.com) (07:14 25/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Nếu đây không phải là bài viết của Yến Thanh thì chẳng có fan MU nào lại hằn học đến vậy. Xin lỗi phải dùng ký hiệu này trong bài viết, nó làm tôi nhớ lại một khán giả "quen thuộc" nào đấy của Yến Thanh, cứ canh me đợi Yến Thanh viết xong một bài là chạy vào cười ngoặc nghẽo dù không biết là trình độ hiểu biết thông tin của anh ta đến đâu. Yến Thanh phải vui lên vì bài viết của nhà báo đã tác động không nhỏ đến các fan ghét cay ghét đắng Arsenal. Tóm lại, nếu là một fan đúng nghĩa, ủng hộ cho một đội bóng tầm cỡ như MU, thì sẽ không có lối ứng xử thiếu văn hóa khi "comment" bài viết! Thân
Giang Arsenal  (winterland122008@yahoo.com.vn) (05:41 25/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Arsenal sẽ chiến thắng đó là niềm tin của tất cả pháo thủ. Dù cho không đạt được danh hiệu nhưng vẫn luôn có niềm vui mỗi khi được xem Arsenal đá
le duc cuong  (leduccuong.ldc@gmail.com) (05:31 25/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
>>>BBT: Mong bạn tuan kan gửi lại comment có dấu. Cảm ơn bạn!
tuan kan  (anhchangkinhcan254@yahoo.com.vn) (05:20 25/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 15/2/2012: Vượt qua những ám ảnh.

Đọc TT&VH ngày 15/2/2012: Vượt qua những ám ảnh.

Kể từ sau vinh quang năm 2007 đến nay, Milan đều sớm phải ngậm ngùi dừng bước khi các cúp châu Âu họ tham dự đi vào giai đoạn knock-out. Họ bị loại bởi những đối thủ... đến mức trở thành những nỗi ám ảnh nặng nề.

Bạn đọc thảo luận

Phạm Minh - 2/15/2012 10:33:21 AM
Liên đoàn Bóng đá Việt Nam "sở hữu tất cả các quyền.." hợp lý khi chưa có VPF. Khi VPF sinh ra mà còn áp dụng luật đó thì VFF hơi ..lộng quyền, hay nói cách khác VPF chỉ là "bù nhìn"?! sinh ra chẳng...
độc long - 2/15/2012 10:32:07 AM
lố bịch
Visca el Barca - 2/15/2012 10:11:37 AM
Chỉ có những kẻ hèn hạ, tiểu nhân mới làm điều đó mà thôi. Người đặc biệt ư? Xin lỗi, người cá biệt!
Đinh Xuân Tùng - 2/15/2012 10:14:34 AM
Vòng 1/16 này thường nhẹ hơn, Barca biết thắng trước để lượt về phân phối, tiết kiệm sức lực. 10 điểm ít hơn R.M là 1 thực tế không dễ vượt, bởi R.M đang rất ổn định. Theo đây, Pep có xu hướng buông...
Visca el Barca - 2/15/2012 10:06:12 AM
Bởi anh đơn giản là Messiah!