Trận Liverpool - M.U: Sẽ có mưa bàn thắng?

Chủ Nhật, 25/10/2009 09:30 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Những điểm yếu ở trung tâm hàng thủ của M.U và Liverpool hứa hẹn cuộc đọ sức tối nay sẽ mang đến một cơn mưa bàn thắng.

Không có gì ngạc nhiên với một đội đang cố tránh thất bại thứ 5 liên tiếp, Liverpool có rất nhiều vấn đề nghiêm trọng ở phía sau. Ở phần sân bên kia, có thể nhiều CĐV M.U sẽ viện ra kết quả 10 chiến thắng trong 11 trận gần nhất tại mọi giải đấu của đội bóng mà họ yêu mến để bảo vệ cho Rio Ferdinand và Nemanja Vidic. Tuy nhiên, trong loạt trận ấy, nhiều lần M.U đã bộc lộ những sai lầm tồi tệ ở hàng thủ vốn không tương xứng với sức mạnh một nhà ĐKVĐ và không phải ngẫu nhiên mà những thiếu sót của họ bắt đầu xuất hiện chính từ thất bại 1-4 ngay tại Old Trafford trước Liverpool hồi tháng 3.

Ở mùa giải này, đội bóng của Rafael Benitez hiện đang để lọt lưới với tỉ lệ nhiều hơn bất cứ giai đoạn nào trong 5 năm rưỡi của HLV người TBN ở Anfield. Đội bóng áo đỏ đang để thủng lưới trung bình 1,44 bàn ở trận tại Premier League mùa này và 1,31 bàn mỗi trận tính tất cả các giải đấu. Các con số thống kê đáng báo động với Liverpool ở chỗ trong mùa giải đầu tiên của Benitez tại Anfield, mùa 2004-2005, họ chỉ để lọt lưới trung bình 1,07 bàn mỗi trận tại Premier League, dù đã thua đến 14 trận ở mùa giải đó.


Hàng thủ của M.U (trái) không còn chắc chắn như trước

Còn ở mùa trước, Liverpool chỉ để thủng lưới trung bình 0,71 bàn mỗi trận, tức là tốt gấp đôi so với mùa giải này. 9 bàn họ đã để thua trong các trận làm khách tại Premier League mùa này chiếm hơn một nửa tổng số bàn thua trên sân khách của họ ở 3 trong số 4 mùa giải trước đây, cụ thể là 14 vào mùa 2008-2009, 15 ở mùa trước đó và 17 trong mùa 2005-2006.

9/17 bàn thua của Liverpool ở mùa này xuất phát từ các tình huống cố định, rất đáng lo với Benitez khi mà M.U đang tỏ ra là một bậc thầy trong các pha bóng chết. Tuy nhiên, HLV người TBN cũng được an ủi phần nào khi ông cũng có thể tìm kiếm các điểm yếu chí mạng trong tuyến phòng ngự của người đồng nghiệp Ferguson. Quyết định để Fernando Torres khai thác sự chậm chạp của Nemanja Vidic ở Old Trafford mùa trước đã tỏ ra cực kỳ hiệu quả.

Hôm qua, trung vệ người Serbia đã lớn tiếng phủ nhận anh đang sa sút trong mùa giải này và nói trận đấu mà anh phải nhận thẻ đỏ sáu tháng trước “chỉ là một ngày không may”. Tuy nhiên, hàng thủ của M.U mùa này thực sự có những vấn đề đáng lo ngại. Trong 19 trận ở Premier League trước thất bại đó, đội bóng áo đỏ thành phố Manchester lập một kỷ lục với 15 trận sạch lưới liên tiếp và chỉ để thua bảy bàn, trung bình 0,37 bàn mỗi trận, nhưng trong 19 trận kể từ sau thất bại tại Old Trafford, họ chỉ giữ sạch lưới được tám lần, nhưng để thủng lưới đến 17 bàn, trung bình 0,89 bàn mỗi trận.

Xét ở bình diện rộng hơn, M.U để thủng lưới 15 bàn, trung bình 0,51 bàn mỗi trận tính tại mọi giải đấu trước trận thua 1-4 dưới tay Liverpool, nhưng sau đó, họ thua 24 bàn tính trong 29 trận ở mọi giải đấu, trung bình 0,83 bàn mỗi trận. Thêm vào đó, thành tích phòng ngự của họ mùa này, trung bình mỗi trận ở Premier League thua một bàn, tệ hơn so với bất cứ chiến dịch vô địch nào trong ba mùa trước đó.

Trần Trọng

Liverpool: Tồi tệ nhất dưới thời Benitez

Liverpool, với Jamie Carragher ở trung tâm hàng phòng ngự, đã để thủng lưới 13 bàn trong 9 trận ở mùa này, trung bình 1,44 bàn mỗi trận, thành tích tồi tệ nhất trong năm năm rưỡi của HLV Rafael Benitez tại Anfield.

Thành tích phòng ngự của Liverpool qua các mùa:

2008-2009: 0,71 bàn/trận
2007-2008: 0,74 bàn/trận
2006-2007: 0,71 bàn/trận
2005-2006: 0,66 bàn/trận
2004-2005: 1,07 bàn/trận

M.U: Còn đâu kỷ lục trắng lưới?

M.U thua Liverpool 1-4 ngày 14/3 khi Rio Ferdinand và Nemanja Vidic bị Fernando Torres làm cho bẽ mặt. Trong 19 trận trước ngày 14/3 ở Premier League, M.U có kỷ lục giữ sạch lưới 15 trận và chỉ để thủng lưới 7 bàn, trung bình 0,37 bàn mỗi trận. Trong 19 trận từ sau đó, M.U để thủng lưới 17 bàn, trung bình 0,89 bàn mỗi trận. Mùa này, đội chủ sân Old Trafford để thủng lưới trung bình 1 bàn/trận. 

Thành tích ở các mùa trước:

2008-2009: 0,63 bàn/trận
2007-2008: 0,58 bàn/trận
2006-2007: 0,71 bàn/trận


0 thích.

Bình luận (16)

avatar đội bóng
- Ferdinand có thể có lúc không đạt phong độ cao. Nhưng xét mặt bằng hậu vệ Anh, anh là cầu thủ có đẳng cấp cao (cùng với Terry). Từ giờ đến WC, Sir Alex có dư thời gian giúp anh có được phong độ tốt nhất. Đội tuyển Anh sẽ khó tiến xa nếu thiếu vắng cặp Ferdinand - Terry. - Owen phản bội Liverpool hay Benitez đã bán anh để làm cuộc cách mạng phung phí của mình? Ông cho rằng anh quá lùn để phù hợp với lối đá của mình chăng? (khi mua về những cầu thủ cao to như Crouch, Voronin, Babel...). - Các bác làm ơn đừng chê MU đá rùa nữa. Rùa nào mà rùa quanh năm suốt tháng thế? Cũng nên tôn trọng người ta chứ.
Nguyen Tue  (nguyentranductue@yahoo.com.vn) (01:40 26/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Cám ơn tác giả bài viết: đúng là mưa bàn thắng, nhưng bàn thắng cho Liverpool. Trận này chứng tỏ 1 điều MU không còn như xưa nữa. Quá già "dơ".
Trai đất cảng  (vinh_hsp@yahoo.com) (11:18 25/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
2-0 rồi, MU thả chứ để Liv thua hoài coi không đặng
Hữu Lâm  (lam71n@yahoo.com) (11:04 25/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Lẽ trời thịnh suy là điều đương nhiên. MU mùa bóng năm nay đã cho thấy họ không còn như những màu giải trước (tôi không cho là MU yếu nhưng cách chiến thắng không còn thuyết phục như trước. Trong đó có nhiều thứ bằng may mắn hơn là do thực lực). Còn Liv tôi nghĩ rằng với 1 đội bắng có bề dày thánh tích, lịch sử thì cũng sẽ sốc lại tinh thần nhanh chóng thôi (bởi họ là đội bóng lớn và đội bóng lớn thì luôn biết cách vực dậy sau khó khăn). Trận Liv và MU sẽ cho thấy Liv đứng len như the nào. Dự đoán: Liv-MU tỉ số 3-1
Trai đất cảng  (vinh_hsp@yahoo.com) (08:49 25/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@ Nguyễn Lê: Liv ko hắt hủi mà Owen mới là "kẻ phản bội", Owen ra đi tìm ngôi vương Champion league, và có lẽ anh ta tiếc nuối lắm khi Liv giành đc danh hiệu này sau đó?. Còn trận đấu hôm nay,Liv tốt nhất đừng để Mu ghi bàn trước, không thì "Mouri-Ferguson" sẽ đá siêu rắn để đổ bê tông, và trận đấu chẳng còn gì để xem nữa.
crack  (akaka@ksks.sks) (07:56 25/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@Bi7 ngây thơ quá. Thử hỏi Ferdinand từ đây đến WC mà phong độ tệ hại thì liệu Capello có thể giữ Ferdinand trong đội hình của Tam Sư không? Việc chốt danh sách hiện nay của Capello chỉ là tạm thời thôi nhằm có sự ổn định cơ bản về bộ khung. Ferdinand vẫn có nguy cơ bị out khỏi danh sách này nếu cứ cái đà phong độ tệ hại như vừa qua. Họa có khờ khạo mới có chuyện bất biến trong đội hình từ bây giờ cho đến WC ...
Bao Thanh Thiên  (tannguyentvc6@yahoo.com) (06:54 25/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Hàng thủ của Liv thời điểm này Carragher sa sút quá rồi chỉ có G Johnson là ổn định.Cánh phải của Liv sẽ rất mạnh với Benayoun và Johnson nhưng Man U đã có Erva nếu chơi đúng sức sẽ làm tê liệt hướng tấn công chính này.Liv,MU trận này 50-50 thôi,2 đội thắng chỉ phụ thuộc vào khả năng đột biến của các cá nhân vì khi các đội bóng lớn của Anh gặp nhau thường có nhiều sự tính toán về chiến thuật hơn là lối chơi cống hiến
Man U  (qmcuong1211@yahoo.com) (03:40 25/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Thiếu Gerrard, Alonso ra đi - Liv đá như Gà mắc tóc. Torres mới chấn thương trở lại làm sao chơi 100% phong độ được . Liv không thua mới là lạ..MU thắng 2 - 1.
crd_79  (vandien7909@yahoo.com) (03:30 25/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Liverpool sẽ thắng trận này thôi. Man mấy trận trước đá chẳng ra gì mà toàn thắng may thắng rùa. Tuy ăn rùa là một phần bóng đá nhưng nó không thể theo Man mãi được. Ông Ferguxon đang bị chỉ trích cũng không thể tìm cách kêu gào để trọng tài ưu ái được nữa. Và khi bản chất bị bộc lộ, Man chỉ là một đội bóng xoàng.
hoangthanh  (phanmemketoan334@gmail.com) (03:17 25/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Xét theo phong độ hiện tại, Liv cho dù có sự trở lại của Gerra (chưa chắc), Torres, De... thì họ cũng khó có cơ hội ghi nhiều bàn thắng (trông chờ anh chàng Israen còn đáng hơn), vì các ct đó chỉ còn là những cái tên, ko có người làm bóng tốt, ko có cầu thủ tạo được sự đột biến, tốc độ. MU thì ngược lại, họ đang có phong độ ổn định, hàng phòng ngự đang dần trở lại đỉnh cao, hàng công chơi ngày càng nhuyễn với vai trò điều phối của Berbatop, Valencia bắt đầu trở thành mối lo cho các hàng thủ đối phương, Owen sẽ cho thấy Liv hắt hủi anh thì sẽ phải trả giá thế nào. Nhưng có thể thấy MU đã thay đổi tư duy trong cách giành chiến thắng: cơ bản là 3 điểm chứ ko phải là bao nhiêu bàn thắng. Vậy nên trận này tôi đoán Liv-MU: 1-2, hoặc cách biệt chỉ 1 bàn. Liv ko có cửa thắng.
Nguyễn Lê  (lechat4@yahoo.com.vn) (02:46 25/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

ars - 5/26/2012 11:44:27 AM
cái hay của arsenal là xây SVD mới và bản sắc.cái dở của real là bán sân tập,cắm cẩu thủ vay tiền,còn bản sắc bao giờ cho đến ngày xưa?
T Tung - 5/25/2012 10:19:37 PM
Với thể hình cao 1m63, tôi nghĩ không lên gọi Quốc Phương lên tuyển.
Bảo Chi Lâm - 5/26/2012 11:45:09 AM
Hi vọng anh làm nên bất ngờ và vào đến bán kết!
Bảo Chi Lâm - 5/26/2012 11:44:27 AM
Cuộc sống còn dài để Rafa chứng tỏ! Nhưng không nên so sánh làm gì cho khập khiễng, mỗi thời một khác và họ là người giởi nhất ở thời điểm ấy!
Phạm Minh Thông - 5/26/2012 11:37:31 AM
Tác giả nói không sai,nhưng không đội bóng,cá nhân nào có thể tồn tại và phát triển mà thiếu chữ tình.Đặc biệt với nền bóng đá VN.Chung qui chỉ có 14 đội chuyên nghiệp và chừng đó HLV thì một đội...