21h00 ngày 25/10, Liverpool - Man Utd: Liverpool cần một thất bại cay đắng

Chủ Nhật, 25/10/2009 09:01 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Chiến thắng, khoảng cách sẽ chỉ còn 4 điểm và hy vọng sống lại. Nhưng ở Anfield đêm nay, một thất bại cay đắng trước đối thủ mà họ ghét cay ghét đắng có lẽ tốt hơn đối với Liverpool. Để họ có thể xây dựng lại đội bóng từ đống tro tàn, một đội bóng để chiến thắng chứ không phải để mỏi mòn chờ đợi và luôn sống trong sự mong manh của những hy vọng nhỏ nhoi.

Từ Anfield đến Anfield

Người Anfield đang nín thở chờ những thông tin liên quan đến tình trạng sức khỏe của các cầu thủ. Liệu bộ ba ngôi sao lớn nhất Torres, Gerrard và Johnson có kịp bình phục chấn thương hay không, câu trả lời chỉ được biết vào phút chót. Liverpool từng rơi vào tình trạng tương tự trong cuộc đối đầu với M.U cách đây hơn 1 năm. Thời điểm ấy, Torres và Gerrard cũng dính chấn thương nhẹ và cuối cùng, chỉ mình Gerrard được tung vào sân từ giữa hiệp 2 trong khi Torres dự bị trọn trận. Tevez đưa M.U vươn lên dẫn trước từ sau đường căng ngang của tân binh Berbatov (đá trận ra mắt) nhưng Liverpool đã lội ngược dòng để giành chiến thắng 2-1 nhờ những sai lầm cá nhân của đối phương. Brown đá phản lưới còn Giggs mất bóng đáng trách, dẫn đến bàn quyết định của Babel. Đó là chiến thắng đầu tiên của Benitez trước Ferguson tại Premier League. Và nhờ nó, Liverpool vươn lên đồng sở hữu ngôi đầu với Chelsea.


Liverpool của Benitez (phải) cần một thất bại cay đắng để làm lại

Một năm sau, Benitez và Liverpool chờ đợi điều kỳ diệu sẽ tái hiện trong thời điểm mà họ đang đối mặt với cuộc khủng hoảng toàn diện. Từ khủng hoảng lực lượng, khủng hoảng niềm tin và khủng hoảng thành tích. Thất bại trước Lyon ngay tại Anfield vừa qua đã là trận thua thứ 4 liên tiếp, một điều chưa từng xảy ra trong suốt 22 năm qua. Thua tiếp M.U, đó là điều tồi tệ nhất trong vòng 56 năm. Với Liverpool bây giờ, thêm một thất bại là họ bị đẩy thêm một bước đến bờ vực thẳm. Trắng tay trước M.U, khoảng cách giữa họ và đầu bảng sẽ thành 10 điểm và đó chính là phát đạn sớm kết liễu số phận của Liverpool tại Premier League mùa này. Thua Lyon ở trận lượt về, cánh cửa Champions League coi như đóng lại.

Không còn là một đội bóng

Điều đó hoàn toàn có thể xảy ra cho dù Torres, Gerrard và Johnson có kịp bình phục chấn thương, cho dù bản thân M.U không còn mạnh như mùa trước. Mùa trước, dù sống dựa nhiều vào Torres và Gerrard, Liverpool vẫn là một-đội-bóng, thi đấu gắn kết, ăn ý và không biết sợ hãi. Chính các đối thủ luôn phải e ngại Liverpool chứ không phải điều ngược lại. Nhưng mùa này, họ đã đánh mất tất cả. Đội bóng giờ chỉ là tổ hợp của những cầu thủ tầm thường riêng lẻ cộng Gerrard và Torres. Cái uy của một gã khổng lồ cũng đã mất đi. Từ đầu mùa, Tottenham đã thi đấu theo kiểu cửa trên khi tiếp Liverpool. Aston Villa và Lyon sẵn sàng nghĩ về chiến thắng khi tìm đến Anfield, dù suốt gần 2 năm trước đó, Liverpool chưa từng thua tại đây trong khuôn khổ Premier League. Màn trình diễn áp đảo của Sunderland ở sân Ánh sáng thực sự đẩy Liverpool xuống đẳng cấp của một đội bóng hạng hai.

Tính bất ngờ, tinh thần sống còn của trận derby, cái thế chân tường, sự tỏa sáng của những cá nhân như Torres..., những yếu tố ấy có thể giúp Liverpool đánh bại M.U đêm nay. Nhưng để làm gì? Để tiếp tục sống trong mong manh, sống dặt dẹo trong mớ hỗn độn của những mâu thuẫn nội bộ, những sai lầm không nên có. Để là ƯCV thực sự cho chức VĐ, Liverpool phải đẩy người ta vào thế chân tường chứ không thể mãi sống với vị thế của một kẻ bám đuổi và chiến đấu trong tuyệt vọng.

Một thất bại cay đắng và toàn diện trước M.U có thể dẫn tới một cuộc cách mạng. Hoặc 2 ông chủ Mỹ ra đi (sẽ có 10.000 CĐV biểu tình chống đối họ trước trận), nhường vị trí cho những người giàu hơn và biết cách điều hành hơn. Hoặc Benitez ra đi, cho những chiến lược gia biết cách chấm dứt cơn khát danh hiệu VĐQG kéo dài 20 năm. Hoặc những cầu thủ tầm thường phải ra đi để nhường chỗ cho những ngôi sao lớn hơn. Hoặc tất cả họ ra đi, sân Anfield cũng đi nốt và chỉ giữ lại mỗi... CĐV. Đó sẽ là cuộc cách mạng triệt để và cần thiết.

DỰ ĐOÁN: 0-2

LỰC LƯỢNG:

Liverpool: Torres và Johnson nhiều khả năng trở lại nhưng tình trạng của Gerrard chỉ được biết vào phút chót. Aquilani chưa thể đá cho đội 1. Dossena, Kelly, Kyrgiakos và Riera dưỡng thương.

Man Utd: Evra và Giggs kịp bình phục chấn thương nhưng khả năng ra sân của Rooney và Fletcher là 50-50. Park vẫn dưỡng thương.

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN:

Liverpool: Reina - Johnson, Agger, Carragher, Insua - Babel, Leiva, Mascherano, Benayoun, Kuyt - Torres.

M.U: Van der Sar - O'Shea, Ferdinand, Vidic, Evra - Valencia, Carrick, Anderson, Scholes, Giggs - Berbatov.

ĐỐI ĐẦU

14/03/09     Man Utd-Liverpool     1-4
13/09/08     Liverpool-Man Utd    2-1
23/03/08     Man Utd-Liverpool     3-0
16/12/07     Liverpool-Man Utd    0-1
03/03/07     Liverpool-Man Utd    0-1

PHONG ĐỘ

Liverpool
20/10/09    Liverpool-Lyon    1-2
17/10/09    Sunderland-Liverpool    1-0
04/10/09    Chelsea-Liverpool    2-0
29/09/09    Fiorentina-Liverpool    2-0
26/09/09    Liverpool-Hull    6-1

Man Utd
22/10/09    CSKA-Man Utd    0-1    
17/10/09    Man Utd-Bolton    2-1
03/10/09    Man Utd-Sunderland    2-2
30/09/09    Man Utd-Wolfsburg    2-1
26/09/09    Stoke-Man Utd    0-2


Đ.LỘC
0 thích.

Bình luận (28)

avatar đội bóng
sao lại phải nhận một trận thua? phải chiến đấu và phải chiến thắng mới là livepool chứ. dù live có thể thua bất cứ một đội nào nhưng với mu thì khác bởi là danh dự, niềm kiêu hãnh của đội bóng bởi vậy các cầu thủ sẽ chiến 200% sức lực.các fan live cứ yên tâm fan chel luân luan cùng các bạn chiến đấu trong bất kỳ hoàn cảnh nào.dù sau này chel có thua liev tôi vẫn vui các bạn chiến đấu trong sáng và nghĩa hiệp , xanh cỏ đỏ ngực đó mới là livepool
vitamin8 _chelsea  (VOTINH_1080@YAHOO.COM) (10:26 21/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Trước trận đấu với Liverpool, tôi cũng đã từng đọc bài viết này. Và khi đó, tôi cũng sợ rằng nếu LIV thắng MU thì có lẽ niềm tin, ảo mộng về một chiếc cup quá lâu sẽ làm cho của vô địch của LIV đóng sập hoàn toàn. Nhà báo Đức Lộc viết rất hay, rất có sáng tạo và đưa ra nhiều phân tích. Có một điểm yếu là yêu MU quá nên viết đôi khi vẫn thiên về tình cảm.
Manucian  (arangrua37@yahoo.com) (04:41 01/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Anh Đức Lộc viết bình luận rất hay về chuyện nội bộ của Liverpool, nhưng bài báo giật tít "khủng bố tinh thần các fan Liverpool" quá!Tuy nhiên tôi cũng nghĩ rằng Liv sẽ không buông xuôi. Do đó trước trận đấu tôi không vào bình luận bài báo này vì tôi nghĩ Liv-MU sẽ hòa nhau trên sân 'An-phiêu' với tỉ số 0-0 hoặc 1-1. Kết quả Liv thắng 2-0 đảo lộn hoàn toàn dự đoán của anh Đức Lộc! Thật khâm phục ý chí của The KOP! Sau trận đấu này chắc CĐV cũng nguôi giận với 2 ông chủ người Mỹ!
Nguyen Long  (nlongdhh@gmail.com) (10:53 26/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Trong bóng đá không nói trước được điều gì. Phân tích rồi kết luận để làm gì khi mà Liv đã đá quá hay
Messini  (azuleo007@gmail.com) (10:43 26/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
We're masters of the game. And just to prove how good we are ,we 'll do it once again Yeahhhhh. We've done it. True Red Devil won.
liver  (toan_bku_2006@yahoo.com) (11:44 25/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
fan Mu, Thua 2-0 rồi kia kìa
h  (pocolo911@yahoo.com) (11:21 25/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Trận đấu đã vừa kết thúc và tất cả đều không nằm ngòai dự đóan của Bao Mỗ về kết quả cũng như cục diện trận đấu. Liverpool đã quyết định vận mệnh của mình một cách hiên ngang, đúng đẳng cấp khi trở lại với chính mình, ngay cả khi lực lượng chưa phải là mạnh nhất. Một niềm vui thật lớn lao không phải cho Bao Mỗ này mà cho các fan của Liverpool. Và cạnh đó là một nỗi ê chề khôn tả cho các fan của MU. Xin thành thật chia buồn. Trận đấu đã cho thấy thực lực MU chỉ đủ để bắt nạt các đội bé, chứ đối đầu với các đội bóng lớn trong tứ đại gia, thường kết quả là thế. Ferdinand là "hung thần" với các tiền đạo hạng xòang, nhưng trước Torres, bỗng trở thành tội nghiệp. Berbatov nhảy múa trong vô vọng và Vidic vẫn thế, thẻ đỏ xứng đáng cho Vidic đã nói lên sự bất lực. Dù sao đi nữa cũng chỉ là một trận đấu, một cuộc chơi. Các Fans MU hãy chấp nhận sự thật và mong rằng hãy mau chóng quên đi để có giấc ngủ ngon.
Bao Thanh Thiên  (tannguyentvc6@yahoo.com) (11:19 25/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Bài viết phân tích rất chính xác về thực trạng của Liverpool.
Emtoi  (nothingoodforu@yahoo.com) (09:27 25/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Xứng đáng đứng ngôi đầu bảng? Theo các bạn thế nào là XỨNG ĐÁNG???? Là phải thi đấu đầy sức mạnh trên sân cỏ để rồi không giành nổi 1 bàn thắng à? Thế thì MU chẳng cần phải xứng đáng, chức vô địch là quá đủ. Trận đấu nào cũng có 2 đội, nếu các bạn nghĩ rằng Liv là đội duy nhất có khả năng quyết định trận đấu này thì hóa ra Liv đá một mình à? Liv đã bị tầm thường hóa kể từ khi để cầu thủ hiệu quả nhất của họ - Alonso, chứ không phải Torres hay Gerrard, sang Bernabeu, mỗi trận thua của họ là 1 thất bại toàn diện về mặt thế trận theo cách không thể biện minh: lấy vd như trận với Sunderland, cứ cho là bàn thua do không may, nhưng họ đã làm gì sau đó? Trình diễn một lối chơi tấn công nhợt nhạt, "một vài" lỗ hổng chết người ở tuyến duới, bạc nhược đến mức một đội chỉ biết phòng ngự như Sun cũng kiểm soát được thế trận. Xem ra người đang cần may mắn không phải là MU, mà chính là Liverpool đấy.
MU fan  (vlinhmu9206@yahoo.com.vn) (08:35 25/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Dù còn hơn 1 tiếng nữa là trận đấu mới diễn ra nhưng có thể khẳng định rằng kết quả thắng, thua hay hòa hòan tòan do chính Liverpool quyết định, cộng với yếu tố may rủi mà thôi. Nếu MU không tiếp tục quá đỏ như liêu tục trong các trận vừa qua, thì MU không có cửa để nắm quyền chủ động thắng hay hòa với Liverpool trong trận này. Nếu Liverpool mở tỉ số trước, cục diện sẽ hòan tòan thuộc về Liverpool.
Bao Thanh Thiên  (tannguyentvc6@yahoo.com) (07:44 25/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

ars - 5/26/2012 11:44:27 AM
cái hay của arsenal là xây SVD mới và bản sắc.cái dở của real là bán sân tập,cắm cẩu thủ vay tiền,còn bản sắc bao giờ cho đến ngày xưa?
T Tung - 5/25/2012 10:19:37 PM
Với thể hình cao 1m63, tôi nghĩ không lên gọi Quốc Phương lên tuyển.
Bảo Chi Lâm - 5/26/2012 11:45:09 AM
Hi vọng anh làm nên bất ngờ và vào đến bán kết!
Bảo Chi Lâm - 5/26/2012 11:44:27 AM
Cuộc sống còn dài để Rafa chứng tỏ! Nhưng không nên so sánh làm gì cho khập khiễng, mỗi thời một khác và họ là người giởi nhất ở thời điểm ấy!
Phạm Minh Thông - 5/26/2012 11:37:31 AM
Tác giả nói không sai,nhưng không đội bóng,cá nhân nào có thể tồn tại và phát triển mà thiếu chữ tình.Đặc biệt với nền bóng đá VN.Chung qui chỉ có 14 đội chuyên nghiệp và chừng đó HLV thì một đội...