Lượt trận Premier League tối qua: Ngựa ô quỵ gối

Chủ Nhật, 25/10/2009 08:06

(TT&VH) - Một buổi tối đáng quên cho các đội bóng đang nuôi tham vọng chen chân vào tốp 4. Trước những đối thủ hoàn toàn dưới cơ, Tottenham, Sunderland đồng loạt phải nhận thất bại, còn Aston Villa đánh mất chiến thắng.

Thất vọng nhất trong số này chính là cú ngã 0-1 của đội bóng xếp thứ ba Tottenham trước Stoke City, vốn chưa từng thắng trận đấu nào trên sân khách kể từ đầu mùa. Sau ghi đã ghi tới 14 bàn ở 4 trận gần nhất, Spurs đã không một lần nổ súng đêm qua, dù rằng họ đã ép sân và tạo không ít cơ hội lên khung thành Sorensen. Đáng tiếc nhất là những cú dứt điểm của Robbie Keane và Peter Crouch đều bị hậu vệ đội khách phá ngay trên vạch vôi khung thành. Thế mới biết, gánh nặng ghi bàn sau khi chân sút trụ cột Defoe vắng mặt là không hề nhỏ chút nào.


Tottenham gục ngã ngay trên sân nhà

Nhưng nếu chỉ dứt điểm kém thôi thì không đến nỗi thảm họa. Sau khi đã lần lượt rút Woodgate, Huddlestone, và Robbie Keane để tung Dawson, Jenas và Pavlyuchenko vào, HLV Harry Redknapp đã nhận một cú sốc khi tiền vệ năng nổ Aaron Lennon phải rời sân vì chấn thương sau một pha va chạm, và Spurs phải chơi với thế 10 chọi 11 (do đã dùng hết quyền thay người). Đó chính là thời điểm họ phải trả giá với bàn thua ở phút 86. Trong tình huống này, công lớn thuộc về Ricardo Fuller, người đã vượt qua sự truy cản của Ekotto bên cánh phải để tung đường chuyền dọn cỗ cho Glenn Whelan dứt điểm trong sự cản phá thiếu quyết liệt của hàng thủ Spurs.

Cùng thời điểm ấy, Sunderland, đội bóng từng đánh bại Liverpool ở vòng trước và đặt mục tiêu dự cúp châu Âu mùa tới, cũng gây thất vọng khi trắng tay trên sân tân binh Birmingham. Sau khi bị dẫn 2-0 chỉ sau 48 phút, hàng công đội khách với chân sút đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới Darren Bent (8 bàn) càng bế tắc trước hàng thủ Birmingham, và chỉ gỡ bàn danh dự nhờ pha phản lưới của Dann.


Trước đó, ở trận đấu sớm nhất, Aston Villa cũng đã bỏ lỡ cơ hội gia nhập nhóm đầu sau khi đánh mất chiến thắng trước đội bóng dưới cơ Wolverhampton. Pha dàn xếp tấn công của bộ ba Milner – Heskey – Agbonlahor ở phút 79 là hết sức đẹp mắt và đội khách tưởng chừng đã có thể ra về với 3 điểm. Tuy nhiên, cú phạm lỗi của Sidwell trong vòng cấm 4 phút sau đó đã khiến những công sức ấy đổ sông đổ bể khi Ebanks-Blake không mắc sai lầm trên chấm phạt đền. 


Kết quả các trận:

Birmingham – Sunderland     2-1
Burnley –Wigan                   1-3
Hull – Portsmouth                0-0
Tottenham – Stoke               0-1
Wolves – Aston Villa             1-1

T.C
0 thích.

Bình luận (6)

avatar đội bóng
Vì Arsenan chỉ mãi là một đội bóng "những cậu bé" tiềm năng,luôn có giấc mơ chạm tay đến những chiếc cup đó là logic của fan Bao đó còn cảm tính là giấc mơ thì mãi là giấc mơ.-|
Man U  (qmcuong1211@yahoo.com) (03:52 25/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Hahaha ... Bao Mỗ đây không phải là Fan của Liverpool đâu. Do vậy, nếu Liverpool có rớt hạng thì Bao Mỗ cũng chẳng lấy làm buồn chút nào, há gì là thua trận trước MU hay không đọat danh hiệu. Bao Mỗ bình luận chỉ hòan tòan dựa trên tính logic mà thôi. Nếu có yếu tố cảm tính trong bình luận của mình thỉ chỉ khi nào liên quan đến Arsenal mà thôi.
Bao Thanh Thiên  (tannguyentvc6@yahoo.com) (01:25 25/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Bạn Hoahung khiêm tốn vừa thôi nhé!Bạn nói MU là ngựa ô vì trong mắt các fan như BTT thì MU chỉ là một đội tầm thường thôi,mới vô địch PL có 18 lần,vậy mà Liver chạy theo bở hơi tai bao lâu nay ( chắc Liver là ngựa ô...m sắc ốm)
fans  (vanchungsg@yahoo.com) (12:18 25/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@Hoa Hung: Sao là fan của MU lại tự hạ gía xếp MU vào nhóm "Ngựa Ô" vậy. Vậy, té ra, trong lòng của chính mình, fan MU cũng chỉ đánh gía MU ở đẳng cấp như vậy thôi sao?
Bao Thanh Thiên  (tannguyentvc6@yahoo.com) (11:08 25/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Tottenham thua là đúng, họ có hai tiền vệ trung tâm là Palacios và Huddlestone đá rất chán. Hai tiền vệ này chỉ biết chặn và chuyền bóng, không biết tổ chức tất công, họ rất lười chạy chỗ. Ngoài Lenon ra, Tottemham không còn cầu thủ nào đáng xem cả.
Trần Trung Hiếu  (hieu_mcvn@yahoo.com) (10:02 25/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Hôm nay sau trận đại thắng của MU trước Liverpool ,báo chí sẽ lại tiếp tục đăng dòng tít trên trang nhất :Thật tuyệt vời 1trong khi tất cả NGỰA Ô tại PL đều quy gối thì chỉ có mỗi ..MU là không trước một liver đang khủng hoảng
Hoa Hung  (mu_is_chicken@yahoo.com) (08:33 25/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đã đến lúc Barca phải đánh thức lòng kiêu hãnh, để Champions League trở thành bi kịch như Liga.

Bạn đọc thảo luận

changhiu - 2/15/2012 1:47:27 AM
Nếu hôm ấy bác H có mặt và giải thích vì sao lại phải đổi tên, VFF có chịu một phần chi phí cho việc đổi tên ko, tại sao phải đổi tên mà ngay đầu giải các cổ đông của VFF lại ký quyết định sử dụng...
changhiu - 2/15/2012 12:20:51 AM
Đọc tít bài thấy hơi chuối. "Ai bảo không phải “Idol” là khổ" nhưng có ai bảo ông H khổ đâu nhỉ? Cái tít kỳ cục quá!
deco - 2/14/2012 9:57:11 PM
Đặt tiêu đề quá thiếu hợp lý. Đến Zidane còn công nhận Scholes là tiền vệ hay nhất thời của anh cơ mà. Như thế nghĩa là Zidane còn nể Scholes vài bậc. Nếu chọn ra Xavi nước Anh thì có lẽ đó phải là...
tungjuve - 2/14/2012 1:49:50 PM
Quan điểm của tớ thì Nani không phù hợp với Juve.
Cesc - 2/14/2012 11:26:14 PM
không wan trọng ...