Liverpool sa sút, Gerrard có chạy theo tiếng gọi của "Kền kền trắng"?

Thứ Bảy, 24/10/2009 13:31 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH Online) - Không biết thủ quân của Liverpool có bị lung lay tình yêu với đội bóng thành phố cảng hay không, khi mà Real Madrid đã chuẩn bị sẵn 30 triệu bảng để đưa anh về với họ.

Theo tin mới nhất trên tờ The Sun, ban lãnh đạo Real Madrid cho biết, họ đã đưa Steven Gerrard vào danh sách những cầu thủ cần mua vào mùa Hè sang năm. Tất nhiên, cái tên của thủ quân Liverpool được xếp trên đầu.

Gerrard có muốn ra đi?

Chủ tịch Florentino Perez và giám đốc kỹ thuật Jorge Valdano đã ngưỡng mộ tài năng của Gerrard từ rất lâu, và họ đã chuẩn bị sẵn 30 triệu bảng để có được chữ ký của cầu thủ này sau khi mùa giải năm nay kết thúc.

"Perez và Valdano chưa bao giờ giấu diếm sự ngưỡng mộ của họ dành cho Gerrard. Chính vì vậy, trong số những cầu thủ mà họ muốn đưa về vào mùa Hè sang năm, Gerrard xếp ở vị trí thứ nhất." Một nguồn tin từ Real Madrid cho biết.

Chắc chắn tin này sẽ khiến các CĐV của Liverpool phần nào cảm thấy bất an trước trận đấu giữa đội nhà và Manchester United sẽ diễn ra tối mai. Mặc dù vẫn biết rằng lòng trung thành của Gerrard đối với đội bóng thành phố cảng rất lớn, nhưng ai dám khẳng định rằng anh sẽ quyết tâm gắn bó với đội bóng mà đã 20 năm nay không có một chức vô địch quốc gia, trong khi với tài năng của mình, Gerrard hoàn toàn có thể tìm thành công ở một CLB lớn khác.

Real Madrid là một tượng đài quá lớn của bóng đá châu Âu nói riêng và bóng đá thế giới nói chung. Được thi đấu cho CLB này là một trong những niềm vinh dự đối với nhiều cầu thủ. Điều này được chứng minh cụ thể khi lần lượt những cái tên "đình đám" như Kaka, hay Cristiano Ronaldo đã đầu quân cho họ.

Trong khi đó, Liverpool đang có những khoảng thời gian vô cùng tệ hại ở cả đấu trường trong nước lẫn Champions League. Cánh cửa đến với chức vô địch quốc gia của họ năm nay đang khép hờ, và nếu như không thể lên ngôi, thêm vào đó là bị loại khỏi vòng bảng Champions League, liệu khi đó Gerrard có từ chối được lời mời gia nhập "dải thiên hà" ở Bernabeu?

Hải Anh (Tổng hợp)

0 thích.

Bình luận (11)

avatar đội bóng
Ngưỡng mộ sao không đem về từ hè này. Mà lại đem Alonso về
Messini  (azuleo007@gmail.com) (10:52 26/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Gerard ko phải la Owen. Anh biết mình là ai va CLB của anh có thể làm dược gì.Đây là cả 2 đội bóng tôi yêu thích ,nhưng G8 ko phải để bán.hết!!!!!!!!
hai  (thanhhai_kysutuonglai@yahoo.com) (07:45 25/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
đừng về Real Ger ơi, về MU đi, cả Tor nữa
Mr.Bờm  (xbloodknight@gmail.com) (07:30 25/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Ở Liverpool, Gerrard là linh hồn. Còn ở Real, anh chỉ là 1 cầu thủ thi đấu cho mục đích thương mại của ông chủ tịch. Điều gì cũng có thể xảy ra, nhưng tôi hy vọng Gerrard sẽ không rời bỏ EPL. Cũng giống như Maldini, Totti, Giggs, Scholes, Raul... những cầu thủ cống hiến trọn đời cho đội bóng. Gerrard có thể có những danh hiệu với Real; nhưng anh sẽ là huyền thoại với Liverpool.
Nguyen Tue  (nguyentranductue@yahoo.com.vn) (12:31 25/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Gerrard về Real thì Real đá đội hình 4-0-6 à.Đúng là tin lá cải
MrT  (dragonboy603@yahoo.com) (10:38 24/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
G8 than tuong mai mai cua toi se ko bao gio co chuyen roi xa thanh pho cang Live.....ca cuoc di... >>>BBT: Mong bạn truong vinh phu gửi những comment sau có dấu. Cảm ơn bạn!
truong vinh phu  (phutruongvunhphu@yahoo.com.vn) (08:27 24/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Tin của The Sun Yên tâm về tình yêu của Gerrard với Liverpool đi Sẽ không có chuyện này đâu
bilk_9x  (i_hate_how_much_iloveyou5121990@yahoo.com) (06:38 24/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
đúng là chỉ có Chelsea là mừng, vì nếu G8 đi thì họ có thể độc chiếm ngôi vị thứ 2 ở giải ngoại hạng. Còn ManU thì lúc nào chẳng đứng trên Liverpool, có gì mà mừng chứ?
yangmi  (nazaki_furuhashi@yahoo.com) (04:39 24/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Chỉ có Chelsea mừng thôi, chứ MU đâu có ngáng đường Liverpool đâu mà mừng.
Hạnh Dzuy  (hanhdzuy@yahoo.com) (04:16 24/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Kaka đã từng thề thốt trung thành với Milan thế nào mà còn dứt áo ra đi. Gerrard! anh hãy tới Real, vì đó chính là nơi anh sẽ nhận danh hiệu Quả Bóng Vàng.
Ho Giang  (quyangiangho0802@yahoo.com) (04:13 24/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

Nobody - 5/26/2012 11:02:58 AM
Đọc bài viết này mình thấy gai hết cả người (như đọc các bài của Yến Thanh viết về Arsenal vậy), và đúng, Pep là trường hợp hiếm có của làng bóng đá thế giới. Hy vọng và tin tưởng Barca vẫn chạy trên...
Bản sắc Xứ Thanh - 5/26/2012 10:35:36 AM
Nghệ An hôm nay phải vô đây cổ vũ cho Thanh Hóa đấy nhá...Xứ Thanh - Xứ Nghệ...Thân lại càng thân
Buồn - 5/26/2012 10:14:07 AM
tại sao ai cũng muốn hạ bệ barca từ huyền thoại như pele rô béo zidan hay cầu thủ về nhì CR7 đến vô sô cầu thủ vô danh mông 1 lần chặn được messi vô hình chung có lẽ là messi là cái đích từ xưa tới...
Barclays Banks - 5/16/2012 8:06:01 AM
Quá đáng tiếc cho Italia với những Totti, Cannavaro, Nesta nhưng chiến thắng của người Pháp là rất xứng đáng với phong độ tuyệt vời của Zidane.
Cười - 5/26/2012 12:10:27 AM
Theo mình thì Dimatteo nên học theo Drogba ! Nên ra đi trong tư thế ngẩng cao đầu, chứ với lối chơi của Chelsea các đội khác chỉ có thể bất ngờ 1 lần thôi, đá đôi công thì Chelsea không phải là đối...