Liverpool - M.U, còn 2 ngày: Chiều sâu

Thứ Sáu, 23/10/2009 13:31 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Một lần bao biện gián tiếp của Benitez: “Tôi không nhớ nổi một tình trạng chấn thương tương tự thế này”. Fernando Torres, Albert Riera và Glen Johnson không có tên trong danh sách đăng ký vì chấn thương. Đá vỏn vẹn 25 phút, Gerrard không thể nhịn đau đá tiếp khi chấn thương tái phát và trở nên nghiệm trọng hơn. Thiếu họ, Liverpool bị Lyon đánh bại tại Anfield ở một trận đấu mà chỉ chơi lấn lướt hơn trong vòng 10 phút cuối hiệp 1.

Trước đó, khi thiếu Gerrard và Torres, là thất bại thảm hại ở Sunderland dù bàn thua duy nhất đến từ một tình huống oan nghiệt. M.U trở lại Moskva mà không có Rooney, Giggs, Fletcher, Evra và Park Ji-Sung. Đó là chuyến hành quân hứa hẹn rất nhọc nhằn khi mà ở sân Luzhniki, CSKA Moskva đã toàn thắng 6 trận gần đây tại Cúp châu Âu. Nhưng M.U đã rời thảm cỏ nhân tạo với chiến thắng 1-0 trong một trận đấu mà họ mới là ông chủ, cầm bóng nhiều hơn, chơi chủ động hơn. Vài ngày trước đó, dù thiếu vắng chân sút số 1 Rooney và trung vệ xuất sắc nhất Vidic, M.U đã giành trọn 3 điểm trước Bolton. Sau khi M.U mất Ronaldo, nửa đỏ Merseyside đã tin rằng Liverpool hoàn toàn có thể vượt mặt đối thủ truyền kiếp.

Những chấn thương của Fernando Torres, Albert Riera, Glen Johnson,
Gerrard đang biến Liverpool (áo đỏ) thành bệnh viện
 
Nhưng ở Premier League, Liverpool đang kém M.U đến 7 điểm. Tại Champions League, trong khi M.U toàn thắng và có lẽ chỉ cần thêm 1 điểm từ 3 trận còn lại là tiến vào vòng 1/8 thì Liverpool bị đẩy vào thế phải thắng 3 trận cuối cùng mới có thể vượt qua vòng bảng. Lyon trên tầm CSKA. Sunderland mạnh hơn so với Bolton mùa này. Bảng E của Liverpool khó thở hơn bảng B của M.U. Nhưng vấn đề đáng nói ở đây chính là sự khác biệt về tình trạng lực lượng giữa M.U và Liverpool. Để thắng một trận chiến, 11 cầu thủ giỏi là đủ. Nhưng để thắng cả một cuộc chiến, phải cần đến những chiến binh dự phòng chất lượng.

Khi có đủ Torres, Gerrard và Johnson (Riera chưa từng được xem là trụ cột, nhất là ở mùa này), Liverpool là nỗi khiếp đảm đối với mọi đội bóng. Nhưng khi những tài năng trẻ và còn lâu mới trưởng thành như Ngog, Spearing hay Kelly thế vào các vị trí ấy, họ chỉ còn là đội bóng tầm thường. Cuộc khủng hoảng của Liverpool mùa này hoàn toàn đến từ sự yếu kém từ băng ghế dự bị chứ không phải đội hình chính. Với tình hình lực lượng như thế, đừng nói là “ôm’ thêm Champions League và các giải đấu Cúp nội địa, ngay mỗi chức VĐ Premier League đã là ngoài tầm (rất xa) đối với Liverpool. Khi Torres vắng mặt vì chấn thương, tiền đạo trẻ 20 tuổi người Pháp Ngog đã có cơ hội thể hiện mình nhưng những gì anh để lại trong 2 trận vừa qua chỉ là con số 0. Giggs không thể đến Moskva, Nani đã thi đấu khá hay. Dù không thể sánh ngang với Giggs về mức độ hiệu quả, Nani đã gây được áp lực dọc hành lang cánh trái và cũng chính từ quả tạt của anh, Valencia đã ghi bàn duy nhất để mang lại chiến thắng.

Đây là ví dụ điển hình nhất cho thấy sự khác biệt giữa M.U và Liverpool. Khi mất Ronaldo, M.U không còn sở hữu một siêu sao (Rooney chưa đạt đến tầm này). Nhưng trong tay HLV Ferguson là một đội hình rất có chiều sâu. Tính chiều sâu ở đây không chỉ là số lượng mà cả chất lượng, đủ để giúp đội bóng tiến bước khi một số trụ cột chấn thương. M.U thi đấu thành công nhờ sở hữu lực lượng có chiều sâu không phải là chuyện mới. Liverpool thất bại ở Premier League vì lực lượng quá mỏng đã là chuyện cũ. Đó là điều đáng buồn ở Anfield. Trong 5 năm qua, Benitez đã chi ra 229 triệu bảng để mua 76 cầu thủ khác nhau, nhiều hơn hẳn so với số tiền mà Ferguson chi ra trong quãng thời gian đó. Vậy tại sao đội hình Liverpool vẫn mỏng hơn so với M.U? Nếu Liverpool thua trận thứ 5 liên tiếp khi gặp M.U tại Anfield vào Chủ nhật này, những ông chủ Mỹ chắc chắn sẽ hỏi rõ ràng Benitez vấn đề này.

 

LỊCH VÒNG 10

Thứ Bảy, ngày 24/10, 18h45: Wolves - Aston Villa. 21h00: Birmingham - Sunderland,

Burnley - Wigan, Hull - Portsmouth, Tottenham - Stoke. 23h30: Chelsea - Blackburn.

Chủ nhật, ngày 25/10, 19h30: Bolton - Everton. 20h00: Liverpool - Man Utd. 21h00: Man City - Fulham. 22h15: West Ham - Arsenal.

 
Đức Lộc
0 thích.

Bình luận (29)

avatar đội bóng
THÂN ÁI gửi các FAN hâm mộ ! Cứ ở đâu có MU thì ở đấy Thật là đông vui và nhộn nhịp .Thật là "mỗi người một vẽ ,mười phân vẹn...mưòi một" .Bạn Trai Đất Cảng viết rất thẳng thắn va trung thực đấy .Nhưng đọc kỹ Khoai Tay viết thì bạn ấy đâu có lên án tình cảm của người khác đâu .Bạn ấy viết ra những điêu mà trái tim và khối óc các Fan ASN đang "Sở hữa " đấy chứ . -Về NGUYEN LONG : thì theo tôi cuộc chiến LVP -Mu ko đơn thuần là cuộc đấu nội bộ của 2 Quỉ đỏ , Ảnh hưởng và cảm xúc của nó rất nhiều , và vì vậy ko có gì là "lạc đề " ở đây cả . - Về HOA HUNG : Ý kiến của bạn thật độc đáo . khen mà như chê, chê mà như khen .Nói mà như không nói gì cả .Hư hư , thực thực không biết đâu mà lường. làm các FAN ASN "VUI "nổ đom đóm mắt - Mà sao HONAMMAI Tiểu muội dạo này không thấy bình luận trên diễn đàn và không viết LUẬN TAM QUỐC nữa nhỉ, những tiẻu phẩm LUẬN của Tiểu muội là đặc sản trên diễn đàn đấy , nó như ngọn gió lạ thổi vào không khí sôi nổi và có phần nóng bỏng của trang bình luận.
Van Thanh  (vuvanthanh_th@yahoo.com) (05:29 25/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Trong lúc chờ đợi trận đấu hấp dẫn Liv-MU tôi rất thích đọc các phân tích, bình luận …về trận đấu “Derby Quỷ đỏ” sắp diễn ra trên sân An-phiêu. Do đó: - Thật thất vọng khi thấy một số ý kiến “lạc đề”.STheo tôi những “ý ngọc, lời vàng” (vàng ròng sáu số 9 đấy) về Arsenal như thế này nên để dành cho trận Arsenal-MU trên sân Ê-mi-rết vào năm sau thì hay hơn! - Đọc ý kiến phân tích của các fan MU đích thực như CheCorleone, Nguyen Tue thật là thích. - Tôi rất chờ đợi một trận đấu hay của MU trên sân An-phiêu sau khi Chelsea đã thắng Blackburn 5-0.
Nguyen Long  (nlongdhh@gmail.com) (06:55 25/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
1. Có ý kiến cho rằng MU thi đấu chỉ biết chạy và chạy. Tôi xin đính chính thế này. Nếu bạn xem kỹ các số liệu thống kê, 1 cầu thủ chuyên nghiệp phải chạy trung bình 10km cho mỗi trận đấu. Đấy là tình hình chung, không chỉ riêng gì MU. Chưa kể EPL là giải đấu mà tính thể lực được đặt lên hàng đầu. - Bạn cũng nói MU may mắn vào bảng đấu mà Celtic cũng có thể đứng nhất bảng? Vậy thì tôi nói đơn giản thế này: Bảng của MU có 3 nhà vô địch quốc gia + 1 cựu vô địch UEFA Cup; còn Bảng của Liverpool có 1 đội Á quân, 2 đội Top 4, và 1 đội không ai biết đến. MU phải thi đấu 2 trận sân khách ở TNK và Nga, nhưng nơi mà không phải ai cũng có thể thi đấu dễ dàng; nhưng họ vẫn đứng nhất. Liverpool được đấu sân nhà mà còn thua ngược một Lyon chưa bao giờ vượt qua Tứ kết. So sánh như thế này có lẽ là đủ! 2. Về trận đấu Super Sunday này: - Tôi nghĩ xét bối cảnh Liverpool đang bị khủng hoảng, MU nên tận dụng cơ hội này để có thể chiến thắng Liverpool tại Anfield. MU đã mất 4d khi gặp Burnley và Sunderland, nên họ không nên mất thêm điểm ở sân khách. - Đối thủ của MU luôn là Chelsea. Thế nên buông hay không không phải là vấn đề. Liverpool trong tình cảnh hiện nay nên nghĩ đến việc giữ vững vị trí trong Top 4 trước sự vươn lên mạnh mẽ hơn của Arsenal và Man City. => Về lý thuyết, MU có thể và phải thắng Liverpool. Nhưng đây là 1 trận Derby, và mọi thứ có thể xảy ra trong 1 trận Derby.
Nguyen Tue  (nguyentranductue@yahoo.com.vn) (01:00 25/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@khoaitay: Là FAN của Arsenal tất nhiên là tôi mong tất cả các đội cạnh tranh chức vô địch với Ars sẽ xẩy chân, với các FAN của đội khác cũng vậy thôi chắc chắn các bạn đều mong các đội cạnh tranh trực tiếp với CBL mà bạn yêu thích sẽ có nhiều cơ hội vô địch cả bạn cũng thế thôi khoaitay ạ. Chắc bạn là FAN của MU và bạn cũng mong Chelsea, Arsenal, MC ... xảy chân tại 1 số trận đấu nào đó để MU bứt phá. Nếu bạn bảo ko thì tôi chắc 1 điều bạn ko trung thực còn có thì bạn nên nghĩ lại sao lại trách người khác. Chúng ta là con người không phải là thánh mà đến thánh thần thì cũng có sự yêu ghét. Tôi yêu Ars và tôi mong Ars của tôi thắng. Tôi ghét MU thậm chí tôi mong MU xuống hạng (mặc dù điều đó là viển vông). Tôi thích Liv hơn MU do đó tôi mong Liv thắng đơn giản là một con người tôi có hỉ, nộ ái ố, thất tình, lục dục... Bạn có yêu, có ghét không? nếu thế tại sao bạn lại lên án sự yêu ghét của người khác nhỉ??
Trai đất cảng  (vinh_hsp@yahoo.com) (12:16 25/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Tôi tin chắc rằng có tới 999,999/1000 các FAN ASN muốn MU thua .Vì sao vậy ?Vì những điều mong ước sau : -Một là :Bao giờ MU thua cũng mang lại cảm giác sung sướng cho các FAN ASN ; đây là thứ "Tình cảm cao thượng" mà các Fan ASn dành cho MU trong những năm qua ,vì sao lại vậy ?bởi cái bóng của MU qua lớn đã che khuất ASN yêu mến của họ. -Hai là :MU thua , ASN thắng và thắng tiếp trận đấu bù ,đồng nghĩa với việc ASN sẽ đứng trên MU ,điều mà rất lâu rồi không sãy ra (Có thể còn chiếm đầu bảng ) .Cho dù là tạm thời nhưng cũng có cảm giác tuyệt vời rồi .Còn gì đẹp hơn khi được đứng trên sau bao ngày nấp sau bóng tối. -MU thua có nghĩa là cơ hội vĐ của ASN lớn hơn bao giờ hết ,Vì niềm tin được thắp sáng , sự tự tin sẽ trở lại .đây là điểm cốt tử mà ASN cần có để trở thành đội bóng thật sự "LỚN".Và là điều cần đủ để trở thành nhà VĐ. Những điều tôi viết trên đây có đúng mong ước của các bạn không hởi các FAn ASN ? Tôi tin là thế ,còn các bạn có ai dũng cảm nói lên điều này không?Rất hân hạnh được các bạn đáp từ.
khoai tay  (khoaitaythoi2004@yahoo.com) (05:35 24/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Mỗi đội có chân lý bóng đá riêng và cũng có các FAN khác nhau.Tôi không nghĩ trỉ trích nhau là tốt mà cũng đừng quá kiêu ngạo kiểu Manchester United. Một số Fan của MU càng ngày càng làm xấu đi hình ảnh của MU?.
Batigol98  (thanghabi@yahoo.com) (01:16 24/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@ các fan của MU và Liverpool : đã đọc được những bình luận rất hay của các bạn trước trận đấu "gay cấn" đêm Chủ nhật. Bạn HOA HUNG đã lên tiếng, rất mong đọc thêm ý kiến của các MU's fan như MrT, Trâu Núi, và nhất là của khoaitay...chiên!
Nguyen Long  (nlongdhh@gmail.com) (11:13 24/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
MU mãi mãi là số 1, Liv ăn mày dĩ vãng nhiều quá, mà chắc cũng gần hết vốn để ăn rồi.
mrmu1010  (khoa_khoa68@yahoo.com) (08:20 24/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@hungson:tôi vừa đọc xong câu bình luận của bạn là tôi nghĩ rằng bạn nên về học thêm đi...học thêm để trở thành 1 nhà bình luận chuyên nghiệp đó....bình luận quá hay đấy!!!!
longdn  (tietcanh_dzit_dng88@yahoo.com) (07:02 24/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
"Để thắng một trận chiến, 11 cầu thủ giỏi là đủ. Nhưng để thắng cả một cuộc chiến, phải cần đến những chiến binh dự phòng chất lượng". Lâu lắm tôi mới thấy một tổng kết ngắn gọn mà sâu sắc, nhưng chưa đủ, vì 11 ct giỏi đó còn vừa chấn thương, vừa mệt mỏi. Vậy Liv sẽ nằm ở đâu- Top 8, các fan Liv nên có lí trí một chút, đừng cảm tính quá.
Nguyễn Lê  (lechat4@yahoo.com.vn) (12:33 24/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

Đức Trí - 5/26/2012 5:25:04 PM
Có ông Lê Thụy Hải ở băng ghế chỉ đạo hay ông ngồi trên khán đài thì V.Hải Phòng vẫn đi thua đến thua. Vậy tại sao lãnh đạo đội bóng V.HP vẫn tiếp tục trả  lương hoang phí để ông Hải cứ tại vị?...
Hùynh - 5/26/2012 5:20:37 PM
Cầu thủ Cristiano đánh nguội Việt Thắng rõ ràng nhưng không bị thẻ đỏ? Đúng là trọng tài hơi yếu nên mới làm căng thẳng thế thôi.
Interinho - 5/26/2012 3:50:58 PM
MOURINHO vĩ đại khiến PEP bỏ chạy khỏi con tàu đắm Barca. Mùa tới dù PEP có dẫn dắt Barca hay không thì Barca cũng về nhì mà thôi. Kém Real đến 9 điểm dưới thời PEP thì mùa sau còn nhiều hơn nữa....
Bảo Chi Lâm - 5/26/2012 5:09:40 PM
Mọi thứ dọn sẵn rồi! Hãy đem về chiếc cúp CL nhé TITOTACA!!
antimo - 5/26/2012 3:56:54 PM
@mesxivn. Rosell nói ngay "Không cô thì chợ vẫn đông,Cô đi lấy chồng thì chợ vẫn vui". Cở Mou thì Tito cũng thừa sức cho 1 bạt tai cần gì PEP