Terry "xát muối" vào vết thương của Liverpool

Thứ Sáu, 23/10/2009 08:33 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH Online) – Thủ quân của Chelsea, John Terry đã gia tăng áp lực lên Liverpool khi khẳng định rằng “The Kop” đang thèm khát chiều sâu đội hình của “The Blues”.

Đội trưởng tuyển Anh, người thi đấu rất dũng mãnh trong chiến thắng 4-0 của Chelsea trước Atletico Madrid, ám chỉ rằng Liverpool sẽ bị gạch tên khỏi cuộc đua tới danh hiệu vô địch giải ngoại hạng năm nay nếu tiếp tục thất bại trước Man United trong trận cuối chiến cuối tuần này.
 
Terry đánh giá thấp Liverpool nếu không có bộ đôi Torres-Gerrard

Khi được hỏi liệu đội bóng của HLV Rafa Benitez cón còn khả năng cạnh tranh chức vô địch nếu để thua Man United, Terry phát biểu trên tờ LondonEvening Standard: “Tôi không chắc nữa. Nhưng khi Stevie and Torres chấn thương, Liverpool chẳng khác gì một đội bóng bình thường. Chúng tôi rất may mắn ở Chelsea. Kể từ khi Roman Abramovich tới, Chelsea là một đội bóng có chiều sâu đội hình. Trong trận đấu với Atletico, dù thiếu Didier Drogba, nhưng chúng tôi đã có Salomon Kalou, người đã lập cú đúp trong trận đấu này”.

“Mọi người thường cho rằng chúng tôi sẽ gặp khó khăn khi thiếu Didier nhưng thực tế lại không như vậy. Thật khó cho Liverpool trong bài toán tìm người thay thế Torres. Chúng tôi có những cầu thủ không chỉ để lấp đầy băng ghế dự bị mà còn có khả năng thi đấu cũng như chiến đấu. Và tất cả các cầu thủ Chelsea đều thực sự muốn chứng minh năng lực của mình” Terry nhận định.

Terry cho rằng vị trí của HLV Rafa Benitez đang bị lung lay sau khi “The Kop” để thua bốn trận liên tiếp trong tất cả các mặt trận. Và trận đấu với Man United sắp tới có thể quyết định số phận của chiến lược gia người Tây Ban Nha này.
 
Anh Hiển (Theo Daily Mail)
0 thích.

Bình luận (1)

avatar đội bóng
đành rằng hiện tại với một phong độ bất ổn như vậy,đành rằng đội hình của liv qá phụ thuộc nhiều vao gerrad và torres,đành rằng hiện tại benitez vẫn chưa kiếm đựơc phương thuốc đưa con thuyền liv thoát khỏi cơn khủng hoảng.Nhưng cứ chờ xem,sau trận này Liv sẽ cxoá tan ký ức 22 năm về trước.Là q fan của Liv tôi tin Liv sẽ trở lại đảng cấp của chính mình sau trận đấu với MU.Chel cứ chờ đến tháng giêng năm sau,với một đội hình già nua và mất nhiều trụ cột bận tham dự Can 2010,chel không mất ổn định với lạ.Terry cứ chờ xem nha
thái khang  (thaikhang_nsthaikhang@yahoo.com.vn) (01:52 23/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

Đức Trí - 5/26/2012 5:25:04 PM
Có ông Lê Thụy Hải ở băng ghế chỉ đạo hay ông ngồi trên khán đài thì V.Hải Phòng vẫn đi thua đến thua. Vậy tại sao lãnh đạo đội bóng V.HP vẫn tiếp tục trả  lương hoang phí để ông Hải cứ tại vị?...
Hùynh - 5/26/2012 5:20:37 PM
Cầu thủ Cristiano đánh nguội Việt Thắng rõ ràng nhưng không bị thẻ đỏ? Đúng là trọng tài hơi yếu nên mới làm căng thẳng thế thôi.
Interinho - 5/26/2012 3:50:58 PM
MOURINHO vĩ đại khiến PEP bỏ chạy khỏi con tàu đắm Barca. Mùa tới dù PEP có dẫn dắt Barca hay không thì Barca cũng về nhì mà thôi. Kém Real đến 9 điểm dưới thời PEP thì mùa sau còn nhiều hơn nữa....
Bảo Chi Lâm - 5/26/2012 5:09:40 PM
Mọi thứ dọn sẵn rồi! Hãy đem về chiếc cúp CL nhé TITOTACA!!
antimo - 5/26/2012 3:56:54 PM
@mesxivn. Rosell nói ngay "Không cô thì chợ vẫn đông,Cô đi lấy chồng thì chợ vẫn vui". Cở Mou thì Tito cũng thừa sức cho 1 bạt tai cần gì PEP