Liverpool - M.U: Vấn đề và cách giải quyết

Thứ Bảy, 24/10/2009 19:05 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH cuối tuần) -  Cả M.U và Liverpool đều gặp những vấn đề tương đối giống nhau ở mùa giải này, bán đi cầu thủ có ảnh hưởng quan trọng nhất, không tăng cường lực lượng rầm rộ trong mùa Hè, trục trặc ở tuyến phòng ngự và sức ép từ lịch thi đấu dày đặc ở quá nhiều mặt trận. Tuy nhiên, cách giải quyết không giống nhau của hai HLV Alex Ferguson và Rafael Benitez đã cho ra những kết quả hoàn toàn khác biệt.

Liverpool: Túng quẫn

Thất bại 1-2 trước Lyon ngay trên sân nhà Anfield ở Champions League là trận thua thứ tư liên tiếp của Liverpool tính ở mọi giải đấu mùa này. Từ năm 1987, các CĐV áo đỏ chưa bao giờ phải chứng kiến chuỗi thành tích thảm hại như thế của đội nhà. Trận thua đó khiến cơ hội của CLB vùng Merseyside ở Champions League giờ là hết sức mong manh, nhưng còn nghiêm trọng hơn, HLV người TBN của họ không có động thái gì cho thấy ông đang tìm cách giải quyết những vấn đề đã tồn động suốt từ mùa Hè.

Cùng một bài toán nhưng M.U và Liverpool lại có những cách giải khác nhau

Chấn thương của Fernando Torres, không thể có mặt trong trận gặp Lyon, và Steven Gerrard, tập tễnh rời sân chỉ sau 25 phút, cũng không đủ để ngay cả những CĐV áo đỏ rộng lượng nhất có thể thông cảm với Benitez bởi lẽ sự quẫn bách hiện giờ của Liverpool về mặt nhân sự chính là do chính sách chuyển nhượng sai lầm đã bị chỉ trích rất nhiều của HLV người Tây Ban Nha trong mùa Hè.

Để mất Xabi Alonso, rước về một tiền vệ trị giá 20 triệu bảng nhưng đã hai tháng rồi không chơi một trận nào (Alberto Aquilani), không có một tiền đạo dự bị đẳng cấp cho Torres, hai cánh không được tăng cường thêm sự sáng tạo, tất cả khiến những khó khăn mà Liverpool đang gặp phải là tất yếu. Đó là chưa kể trước đó Benitez đã phạm một loạt sai lầm khi chi tiêu khoản tiền gần 130 triệu bảng mà hai ông chủ người Mỹ đã đổ vào Anfield kể từ khi họ tiếp quản đội bóng. Từng trường hợp một, Josemi, Antonio Nunez, Mauricio Pellegrino, Ryan Babel hay mới nhất, Sotirios Kyrgiakos, không phải là quá đắt, nhưng khi cộng tất cả lại, các hợp đồng thất bại đó khiến HLV người TBN mất đi nguồn lực quan trọng mà lẽ ra ông phải tập trung cho các cầu thủ lớn, đảm bảo thành công, như Torres, Alonso hay Javier Mascherano.

Một vấn đề khác, ít được chú ý hơn, nhưng cũng đã khiến Liverpool thua thiệt nhiều trong cuộc đua với các đối thủ chính ở mùa giải này, cả trong nước và trên đấu trường châu Âu, là chính sách đào tạo trẻ. Trong cuộc đua này, Arsenal là đội dẫn đầu tuyệt đối. Tuy nhiên, M.U, hay thậm chí là Chelsea, mang tiếng là “dùng tiền mua chiến thắng” vẫn luôn dành chỗ cho các cầu thủ trẻ tiềm năng thể hiện mình mỗi khi có thể. Còn tại Anfield, suốt năm năm qua, kể từ khi Benitez có mặt đến giờ, ông chưa giới thiệu được gương mặt trẻ sáng giá nào trong màu áo đỏ.

Đã thế, phản ứng chậm chạp của ông với những loạt trận của các ĐTQG càng làm tình hình tồi tệ hơn. Benitez là người thường xuyên than phiền về việc những cầu thủ bị chấn thương trong các trận đấu quốc tế, nhưng ông chưa bao giờ có hành động kiên quyết, như Ferguson, ngăn cản các học trò đã có tiền sử chấn thương dài ngày trong những trận đấu cho ĐTQG, nhiều khi không còn mấy ý nghĩa, mà điển hình là việc Gerrard chơi cho đội tuyển Anh hay Torres vẫn ra sân trong màu áo Tây Ban Nha ở lượt trận vòng loại World Cup khu vực châu Âu vừa qua, dù cả hai đội tuyển này đều đã chắc suất đến Nam Phi từ trước đó. Cho trận đấu sắp tới với M.U, Benitez vẫn còn chưa chắc có thể sử dụng Torres, Gerrard và cả Glen Johnson, đều vì cùng một lý do: Họ đã bị quá tải sau những chuyến du đấu kéo dài cả cho CLB và ĐTQG. Nếu cả ba trụ cột đó vắng mặt, ngay cả các CĐV áo đỏ lạc quan nhất hẳn cũng không dám tin rằng họ sẽ có ba điểm tại sân nhà Anfield, đồng nghĩa với việc mọi hy vọng vươn tới chức vô địch chỉ còn là viễn vông.

M.U: Khó khăn nào cũng vượt qua

Cũng giống như Benitez, đội bóng của HLV Alex Ferguson khởi đầu mùa giải này với nhiều ngờ vực và lo lắng. Họ bán đi cầu thủ xuất sắc nhất của mình, Cristiano Ronaldo, cho Real Madrid mà không tìm được người thay thế xứng đáng. Ferguson cũng không theo đuổi hợp đồng bom tấn nào trong mùa hè sau rất nhiều tin đồn liên quan tới Sergio Aguero, Franck Ribery và David Villa.

Sau đó, những khởi đầu chật vật trước Birmingham và Burnley càng khiến sự nghi ngờ gia tăng. Nhiều người thậm chí cho rằng thời đại thống trị của đội bóng áo đỏ ở Premier League sẽ kết thúc trước khi Sir Alex về hưu. Thế nhưng Ferguson đã chứng tỏ được tại sao ông được ca ngợi là HLV xuất sắc nhất thời hiện đại của Premier League. Từ sau trận thua Burnley, M.U đã trải qua 11 trận liền bất bại ở mọi giải đấu. Điều đáng nói là trong suốt hành trình đó, dù phải vất vả đến toát mồ hôi, như chiến thắng ở trận derby Manchester với tỷ số 4-3 trên sân nhà trước Man. City, hay gây thất vọng, như trận hòa 2-2, cũng ở Old Trafford trước đội dưới cơ Sunderland, M.U luôn vượt qua được mọi lời chỉ trích và giành được điều quan trọng nhất: điểm số.

Không chỉ ở trong nước, tại đấu trường châu Âu cũng là một kịch bản tương tự. Đội bóng áo đỏ đã thắng cả ba trận đã đá tại vòng bảng Champions League, nhưng đều với cách biệt chỉ duy nhất một bàn. Những gì M.U đang thể hiện chính là sự khác biệt giữa bản lĩnh của một đội bóng lớn thật sự và những ứng cử viên giả hiệu: ngay cả khi không chơi hay, họ vẫn tìm được chiến thắng. Ngoài trận đấu với Besiktas trên sân khách, trận thắng Wolfsburg ở Old Trafford sau khi bị dẫn trước và ba điểm giành được với cách biệt tối thiểu tại Moskva chẳng thuyết phục chút nào, nhưng Ferguson quá lão luyện để hiểu rằng chỉ cần chiến thắng, mọi kẻ chỉ trích sẽ phải im lặng.

Nếu như ở Liverpool, các CĐV than phiền về sự thiếu ăn ý và chậm chạp của bộ đôi trung vệ Jamie Carragher - Martin Skrtel thì tại Manchester, Rio Ferdinand và Nemanja Vidic cũng đã phải hứng chịu không ít chỉ trích trong mùa giải này. Tuy nhiên, Ferguson, không giống như Benitez, luôn tìm ra cách để vượt qua những khó khăn mà ông gặp phải. Nếu Ferdinand phạm sai lầm, như trong trận gặp Man. City, thì các tiền đạo phải ghi bàn nhiều hơn. Còn nếu Dimitar Berbatov hay Wayne Rooney tỏ ra vô duyên, thì Michael Owen hay Ryan Giggs sẽ được tung vào sân.

Nếu như ở Anfield, Benitez hẳn cảm thấy may mắn khi một trong hai hợp đồng quan trọng nhất của ông trong mùa hè, Glen Johnson, tỏa sáng và hòa nhập nhanh chóng với lối chơi của đội bóng áo đỏ, thì tại Old Trafford, Ferguson đã phải chờ đợi hơn hai tháng để chữ ký 18 triệu bảng Antonio Valencia, phải chịu rất nhiều sức ép vì được kỳ vọng sẽ là người thay thế Ronaldo, có bàn thắng đầu tiên cho đội bóng mới. Thế nhưng, chiến lược gia người Scotland đã tỏ rõ niềm tin của ông vào tiền vệ người Ecuador không bao giờ lung lay và ông được đền đáp xứng đáng.

Tóm lại, Ferguson, đã trải nghiệm quá nhiều và hầu như là một phần hữu cơ của Old Trafford, có trong tay mọi giải pháp cho mọi tình huống phát sinh, để thiết lập một thế trận như mong muốn của ông trong từng trận đấu cụ thể. Sự sâu sát đó có thể không cần thiết khi đội bóng áo đỏ thăng hoa, nhưng lúc này đây, nó giúp M.U, dù nhọc nhằn, vượt qua thời kỳ khó khăn và một khi các học trò của Ferguson đã đủ tự tin cũng như đạt đến phong độ như mong muốn, họ sẽ càng tăng tốc nhanh hơn nữa, bắt đầu với trận đấu lớn thứ hai của họ ở Anfield cuối tuần này.

Vòng 10

Thứ Bảy (24/10), 18h45: Wolves - Aston Villa; 21h00: Birmingham - Sunderland, Burnley - Wigan, Hull - Portsmouth, Tottenham - Stoke; 23h30: Chelsea - Blackburn.

Chủ nhật (25/10), 20h30: Bolton - Everton; 21h00: Liverpool - M.U, 22h00: Man. City - Fulham; 23h15: West Ham - Arsenal.
 
Minh Hải
0 thích.

Bình luận (20)

avatar đội bóng
@ khoai tay : cảm ơn bạn đã có ý kiến trao đổi. Qua trao đổi như thế này thì mọi người sẽ hiểu nhau thêm được chút nào hay chút đó. -Nhân đây xin kể rằng, mỗi lần muốn "họa theo" bài phỏng vấn VUI VẺ VỚI GIÁO SƯ của Hoa Hung, tôi cũng phải "tưởng tượng" ra tình huống để "dẫn nhập" lý do tại sao bài phỏng vấn còn thiếu một đoạn sau mà không được đăng! Tôi nhớ mỗi lần "họa" với bạn HOA HUNG tôi phải "bịa sao cho như thật" một lý do khác với lần "họa theo" trước đó. Ngay cả tên báo "English PL News" tôi cũng "bịa" để không đụng chạm đến bất cứ tờ báo nào bên Anh quốc!...Nói dông dài như thế này để bạn biết rằng tôi cũng chỉ muốn góp vui cho fan của bóng đá Anh mà thôi! -Tôi không muốn đưa danh xưng CHÍNH và PHẢN quá nặng nề cho fan bóng đá như bạn nói đâu. Từ ý của một bạn khác sử dụng từ "phang" trong tiếng Việt, tôi chuyển sang từ "fan" (đồng âm)trong tiếng Anh! Từ chuyện "fan chân chính" thì tôi đưa thêm khái niệm "fan chân phụ"...Nói tóm lại là tôi chỉ muốn chơi chữ cho mọi người vui vẻ mà thôi!
Nguyen Long  (nlongdhh@gmal.com) (09:03 25/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Bạn Man U nhận xét đúng rồi,dạo này tôi comment khá nhiều, nhưng tôi không "chọc ngoáy" ai cả! Ví dụ mới đây nhất sau trận đấu MU với CSKA tôi cũng có comment chúc mừng MU! Hoặc chuẩn bị xem trận Liv-MU tối nay tôi cũng bình luận rất khách quan. Trong khi nhiều bạn fan khác của MU và Liv cứ làm không khí nóng cả lên! Sau trận đấu "derby quỷ đỏ" tôi nhất định sẽ có bình luận.Mong bạn Man U nhớ đón xem.Thân ái!
Nguyen Long  (nlongdhh@gmail.com) (06:07 25/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
-TO NGUYEN LONG :NGUYEN LONG nói sai rồi , những điều mà tôi viết là chính điều thừa nhận của NGUYEN LONG về việc đi "Nhặt" hoặc nhặt được từ PS mà HOA HUNG viết và bỏ đi đấy chứ (bạn hãy đọc lại những bài hoạ theo "phóng sư" của HOA HUNG của chính bạn đi) sẽ minh chứng cho điều tôi viết . MẶT KHÁC Bạn ơi , tôi đã đặt chữ "THẢI" trong ngoặc kép ; điều này thì ai cũng hiểu là cách nói VUI , chứ không ai hiểu là thiếu tôn trọng TT&VH và cả HOA HUNG như bạn nghĩ đâu và tại sao tôi dùng chữ "Thải " vì có lần bạn đã viết rằng :Bạn nhặt được một mãnh giấy vo tròn ở quán cà phê ; mảnh giấy mà bạn bảo là phóng sự của HOA HUNG ấy . -Tôi nhất trí với bạn rằng diễn đàn bình luận TT&VH là để tạo không khí vui , phong phú thú vi , để mọi người nói lên cảm xúc và cảm nhận ,đáh giá của của mình .Mỗi người 1gócđộ, một cái nhìn , một phong cách riêng, một ngôn ngữ , giọng điệu riêng .Đấy là cái TÔI của mỗi người .Tôi tôn trọng điều đó . Tôi nghĩ đấy cũng là những tiêu chí và mục đích của BBT của TT&VH đưa ra và mong muốn .Và vì vậy tôi tôn trọng tất cả những ý kiến của các bạn đọc khác đã được BBT cho đăng trên diễn đàn mặcdùcó đôi lần BBT có để lọt những hạt sạn , hay những bài viết thiếu văn hoá đưa lên , nhưng khi nhận được ý kiến phản hồi là BBT bỏ đi ngay. Tôi không đồng tình với ai tự cho mình là "CHÍNH ": ai đó là "PHẢN" .Hãy vui vẽ và thanh thản khi dọc những trang bình luận của người khác với một thái độ trân trọng , rộng mở ta sẽ thấy nhiều điều thú vị và đáng quí hơn phải không các bạn?
khoai tay  (khoaitaythoi2004@yahoo.com) (03:58 25/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
mu chẳng có trận nào đá ra hồn từ đầu mùa đến giờ. Trận gặp Arsenal ăn rùa, trận gặp Mc được trọng tài "đãi" thời gian bù giờ, mấy bàn đội bạn đá phản lưới nhà. Một đội bóng đứng đầu bảng nhờ những thứ như thế chẳng có gì đáng sợ?. mu chẳng mấy khi cống hiến bóng đá đẹp mà tìm cách thắng bằng đủ mọi kiểu. Thật buồn ngủ khi xem mu đá. Nhất là cái trận ở cup C1 vừa rồi. Chán.
Hoang Tuan Nam  (traihanoigaihaiphong@yahoo.com) (03:33 25/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Vậy Nguyễn Long,Bao Thanh Thiên,Maradona là "fan chân phụ" rồi?. Maradona thì khỏi nói, còn Bao lúc đầu có những comments cũng khách quan lắm, sau đó thì chê bai Man U này nọ, còn N Long bạn cũng đã có "chọc ngoáy " đội bóng khác đó chắc là viết comments nhiều quá nên ko nhớ đấy thôi?.Chỉ thấy lạ khi Arsenan thua chẳng comments trong đó nhiều nhưng mục của Man U thì các "fan chân phụ" lại liên tục "bình loạn" mà toàn những trận Man U thắng mới tiếc chứ?
Man U  (qmcuong1211@yahoo.com) (03:25 25/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@ khoai tay: cảm ơn bạn đã "thăm hỏi". Tôi hoàn toàn đồng ý với khoai tây : mỗi người một phong vị, diễn đàn TT&VH sẽ phong phú nhờ những phong vị đó. Tôi xin được phép trao đổi với khoai tay một đôi chuyện mà bạn vừa đề cập: -Tôi rất ngạc nhiên khi khoai tây gọi những phát biểu của bạn HOA HUNG là "chất thải"! Nói như vậy bạn cũng xem thường TT&VH quá rồi đấy! Bạn nói phát biểu của người ta là "chất thải" cũng chẳng khác nào đi "gây sự" với HOA HUNG! -Chuyện thứ hai, bạn đã hiểu nhầm tôi khi cho rằng tôi chỉ đi nhặt, đi sau chứ không vượt lên trước! Xưa nay tôi không có suy nghĩ là phải đua, phải vượt ai trên "trang bạn đọc bình luận cả"! Nếu đôi khi có "đối đáp" với ai đó cũng chỉ là để muốn kêu gọi mọi người quay về với cái đẹp của thể thao nói chung và bóng đá nói riêng! Còn chuyện tôi hay "họa theo" những tiểu phẩm phỏng vấn VUI VẺ VỚI GIÁO SƯ của bạn HOA HUNG thì có đấy, bởi vì tôi là fan của Arsene Wenger (nhưng điều đó không có nghĩa tôi là anti-fan của Sir Alex) Tôi xin nói nhỏ với khoai tay: ở phần "họa theo" tiểu phẩm VUI VẺ VỚI GIÁO SƯ gần đây nhất của HOA HUNG tôi đã bị TT&VH từ chối đăng, không hiểu vì lý do gì? -Một vấn đề nữa muốn trao đổi với các bạn: tôi là fan của Arsenal nhưng rất tôn trọng các fan của đội khác. Tôi chẳng khi nào đi chê bai các đội khác, ngược lại tôi rất thích đọc ý kiến của fan chân chính bình luận về đội bóng của chính họ! Đối với tôi fan bóng đá có hai loại fan : fan chân chính và fan "chân phụ"! Fan chân chính là fan biết yêu và tôn trọng cái đẹp.Fan chân chính biết đá bóng nữa. Nói chung fan chân chính biết nhiều thứ. Trong khi đó fan "chân phụ" chỉ giỏi việc "chọc-ngoáy" thiên hạ! Bạn có chia sẻ ý kiến với tôi không?
Nguyen Long  (nnlongdhh@gmail.com) (02:15 25/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
LVP-Mu : 2-0 . ASN :HOAN HÔ !nhưng không cườiđược, Vì sao ?Vì rằng đằng sâu niềm vui đó lại là nỗi lo , nỗi lo vì một LVP đầy sức mạnh và động lực sẽ trở lại. có câu "Phúc họ khôn lường " chính là điều này. Chelsea :HA HA ! Nhưng không hoan hô , vì sao? Vì rằng :chiến thắng của LVP trước MU sẽ che khuất đi tất cả những phần còn lại trên bình diện hình ảnh. TO NGUYEN LONG : sao tôi chứ thấy huynh hay đi nhặt những cái mà HOA HUNG "Thải" đi ấy nhỉ ,như nhiều lần huynh đã thú nhận .hãy vựơt lên trước chứ sao cứ đi sau vậy hoài ? Tôi thấy huynh cũng viết được đấy chứ có chiều sâu .Còn HOA HUNG viết thì : Rằng hay thì thật là hay . Nhung khi ngẫm nghĩ lại cay nỗi lòng . Mỗi người mỗi phong vị , điều đó làm cho diễn đàn bình luận của TT&VH thêm phong phú và thú vị .huynh có đòng ý với tôi không ?Thân ái
khoaitay  (khoaitaythoi2004@yahoo.com) (12:46 25/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Với Liverpool, nếu đặt "vấn đề về cách giải quyết" thì chỉ có cách duy nhất trước mắt để cứu vãn tình hình là giải quyết tốt từng trận một. Đúng là điều mà Liverpool đang cần nhất chính là niềm tin. Và trận đấu tối nay là một thử thách lớn lao nhưng cũng là cơ hội thật tốt cho Liverpool để trở lại chính mình. Hy vọng thần may mắn đừng mãi mỉm cười với MU mà ngỏanh mặt với Liverpool trong trận đấu này.
Bao Thanh Thiên  (tannguyentvc6@yahoo.com) (11:48 25/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Thật là tào lao khi cho rằng Liverpool sẽ buông súng nếu thua MU - vì danh dự Liverpool không bao giờ làm thế. Có lẻ bạn Duy đang bào chửa trước cho một thất bại của MU thì phải?.
Flower  (quoclinh@yahoo.com) (08:56 25/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Super Sunday, Căn cứ của Lữ đoàn đỏ đón chờ bầy Quỷ đến đánh chiếm. Logic từ hồi giờ thì "Quỷ" có bao giờ được yêu thích hơn Lữ đoàn đỏ đâu, vì khi nói đến "Quỷ" người ta thường nghĩ đền một "thế lực xấu", còn "Lữ đoàn đỏ" là một đội quân bảo vệ chính nghĩa. Phân tích nhiều như thế để thấy trận đấu này sẽ rất gay cấn, Lữ đoàn đỏ sẽ chiến đấu đến viên đạn cuối cùng để bảo vệ căn cứ Anfiel, dù có thể có nhiều chiến binh hy sinh nhưng Quỷ đỏ sẽ bị đánh tơi tả. Chắc chắn là vậy.
ABU  (abus.vn@gmail.com) (08:42 25/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

Đức Trí - 5/26/2012 5:25:04 PM
Có ông Lê Thụy Hải ở băng ghế chỉ đạo hay ông ngồi trên khán đài thì V.Hải Phòng vẫn đi thua đến thua. Vậy tại sao lãnh đạo đội bóng V.HP vẫn tiếp tục trả  lương hoang phí để ông Hải cứ tại vị?...
Hùynh - 5/26/2012 5:20:37 PM
Cầu thủ Cristiano đánh nguội Việt Thắng rõ ràng nhưng không bị thẻ đỏ? Đúng là trọng tài hơi yếu nên mới làm căng thẳng thế thôi.
Interinho - 5/26/2012 3:50:58 PM
MOURINHO vĩ đại khiến PEP bỏ chạy khỏi con tàu đắm Barca. Mùa tới dù PEP có dẫn dắt Barca hay không thì Barca cũng về nhì mà thôi. Kém Real đến 9 điểm dưới thời PEP thì mùa sau còn nhiều hơn nữa....
Bảo Chi Lâm - 5/26/2012 5:09:40 PM
Mọi thứ dọn sẵn rồi! Hãy đem về chiếc cúp CL nhé TITOTACA!!
antimo - 5/26/2012 3:56:54 PM
@mesxivn. Rosell nói ngay "Không cô thì chợ vẫn đông,Cô đi lấy chồng thì chợ vẫn vui". Cở Mou thì Tito cũng thừa sức cho 1 bạt tai cần gì PEP