Liverpool khủng hoảng, cổ động viên biểu tình rầm rộ

Thứ Sáu, 23/10/2009 14:25 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH Online) - Khoảng 100.000 cổ động viên của Liverpool dự định sẽ tiến hành một cuộc biểu tình rầm rộ nhằm phản đối hai vị chủ tịch là Tom Hicks và George Gillett trong trận “Super Sunday” với Man United.

Trong bối cảnh Liverpool đang lâm vào tình trạng khủng hoảng, nhóm cổ động viên “Spirit of Shankly” dự kiến sẽ tổ chức một cuộc biểu tình quy mô lớn nhằm phản đối sự hiện diện của các ông chủ người Mỹ ở sân Anfield trong trận đấu cuối tuần này. Có tới 4.000 khẩu hiệu phản đối trong trận đấu giữa Man United và Liverpool mùa giải năm ngoái và trận đấu cuối tuần này, con số khẩu hiệu phản đối ít nhất sẽ tăng gấp đôi.

Các cầu thủ Liverpool đang bị mất phương hướng?

Người phát ngôn của “Spirit of Shankly”, Paul Gardner nói: “Hai người có tội là Gillett và Hicks. Đó là những người đã khiến đội bóng rơi vào tình trạng nợ đầm đìa. Sân vận động mới như lời họ hứa cũng chẳng thấy đâu. Họ đã lấy tiền của đội bóng để phục vụ những mưu đồ cá nhân. Họ phải rời đội bóng ngay lập tức”.

Có thể trận đấu tới với Man United sẽ là “ván bài” quyết định số phận không chỉ của HLV Benitez mà còn cả những ông chủ người Mỹ tại sân Anfield. Tuy nhiên, mọi thứ dường như vẫn đang chống lại “The Kop”. Hiện có khá nhiều thông tin về tình hình chấn thương của các cầu thủ trụ cột Liverpool, trong khi đó tân binh được kỳ vọng Aquilani vẫn chưa đạt được thể lực cần thiết. HLV Benitez cho biết: “Cầu thủ người Italia sẽ không tham dự trận đấu với United. Chúng tôi cần thời gian để giúp Aquilani hoà nhập và thích nghi với bóng đá Anh. Và với một cầu thủ vừa trở lại sau chấn thương như Alberto, chúng tôi càng phải thận trọng hơn”.

Trong khi đó, hậu vệ Gary Neville của Man United vẫn tỏ ra khá thận trọng khi đưa ra nhận định về tình hình hiện tại của Liverpool. Hậu vệ kỳ cựu này cho biết nếu giành được ba điểm sau trận quyết đấu sắp tới, Man United cũng sẽ không gạch tên "The Kop" khỏi cuộc đua tới chức vô địch.

 
Anh Hiển (Tổng hợp)
0 thích.

Bình luận (4)

avatar đội bóng
Bao Thanh thiên nên đợi khi Auillani ra sân hãy nói xem mua anh là sai lầm hay đúng đắn nhé. Còn Alonso thì Benitez đã giữ nhưng anh này thích Gallactico thì đành chịu, sao mà giữ được. Alonso trong tay Benitez là tiền vệ bậc nhất, về đội tuyển TBN chỉ là hạng 2 sau cả Senna, Buquets còn sang Real thì chỉ là anh công nhân tầm thường. Đó mới là sai lầm của Alonso.
fiovn  (fiovn@yahoo.com) (03:11 27/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Bao Thanh Thien có khác, phân tich khá chuẩn đấy.Nhưng bây giờ biết làm thế nào đây.Đành phải sửa sai sau vậy,BEZ chắc cũng đã sáng mắt ra rồi. Tiến thoái lương nan, chỉ còn 1 khẩu hiệu thôi"Tiến lên hay là chết".MU sẽ là liều thuốc kích thích cho các cầu thủ của LIV và Hy vọng trận này LIV sẽ cống hiến 1 trận cầu Rực lửa và ghi nhiều bàn thắng. You'll never walk alone!
Batigol98  (thanghabi@yahoo.com) (11:44 24/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Xem chừng ông Benitez cũng chỉ giống như nhiều HLV khác: "vắt chanh" thật kĩ để kiếm thành tích, ko cần biết ngày mai ra sao. Liv và ông có lắm vấn đề quá, đành phải chờ sau trận Super Sunday, hi vọng MU thắng để cho rõ ràng luôn. Vì chỉ có thất bại người ta mới mổ xẻ kĩ càng hơn, đáng buồn là vậy!.
Nguyễn Lê  (lechat4@yahoo.com.vn) (12:55 24/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Thực sự tiền bạc là sức mạnh và là phương tiện cần thiết nhưng đâu phải tiền là cách duy nhất để xây dựng đội bóng mạnh và ổn định. Nếu so với Arsenal, ngay ở mùa giải hiện hữu, Benitez đã được tiêu xài nhiều tiền hơn Wenger đó chứ. Kể cả quĩ lương của Liverpool cũng vượt trội so với Arsenal. Benitez phải là người chịu trách nhiệm chính cho tình trạng hiện nay của Liverpool khi Liverpool qua nhiều năm qua, chưa sản sinh ra bất cứ tài năng trẻ nào cả, bên cạnh việc mua bán và sử dụng cầu thủ vô lối theo kiểu ném tiền qua cửa sổ. Bán Alonso đang là cột trụ để rước bệnh binh Aquilani về góp mặt thêm đông vui cho cái bệnh viện vốn dĩ đã chật chội ở Liverpool để rồi than thở với tình trạng chấn thương của đội !!! Benitez hãy học câu "tiên trách kỷ, hậu trách nhân" đi ... Liverpool chưa năm nào mỏng manh dễ vỡ như hiện nay.
Bao Thanh Thiên  (tannguyentvc6@yahoo.com) (09:57 23/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

Đức Trí - 5/26/2012 5:25:04 PM
Có ông Lê Thụy Hải ở băng ghế chỉ đạo hay ông ngồi trên khán đài thì V.Hải Phòng vẫn đi thua đến thua. Vậy tại sao lãnh đạo đội bóng V.HP vẫn tiếp tục trả  lương hoang phí để ông Hải cứ tại vị?...
Hùynh - 5/26/2012 5:20:37 PM
Cầu thủ Cristiano đánh nguội Việt Thắng rõ ràng nhưng không bị thẻ đỏ? Đúng là trọng tài hơi yếu nên mới làm căng thẳng thế thôi.
Interinho - 5/26/2012 3:50:58 PM
MOURINHO vĩ đại khiến PEP bỏ chạy khỏi con tàu đắm Barca. Mùa tới dù PEP có dẫn dắt Barca hay không thì Barca cũng về nhì mà thôi. Kém Real đến 9 điểm dưới thời PEP thì mùa sau còn nhiều hơn nữa....
Bảo Chi Lâm - 5/26/2012 5:09:40 PM
Mọi thứ dọn sẵn rồi! Hãy đem về chiếc cúp CL nhé TITOTACA!!
antimo - 5/26/2012 3:56:54 PM
@mesxivn. Rosell nói ngay "Không cô thì chợ vẫn đông,Cô đi lấy chồng thì chợ vẫn vui". Cở Mou thì Tito cũng thừa sức cho 1 bạt tai cần gì PEP