Bóng đá Anh

Gerrard tái phát chấn thương: Đã khốn lại còn khó

22/10/2009 08:26 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Đội trưởng của Liverpool đã dính một chấn thương trong trận thua Lyon 1-2 ở Champions League vào giữa tuần và nhiều khả năng anh sẽ vắng mặt trong cuộc quyết đấu với M.U Chủ nhật này.

Steven Gerrard, chỉ chơi vỏn vẹn 25 phút vào tối thứ Ba, bị tái phát vết thương cơ khép anh dính trong trận thua của ĐT Anh trước Ukraine cuối tuần trước. Vết thương trầm trọng hơn do anh vẫn có mặt trong đội hình của HLV Fabio Capello ở trận gặp Belarus sau đó thay vì trở lại Merseyside để được điều trị. Lẽ ra Gerrard phải được cho nghỉ vào tối thứ Ba, nhưng Benitez vẫn quyết định sử dụng con át chủ bài của ông trong trận đấu có ý nghĩa rất quan trọng với đội bóng áo đỏ tại Champions League mùa này.

Ngoài ra, chấn thương của Glen Johnson, một trụ cột quan trọng khác của Liverpool, khiến anh không thể ra sân trong trận đấu giữa tuần, càng làm Benitez thêm đau đầu. Johnson, được thay thế bằng cầu thủ trẻ Martin Kelly trong trận gặp Lyon, nhiều khả năng cũng sẽ vắng mặt ở trận gặp M.U. Cả hai cầu thủ nói trên đã nhận được sự chăm sóc đặc biệt tại sân tập Melwood của Liverpool vào ngày thứ Tư và họ chỉ còn lại hai ngày để hồi phục cho trận đấu với M.U.


Gerrard chỉ chơi 25 phút trước Lyon do tái phát chấn thương

Tình hình tương tự với Fernando Torres, cũng bị chấn thương cơ khép khi về phục vụ ĐTQG giữa tuần trước, dù Benitez nói ông hy vọng chân sút người TBN sẽ kịp hồi phục sau khi đã được cho nghỉ hai trận gần nhất của Liverpool. Albert Riera, đồng đội của Torres ở ĐT TBN, cũng đã phải chụp phim do một chấn thương dây chằng khi tập luyện và rất có thể cũng sẽ vắng mặt ở trận tiếp M.U trên sân nhà. Đó là chưa kể chấn thương dài ngày của hợp đồng mới trị giá 20 triệu bảng Alberto Aquilani, người chưa chơi một trận nào cho Liverpool kể từ khi chuyển đến Anfield từ Roma mùa hè này.

Mọi chuyện trở nên tệ hại hơn với các CĐV áo đỏ khi những cầu thủ giàu kinh nghiệm khác của họ cũng đang sa sút phong độ. Tiền vệ người Israel Yossi Benayoun bị thay ra giữa chừng bởi Andriy Voronin trong trận đấu với Lyon, các tiền vệ trung tâm Javier Mascherano và Lucas Leiva cũng hoàn toàn tỏ ra lép vế so với đối thủ.

Sau trận đấu, Benitez khẳng định rằng ông không hề đánh cược với số phận khi để Gerrard đá chính. “Đó không phải là một canh bạc khi tôi để Gerrard đá chính. Anh ấy muốn ra sân và đã tập luyện bình thường hai ngày qua”, Benitez giải thích với Sky Sports. “Anh ấy được bác sĩ xác nhận là có thể ra sân và điều đã xảy ra chỉ là vận rủi”.

HLV người TBN cũng thừa nhận rằng giờ đây đội bóng của ông đứng trước thử thách rất lớn nếu muốn vượt qua vòng bảng Champions League sau khi đã thua trận thứ tư liên tiếp ở mọi giải đấu, lần đầu tiên kể từ năm 1987: “Sẽ rất khó khăn, nhưng trước kia chúng tôi đã làm được, thắng ba trận còn lại, giờ chúng tôi phải làm như vậy, phải thắng cả ba trận”.

T.T

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm