(TT&VH Online) - Tiền đạo Michael Owen tuyên bố rằng anh sẽ ăn mừng nếu ghi bàn vào lưới đội bóng cũ, Liverpool trong trận quyết chiến cuối tuần này.
Owen lần đầu tiên sẽ trở về sân Anfield trong màu áo đội bóng mới, Man United vào cuối tuần này. Tiền đạo 29 tuổi này sẽ đối mặt với bầu không khí thù địch từ các cổ động viên Liverpool, song cũng đã khẳng định rằng mình chỉ có mối quan hệ với đội bóng cũ như Real Madrid và Newcastle chứ không phải là Liverpool.
Liệu Owen có thực hiện được mong muốn ghi bào vào lưới Liverpool?
Owen bày tỏ: “Tôi cũng là con người. Tôi cảm thấy thoải mái khi mọi người ngồi lại và đánh giá những gì bạn đã làm cho họ và cho đội bóng trong qua khứ, nhưng tôi cũng là người khá thực tế. Giờ tôi đang khoác áo Man United, đối thủ kình địch của Liverpool. Mọi người thường nói về sự trung thành trong bóng đá và đối với một cổ động viên, đây là một bài thuyết giáo đơn giản. Nhưng với tư cách một cầu thủ, tôi còn phải kiếm sống và lo toan cuộc sống gia đình”.
“Khi còn nhỏ, tôi là một cổ động viên của Everton. Tôi chưa bao giờ ủng hộ Real Madrid, nhưng tôi đã thi đấu cho họ. Đó là một cơ hội về nghề nghiệp. Tôi nghĩ mối quan hệ với đội bóng cũ được xây dựng trên nền tảng sự chân tình của cổ động viên và các cầu thủ khác. Giờ đây, tôi quan tâm tới kết quả của Real Madrid và Newcastle, nhưng điều này cũng không làm suy giảm sự trung thành của tôi đối với Man United”.
Owen cũng thừa nhận rằng anh vẫn khát khao được thi đấu tại World Cup 2010 và hy vọng rằng thành tích ghi bàn ở cấp độ quốc tế trong quá khứ của mình sẽ là một trong những điểm thu hút sự chú ý của HLV Fabio Capello, người đang lên danh sách 23 cầu thủ của tuyển Anh tới Nam Phi năm sau. Anh nói: “Tôi hy vọng rằng mình sẽ được triệu tập. Tôi đã thi đấu rất nhiều trận cũng như ghi được không ít bàn thắng trong các kì World Cup. Thành tích của tôi tốt hơn bất cứ đối thủ nào trên hàng công của tuyển Anh hiện nay. Tôi muốn được tham dự vào các trận đấu lớn”.
Trận đấu sắp tới của Man United sẽ là chuyến làm khách trên sân của CSKA Moscow tại Champions League vào thứ Tư tới. Có thể HLV Ferguson sẽ tiếp tục cho Rooney ngồi ngoài nhằm chuẩn bị cho cuộc quyết chiến với Liverpool cuối tuần. Và Owen sẽ lại sát cánh với Berbatov trên hàng công của “Quỷ Đỏ”.
Anh Hiển (Theo Daily Mail)